Phát thanh xúc cảm của bạn !

Sẽ cần thật nhiều cố gắng để đi bên một người

2022-11-23 01:25

Tác giả: Huỳnh Thị Lệ Nữ


blogradio.vn - Tình yêu của người lớn, không đơn giản chỉ là lắng nghe trái tim đâu, nếu bạn vẫn chưa hiểu được điều đó, thì cứ yêu đi, rồi sẽ đến một thời điểm bạn sẽ dần nhận ra điều đó. Yêu nhau không khó, bên cạnh nhau lâu mới khó. Vì tình yêu không đẹp như bạn vẫn nghĩ đâu.

***

Tình yêu không đẹp như bạn nghĩ đâu. Bất kể bạn đang ở độ tuổi nào, chắc hẳn trong lòng cũng mang một bóng hình mà bản thân luôn mong nhớ. Có thể bạn đang hạnh phúc, cũng có thể người bạn yêu không yêu bạn, hay là bạn đang tổn thương vì mối tình cũ. Dù có thế nào đi nữa thì thứ gọi là tình yêu luôn “xoay” con người như chong chóng vậy.

Ở cái độ tuổi đôi mươi như tôi, rất nhiều lúc tôi tự hỏi, tại sao những người bạn của tôi lại cứ phải đâm đầu theo thứ tình yêu luôn khiến cho họ rất phiền lòng. Không ít lần nghe những lời tâm sự của họ, họ luôn nói rằng tôi không hiểu. 

Tất nhiên tôi không hiểu, bởi vì tôi vốn chưa từng trải qua một mối tình nào, nhưng thái độ của tôi với tình yêu thật sự rất không an toàn. Tôi luôn cảm thấy tình yêu rất phiền phức. Nhưng với tư cách là một người ngoài cuộc nhìn những người yêu nhau hạnh phúc. Tôi cảm thấy tình yêu thật sự rất điệu kỳ, đúng như cách mà một giảng viên của tôi từng nói “Trên đời này chỉ có duy nhất một thứ không thể lý giải được, đó là tình yêu”, lúc đó tôi cảm thấy điều đó thật sự không sai chút nào.

trai-tim-em-chang-the-lap-day-cuoi-cung-em-van-de-lac-mat-anh

Ngày trước, tôi hoàn toàn không tin tình yêu có thể khiến con người điên đảo như những gì tôi từng xem trên phim ảnh. Cho đến khi tôi lên đại học, tôi sống cùng với hai người bạn mới, họ không giống tôi, họ có sự khao khát tình yêu và họ có những tình yêu đẹp. Người bạn đầu tiên đã trải qua mối tình gần 6 năm, điều đó khiến tôi thật sự bất ngờ, người bạn thứ hai cũng có một người cô ấy mong nhớ và muốn gặp mỗi ngày. Họ đều rất cuồng nhiệt với tình yêu, mặc dù tôi không giống họ nhưng tôi cảm thấy tuổi trẻ nếu đều sống như tôi thì thật sự nhàm chán.

Một thời gian sau, tôi cảm thấy họ không hạnh phúc như tôi đã nghĩ, họ đều chia tay rồi. Sau đó tôi nhận ra rằng. Tình yêu không đẹp như chúng ta đã nghĩ, bạn tôi có thể đã có tình yêu rất đẹp, yêu nhau rất lâu, cũng rất hiểu nhau. Nhưng rồi tình yêu cũng không thể thắng nổi những thử thách, yêu nhau càng lâu dường như họ càng trải qua nhiều thách thức hơn, người bạn kia của tôi rõ ràng là người lên tiếng nói lời chia tay với anh kia trước, cuối cùng đến lúc anh ấy có người yêu mới rồi, nó vẫn còn nhớ người yêu cũ, tôi tự hỏi, như vậy là sao? Rõ ràng là có yêu nhau, cuối cùng họ vẫn chọn rời xa nhau đó thôi.

Vậy những người yêu nhau thật lâu, kết thúc bằng một đám cưới viên mãn, sau đó sống hạnh phúc bên nhau, hẳn họ đã phải kiên nhẫn bao nhiêu, nỗ lực bao nhiêu, bao dung bao nhiêu. Mà điều đó một đứa như tôi rõ ràng không hiểu được. Cũng không hẳn là không hiểu được, có thể là đến một lúc nào đó tôi sẽ hiểu. Nhưng với tư cách là người ngoài cuộc, tôi không buồn vì mình không có tình yêu, tôi cũng không khó chịu khi nhìn người khác hạnh phúc. Thay vào đó, tôi cảm thấy vui vẻ nhiều hơn, tuổi trẻ của tôi có thể là những ngày tháng nỗ lực để đạt được nhiều thứ, tôi luôn bận rộn, như vậy nhiều khi rất buồn chán, nếu như có thêm tình yêu nữa thì hẳn là hoàn hảo rồi.

nguoi-ta-cho-mua-nhu-cho-nguoi-nao-do-vo-tinh-ngang-qua

Nếu bạn đang yêu, hãy cứ yêu đi, hãy cứ hết mình với tình yêu của mình, những người bạn chung trọ của tôi, họ yêu nhau đó, rồi chia tay đó, nhưng tôi tin họ lại sắp tìm được một tình yêu mới và lại hạnh phúc với tình yêu của họ.

