Phát thanh xúc cảm của bạn !

Sau cuộc tình tan vỡ, nhặt nhạnh mảnh ký ức chỉ khiến bạn đứt tay

2020-12-17 01:35

Tác giả: An Lạc


blogradio.vn - Bạn có hạnh phúc trong tình yêu hay đang đau khổ vì cuộc tình tan vỡ? Nếu là cuộc tình đã tan vỡ thì tôi khuyên bạn không nên nhặt lại những mảnh vỡ kẻo đứt tay, bởi tình yêu của người đàn ông rất giống như cây mía, lúc đầu thì ngọt ngào, nhưng sau cùng chẳng còn vị gì.

***

Tình yêu nếu đúng nghĩa thì nó trở thành một thứ rất thiêng liêng, giúp con người trở nên hoàn thiện bản thân và cuộc sống thêm sắc màu. Nhưng nếu đó là một cuộc tình chẳng có gì là tốt đẹp ngoài những khổ đau và bất hạnh, thì phần lớn là người trong cuộc sẽ chia tay trong tổn thương và nước mắt, và cái cả hai nhận lại sau cuộc tình đổ vỡ đó chính là những cảm xúc tiêu cực, độc hại. Vậy bạn đã từng yêu chưa? Bạn có hạnh phúc trong tình yêu hay đang đau khổ vì cuộc tình tan vỡ? Nếu là cuộc tình đã tan vỡ thì tôi khuyên bạn không nên nhặt lại những mảnh vỡ kẻo đứt tay, bởi tình yêu của người đàn ông rất giống như cây mía, lúc đầu thì ngọt ngào, nhưng sau cùng chẳng còn vị gì. Bạn không tin ư? Tôi sẽ chứng minh cho bạn thấy điều tôi chia sẻ là hoàn toàn có cơ sở.

Thứ nhất, cái tôi to đùng. Đàn ông họ chỉ hạ cái tôi của mình khi gặp đúng người con gái mình yêu, họ chỉ có thể vì cô gái mình thực sự yêu mà xuống nước. Còn một khi cái tôi của họ quá cao thì điều này chứng tỏ họ không yêu bạn hoặc chẳng hề yêu bạn nhiều như bạn nghĩ. Cho nên, họ chẳng có lý do gì để hạ cái tôi của bản thân xuống vì người mà họ chẳng yêu và họ cũng chẳng đủ lý do để xuống nước trong mỗi lần cả hai xảy ra chiến tranh, cãi vã, hiểu lầm. Vì thế, trong mọi cuộc tranh cãi bạn luôn là người phải nhún nhường hoặc chủ động làm hòa trước. Nếu ở bên cạnh người đàn ông như vậy cả một đời liệu bạn có vui, có hạnh phúc không?

Cảm giác yêu không còn, mà cái còn lại chỉ là cảm giác đau thương. Với những người đàn ông tử tế, họ luôn khiến cô gái của mình dễ chịu kể cả còn yêu hay hết yêu. Cho nên sau khi kết thúc một cuộc tình họ luôn tìm mọi cách để khiến người con gái mình từng yêu ít tổn thương nhất. Tuy nhiên, những gã tồi thì lại khác, họ luôn là nguyên nhân khiến mối quan hệ của cả hai rơi vào ngõ cụt. Khi yêu họ luôn mang tới cuộc đời bạn những cảm xúc tiêu cực, đau thương, khiến bạn mất niềm tin vào tình yêu và trái tim chứa đầy rẫy những tổn thương tột cùng, nên việc quay trở lại là điều không thể. Bởi chúng ta chẳng ai can tâm tình nguyện tổn thương nhiều lần vì một người đàn ông tồi.

tinh-tan-vo

Trong lòng cả hai đã hết yêu, có chăng cái còn sót lại chỉ là cảm giác phụ thuộc chứ không phải là tình yêu. Có nhiều cô gái thường lầm tưởng giữa cảm giác bị phụ thuộc cảm xúc vào đối phương và cảm xúc yêu thương một người. Với những người đã từng trải nghiệm quá nhiều nỗi đau, sự tổn thương trong tình yêu, thì cái còn sót lại trong họ sự thực không phải là tình yêu dành cho đối phương, mà có chăng đó chỉ là cảm giác phụ thuộc.

