Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tình yêu đôi

2022-05-21 01:20

Tác giả:


blogradio.vn - Tôi rất thích từ mà anh hay dùng để gọi chị, anh không gọi chị là em hay gọi tên chị như những người chồng khác, mà anh gọi chị là nàng.

***

Tôi đặt tên cho bài viết như thế vì tình yêu của họ làm tôi yêu mến và ngưỡng mộ họ.

Thật ra tôi chỉ biết và khá thân với họ khi họ vừa cưới xong mấy tháng, lúc đó công ty chuyển tôi qua một đơn vị khác cũng trực thuộc công ty, mà chồng chị, tôi gọi anh là anh, là sếp trực tiếp của tôi khi ấy.

Còn chị, cũng là sếp của một đơn vị khác, nhưng chúng tôi cùng công ty với nhau, và hai đơn vị chúng tôi làm việc sát vị trí bên nhau.

Anh là tổ trưởng nên anh làm việc giờ hành chính, để đảm bảo thông suốt hết mọi việc trong tổ, còn tôi và các bạn khác thì làm theo ca, trừ những lúc chúng tôi nghỉ bù hay nghỉ phép thì anh sẽ đứng ca thay. Và chị ở bên kia cũng vậy.

Trong bài viết nhỏ này dành cho anh chị, tôi muốn viết về tình yêu của anh chị, chứ không có ý viết về công việc của tôi một thời.

Anh có nước da ngăm đen, có nụ cười rất duyên, và đặc biệt có mái tóc xoăn tít tự nhiên, nên mọi người cứ gọi tên anh kèm theo chữ quắn.

Đức quắn.

Đó là cách gọi thân mật mọi người vẫn gọi anh.

Chị có nước da trắng và đôi mắt một mí rất hiền, có giọng nói nhỏ nhẹ và chữ viết rất đẹp.

Chị kể tôi nghe chuyện anh chị quen nhau như nào trước khi quyết định gắn chặt cuộc đời bên nhau. Mà phải nói công bằng là họ rất đẹp đôi, đó là một trong những cặp đôi hạnh phúc nhất và thành công nhất của công ty nơi tôi làm ngày ấy.

Anh chị gặp một vấn đề rất nhỏ, như người ta vẫn nói là nhỏ như con thỏ.

Là chị hơn tuổi anh, một khoảng cách vô cùng ngắn.

Tôi và mọi người thấy chuyện đó bình thường, vì độ lệch tuổi rất ít, mà nhìn chị trẻ hơn anh nhiều nữa, và vì bạn bè vẫn chơi cùng nhau vẫn hơn thua tuổi như thế mà vẫn xưng hô ngang bằng với nhau chứ có xưng hô chị em gì đâu, và còn điều này nữa, bất cứ ai gặp anh chị cũng không thể nghĩ rằng chị hơn tuổi anh.

Vì chị rất trẻ, thật đó chị Tường, và quan trọng là anh chị yêu nhau chân thật tha thiết.

Vậy mà chị nói với tôi rằng mẹ chị cứ phân vân, bác không phản đối chuyện anh chị yêu nhau nhưng bác nói phụ nữ lập gia đình xong sẽ nhanh già lắm, đó là chưa nói chuyện phải mang bầu sinh con.

“Lúc đó nó sẽ gọi mày bằng cô, con ạ”

Chị nói nguyên văn câu nói của mẹ chị với tôi, và tôi thoáng nghe trong giọng nói của chị có nước mắt. Còn tôi không biết anh có đặt vấn đề chuyện tuổi tác trong tình yêu không, nhưng chị có kể tôi nghe mấy lần chuyện của anh chị.

Một lần anh chị hẹn nhau đi chơi rồi không biết giận nhau chuyện gì đó mà anh nổi giận đùng đùng bỏ về, nhưng trước đó chị cũng nổi giận và ra về trước anh. Chị nói anh đạp xe chạy ngang qua chị mà không thèm nhìn không nhận ra chị luôn. Vậy là chị cứ đi bộ một mình về nhà, vừa mệt vừa tủi thân vừa khóc mà anh nào có biết. Chị nói ngày đó làm gì có xe máy mà đi, anh cứ đèo chị trên chiếc xe đạp của anh. Chị nhìn thấy anh gò lưng đạp xe thoăn thoắt mà chị thấy đau lòng, bao nhiêu hờn giận tan biến hết, nhưng anh thì không biết điều đó lúc đó.

Anh chị không gặp nhau không nói chuyện cùng nhau nhiều ngày sau đó, cho đến khi anh nhớ chị không chịu được nên tìm đến nhà chị, thì gặp ngay cô em gái của chị, vì lúc đó chị không có nhà, em gái chị đã cho anh một trận ra hồn, là tại sao anh làm khổ chị như vậy, là anh có thương chị thật không, có biết chị khóc hết nước mắt vì anh không.

