Phát thanh xúc cảm của bạn !

Thanh xuân năm ấy, tôi chưa từng hối hận vì thích cậu

2020-12-10 01:30

Tác giả: Nhiis.nhinn


blogradio.vn - Tôi chưa từng hối hận vì đã từng thích cậu, bởi mỗi chúng ta đều chỉ có một thanh xuân, và thanh xuân năm ấy tớ vì dáng vẻ của cậu mà phải lòng.

***

Tôi và cậu, cả hai chỉ mới quen nhau hồi đầu cấp. Không biết duyên số thế nào mà lại ngồi được với nhau. Nói thật là hồi đấy, tôi cũng có ấn tượng với làn da trắng của cậu, gu ăn mặc cũng rất thư sinh. 

Cậu học giỏi, nhất là môn Anh và môn Lý, thế nên ngồi với cậu tôi cũng cảm thấy có chút tự ti. Còn tôi, tôi chỉ là một cô gái, ngoại hình không có gì nổi bật, ngoại trừ việc làm lớp trưởng ra thì chỉ có năng khiếu một chút ở môn Văn.

Cậu biết không, ấn tượng ban đầu thì là thế, nhưng mà một thời gian sau, không hiểu sao tôi rất ghét cậu, ghét sâu đậm lắm ý, kiểu lúc nào cũng muốn mắng cậu, không muốn nhìn thấy mặt cậu nữa cơ. Phải chăng vì cậu quá nổi bật? Nhưng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, tôi thích cậu.

Thích cậu, chính là điều mà tôi không ngờ nhất. Cậu nói chuyện với tôi, hành xử với tôi rất ga lăng, đến mức người ta còn nghĩ tôi với cậu là người yêu cơ mà. Bây giờ nghĩ lại, tôi cũng thấy giống như thế thật, chắc là tôi bị ảo tưởng.

thãnhuan3

Ngày cứ thế trôi, Mặt trời lặn rồi lại mọc, tôi cứ thế xem cậu như là lực đến trường, động lực để cố gắng và cũng nhờ cậu mà tôi hoàn thiện bản thân hơn. Nhưng cũng chỉ được 2 năm thôi, năm thứ 3, cậu chuyển qua lớp khác mất rồi.

Tôi không muốn nghĩ nhiều về điều ấy, đây là năm thứ 3 rồi, và thế là tôi đã bị dập tắt ước mơ được chụp ảnh cuối cấp chung với cậu, được mặc áo lớp cùng cậu rồi. Nhưng cậu biết không, mỗi giờ ra chơi, cậu đều sang lớp tôi khiến tôi bối rối, cậu với tôi cũng trêu đùa nhau nhưng dường như có một khoảng cách nào nào đó, chúng ta không thân như trước kia nữa.

Tôi nghe bảo, cậu ngồi với một cô gái và chơi thân với nhau lắm. Cậu và cô ấy mới quen nhau hồi đầu năm thôi nhưng nói chuyện với nhau còn nhiều hơn chúng ta hồi trước. 

Mấy bạn lớp ấy biết tôi thích cậu, mấy bạn lớp ấy cũng bảo với tôi rất nhiều về hai cậu. Và dường như ngày từ đầu, tôi vốn dĩ đã là người thừa rồi. Cậu có hiểu được cảm xúc của tôi khi được cậu ghép đôi với người khác nó khó tả thế nào không.

thãnhuan24

Có lẽ, mỗi chúng ta đều tưởng rằng mình đặc biệt, cho đến khi họ cũng đối xử với người khác như thế. Trong chuyện tình cảm, tôi không bao giờ cho phép mình có ý định ảo tưởng, nhưng cuối cùng thì vẫn vướng vào. 

Tôi chưa từng hối hận vì đã từng thích cậu, bởi mỗi chúng ta đều chỉ có một thanh xuân, và thanh xuân năm ấy tớ vì dáng vẻ của cậu mà phải lòng.