Dù có quay lại lần thứ n thì mọi thứ vẫn y chang như cũ, chẳng ai còn muốn mình thay đổi vì ai. Tình yêu không dành cho sự ích kỉ, bởi chúng ta chỉ yêu bản thân mình mà không vì đối phương để bao dung, để thay đổi thì tình yêu đó sớm muộn cũng sẽ héo úa và lụi tàn. Sự thật sau một cuộc tình đó chính là dù có quay lại với nhau bao lần đi chăng nữa thì đối phương cũng sẽ không bao giờ chịu thay đổi vì bạn. Bởi vì cảm xúc yêu thương đã chết, niềm tin trong tình yêu không còn, sự tổn thương quá lớn... Do đó ngoài việc sống cho mình, thì phần lớn người trong cuộc sẽ chẳng vì ai mà thay đổi bản thân mình cả. Cho nên, kết cục của việc quay lại với nhau vẫn là sẽ là chia tay mà thôi.

Thế giới của bạn sẽ tươi đẹp hơn khi không có người cũ bên cạnh. Sau chia tay rất ít các cặp đôi có thể trở thành bạn bè, hoặc quay lại và thành vợ thành chồng. Phần lớn trong số đó đều trở thành kẻ thù không đội trời chung của nhau. Thà không gặp lại người cũ thì thế giới sẽ tươi đẹp hơn chính là câu tuyên ngôn của hàng triệu cô gái đã từng bước qua quá nhiều đổ vỡ trong tình yêu và trái tim đã chằng chịt những vết thương sau những lần vấp ngã.

Không nên tắm hai lần trên một dòng sông, không nên yêu đi yêu lại một người mà bạn biết rất rõ rằng, ở bên họ chỉ toàn là nước mắt và sự tổn thương, toàn những đắng cay và sự ghẻ lạnh... Bởi suy cho cùng thì chúng ta ai cũng xứng đáng được yêu thương, trân trọng, ai cũng xứng đáng có cho mình một nửa phù hợp và vừa vặn nhất. Đôi dép có thể không đẹp nhưng phải vừa chân và phù hợp, chiếc áo có thể không sang chảnh nhưng đủ để chúng ta cảm thấy ấm áp, an lạc khi khoác lên mình...

© An Lạc - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Replay Blog Radio: Mưa đầu mùa rơi vào ngày yêu cuối, tình mình tan vỡ rồi phải không em?

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió

Bảy tháng sau ngày mẹ mất, Thảo vẫn mang theo những giờ cuối cùng trong phòng bệnh. Cô tìm đến Tiệm, gửi lại ánh đèn, tiếng máy, tất cả những gì cô đã nhìn và nghe đêm ấy. Chỉ giữ lại mùi dầu gió và cảm giác bàn tay mẹ trong tay mình. Nhưng khi ký ức đã được cất đi, Thảo nhận ra: có những điều ta quên được bằng trí nhớ, nhưng cơ thể vẫn nhớ.

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì

Ở cuối một con hẻm có một cái tiệm nhận cầm ký ức. Một người mẹ tìm đến, mang theo một phong bì tiền và một tờ phiếu ghi tên con trai mình. Cậu đã bán một thứ đi — và không phải thứ bà nghĩ. Truyện ngắn mở đầu chuỗi "Tiệm Cầm Đồ Ký Ức".

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối

Trước ngày cưới hai hôm, tôi hỏi anh có muốn tổ chức một buổi chia tay cuộc sống độc thân không. Anh không cần suy nghĩ đã đáp ngay: “Không. Anh là người của gia đình” “Ừ, nhưng em thì có!” - Tôi ngồi xuống cạnh anh, cười nói: “Bạn của em anh cũng quen gần hết rồi, đi cùng luôn nhé?”

