Rồi em sẽ ổn thôi...
2016-09-26 01:25
Tác giả:
Và chúng ta đã chia tay nhau rồi phải không anh?
Hôm qua, chúng ta đã nhìn mãi lên cái trần nhà trống rỗng với một màu trắng u mờ. Dù đã cố gắng, em vẫn không sao có thể giấu đi những miên mang trầm lắng trong lòng mình. Mọi thứ sao cứ vượt qua tầm kiểm soát của em. Anh à, anh thật sự đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát của em rồi.
Điều em muốn biết nhưng đáp lại chỉ là những nghi ngờ mông lung không có lối thoát. Đã muốn dành toàn bộ con tim và lí trí để yêu anh, nhưng em không thể bởi em chẳng thể biết được anh có còn yêu em nữa không?
Có quá nhiều thứ đã thay đổi rồi. Thời gian vốn dĩ không có đủ sức mạnh để mọi thứ mãi mãi là nguyên vẹn khi trái tim đã thôi không còn thuộc về nhau. Anh đã thay đổi rồi...
Đối với em, thời gian chính là thứ đáng sợ nhất trên đời này. Đôi khi, chúng ta phải mất cả đời để quên đi một ai đó, nhưng chỉ trong vòng một giây phút ngắn ngủi, lại khiến ta nhận ra người đó không hề quan trọng như những gì ta đã nghĩ.
Nhiều lúc muốn ở bên anh, muốn thấy anh cười, muốn là chỗ dựa vững chắc cho anh. Nhưng còn anh, anh có nhiều bí mật, và sau tất cả những bí mật đó, anh vẫn cười, nụ cười ẩn chứa thật nhiều hàm ý mà em không sao có thể hiểu hết được. Chỉ tiếc là tình yêu - nó cho chúng ta những niềm tin thật là vô cớ. Dẫu biết điều đó là chẳng có bất cứ một điểm tựa lí trí nào cả, nhưng ta lại cứ tin.

Nhưng anh à, chúng ta không thể tiếp lừa dối và bị lừa dối như vậy được, tự do cũng có một giới hạn của nó. Những việc chúng ta đang làm đều là đúng chứ anh? Tuổi thanh xuân của chúng ta đang đi qua, chúng ta dường như không còn thời gian để thay đổi quá khứ nữa. Ba tiếng “anh yêu em” rốt cuộc mang lại cho người ta cảm giác hạnh phúc như thế nào? Có khiến người ta vui không? Hay rốt cuộc cũng chỉ là sự sáo rỗng vô nghĩa mà thôi?
Và rồi trong cái khoảng khắc anh trốn tránh ánh nhìn của em, nhẹ nhàng buông câu nói:
“Anh không hề muốn nói dối em, nên anh im lặng. Làm ơn đừng hỏi nữa.”
Chúng ta đã kết thúc.
Em buông tay rồi, anh đi đi...
Sáng hôm nay, em tỉnh dậy trong những rối bời. Thật ra em chưa từng chợp mắt kể từ lúc chúng quyết định rời xa nhau. Đêm dài đã trôi qua với sự bất động tĩnh lặng trong căn phòng lạnh lẽo. Em ước gì bản thân không cần phải cố tỏ ra mạnh mẽ đến như thế này.
Trong em bây giờ còn lại là điều gì đây? Em nhớ anh, nỗi nhớ da diết và dai dẳng, nhưng em đã không thể nào ôm lấy anh để chữa lành vết thương trong trái tim của mình nữa. Vào ngây trong giờ khắc này, anh giống như một cây xương rồng, nếu ôm lấy anh, người đâu hơn chỉ là em mà thôi. Vậy nên em im lặng và tự ứa nước mắt. Bất lực, em bất lực với chính con tim của mình. Rốt cuộc thứ em muốn là gì? Tại sao đã quyết định buông tay nhưng trái tim vẫn cứ đau đớn không thôi.

Có một người đã từng cười với em, từng cùng em nhìn về một hướng, nhưng đáng tiếc, người đó và em lại không đi một chung lối đi. Chúng ta chỉ dừng lại là một đường chéo, gặp nhau tại một điểm trong cuộc đời, rẽ thành hai hướng riêng biệt và rồi xa nhau mãi mãi. Đáng ra, em nên trân trọng hơn từng khoảnh khắc ở bên anh. Chuyện chúng ta rời xa nhau, em sẽ không trách anh, vì em biết, anh rời xa vòng tay của em, không phải chỉ là do lỗi của người thứ ba…
Có những thứ dù thời gian quay lại cũng sẽ không thể thay đổi được gì, và cũng có những thứ, dù cho thời gian quay lại, chúng ta vẫn không muốn thay đổi mặc dù nó tồi tệ đến như thế nào đi nữa. Yêu anh, nó giống như một điều không thể tránh khỏi. Đã nghĩ rằng đôi ta sinh ra là để dành cho nhau, thật không ngờ, lại chỉ là ảo tưởng do một mình em tưởng tượng lấy.
Em sẽ cần nhiều thời gian hơn một chút để có thể quên đi hình ảnh của anh. Rồi sẽ có một buổi sáng nào đó, khi thức dậy, em sẽ thôi không còn nhớ đến tình yêu ngày nào của chúng ta nữa. Vào ngày hôm đó, anh sẽ dừng lại là một kỉ niệm trong em. Khi cả hai thôi nghĩ về nhau, có lẽ chúng ta sẽ không phải gượng cười khi vô tình lướt qua nhau nữa. Suy cho cùng, chúng ta cũng đã từng yêu nhau, vậy nên khi tất cả đã kết thúc, em vẫn muốn chúng ta nhớ về nhau với những hình ảnh thật đẹp.
