Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tớ tin rằng chúng mình sẽ thật hạnh phúc dù đã không có nhau

2022-12-06 01:25

Tác giả: Tớ là Sứa


blogradio.vn - Tớ tin rằng những tia nắng ấm áp, tươi đẹp của cuộc sống này sẽ hong khô những giọt nước mắt đã, đang âm ỉ rơi trong trái tim của cả cậu và tớ. Chúng mình sẽ lại tươi cười và phải thật hạnh phúc nhé, kể cả không có nhau.

***

3 năm trôi qua rồi nhưng có điều này tớ cực kì muốn nói với cậu. Tớ chia tay không phải không yêu cậu đâu, cũng chẳng phải lí do ngốc xít mà đã nghĩ. Chỉ là tớ có thất vọng đôi lần và tự mãn về tình yêu của cậu dành cho tớ.

Là lần hẹn đi chơi đầu tiên, tớ háo hức đợi một câu tỏ tình chính thức ở bên ngoài của cậu chứ không phải qua tin nhắn. Thế nhưng cậu ngủ quên. Tớ thất vọng, hụt hẫng nhưng cũng chẳng nói gì với cậu.

Là khi cả hai ngồi xem phim với nhau cậu lại ngủ quên, chảy cả dãi ra tay tớ. Có chút giận dỗi nhưng tớ lại lặng im.

Là khi tớ gọi điện và kể cho cậu nghe về cô dạy Sinh cứ thích làm khó tớ, còn hỏi câu làm tổn thương lòng tự trọng của tớ ngay giữa lớp. Tớ chỉ mong cậu bảo không sao mà, có cậu hiểu là được. Nhưng nhận lại chỉ là câu nói: "Cô ấy nói đúng mà, có sai đâu". Tớ đã tắt điện thoại, tự nhốt mình trong phòng, khóc thật lâu. Sau đó vẫn như mọi lần, tớ lại không nói cho cậu biết.

Là khi trời đông, tay tớ lạnh luồn vào người cậu, chỉ muốn cậu sẽ túm lấy tay tớ, ủ ấm trong túi áo của cậu nhưng cậu lại đẩy tớ ra. Một chút hụt hẫng rồi tớ cũng im lặng.

Là khi tớ xách túi đồ to, cậu đi bên cạnh chả thèm để ý cho đến khi có người nhắc cậu mới chợt nhận ra và xách giùm tớ. Lúc ấy, tớ đã nghĩ cậu không quan tâm tớ nhưng tớ không nói với cậu.

Là khi có bất đồng quan điểm nào đó, cậu luôn bảo vệ cái cậu cho là đúng mà bác bỏ mọi ý kiến của tớ. Lúc ấy tớ cảm thấy rất bất mãn vì cậu cứ cố gắng cãi thắng tớ, chẳng cần biết cậu nói có đúng không. Trẻ con nhỉ?

th_xuan_3

Là khi chỉ vì một chuyện nhỏ, cậu lại văng tục và lớn tiếng với tớ, nói rằng không cần quan tâm tớ nghĩ gì, làm gì. Lúc này tớ không im lặng nữa. Vậy là chúng mình chia tay.

Nhưng cậu biết không, tình yêu của chúng mình trong kí ức của tớ cũng có rất nhiều kỉ niệm đẹp. Người yêu tớ cũng rất quan tâm tới tớ, chỉ là quan tâm có chút vụng về. 

Bị ốm nhưng vẫn nhất quyết lên Hà Nội tham gia tư vấn tuyển sinh cùng tớ từ sáng sớm đến tối muộn vì lo lắng.

Luôn nhớ ngày sinh nhật của tớ, tặng cho tớ những món quà và niềm vui bất ngờ, luôn nhớ size giày, size áo của tớ. Sẵn sàng nghỉ học để cùng tớ về nhà. Mệt lắm nhưng vẫn cố gắng gọi điện cho tớ đến mức ngủ quên. Tớ không nỡ tắt máy đâu. Nghe tiếng thở đều đều của cậu vang lên qua điện thoại, bình yên và hạnh phúc lắm!

