Phát thanh xúc cảm của bạn !

Thân gửi, anh yêu em

2024-12-13 19:10

Tác giả: Y Phụng


blogradio.vn - Nhưng chẳng có từ ngữ nào đủ để miêu tả nỗi nhớ ấy, và càng viết thì anh càng thấy mình rơi vào trong nó sâu hơn. Giờ đây anh đã hiểu nỗi lòng của những người yêu xa, anh muốn ôm và hôn em nhiều hơn bao giờ hết.

***

Em thân yêu.

Có hôm nào anh đã nằm mơ thấy mình trượt dài trong nắng thu miên man, gió mùa luồn vào kẽ tóc, đẩy anh phiêu linh giữa đại ngàn nhựa sống mơn mởn một sắc màu vàng thẫm. Anh lang bạt khắp nơi, đôi khi gió đưa anh tới một cánh đồng trải dài bất tận, vô số tòa cao ốc bỗng vút bay khỏi tầm mắt, chỉ còn có thể thấy được những ruộng lúa mạ non. Anh nhớ rằng mình đã nương nơi thảo nguyên bạt ngàn, từ trên cao trông thấy mặt trăng non thấp thoáng lờ mờ sau đôi lần nheo mắt. Anh thầm nghĩ có lẽ mình là vì sao duy nhất đương trôi dạt, nếu có em ở cạnh bên lúc này thì đã tốt xiết bao.

Khi thức giấc anh thấy mình bỗng chốc rơi vào một khoảng lặng. Ngoài trời chẳng biết từ bao giờ đã lất phất những giọt mưa, là cơn dông cuối cùng của tháng mười, em ạ.

Tháng mười của em như thế nào? Tháng mười của anh đã trôi qua trong sự bình dị và trống vắng khôn cùng. Thảng hoặc anh mong sao mình là một con mèo hoang, con mèo hoang đó sẽ xem bầu trời là mái hiên nhà và cựa mình trên những bậc thềm ươm ánh sáng mà nằm ngủ. Thi thoảng anh tan làm trễ và phải ở lại lâu hơn so với dự kiến, lúc ra về thì trời đã chập tối từ thuở nào. Khi đó bỗng dưng anh ước gì có em ở bên cạnh, anh cứ nhìn vào đôi bàn tay mình rồi mường tượng đến cảnh được đan vào tay em. Nhưng vì không có em ở đây nên tay anh đành phải nhét sâu vào túi áo. Và có phải con người ta thì vẫn luôn trở về với cô đơn khi màn đêm buông không, em?

Anh mong sao em đã lưu giữ được nhiều kỷ niệm đẹp khi tháng mười qua đi. Hi vọng em vẫn ăn uống đầy đủ và ngủ được những giấc thật ngon lành. Bài nhạc khi trước em bảo rằng mình thích, gần đây em có còn nghe chứ? Anh thì vẫn luôn bật nó thường xuyên, nghe đi nghe lại hằng ngày.

Ngày mai anh sẽ ghé tiệm trang sức và mua một vài món làm quà cho em. Gần đây trời hay đổ mưa bất thình lình nên anh nghĩ em cũng cần thêm áo mới, đề phòng trường hợp đồ cũ phơi mãi không khô. Còn khi ra ngoài em cứ dùng ô và giày của anh, nếu thấy cổ tay vẫn còn trống quá thì hãy đeo đồng hồ của anh vào, anh sẽ rất vui. Có một vài quyển sách và truyện tranh khá hay mà hôm trước anh tìm được ở một hiệu sách nhỏ, anh đã bọc chúng cẩn thận trong giấy kraft và gửi đến cho em qua đường thư. Hoa khô anh đặt lên là loại hoa mà em thích, socola được ăn thử thấy ngon nên anh đã mua cho em rất nhiều, nhưng trước mắt em ăn tạm hai thanh thôi nhé, số còn lại anh để dành trong túi áo vì muốn được ăn cùng với em.