Chúng ta đã chia tay rồi, dứt khoát và thẳng thắn. Anh nhớ hãy yêu thương cô gái đó như đã từng yêu em nhé, hãy cho cô gái ấy biết thế nào là hạnh phúc thật sự. Em biết, anh yêu cô ấy rất nhiều...
Mỉm cười thật tươi khi trái tim vẫn ngổn ngang những vết thương chằng chịt, rồi em sẽ quên đi anh thôi, quên đi rằng chúng ta đã từng thuộc về nhau…
Em hứa em sẽ ổn thôi...
© Tiêu – blogradio.vn
Bài dự thi cuộc thi viết "ĐỂ YÊU THƯƠNG DẪN LỐI". Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn nhấn vào nút "Bình chọn" dưới chân bài viết, để lại bình luận tâm đắc và chia sẻ lên mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn xem tại đây.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Giữa cơn say và vết thương cũ
Họ từng yêu nhau tha thiết, nhưng vì một lần tổn thương mà lạc mất nhau giữa những năm tháng tuổi trẻ. Bốn năm xa cách, tưởng chừng tình cảm đã ngủ yên, thế nhưng chỉ một ánh mắt, một cái chạm, tất cả ký ức lại ùa về. Giữa ngập ngừng và khát khao, họ đã chọn dũng cảm thêm một lần: “Mình bắt đầu lại từ đầu nhé?”.
Hoá ra, chỉ mình tôi gọi đó là thương
Ngày mà bạn chấp nhận để một ai đó bước vào cuộc sống của mình chính là ngày bạn bắt đầu một ván cược lớn với định mệnh. Nếu thắng cược thì một đời náo nhiệt, nếu thua thì tự khắc vào lòng một vết thương sâu.
3 con giáp này sẽ kiếm tiền khủng nhất tháng 11 Âm lịch
Tháng 11 Âm lịch gõ cửa, trời đất sắp xếp lại vận may. Nếu bạn thuộc 1 trong 3 con giáp này, xin chúc mừng, đây chính là lúc "nhà nghèo vượt khó", tiền bạc tự tìm đến.
Vết thương mùa lũ
Trong ký ức non nớt của tôi khi ấy, hình ảnh anh Tư với khuôn mặt rám nắng, hàm râu quai nón rậm rạp và đôi mắt kiên định giữa dòng nước cuồn cuộn vẫn còn in sâu không phai. Anh ra đi trong buổi chiều mưa xám năm ấy, để lại một khoảng trống lớn trong lòng những người ở lại và trong ký ức tuổi thơ của tôi, đó là lần đầu tiên tôi hiểu thế nào là cái chết vì lòng dũng cảm.
Sau chia tay
Nếu tình yêu đo bằng lời hứa, bằng câu nói chân thật thì chúng ta đều là những kẻ nói dối. Những lời có cánh thường chỉ bay được trên bầu trời, trở lại mặt đất hoá hư không.
Cứ động tới 6 điều này là người EQ thấp tự ái
Những người EQ thấp có đặc điểm chung là dễ bị tổn thương bởi các vấn đề liên quan đến giá trị bản thân.
Cánh cửa khác của cuộc đời
Tôi sống và học nghề trong nhà cô được ba năm thì tôi đã thạo nhưng cô nói tôi cần ở lại học thêm và làm thêm cho thật chắc chắn, đó là thời gian tôi đã cân bằng lại được những cảm xúc của mình, cú sốc quá lớn kia của gia đình tôi tưởng như đã làm tôi sụp đổ và ước mơ cũng hóa xa vời, nhưng bây giờ tôi đã hiểu, tôi đã chấp nhận được thực tế cuộc sống là như vậy, khi mình không thể thực hiện được ước mơ thì hãy bước theo một con đường khác, vì ở đó luôn có một cánh cửa khác đang chờ đợi mình bước vào và dũng cảm sống tiếp.
Năm tháng ấy và chúng ta
Giọng nói trầm ấm, điệu bộ quan tâm, ánh mắt dịu dàng lo lắng cô cảm thấy vừa thân quen lại xa lạ vô cùng cô không biết là mình đang bị ảo giác hay đây là sự thật, những ký ức vụt qua trong đầu tất cả như một thước phim cuốn lấy cô, càng siết càng chặt, càng giãy dụa càng bị cuốn vào.
Sống chậm mà chất: Những con giáp lười xã giao nhưng ai thân được đều quý
Với những con giáp lười xã giao dưới đây, việc giữ cho mình một "vòng tròn nhỏ" lại là lựa chọn giúp họ bình yên và sống đúng với bản thân.
Định mệnh của em
"Tình yêu chân chính không phải là sự chiếm hữu mù quáng hay những toan tính vật chất, mà là sự hy sinh, thấu hiểu và cùng nhau đi qua giông bão. Những sóng gió cuộc đời chỉ là phép thử để ta nhận ra ai mới là người sẵn sàng cầm ô che mưa cho mình. Hãy cứ sống thiện lương và chân thành, rồi nắng ấm sẽ đến, dù là giữa trời Âu lạnh giá hay ở bất cứ nơi đâu trên thế giới này."






