Phát thanh xúc cảm của bạn !

Thời khắc đẹp nhất của tuổi trẻ

2019-06-01 08:25

Tác giả: Thiên An


blogradio.vn - Tôi lúc trước, lúc nào cũng cảm thấy áp lực trong cuộc sống, bởi các tác động xung quanh lên mình và bởi chính những suy nghĩ tiêu cực của chính mình sản sinh ra. Tôi đã chết trong những đống rắc rối đó một thời gian, thật căng thẳng mệt mỏi và cũng tốn khá nhiều nước mắt. Lúc đó cảm giác như mất kết nối hoàn toàn với thế giới hiện tại vậy, thật sự rất cô đơn. Rồi tuổi trẻ cứ thế trôi qua thật tẻ nhạt, nó thật khó chịu và tốn rất nhiều năng lượng của tôi.

***

Thời khắc đẹp nhất của tuổi trẻ bạn muốn làm gì? Yêu một ai đó thật đẹp, điên cuồng và nồng nhiệt? Học một cái gì đó làm mới và phát triển bản thân? Hay sẽ lao đầu vào làm việc tích lũy kinh nghiệm và tài chính? Hoặc đi đâu đó xa ơi là xa? Xây dựng gia đình riêng của mình? Cũng có thể tham gia vào một dự án công đồng thật hăng say và nhiều ý nghĩa.

Điều hiển nhiên ai cũng biết là chúng ta có một cuộc đời để sống và cuộc đời ta đẹp như mơ hay bế tắc bất ngờ đều là các kết quả của các quyết định trong quá khứ của ta. Cũng hiển nhiên là chúng ta luôn muốn sống hết mình để không lãng phí tuổi trẻ trôi qua không chờ đợi. Nhưng rồi chúng ta không biết sống thế nào để tuổi trẻ đi qua khi đó nhìn lại cảm thấy thật hài lòng và vui vẻ cả. Đơn giản là không ai dạy ta điều đó và cũng không có một tiêu chuẩn nào cho điều đó để chúng ta bám theo. Vì vậy, điều đó làm khó hơn trăm lần để đi tìm câu trả lời cho câu hỏi “Thời khắc đẹp nhất của tuổi trẻ bạn muốn làm gì?” Nhưng dù sao cũng còn tốt hơn là việc chưa bao giờ nghĩ về câu hỏi và không nhân biết rằng thời gian đang trôi qua.

Đây là quyền quyết định và lựa chọn của mỗi người, sẽ không ai có quyền áp đặt tiêu chuẩn cá nhân mình lên người này hay lên người khác được, không ai có thể bắt bạn phải chọn cái này mới đúng hay chọn cái kia mới đúng được, chúng ta chỉ có thể tham khảo các lựa chọn của nhau để đưa ra quyết định hợp lý và hài lòng với chính mình hơn mà thôi. Quan trọng là khi ta đã chọn thì ta phải chịu trách nhiệm tới cùng, không hối hận cho chính quyết định và hành động của mình.

Tôi cũng vậy, tôi cũng có lựa chọn cho riêng mình chứ. Nếu có ai đó hỏi tôi muốn như thế nào vào lúc đẹp nhất của tuổi trẻ, tôi sẽ không ngại mà đáp rằng tôi muốn biết rõ về chính bản thân mình. Điều đó thật tuyệt vời, khi mà có thể nhận biết được mình là ai? Mình từ đâu đến và đến với cuộc đời này để làm gì?

Tôi lúc trước, lúc nào cũng cảm thấy áp lực trong cuộc sống, bởi các tác động xung quanh lên mình và bởi chính những suy nghĩ tiêu cực của chính mình sản sinh ra. Tôi đã chết trong những đống rắc rối đó một thời gian, thật căng thẳng mệt mỏi và cũng tốn khá nhiều nước mắt. Lúc đó cảm giác như mất kết nối hoàn toàn với thế giới hiện tại vậy, thật sự rất cô đơn. Rồi tuổi trẻ cứ thế trôi qua thật tẻ nhạt, nó thật khó chịu và tốn rất nhiều năng lượng của tôi.

Cho đến một ngày tôi sực tỉnh vì những câu hỏi lúc trước lại ám ảnh tôi, những câu hỏi đó suốt ngày bắt tôi phải vực dậy, nó bảo rằng hãy đi đi, đi tìm ý nghĩa của cuộc đời mày, không thể để thời gian trôi qua lãng phí và vô nghĩa như vậy. Thật sự giai đoạn đó rất kinh khủng, nhưng tôi may mắn vì đã có thể tự mình đứng dậy. Đúng là tôi đã rất vất vả để đi tìm hiểu về chính mình, rất là đau đầu đấy, và lại tốn rất nhiều nước mắt, cũng hoài nghi rất nhiều về bản thân, trách móc dằn vặt chính mình.

