Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tạm biệt – chúng ta đều ổn!

2015-09-23 04:18

Tác giả:


blogradio.vn - Có lẽ anh đã sai khi dùng một sợi dây vô hình trói chặt em lại. Để rồi cuối cùng anh phải tự tay mình cắt bỏ sợi dây ấy, nếu sợi dây ấy không được tháo bỏ, em sẽ đau, anh cũng đau… Vậy nên, anh phải để em đi và để tình yêu cũ kia ngủ ngon cùng với những bình yên mà ta đã từng.

***

Chia tay anh trở về cuộc sống của anh, nơi chỉ có những bộn bề không em, nơi chỉ là những ngổn ngang chới với trong miền kí ức đã chết.

Chia tay em quay lại với hạnh phúc riêng em mà bấy lâu nay em luôn cố giữ bên người ta. Nơi ấy có những bình yên nhỏ bé, những cái ôm nồng ấm, cái nắm tay xiết chặt của em với người ta…

Anh không biết thật sự xa anh em có vui nhiều không, chỉ là ngày hôm nay khi anh nhận được những dòng tin nhắn của em, bất chợt anh muốn quay lại em à, dù anh biết điều đó thật vô nghĩa nhưng nếu có thể anh vẫn muốn – anh muốn quay lại nơi bắt đầu để anh được chọn cho anh một khởi đầu mới và cái kết mới không giống như lúc này…

“Giá mà tình yêu không tồn tại anh nhỉ, giá mà anh không gặp em và yêu em, giá như hồi ấy em không ở bên anh có lẽ chia tay sẽ bình yên. Em đã từng nghĩ mình sẽ có một đám cưới cùng những dự định dang dở, rằng chúng ta sẽ có một đàn sói và heo… Lúc ấy bình yên quá anh à, chúng ta cứ mơ mà đâu nghĩ sẽ ra sao, rồi một ngày thêm một lần nữa em phản bội anh!

Chuyện tình yêu thật dở dang, “chia tay” nghe nhẹ nhàng quá vì dù sao chúng ta cũng không thể quay về. Có những thứ phải chôn giấu và cho dù có yêu đến đâu, nỗi nhớ có nhiều đến thế nào thì ta cũng phải học cách kìm nén.

tạm biệt

Chắc anh muốn hỏi em bên người có hạnh phúc không? Có thể anh không lo được cuộc sống của em, có thể anh không thể vì em mà từ bỏ nhiều thứ, có thể anh không dịu dàng quan tâm chăm sóc em, cũng có thể anh không mang lại cho em nhiều bình yên như người ta bên em… Nhưng suốt ba năm qua bên anh em đã hiểu khi ta thật sự yêu một người là thế nào: Là những tin nhắn mỗi sáng, những cái ôm mỗi đêm cho em an giấc, là nụ cười hạnh phúc trên gương mặt anh...

Em đã từ bỏ mọi thứ để yêu anh, rồi chính tình yêu ấy của em lại khiến anh có thêm trăm vàn vết đau. Em bước đi, xa anh, xa tình yêu mà em đã có suốt ba năm. Biết nói sao giờ, lỗi là do em, em đâu có quyền được nói phải không? Là do em tình yêu của em đã không đủ lớn để bên anh lâu hơn. Là do em, em đã bên một người khác, em chọn cuộc sống khác mà không có anh. Anh bảo nếu có kiếp sau anh sẽ là cơn gió để ôm em những khi em cần nhưng tình yêu của chúng ta ngủ ngon rồi anh à và em sẽ không quay về nữa đâu, dù có ra sao thì em cũng đã đi, em có lí do để đi nhưng em chẳng có lí do gì để quay về. Em không về nữa đâu anh! Em đã đi quá xa rồi, chỉ mong anh bình yên và đừng cố quên em, khi anh thấy nhớ hãy cứ nhớ…

Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi, chúng ta dẫu có yêu nhau đến nhường nào thì chúng ta đã đi đến ngã rẽ và có lẽ chút nợ của kiếp trước chúng ta cũng đã trả hết. Giờ buông, ai cũng đau, nhưng nhìn lại hạnh phúc ba năm qua thật đáng phải không anh? Chúng ta sẽ ổn thôi, anh đừng lo nghĩ thêm gì nữa, hãy cho em bước ra khỏi cuộc sống của anh và hãy bắt đầu một cuộc sống mới không em thật tốt anh nhé!

Tạm biệt.”