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2

Ôn lại chuyện cũ dường như đã trở thành chủ đề quen thuộc giữa tôi và anh. Hôm ấy, hai đứa ngồi ở quán ăn vặt đối diện trường - nơi năm xưa chúng tôi thường ghé. Vừa ăn, vừa ríu rít kể hết chuyện này đến chuyện khác. Đang cười nói vui vẻ, anh bỗng trầm giọng: "Suốt mấy năm đại học... anh chẳng có kỷ niệm nào với em cả" Anh khẽ thở dài: "Những sáu năm!"

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1

Một ngày trời trong veo, mây trắng lững lờ, nắng vàng dịu dàng phủ khắp những con phố. Vào một ngày đẹp như thế, tôi ôm một xấp thiệp cưới đến gặp ba đứa bạn thân từ thời cấp III. "Thiệp gì đây?" - Diệu nheo mắt nhìn tôi, vẻ đầy nghi ngờ.

Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ

Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ

Nam và Phương là cặp đôi "oan gia chí chóe" nổi tiếng khắp lớp 12A1, cả hai luôn tìm đủ mọi trò để trêu trọc nhau. Mọi chuyện tưởng chừng chỉ dừng lại ở những trò đùa vô hại, cho đến một chiều thứ Bảy, Nam bất ngờ bị hai ông anh họ của Phương "bắt cóc" ra quán nước chỉ để... giảng bài tích phân! Từ ly nước ngọt đút lót tuổi 18 đến lời hẹn cùng nhau bước vào cổng trường Đại học, những màn cà khịa ngày nào dần biến thành nhịp đập chung ngọt ngào. Liệu cô lớp trưởng lém lỉnh có chịu "duyệt hồ sơ" để chàng trai năm ấy đồng hành cùng mình đi hết cả cuộc đời?

Trạm Cuối

Trạm Cuối

"Trạm cuối" kể về Minh, một phụ xe trẻ chán ngán với những ngày tháng lặp lại trên tuyến xe buýt số 08. Cho đến khi cậu bắt đầu để ý đến một ông lão kỳ lạ, đêm nào cũng lên chuyến cuối, ngồi ở chiếc ghế cuối bên cửa sổ rồi đi bộ một mình sau khi xuống ở trạm cuối. Khi Minh dần biết được lý do đằng sau những chuyến xe ấy, cậu cũng bắt đầu nhìn lại công việc, những người xa lạ mình từng đưa qua và chính cuộc đời đang tưởng như đứng yên của mình. Một câu chuyện về những hành trình tưởng vô nghĩa, những người chỉ đi cùng ta một đoạn đường, và cách một chuyến xe có thể đưa một con người đến một nơi rất khác — nơi mà trước đó họ chưa từng nghĩ mình sẽ đến.”

Dấu son Tháng Tám

Dấu son Tháng Tám

Tháng Tám không chỉ mang theo những cơn gió heo may dịu ngọt của đất trời chuyển mùa, mà còn đánh thức trong tim mỗi người con đất Việt niềm tự hào thiêng liêng về những trang sử hào hùng của dân tộc. Bài thơ "Dấu Son Tháng Tám" là một nén tâm hương kính cẩn tri ân các thế hệ đi trước, những người đã hiến dâng cả thanh xuân và máu xương để đổi lấy độc lập, tự do cho Tổ quốc, đồng thời khắc họa bức tranh mùa thu cách mạng sục sôi khí thế, rực rỡ cờ hoa và trường tồn cùng non sông.

Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào

Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào

Mỗi khi bắt gặp đâu đó hai chữ Cần Thơ hay Đại học Cần Thơ là em lại nhớ tới anh và những ngày tháng hoa mộng ngày nào. Hôm nay, khi được trực tiếp về Cần Thơ, nỗi nhớ trong em lại càng cuộn trào lên, tinh khôi và thanh trong như những kỉ niệm của những tối học tiếng Anh năm nào. Anh vẫn luôn là kí ức trong trẻo, thuần khiết nhất của em trong những năm tháng đã qua của cuộc đời này.

Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?

Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?

Bạn đã bao giờ nằm thao thức giữa những đêm khuya, điện thoại vẫn còn sáng màn hình với hàng loạt câu chuyện “thành công” của người khác, và tự hỏi: “Lỡ cả đời này, mình không rực rỡ thì sao?”.

back to top