Nhưng những điều đó không là gì khi tôi nhận biết được mình cần làm gì với cuộc đời này, phải sống như thế nào để đúng là chính mình đấy. Là khi các thắc mắc đã được tháo gỡ, thật sự rất hạnh phúc, đó là điều tuyệt vời nhất mà đã đánh dấu tuổi trẻ của chính tôi. Đó là lúc tôi biết rằng mình đến với cuộc đời này là để yêu thương, để có thể trao tình yêu vô điều kiện cho những người tôi được gặp vào thời điểm này, trao tình yêu vô điều kiện cho những việc tôi đang làm ngay lúc này, trao tình yêu vô điều kiện cho khoảnh khắc tôi đang hít thở này.

Thật sự tôi rất vui khi mà có thể nhận ra điều đó, bây giờ cái tôi cần là thực hành điều đó mỗi ngày, mỗi giờ để khi đi đâu, làm gì tôi cũng bắt đầu thấy vui, thật sự tôi thấy mình tươi trẻ ra khi tôi yêu, thật kỳ lạ đấy. Rồi tôi thấy cuộc đời này thật đẹp, đẹp trong từng ngày, từng giờ, từng phút giây, 24 giờ trôi qua thật ý nghĩa.

Với tôi bây giờ tuổi trẻ là mãi mãi vì tôi trẻ ra khi yêu, mỗi ngày đều là thời khắc đẹp nhất cuộc đời tôi. Các bạn cũng sẽ vậy thôi, rồi các bạn cũng sẽ nhận ra điều mình cần sống cho thời khắc này là gì và quan trọng hơn là sống cho cuộc đời này là vì điều gì, rồi các bạn cũng được trẻ bởi hạnh phúc của những lựa chọn chính mình. Chúc các bạn sẽ nhân biết được con đường mà chính mình muốn trở thành, can đảm tin tưởng và giữ vững những quyết định của mình cho đến cuối cùng.

© Thiên An – blogradio.vn

Mời bạn xem thêm chương trình:

Nếu người khác coi thường bạn, hãy tự trân quý bản thân là được rồi

Thiên An

Không gì đẹp hơn sự thật

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên

Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên

Hãy gặp lại nhau, khi một mùa hoa khác lại nở. Đó không nhất thiết phải là mùa xuân rực rỡ, mà là mùa của sự sống đâm chồi từ những kẽ nứt của thương tổn. Là mùa của những mảnh tình được "gắng ghép" lại, không phải một cách gượng ép, mà là sự gắn kết tự nhiên của hai mảnh ghép đã được mài dũa qua thời gian. Những vết rạn trên gốm sứ khi được hàn bằng vàng sẽ càng trở nên quý giá; tình yêu của chúng ta cũng vậy, sau những lần tan vỡ và hàn gắn, nó sẽ mang một vẻ đẹp trầm mặc và bền bỉ vô cùng.

Dư âm

Dư âm

Có lẽ với chị Sáu điều khiến chị vui nhất, tự hào nhất chính là ba đứa con. Tụi nhỏ như ba ngọn đèn soi rọi để chị bước đi trong đêm tối. Hễ chị lỡ một nhịp, tụi nhỏ lại kéo chị một cái, kéo chị đi về nơi sáng hơn.

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế? Lại để giọt lệ rơi Như sầu đông vời vợi Mi khép một khung trời.

Ngôi nhà hạnh phúc

Ngôi nhà hạnh phúc

Những ngày đông đến, gió thổi hun hút ngoài hiên, mẹ lại ngồi bên khung cửa sổ đan áo len cho chúng tôi. Đôi tay mẹ thoăn thoắt, từng sợi len như dệt thành bao thương yêu thầm lặng. Chị tôi ngồi kế bên, vừa gỡ rối sợi len, vừa khe khẽ hát mấy câu vọng cổ. Còn cha, khi rảnh, lại kể chuyện ngày xưa cho chúng tôi nghe, giọng cha trầm ấm hòa cùng tiếng mưa tý tách ngoài hiên. Ngôi nhà nhỏ khi ấy ấm hơn bất kỳ ngọn lửa nào.

Khi tình yêu không còn nữa

Khi tình yêu không còn nữa

Tôi chẳng cần phải sống vì bất cứ ai, nhìn sắc mặt hay chịu chi phối cảm xúc của người khác. Nhưng rồi tôi nhận ra nhiều khi ly hôn không phải là chúng ta kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc mà là mở ra cho chúng ta một bước tiến mới. Có thể là những ngày bình yên hay những ngày mà chúng ta phải tự đối diện với khó khăn thay vì có chồng hay vợ bên cạnh cùng vượt qua.

Người lạ, có quen!

Người lạ, có quen!

Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!

Giữa hai mùa im lặng

Giữa hai mùa im lặng

Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.

Lá thư số 02

Lá thư số 02

Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.

back to top