Tối nay anh có một cuộc hẹn cùng với hai người bạn, là hai người đã từng giúp tụi mình chăm sóc cây con, em nhớ không? Bọn anh sẽ ra biển đốt pháo bông que và chơi bóng chuyền, ôn lại một vài câu chuyện cũ. Em của anh thì sao? Ngày hôm nay của em như thế nào? Đợi khi về anh sẽ dẫn em đi Disneyland hay bất cứ nơi nào mà em thích nhé.

Anh nhớ môi em mềm hôn lên nốt ruồi nằm nơi đuôi mắt anh, nhớ mùi hương thoang thoảng trên làn tóc, nhớ những khi em nằm gọn trong vòng tay anh mà ngủ thiếp đi. Nhưng chẳng có từ ngữ nào đủ để miêu tả nỗi nhớ ấy, và càng viết thì anh càng thấy mình rơi vào trong nó sâu hơn. Giờ đây anh đã hiểu nỗi lòng của những người yêu xa, anh muốn ôm và hôn em nhiều hơn bao giờ hết.

Mưa đã tạnh dần, có lẽ bút anh cũng sắp hết mực, còn nhiều điều muốn kể cho em nhưng thôi anh sẽ để dành cho ngày mai. Hẳn là bây giờ anh sẽ ăn trưa sau đó ra ngoài đi dạo, hôm nay là một ngày rảnh rang và đẹp trời đối với anh, cơn mưa lúc nãy đã giúp anh tưới mát cỏ cây và hoa trong vườn.

Hẹn gặp em vào hoàng hôn ngày mai.

Từ Anh, gửi đến Em.

Ký tên

Người con trai giúp em xua tan những nỗi buồn.

Tái bút: đôi dòng thư anh viết gửi đến cô tiểu thư nhỏ, khi nỗi nhớ trong anh chẳng cách nào vơi đi, nên đã cứ thế tràn ra trong từng nét mực trên trang giấy. Anh có rất nhiều điều muốn hỏi em, ví dụ như ở nơi em hiện tại có mưa không? Anh nghĩ những đều tốt đẹp nhất và những sắc màu diệu kỳ luôn đến sau khi mưa tạnh, em vừa nghe bài nhạc gì thế? Hay là tháng mười này anh có phải là người em nghĩ đến đầu tiên lúc thức giấc và cuối cùng khi rơi vào giấc ngủ không nhỉ, có như anh đã luôn nghĩ về em chứ?

Hoàng hôn ngày mai, dưới mảng màu rực sáng, em có thể đến và tặng anh một nụ hôn không?

Anh nhớ em.

© Y Phụng - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Đợi Gió, Đợi Người Quay Trở Lại | Bản Full | Radio Tình Yêu

Y Phụng

❝và mong anh sẽ biết tôi sau cùng❞

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Giữa mùa đông lãng mạn nhất, em chờ đợi một phép màu mang tên tháng 12

Giữa mùa đông lãng mạn nhất, em chờ đợi một phép màu mang tên tháng 12

Giữa mùa đông tháng Mười Hai, một cô gái chậm rãi đi qua những ký ức cũ về một tình yêu đã từng rất sâu. Trong cái lạnh và những góc phố quen, nỗi nhớ hiện lên dịu dàng, không còn đau đớn. Khi mùa đông trở lại, cô học cách buông tay, để những gì đã đi xa được ở yên trong ký ức, và lòng mình thì dần ấm lại.

Đứa trẻ bất hạnh có trái tim ‘tròn đầy’

Đứa trẻ bất hạnh có trái tim ‘tròn đầy’

Suốt những năm tháng trẻ thơ, tôi đã từng nghĩ mình là đứa trẻ bất hạnh nhất thế gian này. Vì sao ư? Vì trong tâm trí non nớt khi ấy, tôi là một con bé khác biệt và tự ti so với bạn bè đồng niên.