Là người duy nhất lắng nghe được những giọt nước mắt của tớ sau khi ông tớ mất rồi cuống quít an ủi, xin lỗi vì không thể bên tớ lúc ấy dù cậu chẳng làm sai điều gì, luôn lắng nghe tớ tâm sự về những suy nghĩ giấu kín trong lòng rồi vỗ về đứa trẻ tổn thương trong tâm hồn tớ.

Nhưng tớ lại ngốc lắm. Người tớ yêu luôn khao khát được tớ thể hiện tình yêu thương, quan tâm bằng lời nói, bằng hành động thân mật. Tớ cũng là lần đầu tiên yêu thôi, còn nhiều cái chưa biết, chưa hiểu và tớ cũng có chút ngại nữa; nên có lẽ tớ đã làm người tớ yêu cảm thấy tủi thân nhiều lắm.

Cậu biết không, chúng mình từng có rất nhiều các dự định và tớ cũng từng có rất nhiều dự định. Nhưng chưa có cái nào thực hiện được thì chúng mình đã xa nhau mất rồi.

Tớ nhớ chúng ta dự định thiết kế và làm áo đôi, còn làm xong bản thiết kế rồi ấy chứ. Nhớ cậu khoe kem Đà Lạt ngon lắm và sau này chúng mình cùng đi Đà Lạt nhé.

Nhớ dự định mua giày đôi và còn là màu hồng chỉ vì tớ thích.

thanh_xuan_31

Nhớ cậu bảo sau này làm vợ cậu thì cậu sẽ không để tớ trở thành giáo viên bình thường được nhưng làm hiệu phó thôi, hiệu trưởng vất vả lắm.

Nhớ mùa đông năm ấy, tớ dự định dẫn cậu đi ăn cùng chị họ và người yêu chị ấy gọi là ra mắt. Rồi khoe khoang với chị họ dự định Tết dẫn cậu về nhà để bố mẹ biết hai đứa đang yêu.

Nhưng mà hình như suy nghĩ xa quá, bỏ quên hiện tại mất rồi. 

Này, bây giờ tớ biết cách thể hiện tình yêu rồi, chúng mình làm quen lại từ đầu được không?

Chỉ là tớ sợ cậu lại bảo bận, không muốn lắng nghe; tớ sợ cậu lại tổn thương; sợ cậu bảo cậu không cần tớ nữa, tớ sợ cả việc cậu lại nói chán ghét cái thứ tình cảm vắt kiệt cảm xúc này rồi.

Nếu một ngày nào đó, khi mà trái tim cậu đã lành lại sau những tổn thương bởi thứ tình cảm cũ kĩ này khi mà cậu bỗng nhiên nhớ tớ, muốn quay lại từ đầu; liệu cậu có thể suy nghĩ đến việc nhắn cho tớ hay ngầm cho tớ biết được không? Tớ vẫn luôn ở đây đợi cậu trở về. Còn nếu cậu muốn quay lại nhưng không muốn nói vì sợ tổn thương lòng tự trọng thì hãy ra hiệu cho tớ, tớ sẽ là người nói câu ấy nhé?

Nhưng nếu cậu may mắn không còn tình cảm gì với tớ nữa thì phải sống thật hạnh phúc nhé, đừng khóa chặt trái tim của mình. Mặt trời vẫn mọc, ngày mai vẫn sáng. 

Tớ tin rằng những tia nắng ấm áp, tươi đẹp của cuộc sống này sẽ hong khô những giọt nước mắt đã, đang âm ỉ rơi trong trái tim của cả cậu và tớ. Chúng mình sẽ lại tươi cười và phải thật hạnh phúc nhé, kể cả không có nhau.