Anh tá hỏa tam tinh, lúc đó anh mới nhận ra anh ngu ngốc vừa làm khổ chị vừa làm khổ cả anh.

Lúc chị kể tôi nghe là anh chị đã cưới nhau rồi, mà chị nói chị vẫn biết ơn em gái chị.

Mà ngay trong tuần trăng mật thì anh chị đã cãi nhau giận nhau do anh có quá vui quá chén với các bạn anh nên về nhà trễ, vậy là chị giận khóa cửa phòng lại và anh đập cửa ầm lên, cho đến khi ba mẹ anh chạy xuống giản hòa anh chị mới thôi.

Lúc đám cưới tôi, tôi nhớ hai anh chị đều mặc áo màu trắng giống nhau và ngồi sát nhau vô cùng hạnh phúc, lúc đó chị vừa sinh xong con gái đầu lòng được khoảng bốn tháng, tôi không chắc lắm, hình như thế.

Sau đó mấy năm họ sinh thêm một con trai nữa, thật đúng là tuyệt vời.

Tôi nhớ tên ở nhà của bé con của anh chị là My, và nhóc sau là Kiss.

Là anh đặt tên cho hai nhóc nên mọi người hay đùa bảo anh có tâm hồn hôn hít.

Lúc tôi nghỉ việc ở đó vì lý do riêng, tôi không gặp lại anh chị nữa, nhưng tôi tin anh chị vẫn hạnh phúc như thế, và đã mấy chục năm rồi, không biết anh chị đã lên chức ông bà chưa. Tôi chỉ biết anh đã chuyển qua một cơ quan nhà nước của tỉnh, còn chị là một giám đốc uy tín và năng lực tràn đầy như lúc nào vẫn thế.

Tôi rất thích từ mà anh hay dùng để gọi chị, anh không gọi chị là em hay gọi tên chị như những người chồng khác, mà anh gọi chị là nàng.

Tôi nhớ cái lần chị phải vào trong kia nhập viện vì bệnh, anh vừa phải lo công việc của công ty, vừa phải lo cho bé con ở nhà, rồi phải bay vào với chị. Vậy mà chưa lúc nào tôi thấy gương mặt anh tắt đi nụ cười, đó cũng là điều làm tôi thích và nhớ về anh mỗi lần.

Công việc càng nhiều càng mệt, anh càng truyền đến mọi người sự vui vẻ và hài hước.

Thật sự tôi không biết đặt tên cho bài viết luôn, chỉ là tình yêu của anh chị ngày nào mà tôi biết được, mà tôi chứng kiến luôn gieo trong tôi suy nghĩ đó, rằng anh chị mãi mãi có nhau suốt đời nên tôi luôn tự gọi tình yêu của họ là tình yêu đôi.

Không có sự giải thích nào ở đây, tôi gọi vậy vì tôi thích vậy, vì tình yêu của anh chị xứng đáng với cụm từ ấy, vậy thôi.

Anh Đức chị Tường.

Những người anh người chị, những người sếp, những bạn bè đồng nghiệp thân mến của tôi thưở nào.

Thật kỳ lạ, mình cùng sống chung trong một thành phố mà vẫn chẳng hề gặp nhau. Lúc trước tôi còn đi làm cũng vậy, chắc là do những công việc quá khác nhau và tôi gần như không giao thiệp bạn bè sau giờ làm nên mới vậy đó, nhưng đã bao lần trên những con đường quen thuộc ấy, những lối cũ tôi vẫn từng đi về của ngày xưa, tôi lại cứ hay quay đầu nhìn lại mỗi khi ông xã tôi chở tôi đi ngang qua.

Và tôi nhớ khôn nguôi những ngày tháng đó, những ngày tháng tôi được làm việc cùng anh chị, những ngày tháng tôi có những người bạn chân thật nhất, dễ mến nhất, và biết chia sẻ cùng nhau nhất.

Anh chị đang sống trong một góc nhỏ của thành phố này, tôi cũng vậy. Nếu một lần nào đó được gặp nhau, mình sẽ cười thân thiết như ngày xưa thôi, anh Đức chị Tường nhé.

Tôi biết anh chị vẫn thênh thang trên con đường sự nghiệp ngày nào, tôi chỉ không biết tóc anh có còn quăn tít lại như xưa không, và chị vẫn được mọi người yêu mến gọi bằng cái tên thân quen.

Sếp Tường.

Đúng không chị?

Hai con của anh chị đã lớn lắm rồi, là kết quả của một tình yêu đôi tuyệt đẹp mà tôi vẫn ngưỡng mộ, mà mọi người vẫn công nhận và ao ước được như thế.

Chúc anh chị mãi là một tình yêu đôi.

Tôi yêu tình yêu ấy của anh chị, và tôi yêu cả hai người, anh và chị.

