Sống ở đời phải hiểu 'chỉ cần vừa đủ' mới dễ dàng hạnh phúc
2023-07-08 02:10
Tác giả:
blogradio.vn - Đã biết không có cách nào vượt qua tất cả, thôi thì thuận theo tự nhiên, hoàn thiện chính mình và tận hưởng niềm vui.
***
Đã biết không có cách nào vượt qua tất cả, thôi thì thuận theo tự nhiên, hoàn thiện chính mình và tận hưởng niềm vui.
Cách loại bỏ một thói quen xấu trong cuộc sống
Trong cuộc đời của một người, rất nhiều chuyện không thể diễn ra toàn vẹn viên mãn, cũng không có sự tình hay con người nào thập toàn thập mỹ.
Có nhiều chuyện phải học cách nhìn rộng nghĩ thoáng, tự hiểu cuộc đời phải có lúc thăng lúc trầm, nhất định phải trải qua nhiều giông tố bể dâu, chúng ta chỉ có thể bình tĩnh đối mặt.
Cuộc sống đều hoàn hảo trọn vẹn mọi thứ thì có lẽ sẽ không còn niềm vui, trong khi kinh qua nhiều trắc trở, gập ghềnh lại giúp bạn trưởng thành mạnh mẽ hơn, ngẫm nghĩ lại mới thấy trải nghiệm thú vị biết bao.
Vì vậy, một cuộc sống tốt đẹp nên phong phú đầy màu sắc, không cần đầy đủ, nhưng hạnh phúc mới là điều quan trọng nhất.
Đừng quá tham lam, tận tâm tận sức là đủ
Tham vọng của con người là vô tận, nhiều thứ không thể thỏa mãn hoàn toàn, lại càng muốn nhiều hơn nữa nhưng không thể có được tất cả.
Chuyện gì vượt quá giới hạn cũng sinh vấn đề, thậm chí phản tác dụng, kết cục tệ tại, cuối cùng ngậm đắng nuốt cay chịu đầy tổn thất. Trưởng thành rồi mới hiểu, con người ta chỉ cần vừa phải là đủ.
Nếu quá chấp nhất một điều, thương tổn rồi cũng tìm đến. Đừng muốn mọi thứ đều có kết quả tốt đẹp, cuộc sống không thể được như ý muốn.
Quá tham lam trong cuộc sống, kết cục tự mình mắc bẫy, người sẽ ngày càng mệt mỏi và cuối cùng sẽ bị chính mình đánh gục.
Nên biết rằng, cái gì của mình sẽ là của mình, cái gì không thuộc về mình thì không thể cưỡng cầu.
Hãy đối xử với cuộc sống bằng tâm thế dung dị, và cố gắng hết sức không để bản thân thiệt thòi, điều quan trọng là quản lý kỳ vọng. Nhiều chuyện không thành hiện thực là chuyện bình thường, không cần lo lắng về điều đó, chỉ khi biết xem nhẹ thì bạn mới dễ dàng tìm thấy hạnh
Biết đủ và hài lòng với hiện tại
Nhiều chuyện trong cuộc sống không thể diễn ra theo hướng bạn muốn, trong trường hợp này, chỉ cần có an ổn, còn được sống trên đời này đã là may mắn muôn phần.
Quá cầu toàn và lúc nào cũng theo đuổi sự hoàn hảo, người sẽ kết thúc không mấy hạnh phúc, bởi lẽ ngay cả khi vật chất đủ đầy họ cũng không biết thỏa mãn. Bản chất con người rất khó lường, thử hỏi đâu mới là bến bờ của “cái đủ”?
Khi đã đạt được điều gì đó, bạn sẽ muốn có nhiều thứ hơn. Nhưng “núi cao còn có núi cao hơn, người tài còn có người xuất chúng trăm nghìn lần”, vậy thì đến khi nào con người mới tìm được đỉnh cao?
Đã biết không có cách nào vượt qua tất cả, thôi thì thuận theo tự nhiên, hoàn thiện chính mình và tận hưởng niềm vui.
Nhiều khi lý do khiến chúng ta không hạnh phúc là vì đòi hỏi quá nhiều. Chỉ cần duy trì cái tâm bình thường và học cách hài lòng, thì tự nhiên bạn sẽ dễ dàng hạnh phúc hơn.
Trên thế giới này, ai cũng có mục tiêu và cuộc sống mà mình mong muốn. Ai cũng muốn trở nên hoàn hảo, nhưng không ai có thể làm được, cuộc sống không hoàn hảo mới là cuộc sống thực sự.
Thay vì theo đuổi sự hoàn hảo trên thế giới, tốt hơn là nên nhìn nhận lại hiện tại, làm những gì bạn giỏi và yêu thích, và chấp nhận những hối tiếc trong cuộc sống. Đây mới là trạng thái sống lý tưởng nhất.
