Sống bền vững
2024-12-27 13:40
Tác giả:
Mấy giờ đi ngủ được xem là thức khuya? Không phải 11 hay 12 giờ, hóa ra lâu nay nhiều người đã hiểu nhầm
***
Chúng ta đều biết thức khuya gây ra nhiều tác hại cho sức khỏe, nhưng không phải ai cũng biết nên đi ngủ mấy giờ mới đúng.
Mấy giờ mới đi ngủ được xem là thức khuya?
Năm 2021, Phòng thí nghiệm về bệnh tim mạch trọng điểm quốc gia Trung Quốc, bệnh viện tim mạch Fuwai, Viện Khoa học Y tế Trung Quốc, đại học Trung văn Hong Kong cùng các tổ chức khác đã phối hợp thực hiện một nghiên cứu trên 136.000 người trung niên và người cao tuổi ở 26 quốc gia. Nghiên cứu cho thấy, những người đi ngủ sau 10 giờ mỗi ngày đã được xem là đi ngủ muộn. Những người đi ngủ muộn hoặc không ngủ đủ giấc mỗi ngày có nhiều khả năng bị béo phì và có vòng eo lớn hơn người ngủ sớm. Hơn nữa, việc ngủ bù vào ban ngày cũng không thể cứu vãn được những tác hại này.
136.000 người tham gia nghiên cứu có độ tuổi từ 35 - 70, với độ tuổi trung bình là 51. Họ được chia thành 5 nhóm dựa trên giờ đi ngủ hàng ngày:
Nhóm 1: Đi ngủ từ 6 giờ sáng đến 8 giờ tối.
Nhóm 2: Đi ngủ từ 8h tối đến 10h tối
Nhóm 3: Đi ngủ từ 22h đến 0h sáng
Nhóm 4: Đi ngủ từ 0h đến 2h sáng
Nhóm 5: Đi ngủ từ 2h đến 6h sáng
Nghiên cứu đã phát hiện ra rằng, so với những người đi ngủ từ 8 giờ tối đến 10 giờ tối, những người đi ngủ sau 10 giờ tối có nguy cơ béo phì và béo bụng tăng 20%. Trong số đó, những người đi ngủ sau 2 giờ sáng có nguy cơ béo phì tăng 35% và nguy cơ béo bụng tăng 38%.
Ngoài ra, các nghiên cứu cũng khẳng định ngủ ít hơn 5 tiếng mỗi đêm được coi là thiếu ngủ trầm trọng và làm tăng nguy cơ béo phì lên 27%. Ngay cả một giấc ngủ ngắn vào ban ngày cũng không thể bù đắp được thiệt hại do thiếu ngủ vào ban đêm.
Nói cách khác, ngủ trước 10 giờ tối có thể làm giảm đáng kể nguy cơ béo phì và những ai đi ngủ sau 10 giờ tối được xem là thức khuya. Vì vậy, lý do cân nặng của một người tăng lên có thể không đến từ việc ăn uống mà nguyên nhân là do ngủ quá muộn.

Đi ngủ lúc 10 giờ tối có lợi ích gì?
1. Ngủ nhiều hơn - ngăn ngừa ung thư và viêm nhiễm
Với những người đi ngủ lúc 10 giờ tối, sự thay đổi rõ ràng nhất là thời gian được ngủ sẽ nhiều hơn bình thường ít nhất 1-2 tiếng. Những người không ngủ đủ giấc mỗi ngày sẽ thường xuyên gặp tình trạng ngáp liên tục, chóng mặt, mất sức… Thực tế, ngoài những hệ lụy bên ngoài này, những mối nguy hiểm tiềm ẩn bên trong mới là điều đáng sợ hơn.
Theo một nghiên cứu năm 2023 được công bố trên tạp chí khoa học Cell của Mỹ, thiếu ngủ có thể gây ra tình trạng viêm toàn thân. Việc thiếu ngủ dẫn đến tăng sản xuất prostaglandin D2 (chất gây viêm cho cơ thể) trong não, gây tắc nghẽn mạch máu não, đồng thời gây ra tình trạng “bão Cytokine” (hiện tượng nguy hiểm xảy ra do sự phản ứng quá mức của hệ miễn dịch).
