Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tết của người con xa xứ tại Singapore

2021-03-05 01:00

Tác giả:


blogradio.vn - Nhớ những buổi cùng bố mẹ đi chợ, gói bánh chưng, hình ảnh mâm cơm ngày Tết đơn giản với gà luộc, thịt đông, củ kiệu, dưa muối tự tay mẹ làm.

***

Những ngày cuối cùng của năm Canh Tý 2020 dần qua đi, cũng là lúc nhiều người con xa xứ tại Singapore chạnh buồn nghĩ tới quê hương, nghĩ đến cái Tết nơi quê nhà. Nhớ những buổi cùng bố mẹ đi chợ, gói bánh chưng, hình ảnh mâm cơm ngày Tết đơn giản với gà luộc, thịt đông, củ kiệu, dưa muối tự tay mẹ làm.

Ở một nơi đây trên mảnh đất Singapore rất xa , con ngóng về quê nhà trái tim con quặn thắt nỗi đau, tết này con lại xa quê. Ai chẳng muốn ngày tết trở về đoàn viên bên gia đình, nhưng vì cuộc sống, vì nỗi mưu sinh, vì dịch bệnh nên con đành thất hứa với mẹ để bám lại nơi đất khách quê người, mẹ đừng buồn nhé!

Là người con của dải đất hình chữ S, sẽ chẳng ai quên được hương vị ngọt ngào, ấm áp những ngày Tết Nguyên Đán. Một năm có 365 ngày, có thể chúng ta đã quá bận rộn với 360 ngày nhưng chắc chắn rằng những ngày Tết sẽ là lúc chúng ta tạm ngưng lại mọi thứ, trở về với gia đình để cùng nhau nhìn lại một năm đã qua. Vậy nên kỉ niệm về Tết là những kỉ niệm đẹp nhất, rực rỡ nhất mà ai cũng sẽ có trong cuộc đời.

Lựa chọn xa xứ là điều chẳng ai muốn và cũng là điều bất đắc dĩ vì mong về cuộc sống tốt hơn. Cái bận rộn của thường ngày đã phần nào làm chúng ta lãng quên đi nỗi nhớ nhà nhớ về bữa cơm mẹ nấu hay những cuộc nói chuyện bên mâm cơm gia đình. Nhưng càng giáp Tết nỗi nhớ đó lại càng mãnh liệt. Dù có là lấy chồng xa hay xuất khẩu lao động hay du học sinh đang học tập và làm việc tại Singapore thì đều sẽ có những phút hoài niệm về những kỉ niệm tràn ngập chữ ‘thương’ về Tết cổ truyền của Việt Nam.

Singapore cũng đón Âm Lịch do ảnh hưởng văn hoá của Trung Quốc nhưng sắc hồng của cành đào phai, những mâm cơm đầu năm kèm theo những lời chúc cùng sự góp mặt đầy đủ già trẻ lớn bé thì không nơi nào ngoài ‘gia đình’ có thể mua được. Nhiều người đã cố gắng rất nhiều, cố gắng làm, cố gắng vượt qua mọi thứ chỉ để mong sau 1 năm vất vả có thể dành cho gia đình một cái Tết ấm áp và trọn vẹn nhất. Có lẽ ai đang xa nhà cũng sẽ chạnh lòng nhói một chút khi nhắc về Tết năm nay. Có rất nhiều rất nhiều tin nhắn hỏi về các chuyến bay giải cứu trong thời gian sắp tới để có thêm hy vọng được về nhà ăn Tết. Chiếc vé từ trước kia vào dịp Tết luôn là chiếc vé đắt nhất, hiếm nhất nhưng giờ đây chiếc vé đó là vô giá trị, là một thứ gì đó xa xỉ và ý nghĩa vô cùng. Tôi biết rằng ở đâu đó đã có những cuộc gọi đơn giản là những câu hỏi thăm ‘Bao giờ con về? Sắp Tết rồi đó!’ nhưng đằng sau đó là những giọt nước mắt lăn dài phải gạt vội hay sự tủi thân, hờn dỗi của ba mẹ mặc dù thương và nhớ con rất nhiều.

Chiều nay ở một nơi rất xa nhìn về, con bật khóc nhưng lại không dám để mẹ biết. và giữa thành phố này cũng có những người con xa quê mang nỗi nhớ chất đầy tim như con, mẹ ạ.

Từng thời khắc trôi đi, con cũng chợt hiểu ra rằng thời gian vốn dĩ chẳng đợi chờ một ai, từng ngày từng ngày tóc mẹ thêm sợi bạc, ánh mắt cũng lo toan bám vết chân chim.

Con lại yếu đuối, nước mắt cứ thế rơi không điểm dừng, giữa thành phố Singapore tưởng chừng thân quen nhưng lại lạ lẫm con chẳng có một ai thân thích. Nhưng khi nghe điện thoại từ quê nhà, con lại trở về là đứa con mạnh mẽ như vốn lẽ, chỉ biết nở nụ cười để rồi không ai nghĩ rằng con cũng có khi yếu mềm gục ngã.

