Phát thanh xúc cảm của bạn !

Trích dẫn truyền cảm hứng từ 'Do Revenge': Đừng chạy theo giá trị người khác cho là đúng

2022-10-17 01:20

Tác giả:


blogradio.vn - Bộ đôi hai cô nàng tuổi teen “báo thù” trong “Do Revenge” (Cam Kết Báo Thù) đã mang đến không chỉ thời trang đẹp mắt, câu chuyện vui tươi và sắc sảo, mà còn là những lời thoại xịn xò nên được trích dẫn ngay lập tức.

***

Bộ đôi hai cô nàng tuổi teen “báo thù” trong “Do Revenge” (Cam Kết Báo Thù) đã mang đến không chỉ thời trang đẹp mắt, câu chuyện vui tươi và sắc sảo, mà còn là những lời thoại xịn xò nên được trích dẫn ngay lập tức.

“Là con gái, cơ thể, lựa chọn, suy nghĩ của chúng ta bị sự xấu hổ kiểm soát.” (Drea)

Drea đã nói điều này khi “tân trang” cho Eleanor nhằm biến cô nàng lập dị này trở nên thời thượng. Đây là một nhận xét khôn ngoan. Thông thường, các cô gái được dạy phải hành xử theo một số chuẩn mực nhất định, nếu làm khác đi thì bị cho là đáng xấu hổ.

Drea cho ngay ví dụ, nếu bọn con trai nổi giận thì được coi là mạnh mẽ, nhưng nếu con gái thể hiện cảm xúc thì lại là kích động. Lời thoại này đặt ra vấn đề đáng suy ngẫm về một số định kiến giới đang áp đặt lên cả con gái lẫn con trai.

“Đôi khi chỉ tồn tại thôi cũng là đau đớn rồi.” (Drea)

Có thể nói Max là nhân vật phản diện chính của Do Revenge. Đẹp mã, giàu có, đạo đức giả và giỏi thao túng, Max đã đánh gục Drea. Với tính cách mạnh mẽ và sắc sảo, dù phải đối diện với sự phản bội từ những người thân thiết nhất, Drea luôn xuất hiện với tinh thần và vẻ ngoài của một chiến binh.

Chỉ trừ một khoảnh khắc, Drea thành thật về nỗi tổn thương của mình. Và điều mà Drea đã nói hẳn sẽ nhận được nhiều đồng cảm, bởi bất cứ ai đã “sống sót” qua những tổn thương sâu sắc nhất đều có thể đồng ý với điều này.

“do_revenge

“Đó là cái thú vị khi làm quen ai đó. Bí ẩn, rồi sau thì hết.” (Gabbi)

Ngay ngày đầu chuyển đến trường Rosehill, Eleanor đã gặp Gabbi - một cô gái xinh xắn và lôi cuốn. Ngay từ lúc đó, đã có gì đó nảy sinh giữa cả hai. Khi Eleanor gặp lại Gabbi trong bữa tiệc của Max, cô đã gần như “thả thính” với câu thoại này.

Phát ngôn của Gabbi thú vị ở chỗ nó cho thấy khi làm quen với một ai đó có “khoảng trắng” chính là một cơ hội, để người đó dần bộc lộ những khía cạnh của bản thân, để sự bí ẩn trở thành sức hút ban đầu. Tuy nhiên, khi đặt nó vào diễn tiến của bộ phim, lời thoại này báo trước một cú twist ấn tượng. Bởi Eleanor là một bí ẩn thực sự, không chỉ với Gabbi mà còn với cả người xem, nhưng chỉ đến gần cuối họ mới nhận ra điều đó.

“Đôi khi phải vờ là người khác để có được thứ mình muốn.” (Drea)

Đối mặt với Eleanor kém thoải mái khi “lột xác” thành cô gái thời thượng, Drea đã nói với Eleanor điều này. Đây hẳn cũng là điều mà Drea đã tự nói với chính mình để trở thành cô gái thời thượng dù gia cảnh không mấy giàu có.

Nhưng không ai có thể giả vờ mãi, sẽ đến lúc chính ta cảm thấy mệt mỏi. Vì vậy, nỗ lực để trở nên tốt hơn, nếu thiếu tự tin và can đảm, chúng ta có thể “giả vờ” cho đến khi điều đó trở thành sự thật. Nhưng nếu giả vờ để chính mình cảm thấy lạc lõng và cô đơn, thì hãy dừng lại.

“Đừng đánh đồng giá trị của bạn với những ý tưởng cổ xưa về cái gọi là “tốt đẹp nhất”.” (Russ)

Khi Drea tâm sự với Russ về kế hoạch tương lai của mình, cậu đã cho cô lời khuyên này. Ngay từ đầu phim, Drea đã đặt mục tiêu đến đại học Yale, và làm mọi thứ để đạt được điều đó, bởi theo cô đó là một trong những trường đại học tốt nhất.

Russ bảo Drea ngừng so sánh bản thân và thành công của mình với người khác. Những gì được coi là đẹp nhất, xịn nhất, tốt nhất cũng chỉ là kết quả của một cấu trúc xã hội, nó không là một thước đo chung cho tất cả để tính toán giá trị của bản thân.

