Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tôi sẽ đợi đến khi em hết thích cô đơn

2019-05-29 08:30

Tác giả: Lâm Oanh


blogradio.vn - Không một lần tôi thấy ai đón đưa em. Em vẫn tự mình đi về giữa những cung đường đông nghẹt người qua lại, chậm rãi và ung dung, em chẳng vội giữa dòng người rất vội. Hay chẳng ai đợi để em tôi phải vội? Hay em đang tìm một người đợi? Đợi em hết thích một mình, đợi em hết thích tự mình cô đơn?

***

Chào em, cô gái luôn biết cách yêu thích sự cô đơn!

Không biết em có thích Phạm Hồng Phước không? Tôi thì thích lắm, tôi thích cách anh ấy nói về sự cô đơn trong từng bản nhạc của mình. Những lúc một mình, tôi nghe những bài hát của Phước và nghe thêm được cả sự cô đơn đang gặm nhấm chính bản thân mình. Lúc này đây, tôi cũng đang nghe anh ấy hát - “Là vì tôi hôm nay cô đơn giữa đời trôi…” và tôi nhớ em.

Tôi nhớ mình gặp em cũng những ngày em một mình, lúc nào em cũng một mình, em nhỉ? Tôi nghĩ em cũng thích một mình, cũng cô đơn. Giống tôi!

Một mình, giữa thành phố to lớn và nhộn nhịp đã lên đèn, em rong ruổi khắp những cung đường ngang dọc, có quãng lạ quãng quen. Mình em, trên chiếc xe màu xanh nho nhỏ em dựng ven đường, bắt chéo chân chụp tấm hình, ngắm trời, ngắm đất, ngắm người, rồi ngắm cả lòng mình. Một mình em với dòng suy nghĩ của riêng mình.

Em của tôi, em đang nghĩ suy điều gì? Em nghĩ điều gì giữa những cô đơn giăng mắc? Hay em có đang tự hỏi tại sao mình cô đơn? Tôi cũng có đôi lần tự hỏi một câu hỏi y vậy. Tại sao mình vẫn mãi cô đơn? Là mình chọn cô đơn hay cô đơn chọn mình đây. Tôi không biết, em không biết, chúng ta đều không biết.

Em có nghĩ giống tôi không, thế gian này ai lại chọn cô đơn, chẳng ai lại thích cứ mãi một mình. Chỉ có cô đơn chọn ta thôi, còn ta thì thế nào nhỉ - là tập quen với nó.

Tôi cũng nhớ gặp em những hôm đi về lặng lẽ hình như em đã quen với việc một mình đi đi về về. Không một lần tôi thấy ai đón đưa em. Em vẫn tự mình đi về giữa những cung đường đông nghẹt người qua lại, chậm rãi và ung dung, em chẳng vội giữa dòng người rất vội. Hay chẳng ai đợi để em tôi phải vội? Hay em đang tìm một người đợi? Đợi em hết thích một mình, đợi em hết thích tự mình cô đơn?

Tôi đợi! Tôi đợi em nhé! Tôi thích cô đơn, em cô đơn, vừa hay tôi lại thích nỗi cô đơn của em, thích em. Tôi yêu em từ những lần gặp vừa kể, yêu cô gái với bóng lưng thì bé mà nỗi cô đơn thì to. Em yêu thích sự cô đơn như vậy, liệu có thể cũng yêu tôi như cách em yêu chúng không? Hay em cứ mãi thích một mình như thế còn để tôi yêu em, yêu luôn sự cô đơn của em.

Em ơi, tôi đợi em hết thích một mình, đợi em hết thích tự mình cô đơn.

© Lâm Oanh – blogradio.vn

Mời bạn xem thêm chương trình:

Người mình yêu chưa chắc đã yêu mình

Lâm Oanh

Bản thân càng giỏi thêm một phần. Càng ít đi một câu cầu xin người khác.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Những con còng trên biển

Những con còng trên biển

Nhi nhìn chăm chăm vào bức tranh trước mặt. Sao lại có một sự trùng hợp đến vậy chứ, đây có phải là bức tranh mà Nhi rất thích và đặc biệt rất thích trong cả hai lần được xem ngoài con đường biển không?

Đóa hoa bên đường

Đóa hoa bên đường

Chợt, tôi bắt gặp một đóa hoa nhỏ bên lề đường. Đóa hoa ấy, mặc dù nở giữa bụi rậm và khô cằn, nhưng vẫn tỏa sáng với vẻ đẹp riêng của mình. Tôi ngừng bước, nhìn chăm chú vào đóa hoa và bắt đầu suy tư về ý nghĩa của nó.

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Tôi đã tự nhủ, dù cho có chuyện gì xảy ra, trước hết tôi phải giữ vững quan điểm cư xử phải phép, khiêm nhường, dùng sự bình tĩnh và tôn trọng để đối đãi với mọi người một cách thật thận trọng để rồi sau đó, tôi sẽ biết ai là người xứng đáng để tôi dụng tâm mà chân thành khoan dung.

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

back to top