© HẢI ANH - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Không được bên nhau mùa hạ, ta sẽ thương nhau mùa đông | Radio Tình Yêu

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Chuyện của ta

Chuyện của ta

Giữa đêm ta nâng chén rượu xưa Thương thay một kiếp, của kẻ đa tình Tình suy chả có, kẻ đồn người xa Đào hoa vạn kiếp, tình duyên mỏng mờ

Những âm thanh bị lãng quên

Những âm thanh bị lãng quên

Giữa nhịp sống hối hả hôm nay, có những âm thanh quen thuộc dần biến mất trong ký ức. Tiếng ve râm ran mùa hè, tiếng rao đêm vang vọng trong ngõ nhỏ, hay tiếng lá xào xạc trước hiên nhà mỗi khi gió về... Tất cả như những “âm thanh bị lãng quên”, chỉ khi bất chợt bắt gặp lại, ta mới thấy lòng mình chùng xuống, nhớ về một thời bình yên đã xa.

Giữa cơn say và vết thương cũ

Giữa cơn say và vết thương cũ

Họ từng yêu nhau tha thiết, nhưng vì một lần tổn thương mà lạc mất nhau giữa những năm tháng tuổi trẻ. Bốn năm xa cách, tưởng chừng tình cảm đã ngủ yên, thế nhưng chỉ một ánh mắt, một cái chạm, tất cả ký ức lại ùa về. Giữa ngập ngừng và khát khao, họ đã chọn dũng cảm thêm một lần: “Mình bắt đầu lại từ đầu nhé?”.

Hoá ra, chỉ mình tôi gọi đó là thương

Hoá ra, chỉ mình tôi gọi đó là thương

Ngày mà bạn chấp nhận để một ai đó bước vào cuộc sống của mình chính là ngày bạn bắt đầu một ván cược lớn với định mệnh. Nếu thắng cược thì một đời náo nhiệt, nếu thua thì tự khắc vào lòng một vết thương sâu.

3 con giáp này sẽ kiếm tiền khủng nhất tháng 11 Âm lịch

3 con giáp này sẽ kiếm tiền khủng nhất tháng 11 Âm lịch

Tháng 11 Âm lịch gõ cửa, trời đất sắp xếp lại vận may. Nếu bạn thuộc 1 trong 3 con giáp này, xin chúc mừng, đây chính là lúc "nhà nghèo vượt khó", tiền bạc tự tìm đến.

Vết thương mùa lũ

Vết thương mùa lũ

Trong ký ức non nớt của tôi khi ấy, hình ảnh anh Tư với khuôn mặt rám nắng, hàm râu quai nón rậm rạp và đôi mắt kiên định giữa dòng nước cuồn cuộn vẫn còn in sâu không phai. Anh ra đi trong buổi chiều mưa xám năm ấy, để lại một khoảng trống lớn trong lòng những người ở lại và trong ký ức tuổi thơ của tôi, đó là lần đầu tiên tôi hiểu thế nào là cái chết vì lòng dũng cảm.

Sau chia tay

Sau chia tay

Nếu tình yêu đo bằng lời hứa, bằng câu nói chân thật thì chúng ta đều là những kẻ nói dối. Những lời có cánh thường chỉ bay được trên bầu trời, trở lại mặt đất hoá hư không.

Cứ động tới 6 điều này là người EQ thấp tự ái

Cứ động tới 6 điều này là người EQ thấp tự ái

Những người EQ thấp có đặc điểm chung là dễ bị tổn thương bởi các vấn đề liên quan đến giá trị bản thân.

Cánh cửa khác của cuộc đời

Cánh cửa khác của cuộc đời

Tôi sống và học nghề trong nhà cô được ba năm thì tôi đã thạo nhưng cô nói tôi cần ở lại học thêm và làm thêm cho thật chắc chắn, đó là thời gian tôi đã cân bằng lại được những cảm xúc của mình, cú sốc quá lớn kia của gia đình tôi tưởng như đã làm tôi sụp đổ và ước mơ cũng hóa xa vời, nhưng bây giờ tôi đã hiểu, tôi đã chấp nhận được thực tế cuộc sống là như vậy, khi mình không thể thực hiện được ước mơ thì hãy bước theo một con đường khác, vì ở đó luôn có một cánh cửa khác đang chờ đợi mình bước vào và dũng cảm sống tiếp.

Năm tháng ấy và chúng ta

Năm tháng ấy và chúng ta

Giọng nói trầm ấm, điệu bộ quan tâm, ánh mắt dịu dàng lo lắng cô cảm thấy vừa thân quen lại xa lạ vô cùng cô không biết là mình đang bị ảo giác hay đây là sự thật, những ký ức vụt qua trong đầu tất cả như một thước phim cuốn lấy cô, càng siết càng chặt, càng giãy dụa càng bị cuốn vào.

back to top