Phát thanh xúc cảm của bạn !

Thương nhau đã khó sao quên nhau còn khó hơn

2017-06-28 01:30

Tác giả:


blogradio.vn - Người dưng là người thấy coi như không thấy, chứ đâu phải là người chưa từng biết nhau trong đời đâu phải không anh? Nếu sau này mình không giữ ước hẹn, rồi anh thành người đàn ông của cô gái khác, em trở thành vợ người ta, cùng nhìn lại, chúng ta sẽ tiếc nuối hay biết ơn những ngày cùng nhau trải qua đắng cay cuộc đời?

***

Đường lâu ngày không đi sẽ mọc đầy cỏ dại. Người lâu không gặp bỗng trở thành người dưng... Cuộc sống luôn phủ phàng bởi những sự thật mà ai cũng phải trải qua ít nhiều trong cuộc đời. Chúng ta chia tay, thời gian cứ trôi qua tưởng chậm rãi mà thực ra nhanh lắm, thế nhưng mới chớp mắt đó chỉ một lời lạnh lùng ta đã thành hai người xa lạ. Đã quyết ra đi, đã quyết không còn bên cạnh nhau nữa nhưng sao mà tàn nhẫn với nhau đến thế. Tình yêu chính là thứ đến không ai ngờ và đi không ai có thể níu lại được. Chấm dứt những ngày tháng bước bên nhau, con đường xưa chung lối không còn ai nắm tay nhau cùng rảo bước, những kỷ niệm đẹp một thời anh và em cùng tạo dựng giờ chỉ là kí ức, thậm chí không còn muốn nhớ dù chỉ là chút ít.

Xa nhau rồi, trở thành người dưng cớ sao những con đường, những góc phố đều vương vấn những kỉ niệm. Người có còn nhớ ta như ta nhớ người hay đã xóa mình bóng ta trong tâm trí người? Em nhớ những nụ cười bên người, sống trong cảm giác an toàn, được che chở, vô tư bên nhau tưởng như thế giới chỉ có hai người. Ngày mình bên nhau, giữa dòng người tấp nập chỉ cần một ánh mắt cũng tìm thấy nhau, tưởng như có thần giao cách cảm một người đau thì một người nhói.

Chia tay rồi lại sợ thế giới vạn người mà không có một người cần em. Lạc trong thế giới ồn ã tìm một người lạ ngỡ là vô vọng nhưng trong mắt đâu đâu cũng bóng hình anh. Những ngày đặc biệt khi còn gần nhau tưởng cứ sợ quên khi chia li rồi thì cố quên cũng không thể không nhớ.

Thương nhau đã khó sao quên nhau còn khó hơn

Từ bao giờ những sự im lặng, sự bất đồng, cãi vã và không thể bao dung cho nhau, sau những cuộc bất hòa chính im lặng, ngại ngùng ta tạo nên khoảng cách xa dần. Em không chịu nỗi mỗi khi thấy đó tim cứ nhói mà chỉ là người dưng, thậm chí một cái nhìn, một cái chào xã giao cũng không là gì. Nhìn trong những ngõ ngách sâu thẳm của trái tim hai ta đều đau phải không anh? Một người bước, một người quay đi, đôi ta thành hai thế giới chưa từng có nhau. Em ước gì mình chưa từng gặp, chưa từng quen, chưa từng chung lối, chưa từng gần nhau để không phải đau khổ gấp vạn lần trao cho nhau hai chữ “người dưng”.

Người dưng là người thấy coi như không thấy, chứ đâu phải là người chưa từng biết nhau trong đời đâu phải không anh? Nếu sau này mình không giữ ước hẹn, rồi anh thành người đàn ông của cô gái khác, em trở thành vợ người ta, cùng nhìn lại, chúng ta sẽ tiếc nuối hay biết ơn những ngày cùng nhau trải qua đắng cay cuộc đời?

Em hối hận rồi đã lỡ sai thêm sai, lỡ vô tình không níu kéo nhau lại, lỡ nặng lời, lỡ dứt tình, lỡ cạn nghĩa với anh để rồi ngồi khóc một mình trong những trang nhật kí tình yêu của đôi mình, những hình ảnh có anh và em, có đôi bàn tay nắm chặt không buông. Bởi mỗi người đến trong đời nhau đều có lý do, hết duyên rồi thì phải đi thôi, có những người đến rồi chỉ để chia xa. Có lẽ tình ta chưa đủ sâu để níu nhau đến hết cuộc đời, có lẽ vì em không đứng vững nên để đời đẩy em đi khỏi cuộc tình mình.

Thương nhau đã khó sao quên nhau còn khó hơn

Đường bao lâu không đi thì cỏ đã phủ đầy, nhưng cần bao lâu nữa không gặp để trái tim em không còn đau vì người. Người lạ, người thương rồi lại là người dưng thì trở thành dư thừa trong đời nhau. Thương nhau đã khó quên nhau còn khó hơn.

Nếu một ngày trên đường đời có gặp lại xin đừng tổn thương nhau bằng những sự lạnh lùng vô tình mà có thể thật lòng nguyện ước cho nhau hạnh phúc vì mình từng là gì của nhau?

Mưa qua là hết, người qua là lạ, hà cớ gì trong lòng cứ phải hanh hao mỗi khi nhớ về?

© Diệu Tâm – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mùa hè

Mùa hè

Sự khởi đầu hay kết thúc không phản ánh bằng thời gian, điều đó không cần phản ánh hay suy xét. Định nghĩ về thì giờ giữa chúng tôi chẳng còn là một khái niệm, chúng tôi chỉ đơn giản muốn bên nhau chẳng thể tách rời...

Cuộc sống: hành trình suy ngẫm và học hỏi

Cuộc sống: hành trình suy ngẫm và học hỏi

Chúng ta có quyền tự do để tạo ra những chương mới, viết nên những câu chuyện mới, và xây dựng những ý nghĩa mới. Mỗi ngày là một trang mới, và mỗi bước đi là một câu chuyện mới đang được viết.

Nhớ

Nhớ

Em ngồi đây bỏng cháy Tim thành bụi mất rồi

Đại lộ của những giấc mơ tan vỡ

Đại lộ của những giấc mơ tan vỡ

Vật chất mình tìm được không đuổi kịp trái tim mình đang loạn. Bằng cấp mình đang có không chạy đuổi kịp suy tâm. Công việc mình hiện đang làm chưa hẳn là việc mình yêu thích. Cuối cùng bản thân mình thích gì mình cũng không rõ. Nhưng lại rất vội.

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

back to top