Năm nay là một năm rất buồn đối với những người con xa xứ bởi Tết đã đến rất gần nhưng hoá ra lại rất xa. Gần vì chỉ còn gần vài ngày nữa thôi là Tết nhưng xa là vì giờ đây các chuyến bay vẫn chưa mở lại và có thể sẽ phải rất lâu nữa mới mở lại. Sẽ có nhiều người lỡ mất chiếc vé Về Nhà, lỡ mất bữa cơm gia đình sum vầy hay những cái ngóng trông của những người thương yêu.

Chữ Tết năm nay có lẽ sẽ không còn được trọn vẹn với các gia đình đang mong ngóng những người con xa xứ trở về. Không sao đâu để an ủi và tạo sự yên tâm cho những người con nhưng rồi vẫn sẽ nấu, sẽ chuẩn bị những thứ mà con thích nhất để đợi để ngóng trông vào một phép màu. Mong rằng những ai đang có định kiến về những người con xa xứ hãy một lần hiểu cho họ. Họ cũng là những người bình thường nhưng họ phi thường lắm. Họ đã lao động bằng những giọt mồ hôi, hai bàn tay trắng thậm chí rất nhiều sự hy sinh trong đó. Ai cũng phải gánh trên mình trách nhiệm với những người thương yêu, về cơm áo gạo tiền vậy nên có khi họ đang phải cố gắng gấp 10 gấp 100 lần so với những người khác. Mỗi người một hoàn cảnh, có người bị bắt nạt có người thì xa nhà quá lâu có người đã phải làm 12-20 tiếng 1 ngày và rồi vẫn cố gắng tiết kiệm, ăn mì sống qua ngày chỉ để dành những điều tốt nhất cho những người thương yêu.

Nếu ai cũng lựa chọn việc dễ thì ai sẽ là người chịu vất vả đây? Họ chấp nhận hy sinh và đánh đổi mọi thứ chỉ để đổi lại niềm vui niềm hạnh phúc đơn giản nhất - ‘gia đình’ trọn vẹn. Đôi lúc đôi ba chiếc bánh chưng hay canh măng mẹ nấu lại là một điều quá xa xỉ và sang trọng đối với họ. Họ cũng là con người, cũng sẽ đau nhói khi bố mẹ đứng cửa mong tin con mình về mà bất lực không làm gì được. Con có lớn như nào, đủ lông đủ cánh để bay bao xa thì con vẫn sẽ là con của ba mẹ. “Về quê ăn Tết”, đó không phải là một khái niệm thông thường đi hay về, mà là một cuộc hành hương về với cội nguồn, nơi chôn rau cắt rốn.

© SINE Tử Khuyến - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Những ngày cuối năm l Radio Tâm Sự

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Thủ đô yêu dấu

Thủ đô yêu dấu

Ước mơ của tôi là được đến thủ đô Thủ đô dấu yêu bốn ngàn năm văn hiến

Tình yêu của đất

Tình yêu của đất

Hay tôi có thể nói một cách khác đi, tình yêu của đất cũng chính là tình yêu của tất cả những người dân đất nước tôi dành cho quê hương này, dành cho đất nước của chúng tôi.

Phù sa

Phù sa

Một hình ảnh chỉ vừa được nói lên chỉ vừa được nhắc đến đã làm người ta nhớ ngay đến những người nông dân, làm người ta nhớ ngay đến và nghĩ ngay đến hình ảnh những cánh đồng những cây lúa với sức sống dạt dào và mãnh liệt nhất.

Sóng

Sóng

Cô thích sóng cứ như vậy, lúc thật êm êm hiền hòa lúc thật vút cao gào thét. Nhưng cho dù sóng có như nào thì sóng muôn đời vẫn nằm trong lòng biển, êm ái và thân thương, trìu mến ngày đêm vỗ về cùng với biển.

Tập lớn

Tập lớn

Hụt hẫng, buồn bã và lo sợ, tôi chẳng muốn lớn nữa, không muốn xa ba mẹ, xa chỗ ở thân quen gắn với tôi từ lúc lọt lòng, nhưng tôi cũng hiểu đã đến lúc mình bắt đầu hành trình của những chuyến đi xa. Mình phải lớn lên thôi.

Phương pháp SMART: tác động to lớn đến sự phát triển cá nhân

Phương pháp SMART: tác động to lớn đến sự phát triển cá nhân

Khi mục tiêu trở nên cụ thể, chúng ta có cơ hội định rõ hướng đi của mình và không còn bị lạc lõng trong mê cung của những ý tưởng mơ hồ.

Những con sóng

Những con sóng

Nếu ngày nay biển không có sóng Thì biển muôn đời chẳng có màu xanh

Xúng xính là em

Xúng xính là em

Khi tôi lớn lên, tôi biết thế nào là mặc đẹp, tôi biết khao khát được mặc đẹp, được rong chơi đây đó để được khoe vẻ đẹp của những gì tôi đang mặc.

Nơi tôi sinh ra

Nơi tôi sinh ra

Hải Dương nơi tôi sinh ra Nơi đồng lúa chín Vị ngọt phù sa

Cách thành công của người thích an nhàn

Cách thành công của người thích an nhàn

Trong cuốn "1% nỗ lực", tác giả Hiroyuki chia sẻ câu chuyện thành công khác thường của mình, đưa ra một góc nhìn mới về sự nỗ lực và hạnh phúc.

back to top