Tôi tin rằng ai trong chúng ta cũng xứng đáng được yêu và sẽ yêu, nếu bạn chưa tìm được chẳng qua là người đó vẫn chưa xuất hiện thôi. Có thể một ngày nào đó, không sớm cũng không muộn, vừa vặn ở thời điểm thích hợp nhất, một nửa còn lại của bạn sẽ đến bên bạn, tình yêu phải trải qua những thử thách, sau đó chẳng phải rồi sẽ ổn cả sao, nếu bạn sợ bạn lại tổn thương như mối tình trước, thì đừng vội, người sau này rồi sẽ bù đắp những tổn thương mà bạn đã chịu.

Có thể bạn sẽ nghĩ, một người chưa từng có một chút kinh nghiệm tình yêu nào như tôi thì biết gì mà nói, nhưng bạn đừng vội coi thường tôi, vì vốn dĩ người ngoài cuộc lúc nào cũng có cái nhìn sáng suốt hơn cả, tôi cũng đã nói rằng tình yêu rất kỳ lạ. người đang yêu cũng rất kỳ lạ, họ đôi khi suy nghĩ rất điên rồ, vậy thì chẳng phải người chưa từng yêu đương như tôi là người có nhìn nhận đúng đắn nhất rồi sao?

Tình yêu đúng là không đẹp như bạn nghĩ đâu. Nhưng đôi mắt của người bạn yêu có phải rất đẹp không? Bạn có thể không thích một cô gái mũm mĩm nhưng đến khi gặp người bạn thích thì cô ấy mũm mĩm một chút cũng được đúng không? 

Dù trời mưa thì vẫn muốn ra ngoài đi dạo để gặp người yêu một chút, muốn ở bên cạnh người yêu lâu hơn một chút, cảm thấy họ làm gì cũng đáng yêu, họ nói gì cũng đúng. Những khó khăn thử thách chỉ là nhất thời thôi, nhưng các bạn vẫn luôn sẽ đối mặt với những khó khăn như vậy, nếu một lúc nào đó phải rời xa nhau, thì những kỷ niệm đẹp của các bạn sẽ dạy bạn cách yêu thương người sau tốt hơn.

nhung-thoi-quen-giup-ban-giu-lua-trong-tinh-yeu

Càng lớn, tình yêu của chúng ta sẽ càng thay đổi, những năm tháng trung học, tình yêu ngây ngô đẹp đẽ biết bao nhiêu, những rung động của tuổi học trò, đẹp rực rỡ như hoa phượng vậy.

Ngày đó tôi vẫn luôn hy vọng những tình yêu đó có thể đi được đến cuối cùng, nhưng đôi khi những người bạn yêu ngày còn ngây dại lại là những người bạn nhớ nhiều nhất, thời điểm bạn không toan tính, không suy xét nhiều điều, chỉ là say đắm một nụ cười trong bộ áo trắng, có thể lại bên nhau trải qua hết những năm tháng học trò.

Ở độ tuổi của tôi, những năm tháng Đại học, họ không yêu nhau ngây dại như vậy nữa, họ bắt đầu nghĩ đến chuyện tương lai, họ bắt đầu suy tính người này người kia có thực sự hợp với mình không. Tình yêu không trong sáng ngây thơ như ngày bé nữa, nhưng nó thực tế hơn nhiều và nếu là tôi có thể tôi cũng sẽ như vậy, bởi vì rõ ràng “yêu nhau thì chỉ cần một khoảnh khắc, nhưng để sống được với nhau thì cần cả một cuộc đời”

Cho nên, tình yêu của người lớn, không đơn giản chỉ là lắng nghe trái tim đâu, nếu bạn vẫn chưa hiểu được điều đó, thì cứ yêu đi, rồi sẽ đến một thời điểm bạn sẽ dần nhận ra điều đó. Yêu nhau không khó, bên cạnh nhau lâu mới khó. Vì tình yêu không đẹp như bạn vẫn nghĩ đâu.

