Phát thanh xúc cảm của bạn !

Sinh nhật

2024-01-05 03:15

Tác giả:


blogradio.vn - Cứ cả nhà cùng nhớ sinh nhật của nhau rồi cùng chúc nhau những lời yêu thương nhất, mà ai cũng biết mình luôn có trong tim người kia là được. Với Nhi cô cũng chưa bao giờ tổ chức sinh nhật vì tính cô không thích ồn ào, chỉ cần cả nhà được sum vầy bên nhau.

***

Mỗi người đều có sinh nhật của mình và Nhi thấy người ta hay tổ chức sinh nhật, tùy theo điều kiện hoàn cảnh và sở thích của mỗi người. Nhưng cũng có những người chẳng bao giờ tổ chức, có những người còn nói họ chẳng nhớ sinh nhật của mình, và có những người lại nói là họ không quan trọng chuyện sinh nhật.

Gia đình Nhi cũng vậy, Nhi chưa bao giờ tổ chức sinh nhật cho con, chỉ nấu một món gì đó ngon hơn ngày thường mà con thích ăn và nói lời chúc mừng với con. Rồi khi con lớn lên thì Nhi lại nhắn tin qua điện thoại, chỉ là những dòng tin nhắn có lúc dài dài có lúc ngắn ngắn nhưng cũng đủ để con thấy ấm lòng và hạnh phúc. Cả nhà Nhi đều như vậy, với ông xã của cô thì lại càng chẳng quan tâm đến ngày sinh nhật. Nhi nhớ nhất những lần ông xã chúc mừng sinh nhật cho cô như này:

Lần đầu tiên là anh mua về cho cô một hộp cánh gà chiên mắm. Nhi cầm trên tay hộp thức ăn mà cứ thấy buồn cười, vì hôm đó anh bận đi công việc với bạn bè mãi đến tám giờ tối mới về. Và anh nói anh hơi mệt nên không chở cô đi chơi được, sẵn tiện anh thấy có món gà chiên mắm ngon quá nên mua về chúc mừng sinh nhật vợ. Nhi nhớ đã ngồi ăn ngon lành hết cả hộp trong khi anh đi tắm, cô thấy vui vui vì được ông xã quan tâm. Vậy mà hôm sau đến cơ quan các bạn xúm vào hỏi là được ông xã tặng quà gì cho sinh nhật, cô kể lại thì ai cũng bĩu môi nói ông xã cô lúa quá. Lúc đó Nhi chợt nhận ra bao lâu nay cô đã yêu anh vì chính cái tính cách lúa đó, có lẽ vì anh là một kỹ sư nông nghiệp.

Lần thứ hai là anh bận đi làm xa, rồi khoảng mười giờ sáng anh gởi tin nhắn chúc mừng. Dòng tin nhắn chỉ vỏn vẹn đúng một câu là chúc mừng sinh nhật em, vậy mà anh nhắn bị sai chính tả làm Nhi vừa đọc vừa buồn cười. Hơn ai hết cô rất thấu hiểu chồng mình và cô yêu anh cũng vì sự đơn giản và chân chất đó. Anh còn hay nói với cô anh là con nhà nông từ nhỏ nên lúa lắm nên có gì cô đừng buồn. Nhi nói là phụ nữ thì người ta hay thích hoa nhưng chưa bao giờ anh tặng hoa cho cô, mỗi sinh nhật của Nhi mà anh có nhà thì anh chỉ cười rất hiền lành rồi chở cô đi chơi hay đi ăn gì đó. Anh nói chỉ cần hai đứa được ở bên nhau thì ngày nào cũng là sinh nhật, Nhi nghe mà chỉ biết cười thôi chứ còn biết nói gì trước một ông xã quá lúa và quá ruộng luôn.

Lần thứ ba là sinh nhật Nhi mà hai đứa cãi nhau, vì cũng lâu rồi nên cô không nhớ được là vì chuyện gì. Cô chỉ nhớ cũng chỉ cãi qua cãi lại vài câu nhưng cả anh và Nhi đều bực mình và lớn tiếng, sau đó anh lấy xe chạy một lèo đến tận giờ ăn tối mới về. Rồi anh đi tắm và cùng ăn tối với cô, anh còn nói năm nay chẳng có sinh nhật đâu chỉ có sinh sự thôi, vậy là hai đứa cùng cười lên vậy là hết cãi hết giận, vậy là có sinh nhật quay lại ngay lập tức. Nhi thấy cũng vui cũng dễ và cũng đơn giản, chỉ cần mỗi đứa biết nghĩ biết kìm lại một chút. Và hạnh phúc gia đình rất cần những điều tưởng chừng nhỏ nhặt nhưng vô cùng quan trọng ấy đấy.