Em nói đúng, tất cả những điều em nói đều đúng. Nhưng tình yêu của anh thì chưa bao giờ có lỗi, anh đã thấy em rất vui, em nắm tay người mới đi giữa phố đông người, em cười hạnh phúc tới mức mà anh nhận ra bấy lâu bên anh em chưa từng cười tươi như thế. Buông tay – chúng ta đi về hai hướng không nhau, tình yêu ba năm của chúng ta đã lặng lẽ rời bỏ chúng ta như thế, nhẹ nhàng và đầy rẫy những nỗi đau nén vào trong…

Có lẽ anh đã sai khi dùng một sợi dây vô hình trói chặt em lại. Để rồi cuối cùng anh phải tự tay mình cắt bỏ sợi dây ấy, nếu sợi dây ấy không được tháo bỏ, em sẽ đau, anh cũng đau… Vậy nên, anh phải để em đi và để tình yêu cũ kia ngủ ngon cùng với những bình yên mà ta đã từng.

tạm biệt em

Thật lòng anh mong em hạnh phúc, chúng ta không thể quay lại. Những bắt đầu sẽ khởi điểm từ kết thúc của chúng ta, thế nên em hãy cười thật nhiều, hãy hạnh phúc như những gì em xứng đáng thuộc về. Anh không thể mang cho em một tình yêu như em hằng chờ đợi, anh chỉ có thể nói yêu em mà không thể làm nhiều hơn như thế. Nhưng em à, dù chúng ta có trở lại vạch xuất phát thì anh tin ta sẽ lại buông vì ta chỉ có vướng nhau chút nợ - mối nợ tiền kiếp nào đó.

Anh không biết anh có đủ can đảm để dõi theo em hay không, vì nếu anh có đủ can đảm thì phải chăng anh đã giữ được em. Tình yêu là không chiếm hữu, tình yêu là khi một người đã âm thầm quay lưng thì đó là lúc nên để tình yêu đó chết.

Tạm biệt, đừng luyến tiếc những gì đã qua em à. Hãy sống hết mình cho tình yêu của em, yêu hết lòng và em sẽ nhận được hạnh phúc của riêng em. Bình yên nơi anh là lặng lẽ quên em, dù là rất khó vì dù sao thì anh cũng đã mất ba năm để yêu em và sẽ phải mất rất rất lâu để quên em.

Tạm biệt em, hẹn em một ngày nào đó xa thật xa chúng ta gặp lại, khi ấy nếu có ai lỡ hỏi chuyện chúng mình anh và em sẽ cười rồi nói rằng: “Ta đã từng yêu, từng hạnh phúc – còn buông tay, nó giống như là quy luật”. Vậy thôi!

Tạm biệt và chúng ta đều ổn.

© Đồng Linh Trang – blogradio.vn


Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của blogradio.vn bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn
yeublogviet

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

Ở lại hay ra đi

Ở lại hay ra đi

Ngắm nhìn anh - người thiếu niên em thương Cất lên khúc ca ấy Cùng hào vào mơ mộng em của em

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Cuộc hẹn chụp ảnh này, Phong cảm thấy có chút mong chờ. Khi bạn được gặp người tạo ra thứ bạn thích, trong bạn đã tồn tại một sự ngưỡng mộ về tài năng con người đó. Phong nghĩ mình nên kết bạn với anh chàng thú vị này.

Yêu “Nhạt

Yêu “Nhạt" nhưng “Lành"

Mình cố gắng nói ít đi, làm nhiều hơn. Kết quả là cách mình trả lời cho câu hỏi “Có yêu không?" Bởi mấy ai chấm điểm quá trình, cái cuối cùng chúng ta quan tâm chẳng phải là đích đến tròn, méo, vuông vức ra sao đúng chứ?

Năm mới xinh tươi

Năm mới xinh tươi

Trong bao bước chân nhẹ êm trên những con đường vắng Năm mới vừa đi qua với giao thừa rộn rã

Hai đầu ngọn sóng

Hai đầu ngọn sóng

Bảo thấy gia đình em rất giống một bài hát mà em hay nghe là “Ở hai đầu nỗi nhớ”, nhưng Bảo lại muốn thêm vào là gia đình có đến ba đầu nỗi nhớ lận. Vì mẹ luôn trong bệnh viện và quay cuồng với những ca cấp cứu với những bệnh nhân còn ba ở ngoài tận khơi xa, chỉ có mỗi Bảo ở nhà và luôn ngồi vào bàn ăn một mình.

Mùa đông dang dở

Mùa đông dang dở

Em nhớ hoài mùa đông năm ấy Mùa đông có anh một mùa đông có anh Em nhớ hoài mùa đông năm ấy Anh bên cạnh em và bên em suốt con đường

Lời ước hẹn

Lời ước hẹn

Anh có còn nhớ lời ước hẹn cùng em Lời ước hẹn năm xưa anh đã nói Lời ước hẹn trong một ngày đông cũ Khi cơn gió đông về cứ buốt lạnh tim em

back to top