“do_revenge_1

“Tin đồn không phải là bình luận vô thưởng vô phạt. Ai nói gì trực tiếp, có người nhắc lại trên mạng, rồi nó cứ thế lan truyền rộng ra và bám theo bạn mãi.” (Eleanor)

Cả thời niên thiếu của Eleanor đã bị hủy hoại và cô suy sụp đến mức phải đi gặp bác sĩ tâm lý, tất cả bắt đầu từ lời đồn của Drea. Có lẽ khi bịa ra chuyện Eleanor tán tỉnh mình, Drea chỉ muốn “đùa vui” một tí, không nghĩ rằng nó gây ra ảnh hưởng sâu nặng đến người khác. Đừng để mình là nguồn phát tán hay là một mắt xích của những lời đồn thổi vô căn cứ.

“Những kẻ tự yêu mình quá bận nghĩ về bản thân để nhận ra mình đang bị chơi xỏ.” (Drea và Eleanor)

Câu thoại này được nói hai lần trong Do Revenge. Đầu tiên, Drea nói về gã bạn trai cũ tồi tệ Max, khi cô đang bày ra một chiến lược báo thù lên hắn. Lần hai, là khi Eleanor “lật bài”, và gửi nó lại cho Drea.

Lời thoại này ấn tượng bởi nó ẩn giấu và chứa đựng cú twist xuất sắc của phim. Khi Drea nói điều này, cô đang ám chỉ đến Max, nhưng cũng vô tình tự nói chính mình mà không hề nhận ra. Gần cuối phim, Drea mới biết mình cũng bị Eleanor chơi xỏ, nhưng vì cũng là một kẻ ích kỷ chỉ yêu mình nên cô đã không nhận ra điều đó.

“Tôi còn chẳng nhận ra chính mình.” (Eleanor)

Gần cuối phim, cú twist “ngửa bài”, tiết lộ rằng người đã hủy hoại tuổi thiếu niên của Eleanor không phải ai khác chính là Drea. Và Eleanor đã cài một cái bẫy tinh vi, để kế hoạch báo thù “gậy ông đập lưng ông” lên chính Drea. Nhưng khi đã báo thù thành công, Eleanor lại thú nhận rằng mình cảm thấy không hài lòng như mong đợi.

Đôi khi một người đạt được chính xác những gì mình muốn chỉ để nhận ra điều đó không mang lại niềm vui hay cảm giác hạnh phúc. Và không phải lúc nào hai điều sai cũng thành một điều đúng.

“do_revenge_12

“Mặc xác việc tìm kiếm người mà em muốn trở thành. Cứ lạc lối chừng nào em còn có thể.” (Hiệu trưởng)

Cuối phim, Drea biết rằng mình có một cơ hội khác để theo học tại Yale, nhưng cô đã từ chối. Hầu hết các xung đột xảy ra với Drea đều bắt nguồn từ việc cô tìm mọi cách để mình được nhận vào đại học Yale. Nhưng Drea nhận ra rằng dù Yale tốt thật, nhưng đó không phải là điều cô muốn.

Cô hiệu trưởng tôn trọng quyết định này, và cho Drea lời khuyên “bung lụa”. Đó là hãy trân trọng tuổi trẻ và không sao cả nếu như chúng ta vẫn chưa tìm ra được mọi thứ mình muốn.

Theo Tiền Phong

Mời xem thêm chương trình

Ngày người nói thương tôi, bầu trời mang một màu xanh rất khác

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không

Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không

Em nghĩ rằng chỉ cần đủ bận, mình sẽ quên được. Nhưng hóa ra có những người không cần xuất hiện mỗi ngày vẫn có thể ở lại rất lâu trong lòng người khác. Điều đó khó hơn em tưởng. Khó hơn cả những kỳ thi mà em từng thức trắng đêm để vượt qua. Bởi kỳ thi nào rồi cũng có đáp án. Còn nỗi nhớ thì không.

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)

Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)

Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)

Hai người ngồi ở khuôn viên thêm một lúc rồi Tường Lan mới dìu bà trở về phòng. Khi đi ngang qua hành lang, cô vô thức nhìn về phía anh. Anh vẫn đứng ở đó, Vừa thấy hai người bước tới, anh lập tức cúi đầu, lảng tránh ánh mắt cô. Tường Lan đưa bà vào trong phòng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô đi đến trước mặt anh, khẽ nói: “Vào trong với em một lát nhé!”

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)

Bảy giờ tối, Tường Lan lại giữ thói quen đi dạo. Cô không có ý định trở về khách sạn quá sớm, mà anh dường như cũng vậy. Hai người sóng bước bên nhau trên con phố lên đèn, anh vừa đi vừa hỏi: “Ngày mai em có dự định đi đâu chưa? Dù sao cũng lâu rồi em mới về Việt Nam mà”

Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng

Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng

Sau cơn mưa, bầu trời bỗng trở nên thoáng đãng, mây xanh hơn và nắng cũng dịu dàng hơn. Cô không còn đứng từ xa để ngắm nhìn một bóng hình nào nữa. Giờ đây, chính cô là tia nắng ấm áp xuyên qua những hơi sương còn sót lại, dệt nên một dải cầu vồng với dáng vẻ rực rỡ nhất của riêng mình.

Nhớ ơn Người - ngày mười chín tháng Năm

Nhớ ơn Người - ngày mười chín tháng Năm

19/5 - Nhớ Ngày sinh nhật Bác Hồ kính yêu!

Hai năm cố chấp một cuộc tình không tên

Hai năm cố chấp một cuộc tình không tên

Bạn đã nhận được gì cho một cuộc tình không có kết quả

Khi tuổi tác trở thành gánh nặng

Khi tuổi tác trở thành gánh nặng

Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.

Tôi của những năm tháng 17

Tôi của những năm tháng 17

Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống

back to top