Phát thanh xúc cảm của bạn !

Sau này có gặp lại hay nhắc đến tên em, em mong anh sẽ mỉm cười

2022-12-18 01:25

Tác giả: Ngọc Ánh


blogradio.vn - Sau này có gặp lại hay nhắc đến tên em, em mong anh sẽ mỉm cười rồi thầm nghĩ mình đã từng yêu nhau nhiều như thế nào. Dù rất đau dù không muốn nhưng có lẽ buông tay là tốt nhất cho cả hai. Tạm biệt anh tháng ngày sau có yêu ai hãy yêu hết lòng đừng bỏ người ta cô đơn trong chính tình yêu của anh. Anh mất em thật rồi đấy. Sau này nếu có hối hận thì cũng đã muộn rồi anh ạ.

***

Gửi anh chàng trai em yêu, không biết giờ anh có đang nhớ về em như em nhớ anh hay không. Anh à có lẽ lần nói chia tay này em và anh mãi không gặp lại nhau nữa rồi. Đau buồn có,khóc lóc có,nhưng vẫn dặn lòng em sẽ qua được khoảng thời gian này. 

Anh còn nhớ ngày đầu tiên mình gặp nhau,dưới gốc bằng lăng tím giữa cơn gió thổi nhè nhẹ của tiết trời Hà Nội. Em là một cô bé nhà quê, anh nói nhìn trong mắt em là sự hồn nhiên vô tư là một cô bé đáng yêu với cặp má bánh bao, càng tiếp xúc lâu ngày anh càng muốn được che chở được bảo vệ cho cô bé đó. 

Ngày đó em chưa biết thế nào là yêu đâu, có lẽ vì cặp kính đen của anh toát lên vẻ thư sinh,có lẽ từ giọng nói trầm ấm quan tâm của anh làm em có chút hào cảm khi mới gặp lần đầu. Em và anh chúng ta chính là đồng nghiệp luôn giúp đỡ nhau trong công việc. 

Em là một cô gái tự lập một mình từ quê lên thành phố tìm việc không người thân anh em bạn bè giữa thành phố tấp nập này. Ngoài chỗ làm ra em lại trở về căn phòng thuê với bốn bức tường trống trải, dù như thế nhưng em lại thấy hài lòng với cuộc sống của mình.

trai-tim-em-chang-the-lap-day-cuoi-cung-em-van-de-lac-mat-anh

Tin nhắn của anh với em ngày một nhiều lúc đầu là về công việc dần về sau là những câu hỏi thăm là những tin nhắn tâm sự về bản thân. Em cũng không biết nữa không biết từ khi nào em luôn nhìn màn hình điện thoại đợi chờ tin nhắn của anh. Cứ như vậy gần hai tháng anh ngỏ lời yêu.

Lần đầu được tỏ tình lần đầu được biết cảm giác nhung nhớ chờ đợi một người thật thú vị anh nhỉ. Những tháng ngày sau em tưởng chừng em là cô gái may mắn hạnh phúc nhất thế gian này khi gặp được anh. Những quan tâm, ánh mắt, cử chỉ của anh dành cho em.

Xung quanh em chỉ toàn một màu hồng.Em nhớ tháng ngày xưa quá anh ạ. Hạnh phúc vui cười cùng những buổi hẹn hò cuối ngày. Cùng nhau ngồi vỉa hè ăn ngô nướng, bàn tay năm ngón đan chặt vào nhau, cùng nhau trải qua tháng ngày hạnh phúc. Anh yêu thương chiều chuộng em hết mực, không lỡ to tiếng với em dù chỉ một chút. 

Ngày em ốm anh chạy vội đến bệnh viện với đôi mắt đỏ ửng ngấm nước em nhìn thấy sự lo lắng sợ hãi trong đôi mắt của anh. Những cuộc vui bên anh em bạn bè của anh dần ít lại, anh dành thời gian cho em nhiều hơn,hạnh phúc như vậy gần một năm trời.