Khi bạn có thể nhận ra thực tế và ngừng theo đuổi sự hoàn hảo, bạn sẽ trải nghiệm hạnh phúc thực sự.
Cuộc sống chất lượng nhất là khi bạn khỏe mạnh và ăn uống đầy đủ. Đừng bị ảnh hưởng bởi những người và những thứ xung quanh, bạn cần biết những gì bản thân thực sự muốn và đừng nhìn thế giới bằng lăng kính của bất cứ ai.
Cuộc đời ai chẳng có những nỗi niềm riêng, đằng sau ẩn chứa nỗi buồn không tên. Một cuộc sống hoàn hảo chỉ có thể tìm thấy trong truyện cổ tích, hầu hết các câu chuyện thực tế đều không hoàn hảo.
Quá kỳ vọng, quá tham vọng, thường sẽ mất nhiều hơn được. Đừng so sánh mình với người khác, hãy so sánh với chính bản thân mình, quan trọng nhất là hiện tại.
Theo Phụ Nữ Việt Nam
Mời xem thêm chương trình
Hãy Đưa Tôi Đến Nơi Không Còn Buồn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Lời hẹn cây xấu hổ
Cô nhớ lời hẹn với Hải, nhớ ánh mắt khi cậu nắm tay mình. Nhưng khoảng cách giờ đây lớn quá: một người ở thành phố với tri thức rộng mở, một người vùi mình trong đồng ruộng và những buổi chợ quê.
Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai
Thật ra, con người ta không gục ngã vì khổ đau, mà vì đánh mất ý nghĩa của nó, ngày mai chẳng thể khác đi, nếu hôm nay vẫn mờ nhạt. Ta cứ muốn bước đi thật nhanh, muốn đi qua mọi điều thật mau – mà quên rằng, ngày mai chính là kết quả của từng giây phút ta đang sống bây giờ.
Do dự trời sẽ tối mất
Một câu nói hiện lên trong tâm thức Lan, giọng mẹ vang vọng như một làn gió xưa cũ thổi qua ký ức: "Nếu một ngày con gặp được người khiến trái tim con yên khi ở bên và con không cần cố gắng, không cần giấu giếm, chỉ đơn giản là thấy nhẹ lòng... thì đó chính là nơi con có thể dừng chân."
Nhật ký những ngày hạ xanh
Suốt những tháng năm rực rỡ này, liệu có một bóng hình nào in đậm đến mức cả đời tớ chẳng thể quên? Có một ai đó từng mang đến những ngọt ngào trong sáng để tô màu cho cuộc sống bình dị này hay không? Và trong tất cả ký ức, chỉ duy nhất hình ảnh cậu hiện lên, rõ rệt đến mức làm lòng tớ nhói lên.
5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở
Những thủ thuật tâm lý đơn giản này sẽ giúp bạn tạo lợi thế cho bản thân, điều hướng dòng chảy công việc một cách khéo léo hơn.
Ly cocktail của ký ức
Khi đặt ly xuống, tớ nhận ra rằng nỗi buồn, giống như hương vị trong ly cocktail, sẽ luôn ở đó, nhưng tớ có thể thưởng thức nó một cách dịu dàng, chậm rãi, và bước ra khỏi nó với ánh mắt sáng hơn một chút.
Sao phải cưới người không yêu
Ở một nơi xa, tôi cầu mong cho anh và gia đình anh được hạnh phúc và toại nguyện với mọi mong muốn ích kỉ nhỏ nhen khi đã đẩy tôi ra anh… anh đã trọn chữ hiếu mà phụ chữ tình bởi vậy tôi quyết định chọn cách quên anh…
Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi
Bố mẹ luôn lo lắng và chờ đợi ta trở về. Dù ta có đi bốn biển năm châu, dù ta có là ai trên cuộc đời này, trong mắt bố mẹ, ta vẫn mãi là những đứa trẻ. Vì thế, hãy biết nghĩ và sống cho bố mẹ bên cạnh nghĩ và sống cho riêng mình.
Cha vẫn ở đây
Minh đứng đó một lát, nhìn bóng dáng gầy guộc của cha trong ánh đèn mờ, trong lòng bỗng nhói lên một cảm giác khó gọi tên. Nhưng anh lập tức dựng bức tường lạnh lùng quanh tim: Mình không thể yếu lòng…
Hộp thư mùa thu
Chỉ là những dòng tin cũ đơn điệu, nhưng với tôi lại là những kỷ niệm vô cùng sâu sắc. Tôi của lúc ấy đã thư giãn như thế nào, cảm giác lúc ấy đã vui sướng bao nhiêu khi được một người ở xa lắng nghe và chia sẻ. Giờ thì chạm vào dòng tin nào tôi cũng sợ mất. Có lẽ ở hiện tại chẳng còn mấy người cổ hủ như tôi.