© Nhiis.nhinn - blogradio.vn

Xem thêm: Tuổi thanh xuân chỉ có một lần trong đời


Nhiis.nhinn

What doesn't kill me makes me stronger

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Trở về với đúng nghĩa của chữ YÊU

Trở về với đúng nghĩa của chữ YÊU

Chúng mình yêu nhau nhẹ nhàng, cho đi tình yêu và đặt hạnh phúc của đối phương lên trên. Chúng mình làm những thứ mà chúng mình nghĩ đối phương sẽ hạnh phúc mà chẳng bao giờ nghĩ đến việc người kia có làm lại đối với mình không, nên chúng mình không bao giờ phải suy nghĩ nhiều.

Tháng Ba đã đến rồi…

Tháng Ba đã đến rồi…

Buổi chiều hôm đó, họ nói với nhau nhiều chuyện không đầu không cuối. Những câu chuyện đan xen giữa hương cà phê, màu đỏ rực của hoa gạo, và ánh mắt anh trầm tĩnh mà sâu xa.

Phố cũ lặng thinh, ta lạc mất nhau rồi

Phố cũ lặng thinh, ta lạc mất nhau rồi

Có một ngày phố cũ có đôi ta Bước chân quen cũng ngại ngùng bỏ lỡ Người qua vội, chẳng ai còn bỡ ngỡ Ta với ta giữa khoảng trống không người.

Lời chưa nói

Lời chưa nói

Tớ với cậu bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn rồi không biết từ lúc nào mà tớ đã thầm cảm thấy hơi thích cậu. Đã nhiều lần tớ thấy tớ thật ngu ngốc, sao lại có suy nghĩ kì quặc ấy, nhưng rồi những cử chỉ quan tâm tớ của cậu làm tớ bị nhầm tưởng.

Chấn động lợi ích của việc đọc sách thường xuyên: Ngoại hình thăng hạng, da dẻ hồng hào, khí chất ngút ngàn!

Chấn động lợi ích của việc đọc sách thường xuyên: Ngoại hình thăng hạng, da dẻ hồng hào, khí chất ngút ngàn!

Không chỉ giúp nâng cao kiến thức, việc đọc nhiều sách còn có thể mang lại nhiều lợi ích đặc biệt mà không phải ai cũng biết.

Những ngày chênh vênh

Những ngày chênh vênh

Những buổi chuyện trò với nhỏ bạn tuy ít nhưng luôn khiến mình suy nghĩ nhiều. Mình thấy chênh vênh ghê gớm, nhưng rồi thì lòng mình cũng chững lại, để biết rằng mình cần phải làm gì.

Lời hẹn của con

Lời hẹn của con

Cho con được thêm lần nữa tự hào con là con của mẹ, con của một bác sĩ tận tậm tận lòng với mọi người. Con là con của ba, một chiến sĩ bộ đội đang canh gác ngoài biên cương xa xôi.

Tình yêu của mẹ

Tình yêu của mẹ

Đến bây giờ tóc của mẹ đã điểm bạc sương pha Các vết chân chim hằn đầy đôi mắt mẹ Năm ngón tay run không còn như thời son trẻ Vai mẹ gầy con bỗng thấy xót xa

Lời yêu

Lời yêu

Tôi vẫn thường nghe một câu nói như này tuổi 17,18 ấy cái gì cũng có chỉ không có đủ dũng khí để nói thích một người. Đúng vậy, mãi cho đến khi sắp tốt nghiệp tôi vẫn không bày tỏ lòng mình với cậu ấy. Khi đó vào bữa tiệc chia tay cuối năm tôi ngồi cách cậu ấy không xa chỉ biết lặng lẽ ngắm nhìn cậu.

Bước tiếp sau một mối tình tan vỡ

Bước tiếp sau một mối tình tan vỡ

Kết thúc một mối tình là một vết thương chưa lành lại bị xẻ thêm một vết rách. Tôi nhận thức được rằng bản thân ngay lúc này cần phải chữa lành và yêu thương mình nhiều hơn. Giây phút này, tôi chưa thể sẵn sàng để yêu.

back to top