Thư gửi em trai
2016-06-14 01:26
Tác giả:
Gửi em trai của chị!
Hôm nay lại là một buổi chiều mưa chị xa nhà, chị lặng ngồi bên khung cửa sổ ngắm màn mưa. Ngoài kia mưa rối rít rơi, những hạt mưa va vào ô cửa kính lăng dài như giọt nước mắt của người con gái. Có gì đó chạnh lòng, có gì đó xuyến xao. Chị lại nhớ về gia đình mình, nhớ nội, nhớ cha mẹ và nhớ cả em, đứa em bé nhỏ của chị. Mặc dù ngoài kia em có lớn khôn đến nhường nào thì trong lòng chị em mãi là đứa trẻ mà chị muốn yêu thương, chở che suốt đời.
Em đến với cuộc đời này như một món quà vô giá mà ông trời và cha mẹ dành cho chị. Đừng buồn, đừng trách chị khi chị nóng tính, chị la em chỉ vì muốn tốt cho em khi em phạm sai lầm. Đừng nghĩ rằng chị không thương em, khi chị chưa từng nói lời nào yêu thương, nhưng có những thứ tình yêu không phải dùng lời là có thể nói hết em à.
Nhớ ngày còn bé, chị là một đứa trẻ ít nói, rất ít mở lời nói chuyện cùng ai. Bạn bè của chị hầu như chỉ có ở lớp, còn về nhà do bản tính sống khép kính chị gần như chẳng có bạn nào cùng xóm. Chị thường ngồi ở trước nhà mình ngắm nhìn lũ bạn cùng xóm nô đùa. Nhìn nhà người ta có chị, có anh, có em đông vui chị lại thầm ao ước có một đứa em chơi cùng chị.

Vào một ngày, chị được biết sự hiện diện của em khi còn là một giọt máu trong bụng mẹ, chị vui mừng khôn xiết. Theo tháng ngày em lớn dần trong bụng mẹ, chị mong chờ cậu bé ấy nhanh ra đời để chơi cùng chị biết bao. Rồi vào một ngày giữa tháng tám, em mở mắt đón chào cuộc đời này với niềm vui của cả gia đình mình. Từ ngày ấy, cuộc sống của chị có thêm một màu sắc khác của niềm vui, của yêu thương, của tình thân.
Hai chị em mình chênh nhau những chín tuổi nhưng dường như con số ấy chẳng phải khoảng cách to lớn để chị hiểu về em. Có thể nói trời sinh hai chị em mình là hai thái cực hoàn toàn đối lập. Em thông minh, nhanh nhạy, tự tin và nói nhiều. Còn chị chậm chạp, nhút nhát và ít nói. Chị em mình hễ lại gần nhau thì cãi nhau chí chóe nhưng khi xa thì lại nhớ vô cùng.
Tháng ngày đi học xa nhà này, bắt gặp đâu đó một đứa trẻ chị lại nhớ về em rồi mắt ươn ướt. Chị lo đứa nhóc nào đó mê chơi mà lãng quên việc học. Chị lo đứa nhóc nào đó suốt ngày dán mắt vào màn hình điện thoại rồi sẽ bị cận như chị. Chị lo đứa nhóc nào đó lười ăn như chị rồi gầy trơ xương ra. Chị lo đứa nhóc nào đó đi học có bị người bắt nạt không. Chị lo đứa nhóc nào đó sẽ lớn lên, sẽ có người yêu rồi bỏ quên bà chị già như chị. Ai bảo chị là chị của em nên chị phải lo nhiều như thế này.
Có thể nói trong cuộc đời này ngoài nội và cha mẹ thì em chính là người quan trọng nhất với chị. Chị có động lực để vượt qua chuỗi ngày khó khăn nơi mảnh đất Sài thành này là vì có em, có gia đình mình làm động lực, làm chỗ dựa khi chị mệt mỏi và tìm về. Vì tương lai không chỉ của chị mà còn của em chị sẽ cố gắng nhiều hơn, nỗ lực nhiều hơn nữa. Hứa với chị phải cố gắng học tốt để cùng chị chăm sóc, phụng dưỡng nội và cha mẹ mình. Những người đã sống cả cuộc đời chỉ để yêu thương và chăm lo cho chị em mình.

