Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tình yêu một đời mà chúng tôi từng mong đã không thành hiện thực

2022-11-10 01:20

Tác giả: LQ Toan


blogradio.vn - Thì ra tình yêu một đời mà chúng tôi từng mong ước cùng nhau cũng chỉ có thể chỉ trong 3 tháng. Mỗi người đã mỏi ngả. Giờ tôi chỉ mong em sẽ mãi hạnh phúc, mãi vui vẻ và bình yên, sớm thực hiện được mong ước để cùng về với quê hương và gia đình. Cũng mong em có được hạnh phúc bên người mình đã chọn mà không phải là tôi. Gửi em, một người đã từng được ở bên em và vẫn mãi mong em sẽ được hạnh phúc như tên của mình.

***

Sài Gòn, ngày buồn tháng nhớ năm thương,

Tôi gặp em vào những ngày nắng đẹp lấp lánh cuối tháng 3. Tôi xa em vào những ngày đầu mùa mưa giông bão đầu tháng 7. Có lẽ với nhiều người 3 tháng không phải là quá dài. Nhưng đối với tôi nó có lẽ là ký ức không bao giờ quên được.

Tôi quen em qua một app hẹn hò. Tôi một chàng trai “ế” lâu năm, không giỏi ăn nói, không biết cách làm quen sao cho ấn tượng. Mãi tìm kiếm bằng cách lướt trái, quẹt phải để tìm cho mình một người phù hợp. Người có thể chịu được cái đầu đá và cái tính như khúc gỗ của mình.

Một cô bé nhỏ nhắn đáng yêu, chụp ảnh bên cạnh một chú gấu bông màu trắng to giống như một thiên thần hiện ra giữa bầu trời đêm tối của cuộc đời tôi, sưởi ấm nó khỏi cái lạnh giá, cái tăm tối lâu nay vẫn bao trùm. Ôi thật đáng yêu làm sao. Tôi nhắn vài dòng thả thính cóp nhặt được trên mạng. Hồi hộp không biết em có đồng ý không. Có lẽ trời đã cho chữ duyên, em trả lời lại tôi và còn chủ động gửi cho tôi một lời mời kết bạn (Nhưng là một tuần sau tin nhắn hỏi thăm của tôi).

Gặp nhau là do ý trời. Lần đầu gặp em tôi có một cảm giác lạ kỳ. Lần đầu tiên tôi dám đưa tay lên vuốt tóc một cô gái chỉ mới gặp lần đầu. Lần đầu tiên tôi biết nói những lời ngọt ngào một cách tự nhiên mà không e dè gì cả. Cứ như mình tìm được đúng người nên mọi thứ cứ tự nhiên mà diễn ra.

toi-khong-the-yeu-mot-nguoi-

Gọi là quen nhau 3 tháng, nhưng thực chất chỉ gặp được 2 lần. Chúng tôi xa không chỉ vì không gian mà còn cả là thời gian. Trai ngoại thành xa xôi gặp cô gái sống giữa trung tâm thành phố. Những khoảng đường gần một tiếng đồng hồ để gặp em cũng không ngăn cản được mong muốn gặp mặt của tôi. Nhưng thời gian lại là điều không cho phép. 

Em bận, em làm suốt từ 9 giờ sáng đến 11, 12 giờ đêm. Một cô gái bị giãn tĩnh mạch phải đứng suốt 12 giờ đồng hồ để làm tóc cho khách. Nghĩ lại tôi càng thương em hơn và càng quyết tâm nỗ lực để mang đến cho em một cuộc sống hạnh phúc nhất.

Đầu tháng 6 em về thăm quê. Khoảng cách giữa chúng tôi vốn chỉ xa về không, thời gian này lại chuyển thành cả địa lý. Thành phố Hồ Chí Minh và Bình Định. Em về quê, tận hưởng không khí bên gia đình sau bao ngày xa cách. Em vẫn không quên gọi điện thoại cho tôi. Tâm sự chuyện mỗi ngày. Chụp gửi cho tôi những hoạt động của em ở quê. Hẹn tôi khi về Sài Gòn hai đứa sẽ lại gặp.

Nhưng có lẽ xa nhau cũng là do ý trời. Ngày em về lại thành phố. Tôi vui mừng, mong đợi, tôi đã mua sẵn phần quà dành tặng cho em. Tất cả những gì tôi đợi chỉ là một buổi hẹn đã định với em từ cả tháng trước và một lời tỏ tình đã chuẩn bị sẵn sàng để hai đứa tiến xa hơn. Nhưng, dường như trời chỉ cho chữ duyên mà quên cho chữ phận, gặp được bởi thiên duyên nhưng có lẽ xa nhau cũng là do tiền định. Một cuộc gọi tất cả đã thành hư vô.

