Phát thanh xúc cảm của bạn !

Thanh xuân năm ấy tôi bỏ lỡ anh

2018-10-12 01:28

Tác giả:


blogradio.vn - Dù bạn là ai cũng đừng từ bỏ nói lời yêu với một người bạn dành tình cảm nhé! Bởi lẽ tình yêu không phân biệt bất kỳ ai cả, đừng bỏ lỡ người mình thương, đừng để sau này bạn nhận ra nợ thanh xuân một lời xin lỗi!

***

Nếu có cỗ máy thời gian trở về quá khứ em sẽ chẳng ngại ngần gì quay lại thời cấp ba - bức tranh cuộc đời đẹp nhất, thơ mộng nhất tưởng chừng như chỉ được vẽ ra trong giấc mơ. Bởi lẽ những gì chúng ta có chỉ là trang sách, lớp học, tình cảm ngô nghê cùng một tâm hồn trong sáng, mộng mơ,... tất cả đều xuất phát từ trái tim. Đó là quãng thời gian chúng ta cứ lẩn quẩn trong xoáy của tình yêu tìm kiếm câu trả lời không biết bản thân cần gì, chúng ta thật lòng yêu ai và người đó có yêu ta hay không. Rồi bất giác nhận ra câu trả lời nhưng đó cũng là lúc em đã bỏ lỡ anh.

Vào ngày hôm ấy, theo thói quen em dậy rất sớm tết tóc thật xinh, bôi chút son nhẹ ra đón xe buýt chỉ mong có một ngày anh để ý tới em. Vừa bước lên xe, tim em như tĩnh lặng bởi nụ cười tỏa nắng đầy cuốn hút của anh chỉ tiếc là không phải cười với em mà với một người con gái khác. Chưa bao giờ em thấy anh cười vui đến thế. Nhìn lại bản thân mình, trong giây phút nào đó em chạnh lòng, rồi chợt nhận ra mình có là gì của nhau đâu lấy quyền gì ghen cơ chứ. Em buồn, lòng nặng trĩu như cả tảng đá lớn đang ghì chặt vào em vậy. Gió mùa thu thổi nhè nhẹ nhưng bỗng dưng hôm nay lạnh thế! Đường tới trường như kéo dài thêm theo nỗi cô đơn trống trải.

blog radio, Thanh xuân năm ấy tôi bỏ lỡ anh

Chính điều đó đã ngăn việc em nói lời thích anh. Em chẳng thể đủ mạnh mẽ để đối diện với tình cảm thực của mình chỉ biết đứng đằng sau quan sát anh, quan tâm tới anh. Phải chăng em đã quá ngốc nghếch vì chỉ muốn làm nhiều thứ cho anh chứ chẳng phải cho mình? Em sợ anh có một chút tình cảm nào đó dành cho chị ấy. Em sợ tình cảm mà em dành cho anh đẹp đẽ nhưng mỏng manh như trăng trong nước hư ảo, lời em nói thích anh như ngón tay chạm nhẹ vào ánh trăng ấy để rồi tan vỡ. Thích một người mà không được người đó thích lại thật đau khổ. Nhưng thích một người mà không để cho người đó biết thì càng đau lòng hơn.

Em đã từng mong chờ rất nhiều. Em hy vọng anh sẽ là soái ca trong những câu chuyện ngôn tình bước đến bên em và nói rằng: "Anh thích em". Em cứ hy vọng, mải miết đi tìm hạnh phúc ở tương lai và để rơi rớt nhiều thứ dưới chân mình bước qua nó lúc nào chẳng hay. Em đã bỏ lỡ cơ hội nói lời yêu anh, để lạc mất anh giữa dòng người vội vã. Đến lúc đó, em mới nhận ra mình đã yêu anh rất nhiều.

"Mỗi chúng ta đều có một người để giấu tận cùng trái tim. Khi nghĩ về người đó cảm giác lại đau nhói nhưng vẫn muốn giữ người đó bên mình dù không biết bây giờ người ấy đang nơi đâu, đang làm gì đã thương ai hay chưa. Đó là người đầu tiên cho ta cảm giác về một thứ gọi là tình yêu." Dù bạn là ai cũng đừng từ bỏ nói lời yêu với một người bạn dành tình cảm nhé! Bởi lẽ tình yêu không phân biệt bất kỳ ai cả, đừng bỏ lỡ người mình thương, đừng để sau này bạn nhận ra nợ thanh xuân một lời xin lỗi!

