Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tình yêu là sự lựa chọn chắt lọc ngọt ngào giữa vô vàn đắng cay

2020-08-25 01:28

Tác giả: bút danh: Nghiêm Vũ Thu Loan


blogradio.vn - Tình yêu vốn là không có khái niệm đáng hay không đáng. Tất cả vốn chỉ là một sự chọn lựa mà thôi. Bạn yêu người ấy là bạn lựa chọn chắt lọc ngọt ngào từ giữa vô vàn đắng cay, là bạn học được cách bao dung hơn, thứ tha cũng nhiều hơn, là bạn hiểu được cách làm sao để kiên cường bước đi một mình mà không cần một người đàn ông nâng đỡ, nhờ tình yêu mà bạn sẽ sẽ trở thành một cô gái mạnh mẽ.

***

Bạn có biết, trên thế gian này tồn tại một loại tình yêu gọi là sai trái? Dẫu là chân tâm đấy, thuần khiết đấy nhưng nó vẫn là một sự sai lầm. Sai lầm bởi một lẽ, tình yêu trong sáng, tình yêu nồng nhiệt của bạn có thể làm tổn thương một tình yêu khác, một tình yêu cũng cao đẹp, cũng trong ngần như tình yêu của bạn. Liệu bạn có nhận thức được, chính tình yêu ấy xứng đáng có được hạnh phúc hơn bạn? Sai lầm bởi một lẽ, bạn đem sự thật lòng, sự hồn nhiên của tuổi trẻ tặng cho một người có quá nhiều tâm tư, có quá nhiều tình cảm nhưng tất cả những yêu thương đó vốn đã không phải của bạn. Nơi trái tim ấm áp của người ấy mãi mãi thiếu một vị trí dành cho bạn. Liệu bạn có hiểu được, cố đoạt lấy thứ chẳng thuộc về mình cái nhận được vĩnh viễn là nỗi đau chồng chất nỗi đau?

Bạn có biết, trên thế gian này tồn tại một loại tình yêu gọi là chấp nhận? Dẫu rằng đôi khi bạn cũng thấy ngọt ngào, thấy bình yên đấy thế nhưng phần lớn thời gian bạn vẫn phải gồng mình thừa nhận những tổn thương. Lựa chọn tình yêu này là bạn chấp nhận bản thân trở thành một kẻ dư thừa trong mối quan hệ xưa nay chỉ có hai người. Liệu bạn có thể im lặng từ phía xa khẽ nở nụ cười chúc phúc khi nhìn bàn tay ai đó đan chặt bàn tay của một người khác? Yếu đuối bỏ mặc cho trái tim rung động là bạn đã chuẩn bị tinh thần chịu đựng nỗi cô đơn. Sự lo lắng của bạn, sự bất an của bạn từ từ chất chứa rồi hóa thành giọt nước mắt nơi khóe mi nhưng rồi nỗi nhớ đầy vơi đó lại chỉ có thể lặng lẽ chảy ngược vào trong vì bạn không thể quan tâm, không dám quan tâm và cũng không có tư cách để quan tâm. Sự mong chờ của bạn, sự khát khao của bạn trải qua năm tháng hóa ra chỉ là một nỗi tuyệt vọng. Bao nhiêu niềm vui cùng nỗi buồn trong đời, người ấy cũng không tình nguyện chia sẻ với bạn dẫu chỉ là một chút.

bancobiet1

Bạn có biết, trên thế gian này tồn tại một loại tình yêu gọi là động lực? Vì một ánh mắt vô tình lướt qua của người ấy, bạn tình nguyện đánh mất bản thân để mang dáng vẻ người ấy yêu thích. Thì ra, thứ bạn ao ước cũng chỉ là trong khoảnh khắc đi qua nhau đó, hình ảnh của bạn sẽ mãi được khắc ghi trong trái tim người ấy, dẫu không phải là xinh đẹp nhất nhưng vẫn chẳng thể phai mờ. Vì một câu nói vu vơ của người ấy, bạn vui vẻ chịu khó, chịu mệt chỉ để lần sau gặp gỡ bạn sẽ nhận được một nụ cười tán thưởng. Hóa ra điều làm bạn vui sướng chính là mai này giữa một đám đông bạn bè, người ấy lơ đãng kể về bạn với ánh mắt ôn hòa như đang nhớ về một kí ức đẹp.

Bạn có biết, trên thế gian này tồn tại một loại tình cảm mà dẫu là đúng hay sai, là thừa nhận buông tay hay cố chấp theo đuổi, là bùn nhơ tăm tối hay ánh sáng sức mạnh thì nó vẫn là có còn hơn không. Dẫu rằng chỉ ít thôi nhưng chẳng phải bạn cũng đã được nếm trải vị ngọt của bình yên, hạnh phúc. Dẫu rằng bạn đã đau thật nhiều, cô đơn cũng thật nhiều nhưng chẳng phải điều đó đã dạy bạn biết cách trân quý tình cảm? Dẫu rằng người ấy có thể không nhớ đến bạn đâu nhưng dáng vẻ xinh đẹp của bạn, sự nỗ lực của bạn chẳng phải đã ghi tạc trong lòng biết bao người khác. Với tôi, yêu một người không cần anh ấy phải ở bên tôi mỗi ngày mà chỉ cần khi tôi yếu lòng anh ấy nhẹ nhàng nói cho tôi rằng tôi có thể làm tốt mọi thứ, không cần anh ấy phải sớm tối nhớ về tôi mà chỉ cần khi tôi gọi tên anh ấy, anh ấy sẽ chẳng từ chối tôi điều gì, cũng không cần anh ấy hy sinh hạnh phúc vì tôi mà chỉ cần anh ấy đừng bao giờ cự tuyệt sự cố gắng của tôi để tôi có cơ hội vì anh ấy mà trở nên tốt hơn sau từng khoảnh khắc. Thế là đã quá đủ.