© Huỳnh Thị Lệ Nữ - blogradio.vn                                  

Xem thêm: Hoa chỉ nở khi đủ mưa và nắng, hạnh phúc chỉ đến khi ta cố gắng vì yêu | Radio Tình yêu

Huỳnh Thị Lệ Nữ

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Những Ngày Nước Rút

Những Ngày Nước Rút

Những ngày cuối, bảng phấn viết thêm vội

Dưới tán bằng lăng

Dưới tán bằng lăng

Ta là bằng lăng tím Nở đầy khoảng sân quen

Quên Ước Hẹn Trở Về

Quên Ước Hẹn Trở Về

Những chuyến tàu đi quên ước hẹn trở về

Thế giới song song của tuổi 17

Thế giới song song của tuổi 17

Giấc mơ tuổi 17 đưa tôi trải qua một đời người trưởng thành cô độc, để rồi khi bừng tỉnh giữa gian bếp ngập nắng, tôi mới vỡ òa nhận ra thực tại bình dị bên bố mẹ và em gái mới là hạnh phúc vô giá nhất

Cảm ơn vì đã là một phần thanh xuân của tôi

Cảm ơn vì đã là một phần thanh xuân của tôi

Mười hai năm. Một chặng đường đủ dài để trở thành một phần thanh xuân. Cảm ơn tất cả. Hẹn gặp lại ở một phiên bản tốt hơn của chính mình và vẫn luôn mang theo niềm tự hào vì đã từng là một phần của đại gia đình này

Ánh Trăng Sáng Rơi Vào Lưới - Chương 1

Ánh Trăng Sáng Rơi Vào Lưới - Chương 1

Bữa tiệc kỷ niệm thành lập tập đoàn Hạ Thị được tổ chức tại sảnh tiệc của một khách sạn sáu sao ngay trung tâm thành phố. Tiếng ly thủy tinh va chạm lách cách, tiếng nhạc vĩ cầm du dương và những bộ lễ phục đắt đỏ của giới thượng lưu dệt nên một khung cảnh hoa lệ đến ngột ngạt.

 Chiếc Vé Đến Ngày Hôm Qua

Chiếc Vé Đến Ngày Hôm Qua

Mười năm trước, chúng tôi chỉ là những đứa trẻ mười mười tám tuổi, sở hữu cả bầu trời ước mơ ngây ngô cùng lời hứa về một chiếc vé thời gian giá hai mươi nghìn đồng. Mười năm sau, giữa cơn mưa rào tháng Bảy, liệu hai mươi nghìn đồng có giúp chúng tôi tìm lại được thanh xuân đã bỏ lỡ?

Những người không giàu_Phần 1

Những người không giàu_Phần 1

Có những cuộc đời sinh ra không để trở thành giàu có. Họ sống giữa phố thị hoặc làng quê, lặng thầm làm thuê, tích góp từng đồng lẻ, gánh trên vai những nỗi lo cơm áo, bệnh tật, hiếu nghĩa, và cả những giấc mơ chưa bao giờ gọi thành tên. Họ khắc khẩu, cãi vã, bướng bỉnh, yếu đuối, rồi lại ôm nhau mà cười, mà khóc, mà gắng gượng đi tiếp qua những mùa giông gió. Họ không giàu, nhưng họ dựng nên một mái nhà bằng lòng thương, bằng sự nhẫn nại và một niềm tin cũ kỹ rằng: dẫu nghèo đến đâu, cũng còn có nhau để quay về.

Hương vị bình yên

Hương vị bình yên

Mỗi độ hè về, mẹ lại cầm chiếc rổ tre ra vườn hái rau sắn. Tôi lon ton theo sau, vừa phụ mẹ ngắt lá, vừa nghe mẹ khe khẽ hát vài câu dân ca. Tiếng chim, tiếng gió và tiếng hát của mẹ hòa vào nhau, dệt nên bản hòa âm dịu dàng theo tôi suốt những năm tháng tuổi thơ.

Phía sau một sự dung túng dịu dàng

Phía sau một sự dung túng dịu dàng

Đây là một tản văn kể về tình bạn khác giới kéo dài từ những năm tiểu học đến tuổi mười bảy. Không có những rung động mập mờ hay một câu chuyện tình dang dở, bài viết là hành trình nhìn lại một người bạn đã luôn kiên nhẫn, bao dung và âm thầm dung túng những vụng về, bướng bỉnh của tôi. Qua những ký ức nhỏ bé và bình dị, tôi nhận ra điều quý giá nhất thanh xuân từng dành tặng mình không phải là một mối tình, mà là một người luôn cho tôi quyền được là chính mình.

back to top