Các nhà nghiên cứu cũng cho biết, thiếu ngủ còn có thể dẫn đến sự gia tăng đáng kể nồng độ protein phản ứng C (CRP), là khi cơ thể xảy ra đợt viêm cấp hoặc viêm mạn tính. Protein này còn là yếu tố dự báo bệnh tim mạch, đột quỵ, ung thư, trầm cảm và nhiều vấn đề khác.
2. Dậy sớm hơn vào ngày hôm sau – tạm biệt những cảm xúc tiêu cực
Tình trạng chán nản, dễ tức giận hay cáu gắt được xem là có liên quan trực tiếp đến thói quen làm việc và nghỉ ngơi không điều độ. Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Tâm thần học của Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ vào năm 2021, do các nhà nghiên cứu từ Viện Công nghệ Massachusetts và Đại học Harvard thực hiện cho thấy, chỉ cần đi ngủ sớm và dậy sớm hơn 1 giờ mỗi ngày, bạn có thể giảm 23% nguy cơ mắc bệnh trầm cảm.
3. Ăn sáng sớm - chống lão hóa và phòng chống bệnh tật
Theo một nghiên cứu đăng trên tạp chí “Thực phẩm và Chức năng” vào tháng 6/2024, ăn sáng quá muộn sẽ đẩy nhanh quá trình lão hóa. Những người ăn bữa sáng muộn có tuổi sinh học cơ thể cao hơn và tỷ lệ lão hóa nhanh hơn. Nghiên cứu đã phân tích dựa trên tình trạng của 16.531 người tham gia, với độ tuổi trung bình là 46,5.
Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng, những người ăn sáng muộn sẽ đẩy nhanh quá trình lão hóa sinh học. Trong số đó, so với những người ăn sáng lúc 6 giờ sáng, những người bắt đầu ăn bữa đầu tiên lúc 10 giờ sáng có tuổi sinh học cao hơn và tỷ lệ lão hóa nhanh hơn 25%.
Một nghiên cứu với hơn 100.000 người đăng trên “Tạp chí Dịch tễ học Quốc tế” năm 2023 cho thấy, so với những người có thói quen ăn sáng trước 8 giờ sáng, những người ăn sáng sau 9 giờ có nhiều khả năng phát triển bệnh tiểu đường loại 2 cao hơn 59%
Các nhà nghiên cứu chia tất cả những người tham gia thành 3 nhóm dựa trên thời gian ăn sáng khác nhau: Người ăn sáng trước 8 giờ sáng (44,77%), người ăn sáng từ 8 - 9 giờ (35,78%), người ăn sáng sau 9 giờ (19,45%).
So với những người ăn sáng trước 8 giờ sáng, những người tham gia ăn sáng sau 9 giờ sáng có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2 cao hơn đáng kể. Các nhà nghiên cứu cho biết, bỏ bữa sáng có thể gây ảnh hưởng đến lượng đường trong máu, kiểm soát lipid máu và nồng độ insulin.
Theo ĐSPL
Mời xem thêm chương trình:
Mong Kiếp Sau Chúng Ta Sẽ Tìm Được Nhau | Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió
Bảy tháng sau ngày mẹ mất, Thảo vẫn mang theo những giờ cuối cùng trong phòng bệnh. Cô tìm đến Tiệm, gửi lại ánh đèn, tiếng máy, tất cả những gì cô đã nhìn và nghe đêm ấy. Chỉ giữ lại mùi dầu gió và cảm giác bàn tay mẹ trong tay mình. Nhưng khi ký ức đã được cất đi, Thảo nhận ra: có những điều ta quên được bằng trí nhớ, nhưng cơ thể vẫn nhớ.
Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì
Ở cuối một con hẻm có một cái tiệm nhận cầm ký ức. Một người mẹ tìm đến, mang theo một phong bì tiền và một tờ phiếu ghi tên con trai mình. Cậu đã bán một thứ đi — và không phải thứ bà nghĩ. Truyện ngắn mở đầu chuỗi "Tiệm Cầm Đồ Ký Ức".
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối
Trước ngày cưới hai hôm, tôi hỏi anh có muốn tổ chức một buổi chia tay cuộc sống độc thân không. Anh không cần suy nghĩ đã đáp ngay: “Không. Anh là người của gia đình” “Ừ, nhưng em thì có!” - Tôi ngồi xuống cạnh anh, cười nói: “Bạn của em anh cũng quen gần hết rồi, đi cùng luôn nhé?”