Em nói lúc em đi cả nhà tiễn. Mọi người ai khóc, ai cũng buồn, trời cũng trút cơn mưa dù không lớn nhưng cứ mãi dai dẳng như thể hiện nỗi buồn của mỗi người. Em nói em muốn bỏ tất cả về với gia đình, về với quê hương và bỏ lại đằng sau tất cả. Kể cả một người đang mong muốn cùng em xây dựng tương lai là tôi.

Những lời của em đã khiến mọi hy vọng trong tôi dường như vụt tắt. Trong cơn buồn tủi, tuyệt vọng tôi đã gửi cho em một tràng dài những tin nhắn tâm sự. Kể về việc tôi đã vì em mà nỗ lực thế nào. Vì em mà cố gắng ra sao. Vì em mà phải tìm hiểu những thông tin về bệnh em như thế nào, kiêng ăn uống ra sao.

Tất cả lý do của tôi là vì tôi đã làm gì cho em, mà chưa nhìn thấy tôi chưa làm cho em được gì. Tôi chưa hiểu những gì mà em đang phải trải qua. Những nỗi nhớ nhà dằn vặt hàng đêm mà em phải chịu. Nhưng nỗi buồn mà em phải gánh. Điều tôi quan tâm chỉ là tôi cần gì, tôi muốn gì. Một tình yêu ích kỷ quá phải không em?

co-gai-cung-hoang-dao-nhe-nhang-scaled

Đáp lại những dòng tin nhắn trách móc của tôi. Em chỉ im lặng và gửi cho tôi một dòng tin nhỏ. Em cám ơn tình cảm tôi đã dành cho em. Cảm ơn vì những điều tôi đã làm vì em. Xin lỗi vì em không thể đáp lại. Em xin phép không hồi âm tôi nữa.

Đó là những lời cuối cùng tôi nhận được từ em. Em giữ đúng lời mình hứa và không bao giờ tôi nhận được bất kỳ tin nhắn nào từ em nữa cho dù tôi có nói bất cứ gì. Và hai đứa cứ thế âm thầm mà chia xa.

Nghĩ cũng lạ, tôi quen em vào những ngày trời đầy nắng nhưng trong những ngày mưa rả rích này tôi lại nhớ em. Tôi vẫn ước phải chi mình trưởng thành hơn tí để cảm thông cho những gì em đã chịu đựng, cảm thông cho những khó khăn của em để cùng đồng hành và bước tiếp cùng em để chứng minh cho em thấy tôi là một bờ vai vững chắc.

Giờ đây có lẽ em và tôi đã không bao giờ còn cơ hội nào nữa. Tôi cũng không thể hoàn thành lời hứa ngày nào sẽ cùng về ra mắt gia đình em. Em cũng không thể thực hiện lời hứa sớm muộn gì tôi cũng được ăn một bữa do chính tay em nấu. Tất cả giờ chỉ còn là dĩ vãng. 

Thì ra tình yêu một đời mà chúng tôi từng mong ước cùng nhau cũng chỉ có thể chỉ trong 3 tháng. Mỗi người đã mỏi ngả. Giờ tôi chỉ mong em sẽ mãi hạnh phúc, mãi vui vẻ và bình yên, sớm thực hiện được mong ước để cùng về với quê hương và gia đình. Cũng mong em có được hạnh phúc bên người mình đã chọn mà không phải là tôi. Gửi em, một người đã từng được ở bên em và vẫn mãi mong em sẽ được hạnh phúc như tên của mình.

© LQ Toan - blogradio.vn

Xem thêm: Ngày người nói thương tôi, bầu trời mang một màu xanh rất khác

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

Ở lại hay ra đi

Ở lại hay ra đi

Ngắm nhìn anh - người thiếu niên em thương Cất lên khúc ca ấy Cùng hào vào mơ mộng em của em

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Cuộc hẹn chụp ảnh này, Phong cảm thấy có chút mong chờ. Khi bạn được gặp người tạo ra thứ bạn thích, trong bạn đã tồn tại một sự ngưỡng mộ về tài năng con người đó. Phong nghĩ mình nên kết bạn với anh chàng thú vị này.

Yêu “Nhạt

Yêu “Nhạt" nhưng “Lành"

Mình cố gắng nói ít đi, làm nhiều hơn. Kết quả là cách mình trả lời cho câu hỏi “Có yêu không?" Bởi mấy ai chấm điểm quá trình, cái cuối cùng chúng ta quan tâm chẳng phải là đích đến tròn, méo, vuông vức ra sao đúng chứ?

back to top