Anh biết không ngày đó anh yêu thương quan tâm em bao nhiêu thì bây giờ anh lạnh lùng vô tình bấy nhiêu. Những cãi vã ngày một nhiều những giọt nước mắt của em lúc nào cũng chực trào tuôn xuống. Em biết cuộc sống này khắc nghiệt lắm, những mệt mỏi áp lực cứ đè nặng lên vai anh như vậy. Em muốn cùng sẻ chia, anh gạt tay cho rằng em phiền phức, em đã rất khổ tâm, từ một cô bé vô tư cười đùa em dần thành cô gái nhạy cảm hay suy nghĩ, tính tình trở nên thất thường, em cố gắng kiềm chế cảm xúc để không gây áp lưc cho anh nhưng em càng biết điều em càng hiểu chuyện thì em càng thiệt thòi anh ạ.

cam-on-anh-da-cho-em-biet-nao-la-yeu-thuong-va-dau-kho

Dần dần em bắt đầu thấy ghen tị với hạnh phúc của người khác, em thấy ghen tị với những cô gái được yêu thương che chở. Em cũng từng là một cô gái hạnh phúc như vậy,nhưng thời gian đã bào mòn tất cả. Giờ em chỉ thấy tủi thân trong chính cuộc tình của mình. Những hôm ốm đau em một mình gọi xe đi khám. Những tối mưa gió em một mình lái xe về nhà,những lúc em cần anh nhất anh lại bận mất rồi. 

Em đau em khóc anh cũng xem như không có gì. Em muốn em trở lại làm mình của ngày trước, lần quyết định chia tay này em sẽ cố vượt qua khoảng trời đau thương để tiến đến một tương lai tươi đẹp hơn bây giờ.chúng ta giải thoát cho nhau anh nhé.

Sau này có gặp lại hay nhắc đến tên em, em mong anh sẽ mỉm cười rồi thầm nghĩ mình đã từng yêu nhau nhiều như thế nào. Dù rất đau dù không muốn nhưng có lẽ buông tay là tốt nhất cho cả hai. Tạm biệt anh tháng ngày sau có yêu ai hãy yêu hết lòng đừng bỏ người ta cô đơn trong chính tình yêu của anh. Anh mất em thật rồi đấy. Sau này nếu có hối hận thì cũng đã muộn rồi anh ạ.

Hãy sống mạnh khỏe hạnh phúc anh nhé. Mong anh luôn kiên cường vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Biết đâu một ngày đẹp trời em sẽ gặp lại anh giữa thành phố tấp nập vội vã này. Nếu lúc đấy chúng ta vẫn một mình em vẫn mong mình được làm bạn gái anh thêm một lần nữa.Tạm biệt anh chàng trai tháng 2.

© Ngọc Ánh - blogradio.vn                                  

Xem thêm: Khi ta hiểu tâm tư của người là lúc người rời xa ta | Radio Tình yêu

Ngọc Ánh

đọc sách,viết truyện,caffe

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Những con còng trên biển

Những con còng trên biển

Nhi nhìn chăm chăm vào bức tranh trước mặt. Sao lại có một sự trùng hợp đến vậy chứ, đây có phải là bức tranh mà Nhi rất thích và đặc biệt rất thích trong cả hai lần được xem ngoài con đường biển không?

Đóa hoa bên đường

Đóa hoa bên đường

Chợt, tôi bắt gặp một đóa hoa nhỏ bên lề đường. Đóa hoa ấy, mặc dù nở giữa bụi rậm và khô cằn, nhưng vẫn tỏa sáng với vẻ đẹp riêng của mình. Tôi ngừng bước, nhìn chăm chú vào đóa hoa và bắt đầu suy tư về ý nghĩa của nó.

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Tôi đã tự nhủ, dù cho có chuyện gì xảy ra, trước hết tôi phải giữ vững quan điểm cư xử phải phép, khiêm nhường, dùng sự bình tĩnh và tôn trọng để đối đãi với mọi người một cách thật thận trọng để rồi sau đó, tôi sẽ biết ai là người xứng đáng để tôi dụng tâm mà chân thành khoan dung.

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

back to top