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2
Ôn lại chuyện cũ dường như đã trở thành chủ đề quen thuộc giữa tôi và anh. Hôm ấy, hai đứa ngồi ở quán ăn vặt đối diện trường - nơi năm xưa chúng tôi thường ghé. Vừa ăn, vừa ríu rít kể hết chuyện này đến chuyện khác. Đang cười nói vui vẻ, anh bỗng trầm giọng: "Suốt mấy năm đại học... anh chẳng có kỷ niệm nào với em cả" Anh khẽ thở dài: "Những sáu năm!"
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1
Một ngày trời trong veo, mây trắng lững lờ, nắng vàng dịu dàng phủ khắp những con phố. Vào một ngày đẹp như thế, tôi ôm một xấp thiệp cưới đến gặp ba đứa bạn thân từ thời cấp III. "Thiệp gì đây?" - Diệu nheo mắt nhìn tôi, vẻ đầy nghi ngờ.
Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ
Nam và Phương là cặp đôi "oan gia chí chóe" nổi tiếng khắp lớp 12A1, cả hai luôn tìm đủ mọi trò để trêu trọc nhau. Mọi chuyện tưởng chừng chỉ dừng lại ở những trò đùa vô hại, cho đến một chiều thứ Bảy, Nam bất ngờ bị hai ông anh họ của Phương "bắt cóc" ra quán nước chỉ để... giảng bài tích phân! Từ ly nước ngọt đút lót tuổi 18 đến lời hẹn cùng nhau bước vào cổng trường Đại học, những màn cà khịa ngày nào dần biến thành nhịp đập chung ngọt ngào. Liệu cô lớp trưởng lém lỉnh có chịu "duyệt hồ sơ" để chàng trai năm ấy đồng hành cùng mình đi hết cả cuộc đời?
Trạm Cuối
"Trạm cuối" kể về Minh, một phụ xe trẻ chán ngán với những ngày tháng lặp lại trên tuyến xe buýt số 08. Cho đến khi cậu bắt đầu để ý đến một ông lão kỳ lạ, đêm nào cũng lên chuyến cuối, ngồi ở chiếc ghế cuối bên cửa sổ rồi đi bộ một mình sau khi xuống ở trạm cuối. Khi Minh dần biết được lý do đằng sau những chuyến xe ấy, cậu cũng bắt đầu nhìn lại công việc, những người xa lạ mình từng đưa qua và chính cuộc đời đang tưởng như đứng yên của mình. Một câu chuyện về những hành trình tưởng vô nghĩa, những người chỉ đi cùng ta một đoạn đường, và cách một chuyến xe có thể đưa một con người đến một nơi rất khác — nơi mà trước đó họ chưa từng nghĩ mình sẽ đến.”
Dấu son Tháng Tám
Tháng Tám không chỉ mang theo những cơn gió heo may dịu ngọt của đất trời chuyển mùa, mà còn đánh thức trong tim mỗi người con đất Việt niềm tự hào thiêng liêng về những trang sử hào hùng của dân tộc. Bài thơ "Dấu Son Tháng Tám" là một nén tâm hương kính cẩn tri ân các thế hệ đi trước, những người đã hiến dâng cả thanh xuân và máu xương để đổi lấy độc lập, tự do cho Tổ quốc, đồng thời khắc họa bức tranh mùa thu cách mạng sục sôi khí thế, rực rỡ cờ hoa và trường tồn cùng non sông.
Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào
Mỗi khi bắt gặp đâu đó hai chữ Cần Thơ hay Đại học Cần Thơ là em lại nhớ tới anh và những ngày tháng hoa mộng ngày nào. Hôm nay, khi được trực tiếp về Cần Thơ, nỗi nhớ trong em lại càng cuộn trào lên, tinh khôi và thanh trong như những kỉ niệm của những tối học tiếng Anh năm nào. Anh vẫn luôn là kí ức trong trẻo, thuần khiết nhất của em trong những năm tháng đã qua của cuộc đời này.
Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?
Bạn đã bao giờ nằm thao thức giữa những đêm khuya, điện thoại vẫn còn sáng màn hình với hàng loạt câu chuyện “thành công” của người khác, và tự hỏi: “Lỡ cả đời này, mình không rực rỡ thì sao?”.