bancobiet2

Tình yêu vốn là không có khái niệm đáng hay không đáng. Tất cả vốn chỉ là một sự chọn lựa mà thôi. Bạn yêu người ấy là bạn lựa chọn chắt lọc ngọt ngào từ giữa vô vàn đắng cay, là bạn học được cách bao dung hơn, thứ tha cũng nhiều hơn, là bạn hiểu được cách làm sao để kiên cường bước đi một mình mà không cần một người đàn ông nâng đỡ, nhờ tình yêu mà bạn sẽ sẽ trở thành một cô gái mạnh mẽ.

Có lẽ ngày hôm nay bạn còn chưa biết nhưng mười năm sau, mười lăm năm sau, tại một khoảnh khắc bình dị nhất của cuộc đời, bạn sẽ nhận ra sau khi trải qua tất cả những tháng ngày tuổi trẻ bùng cháy, từ một cô gái bồng bột ngây thơ, bạn đã dần trở thành một người phụ nữ dịu dàng, chín chắn, từ một cô gái phải tìm kiếm hạnh phúc từ ánh mắt nụ cười của một người con trai nay đã thấy được sự bình yên từ trong tâm hồn chính mình. Vậy nên bạn à, dẫu rằng sẽ tổn thương, sẽ cô độc, sẽ cảm thấy chênh vênh thật nhiều, nhưng hãy cứ yêu đi, cứ bùng cháy đi để mai này ta sẽ thấy được mình đã lớn khôn, mình đã bản lĩnh và hơn thế là mình đã không sống những tháng ngày tuổi trẻ một cách hoài phí.

© Nghiêm Vũ Thu Loan - blogradio.vn

Xem thêm: Đôi khi lỡ hẹn một giờ lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm

bút danh: Nghiêm Vũ Thu Loan

Mình là tác giả của tập truyện "giấc mơ nơi thiên đường". Hiện đang học ngành truyền thông tại đại học quốc tế RMIT Việt Nam. mình thích màu trắng, thích hoa hướng dương, thích đọc sách và thích sáng tác. Quan điểm sống của mình là cho đi chân thành để nhận lại chân thành.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Dư âm

Dư âm

Có lẽ với chị Sáu điều khiến chị vui nhất, tự hào nhất chính là ba đứa con. Tụi nhỏ như ba ngọn đèn soi rọi để chị bước đi trong đêm tối. Hễ chị lỡ một nhịp, tụi nhỏ lại kéo chị một cái, kéo chị đi về nơi sáng hơn.

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế? Lại để giọt lệ rơi Như sầu đông vời vợi Mi khép một khung trời.

Ngôi nhà hạnh phúc

Ngôi nhà hạnh phúc

Những ngày đông đến, gió thổi hun hút ngoài hiên, mẹ lại ngồi bên khung cửa sổ đan áo len cho chúng tôi. Đôi tay mẹ thoăn thoắt, từng sợi len như dệt thành bao thương yêu thầm lặng. Chị tôi ngồi kế bên, vừa gỡ rối sợi len, vừa khe khẽ hát mấy câu vọng cổ. Còn cha, khi rảnh, lại kể chuyện ngày xưa cho chúng tôi nghe, giọng cha trầm ấm hòa cùng tiếng mưa tý tách ngoài hiên. Ngôi nhà nhỏ khi ấy ấm hơn bất kỳ ngọn lửa nào.

Khi tình yêu không còn nữa

Khi tình yêu không còn nữa

Tôi chẳng cần phải sống vì bất cứ ai, nhìn sắc mặt hay chịu chi phối cảm xúc của người khác. Nhưng rồi tôi nhận ra nhiều khi ly hôn không phải là chúng ta kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc mà là mở ra cho chúng ta một bước tiến mới. Có thể là những ngày bình yên hay những ngày mà chúng ta phải tự đối diện với khó khăn thay vì có chồng hay vợ bên cạnh cùng vượt qua.

Người lạ, có quen!

Người lạ, có quen!

Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!

Giữa hai mùa im lặng

Giữa hai mùa im lặng

Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.

Lá thư số 02

Lá thư số 02

Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.

Lá thư số 01

Lá thư số 01

Chàng trai yêu dấu của mình, xin cậu hãy cho phép mình được thích cậu, được gọi tên cậu, được là người sẽ luôn vì cậu. Xin đừng khước từ tình yêu này, đừng ngăn trái tim này hướng về cậu. Lá thư này chắc cậu sẽ chẳng bao giờ đọc được, nhưng mình vẫn muốn viết. “Mình thích cậu, chỉ thích duy nhất cậu”.

back to top