© Tác giả ẩn danh – blogradio.vn

Bài dự thi cuộc thi viết Nợ thanh xuân một lời xin lỗi. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận, nhất nút "Bình chọn" ở chân bài viết và chia sẻ lên các mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi viết mời bạn xem tại đây.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Có lẽ,

Có lẽ, "thương" anh là điều em không thể ngờ

Đời người được mấy năm, con chỉ ước với trời cao rằng cho con tìm được người thương con, để có thể nắm tay cùng đi hết quãng đường còn lại. Nhưng cuộc đời không dễ dàng như những gì con tưởng tượng. Có lẽ, bản thân con không phù hợp với việc thương một ai.

Năm tháng ấy và chúng ta

Năm tháng ấy và chúng ta

Vậy nên tớ chọn cách chấp nhận dừng lại để bảo vệ tình cảm của của tớ dành cho cậu, cũng là để bảo vệ tình bạn suốt 7 năm của chúng ta. Khi bản thân quyết định phải dừng lại thứ tình cảm dành cho cậu tớ cảm thấy vừa đau lòng vừa bất lực. Tớ đau lòng vì không đành lòng, tớ bất lực vì không thể làm gì khác. Trong giây phút này tớ đã cố gắng bình thản để buông tay tình cảm dành cho cậu, thưc ra tớ cũng chẳng còn cách nào khác bởi vì tớ đã thua trước sự lựa chọn của cậu.

Một bước yêu sai

Một bước yêu sai

Tôi yêu anh hơn tất cả những gì tôi có, nhưng tôi lại chẳng thể vượt qua những mất mát tuổi thơ. Chọn cách bóp chết tình yêu của mình để hài lòng đứa trẻ sâu bên trong đang gào khóc, tôi đã mất đi anh và chính mình.

Đây là đích đến cuối cùng và viên mãn nhất trong hành trình nhân quả của một đời người phụ nữ

Đây là đích đến cuối cùng và viên mãn nhất trong hành trình nhân quả của một đời người phụ nữ

Cứ kiên nhẫn sống tử tế, bình an nội tại chính là phần thưởng vô giá nhất.

Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù có ướt lạnh ta vẫn mong được tắm mình thêm lần nữa

Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù có ướt lạnh ta vẫn mong được tắm mình thêm lần nữa

Có những ký ức, chỉ cần một làn gió thoảng qua cũng khiến lòng ta chao đảo. Với tôi, đó là những ngày bên suối Hàng nơi tuổi thơ trôi đi cùng tiếng nước chảy và những trận cười nghiêng ngã. Giờ nghĩ lại, thấy mọi thứ giản dị đến nao lòng, mà sao ấm áp đến lạ.

Ba tôi

Ba tôi

Có những đêm tôi thử nói lại câu đó trong đầu, nhưng đổi câu trả lời. Tôi tưởng tượng nếu hôm đó tôi nói “Không hẳn.” Hoặc “Con không biết.” Hoặc chỉ im lặng mà thôi. Tôi tưởng tượng nhiều đến mức có lúc tôi quên mất sự thật là tôi đã nói “Có” thật.

Những chuyến xe buýt cũ kỉ niệm

Những chuyến xe buýt cũ kỉ niệm

Cuộc đời này vốn dĩ không biết trước điều gì sẽ xảy ra được thế nên hãy cư xử tử tế với nhau khi còn có thể bạn nhé. Bởi gặp nhau trong cuộc đời cũng là có duyên lắm rồi.

Loạng choạng

Loạng choạng

Bạn có thể tự bước ra khỏi bóng tối, nhưng bạn đã lựa chọn từ bỏ ánh sáng

Nguyên vẹn

Nguyên vẹn

Khi những vụn vặt chất thành một đống lớn, nó giống như tảng đá đè nặng lên trái tim mỗi người. Mong rằng ai cũng tìm được cách chầm chậm đắp lại những vết nứt.

Nơi tình thương chưa trọn vẹn

Nơi tình thương chưa trọn vẹn

Có thể ta không được chọn nơi mình sinh ra, nhưng ta được chọn cách mình sống và trao đi tình thương cho người khác.

back to top