Cảnh vẫn thế nhưng người thì chẳng còn thương tôi

Cảnh vẫn thế nhưng người thì chẳng còn thương tôi

Tôi và anh, hai con người vượt qua được định kiến xã hội nhưng chẳng thể nào vượt qua được cái gọi là thời gian. Tôi vẫn còn nhớ rõ ngày anh đi, trời đã mưa lớn đến thế nào, chắc là bởi ông trời cũng cảm thấy xót thương cho chuyện tình đôi ta.

Nhà có hoa Tigon (Phần 1)

Nhà có hoa Tigon (Phần 1)

Hơn hai mươi năm nơi đất khách, chính tôi cũng không biết mình đã sống sót bằng cách nào. Tôi lặng lẽ chấp nhận số phận, mặc nhiên tin rằng đời mình rồi sẽ trôi qua trong cô quạnh, không trở về nơi từng là nhà, từng là hạnh phúc, từng là cả một sự nghiệp. Thế nhưng đến cuối cùng, tôi vẫn không thể thôi nhớ cố hương. Tôi chỉ mong sau khi chết đi, tro cốt của mình có thể được rải xuống mảnh đất nơi tôi đã lớn lên.

Có những yêu thương ở lại

Có những yêu thương ở lại

Một miền ký ức chậm rãi mở ra từ những ngày thu ẩm ướt trên cao nguyên, nơi hình bóng ngoại với giọng hò ru ngủ, mùi cá kho quen thuộc và căn phòng cũ đầy kỷ niệm. Giữa những bôn ba cuộc sống, nối nhớ ngoại trở thành sợi dây lặng lẽ nối quá khứ và hiện tại, để rồi khi ngoại rời xa, điều ở lại không chỉ là tiếc nuối, mà là tình thương âm thầm theo ta suốt cả quãng đời.

Ai rồi cũng sẽ trở thành 'người cũ' của chính mình

Ai rồi cũng sẽ trở thành 'người cũ' của chính mình

Hôm nay, nếu ai đó hỏi tôi: "Yêu là gì?", tôi sẽ không còn tự tin định nghĩa như cô bé 14 tuổi năm nào. Tôi chỉ biết rằng: Yêu là khi ta chấp nhận đau lòng để học cách trưởng thành. Là khi ta hiểu rằng, rung động hay cảm động, hạnh phúc hay dằn vặt, tất cả đều là những mảnh ghép không thể thiếu để tạo nên thanh xuân.

4 con giáp sau chuẩn bị tinh thần

4 con giáp sau chuẩn bị tinh thần "hứng lộc" đúng dịp Tết này

Trong khi nhiều người còn đang loay hoay với những dự định dang dở, thì 4 con giáp dưới đây được dự báo sẽ có một cú "lội ngược dòng" ngoạn mục ngay từ dịp Tết, mở ra một năm tiền tài rủng rỉnh và cuộc sống viên mãn bất ngờ.

Con về đón Tết

Con về đón Tết

Con về đón Tết nao nao, Mừng vui vì thấy cha chào, mẹ trông. Tóc con giờ cũng trổ bông, Mẹ cha nay cũng lưng còng, da nhăn.

Phụ nữ khổ tâm thường sẽ có thói quen này, muốn đổi vận hãy sửa ngay hôm nay

Phụ nữ khổ tâm thường sẽ có thói quen này, muốn đổi vận hãy sửa ngay hôm nay

Người xưa có câu "tướng tự tâm sinh", mọi vất vả hay an nhàn của một người phụ nữ đôi khi không nằm ở số phận định sẵn, mà hiện hữu ngay trong từng bước đi, cách ăn uống mỗi ngày.

Những dấu chân không bao giờ mất

Những dấu chân không bao giờ mất

Giữa những bữa cơm gia đình tuổi mười sáu, mười bảy, có những dấu chân âm thầm in lại của yêu thương, tổn thương và những điều chưa kịp nói. Lớn lên rồi mới hiểu, có những ký ức tưởng rất nhỏ nhưng theo ta suốt cả đời.

back to top