Lần thứ tư là anh chở Nhi đi ăn tối rồi đi chơi và cuối cùng là đi nghe nhạc. Nhi nhớ mãi buổi tối hôm đó vì trong quán cà phê ở một con đường yên tĩnh của thành phố khá đông khách trong buổi tối hôm đó, và cô đã được nghe say mê nhiều bài hát mà cô yêu thích. Nhi thấy ở quán cà phê mà sao cũng có nhiều người hát rất hay chẳng thua gì các ca sĩ chuyên nghiệp, họ vừa hát vừa chơi đàn, và mọi người trong quán đã vỗ tay nồng nhiệt. Nhi nghĩ sinh nhật năm đó của cô là hạnh phúc nhất. Gần cuối buổi nhạc trong quán Nhi nhận ra có một người bạn quen với cô từ những ngày còn đi học cấp hai bước lên sân khấu để hát, cô ấy vốn đã nổi tiếng từ xưa vì hát hay. Nhi chỉ thấy bất ngờ khi gặp cô ấy trong quán, vậy là cô giới thiệu cho anh biết. Mọi người biết anh nói sao không? Anh nói rất điềm nhiên, là bạn của em hả, bằng tuổi em hả, sao nhìn trẻ vậy? Vậy là Nhi cụt hứng hết muốn nói lên, trời ạ, có muốn chê vợ già thì nói ở nhà, ai đời ra quán cà phê đang nghe nhạc rất hay mà anh lại phán một câu xanh rờn như vậy. Nhi nghĩ trong bụng lúc đó là lần sau anh có nhận xét thì nhớ nói một câu thật đỏ nha, chứ em không thích màu xanh.

Vậy đó mọi người, Nhi đã có những lần sinh nhật đáng nhớ như vậy đó. Còn lại là ông xã Nhi hay đi làm xa nên chỉ nhắn tin chúc mừng qua điện thoại mà thôi, và Nhi cũng vậy. Cứ cả nhà cùng nhớ sinh nhật của nhau rồi cùng chúc nhau những lời yêu thương nhất, mà ai cũng biết mình luôn có trong tim người kia là được. Với Nhi cô cũng chưa bao giờ tổ chức sinh nhật vì tính cô không thích ồn ào, chỉ cần cả nhà được sum vầy bên nhau. Còn nếu bận việc bận học thì cô tự ngồi một mình và nghe nhạc hay tự nấu một món nào đó ngon cho riêng mình, Nhi chỉ cần mỗi ngày được bình yên với những công việc quen thuộc và đầy yêu thích của cô là được.

Nhân đây Nhi cũng muốn kể cho mọi người nghe một câu chuyện vui. Có một lần có một người đố một câu đố, lúc đó là cả phòng làm việc của Nhi đều có mặt đông đủ nên ai cũng chú ý nghe. Anh ấy đố rằng có một người tổ chức sinh nhật vào năm hai mươi mốt tuổi, vậy hỏi đến năm anh ta ba mươi mốt tuổi thì anh ta có bao nhiêu sinh nhật. Câu đố làm mọi người đều cười lên, có người nói dễ quá, có người nói vậy mà cũng đố, thì cộng thêm vào là biết liền, là mười cái sinh nhật, có người nói sai rồi, là mười một cái chứ. Nhi cười đau bụng luôn, vì kết quả là anh ta chỉ có một sinh nhật mà thôi cho dù anh ta có bao nhiêu tuổi đi nữa. Đó là một câu đố mẹo, vì hôm đó cũng là sinh nhật của một người bạn trong phòng nên ai nấy cùng được cười vui.

Nhi cũng hay lướt mạng nên cô hay nhìn thấy nhiều người tổ chức sinh nhật rất vui vẻ rồi đưa hình lên. Rồi nhiều người vào chúc mừng, cũng có nhiều câu bình luận rất dí dỏm và hài hước nên cuốn được nhiều người cùng hùa theo, nên cuối cùng bình luận thành bình loạn luôn. Mà những tấm hình đẹp lung linh của sinh nhật, của bánh kem, của những món quà và những lời chúc dễ thương đầy yêu thương nhất của bao người dành cho nhau làm Nhi cảm thấy cuộc sống này có thêm thật nhiều tình người. Sự quan tâm chia sẻ và những nụ cười những tiếng nói xôn xao dành cho nhau, dù chỉ là gói gọn trong một ngày sinh nhật, nhưng cũng đủ để người ta nhớ đến cái ngày mình chào đời. Mà Nhi nghĩ đó là ngày quan trọng nhất của mỗi người, ngày đầu tiên mình có mặt với cuộc sống này, ngày đầu tiên mình biết mình có ba có mẹ, có được sự chở che và bảo vệ yêu thương của ba mẹ trong một mái nhà. Ngày đầu tiên mình khẳng định với mọi người rằng sự có mặt của tôi trong cuộc sống này là cần thiết và đầy yêu dấu, cho bản thân tôi và sau này là cho mọi người. Tôi có mặt là thêm một niềm vui thêm một niềm hạnh phúc nữa cho ba mẹ tôi cho những người thân của tôi.

Sinh nhật là vui, là buồn, là đông vui rộn rã hay cô đơn một mình thì đó cũng là sinh nhật của mình. Hãy lắng đọng một chút để nhớ về chính mình và để được nở nụ cười tươi nhất thật nhất với tất cả mọi người xung quanh.

Người ta hay thường chúc sinh nhật vui vẻ, còn với Nhi thì cô thấy chỉ cần đúng một từ ấy thôi cũng đủ thấy có nhiều vui thật vui rồi, là sinh nhật.

© HẢI ANH - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Cứ Ngỡ Duyên Lành, Nào Ngờ Duyên Lỡ | Radio Tình Yêu

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày

Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày

Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.

Người bạn cùng bàn năm ấy

Người bạn cùng bàn năm ấy

Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.

Vị khách ghé thăm

Vị khách ghé thăm

Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.

Yêu thương gửi bố

Yêu thương gửi bố

Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.

Cánh bướm cuối mùa

Cánh bướm cuối mùa

Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.

Chốn bình yên…

Chốn bình yên…

Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.

Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ

Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ

Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.

Nơi không bao giờ đóng cửa

Nơi không bao giờ đóng cửa

Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.

back to top