Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tình yêu đôi khi chỉ cần bình yên ở bên một người là đủ

2021-07-13 01:30

Tác giả: Nhi Nguyễn


blogradio.vn - Tình yêu tuổi 17 của tôi nhẹ nhàng và đơn thuần như thế đấy, thật khác xa với những thứ mà chính tôi đã luôn ước ao mà mơ mộng nhưng chẳng hiểu sao tôi lại thấy hài lòng lắm. Đôi khi ở bên cạnh một người "bình thường", cùng trải qua những khoảnh khắc yên bình cũng quá đủ rồi nhỉ?

 

***

Tôi của trước đây là một cô gái vô tư, mộng mơ luôn ao ước về một mối tình lãng mạn và ngọt ngào. Tôi đã từng tưởng tượng rất nhiều về người bạn trai lý tưởng của mình, một người đẹp trai và giỏi giang. Song, ở cái tuổi 17 mà tình yêu mới chớm nở này, cái độ tuổi mà tình yêu nó thuần khiết và đẹp đẽ đến lạ ấy, tôi đã chọn ở bên cạnh một người bình thường và trải qua những khoảnh khắc cũng rất đỗi “bình thường”.

Nghĩ mà xem, điều thật sự khiến chúng ta vui vẻ và nhớ nhung liệu có phải là những món quà đắt tiền mà người ấy tặng cho ta vào mỗi dịp lễ, hay là những câu nói ngọt ngào lãng mạn của người ấy? Chúng ta luôn phải chạy theo guồng quay của cuộc sống, áp lực có, mệt mỏi có và dường như những thứ ngọt ngào sáo rỗng ấy đôi khi không phải là thứ khiến ta thực sự hạnh phúc.

Điều khiến ta khắc sâu trong tim mình chỉ đơn giản là hai chữ “yên bình”, là những lúc tôi chỉ cần tựa vào vai anh ấy, để anh ấy vỗ về mình thì mọi âu lo và phiền muộn đều vơi đi hết. Là lúc tôi muốn òa khóc vì không ai thấu hiểu, vì cảm thấy lạc lõng giữa những áp lực học tập mà bản thân phải gánh lấy thì anh ấy xuất hiện và ôm tôi vào lòng. Vậy cái gọi là “bình yên” trong tình yêu của tôi là gì bạn biết không?

gap_-_go_-3

Anh ấy không thể tặng quà cho tôi vào những ngày lễ vì vốn dĩ hai đứa vẫn còn là học sinh, lấy tiền từ bố mẹ để đổ vào những chuyện này tôi cũng chẳng hề thích nhưng ngược lại anh ấy nhớ tất cả những ngày quan trọng mà chính tôi cũng chẳng hề nhớ. Anh nhớ ngày đầu tiên hai đứa đi ăn chung, ngày đầu tiên tôi bắt chuyện với anh, ngày đầu hai đứa yêu nhau, lần đầu nắm tay là khi nào... và đương nhiên anh nhớ hết những gì tôi từng nói dù chỉ là nói vu vơ thôi. Đơn giản vậy thôi nhưng đủ làm tôi thấy ấm áp vô cùng rồi.

Anh ấy không nhắn tin nhiều cho tôi vì phải dành thời gian học nhưng chưa bao giờ quên chúc tôi ngủ ngon. Chỉ cần rảnh sẽ gọi điện ngay cho tôi, có cơ hội sẽ tìm cách gặp tôi liền. Vậy thôi là quá hạnh phúc rồi.

Anh ấy không làm những điều lãng mạn như tặng hoa cho tôi, mua đồ ăn đặt vào hộc bàn hay gì đấy tương tự như tôi vẫn thường mơ mộng khi trước. Nhưng anh lúc nào cũng quỳ xuống cột dây giày cho tôi mỗi khi tôi không để ý, anh luôn mang nước ấm cho tôi uống mỗi khi đến tháng, anh luôn sẵn sàng ngồi bên cạnh nghe tôi lải nhải về những điều nhỏ nhặt không đâu rồi cười với những câu chuyện của tôi. 

hoc_-_duong_-_3

Sự tinh tế nhỏ nhặt và đơn giản của anh ấy đã làm tôi muốn khóc rất nhiều lần, tự hỏi sao người con trai này lại tốt đến như thế. Và đơn giản hơn, "bình yên" là chỉ cần đi bên cạnh nhau vào mỗi giờ tan học, là vô tình chạm mắt nhau rồi cười, là im lặng ngồi bên nhau cùng nghe một bản nhạc vui vẻ nào đó. Chút dư vị ngọt ngào bình dị ấy đủ làm trái tim cả hai chúng tôi thấy ấm áp mỗi khi mệt mỏi và chán nản, nhiêu đó là quá đủ rồi.

Chúng ta cần gì phải chạy theo những chuẩn mực của xã hội, những chuẩn mực về hạnh phúc mà người khác đặt ra. Chỉ cần bản thân thấy yên bình khi ở bên cạnh người mình thương là đủ rồi, cần gì phải thể hiện, cần gì phải khoa trương. 

Tình yêu tuổi 17 của tôi nhẹ nhàng và đơn thuần như thế đấy, thật khác xa với những thứ mà chính tôi đã luôn ước ao mà mơ mộng nhưng chẳng hiểu sao tôi lại thấy hài lòng lắm. Đôi khi ở bên cạnh một người "bình thường", cùng trải qua những khoảnh khắc yên bình cũng quá đủ rồi nhỉ?

© Nhi Nguyễn - blogradio.vn

Xem thêm: Cảm ơn anh vì đã sống thật hạnh phúc

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Tôi đã tự nhủ, dù cho có chuyện gì xảy ra, trước hết tôi phải giữ vững quan điểm cư xử phải phép, khiêm nhường, dùng sự bình tĩnh và tôn trọng để đối đãi với mọi người một cách thật thận trọng để rồi sau đó, tôi sẽ biết ai là người xứng đáng để tôi dụng tâm mà chân thành khoan dung.

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

Ở lại hay ra đi

Ở lại hay ra đi

Ngắm nhìn anh - người thiếu niên em thương Cất lên khúc ca ấy Cùng hào vào mơ mộng em của em

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Cuộc hẹn chụp ảnh này, Phong cảm thấy có chút mong chờ. Khi bạn được gặp người tạo ra thứ bạn thích, trong bạn đã tồn tại một sự ngưỡng mộ về tài năng con người đó. Phong nghĩ mình nên kết bạn với anh chàng thú vị này.

back to top