Em rồi sẽ lớn khôn, sẽ phải một mình bước ra cánh cửa cuộc đời này như chị. Nhưng đừng lo đừng sợ vì chị mãi đứng sau em, nhìn bước đi của em. Chị sẽ không để em lạc lối, không bỏ mặc em khi em gục ngã. Khi em cần một chỗ dựa hãy tìm về với chị, chị sẽ luôn ở đây chờ em như ngày chị em mình còn bé. Khi em cần một người để tâm sự mà không biết chọn ai, hãy chọn chị, chị sẽ lắng nghe và tìm ra cho em con đường tốt nhất.
Cuộc đời ngoài kia, nhiều sóng gió lắm em ạ, không yên bình như gia đình mình đâu nên sau này khi bước ra em phải mạnh mẽ lên em nhé. Chị yêu thương em, chị muốn che chở và bảo vệ em nhưng chị sẽ không làm lá chắn chắn bước đường em đi. Chị chỉ muốn ở phía sau nhìn em bước đi và là bến nghỉ cho em tìm về. Chị muốn em là một chàng trai mạnh mẽ, thời gian và những thử thách, những va vấp cuộc đời dạy em chị lớn khôn, bởi sau khó khăn em mới biết thế nào là cách quý trọng cuộc đời mình.
Em rồi sẽ lớn khôn, sẽ tìm cho mình người con gái em yêu. Nhưng hãy nhớ khi yêu ai em phải thật lòng.
Em của chị hãy học cách trưởng thành từ bây giờ em nhé. Dù trong cuộc sống, sự nghiệp hay tình cảm phải sáng suốt lựa chọn, lựa chọn cách không làm thương hại đến mọi người xung quanh nhưng cũng không được thương tổn chính mình.
Nhớ nhé nhóc con của chị!
© Nguyễn Thùy Trang - blogradio.vn
Có thể bạn quan tâm: Đối diện và đứng lên em
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Người lạ, có quen!
Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!
Giữa hai mùa im lặng
Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.
Tình yêu đến như một tia chớp
Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.
Lá thư số 02
Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.
Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)
Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.
Lá thư số 01
Chàng trai yêu dấu của mình, xin cậu hãy cho phép mình được thích cậu, được gọi tên cậu, được là người sẽ luôn vì cậu. Xin đừng khước từ tình yêu này, đừng ngăn trái tim này hướng về cậu. Lá thư này chắc cậu sẽ chẳng bao giờ đọc được, nhưng mình vẫn muốn viết. “Mình thích cậu, chỉ thích duy nhất cậu”.
Có những điều chúng ta mới biết (Phần 2)
Anh nhìn cô rất lâu. Ánh mắt vui mừng như gặp lại một người thân cũ, nhưng sâu bên trong là một nỗi mệt mỏi không giấu được. Chỉ cần một cái nhìn, cô đã hiểu cuộc đời anh những năm qua không hề nhẹ nhàng.
Vì con mẹ mạnh mẽ đến phi thường
Mẹ có thể sẽ thiếu một người đàn ông nhưng con sẽ không bao giờ thiếu tình yêu. Câu nói luôn văng vẳng trong tâm trí tôi.
Vì yêu anh nên em chọn cách rời xa anh
Tôi từng nghĩ nếu đã thật lòng yêu nhau thì định kiến hay bất cứ gì từ hoàn cảnh sống, xuất thân chẳng là gì cả nói chi tới giàu hay nghèo. Nhưng không nếu khi yêu rồi nhiều thứ xuất hiện làm tình yêu lung lay chỉ có thật lòng yêu nhau và kiên định mới vượt qua được. Căn bản là nếu cùng hoàn cảnh sống thì sẽ dễ dàng chia sẻ và thấu hiểu nhau hơn thôi.
Tháng ba và những mảng màu tuổi trẻ
Tôi tin chắc rằng, ai cũng phải sống thật kiên cường với lựa chọn của bản thân. Lý tưởng của tôi nằm trong những niềm tin trên công trình thanh niên, nằm trong sự nỗ lực bền bỉ để hoàn thành tốt vai trò của một người cán bộ trẻ và nằm trong khát khao được cống hiến mỗi ngày. Chúng ta không sống để đáp ứng kỳ vọng của xã hội, chúng ta sống để chứng minh rằng sức trẻ khi được đặt đúng chỗ sẽ tạo nên những giá trị thật xinh đẹp.