© Tớ là Sứa - blogradio.vn                             

Xem thêm: Dù qua bao nhiêu lần 10 năm chúng ta vẫn bỏ lỡ

Tớ là Sứa

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Lời hẹn cây xấu hổ

Lời hẹn cây xấu hổ

Cô nhớ lời hẹn với Hải, nhớ ánh mắt khi cậu nắm tay mình. Nhưng khoảng cách giờ đây lớn quá: một người ở thành phố với tri thức rộng mở, một người vùi mình trong đồng ruộng và những buổi chợ quê.

Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai

Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai

Thật ra, con người ta không gục ngã vì khổ đau, mà vì đánh mất ý nghĩa của nó, ngày mai chẳng thể khác đi, nếu hôm nay vẫn mờ nhạt. Ta cứ muốn bước đi thật nhanh, muốn đi qua mọi điều thật mau – mà quên rằng, ngày mai chính là kết quả của từng giây phút ta đang sống bây giờ.

Do dự trời sẽ tối mất

Do dự trời sẽ tối mất

Một câu nói hiện lên trong tâm thức Lan, giọng mẹ vang vọng như một làn gió xưa cũ thổi qua ký ức: "Nếu một ngày con gặp được người khiến trái tim con yên khi ở bên và con không cần cố gắng, không cần giấu giếm, chỉ đơn giản là thấy nhẹ lòng... thì đó chính là nơi con có thể dừng chân."

Nhật ký những ngày hạ xanh

Nhật ký những ngày hạ xanh

Suốt những tháng năm rực rỡ này, liệu có một bóng hình nào in đậm đến mức cả đời tớ chẳng thể quên? Có một ai đó từng mang đến những ngọt ngào trong sáng để tô màu cho cuộc sống bình dị này hay không? Và trong tất cả ký ức, chỉ duy nhất hình ảnh cậu hiện lên, rõ rệt đến mức làm lòng tớ nhói lên.

5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở

5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở

Những thủ thuật tâm lý đơn giản này sẽ giúp bạn tạo lợi thế cho bản thân, điều hướng dòng chảy công việc một cách khéo léo hơn.

Ly cocktail của ký ức

Ly cocktail của ký ức

Khi đặt ly xuống, tớ nhận ra rằng nỗi buồn, giống như hương vị trong ly cocktail, sẽ luôn ở đó, nhưng tớ có thể thưởng thức nó một cách dịu dàng, chậm rãi, và bước ra khỏi nó với ánh mắt sáng hơn một chút.

Sao phải cưới người không yêu

Sao phải cưới người không yêu

Ở một nơi xa, tôi cầu mong cho anh và gia đình anh được hạnh phúc và toại nguyện với mọi mong muốn ích kỉ nhỏ nhen khi đã đẩy tôi ra anh… anh đã trọn chữ hiếu mà phụ chữ tình bởi vậy tôi quyết định chọn cách quên anh…

Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi

Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi

Bố mẹ luôn lo lắng và chờ đợi ta trở về. Dù ta có đi bốn biển năm châu, dù ta có là ai trên cuộc đời này, trong mắt bố mẹ, ta vẫn mãi là những đứa trẻ. Vì thế, hãy biết nghĩ và sống cho bố mẹ bên cạnh nghĩ và sống cho riêng mình.

Cha vẫn ở đây

Cha vẫn ở đây

Minh đứng đó một lát, nhìn bóng dáng gầy guộc của cha trong ánh đèn mờ, trong lòng bỗng nhói lên một cảm giác khó gọi tên. Nhưng anh lập tức dựng bức tường lạnh lùng quanh tim: Mình không thể yếu lòng…

Hộp thư mùa thu

Hộp thư mùa thu

Chỉ là những dòng tin cũ đơn điệu, nhưng với tôi lại là những kỷ niệm vô cùng sâu sắc. Tôi của lúc ấy đã thư giãn như thế nào, cảm giác lúc ấy đã vui sướng bao nhiêu khi được một người ở xa lắng nghe và chia sẻ. Giờ thì chạm vào dòng tin nào tôi cũng sợ mất. Có lẽ ở hiện tại chẳng còn mấy người cổ hủ như tôi.

back to top