Phát thanh xúc cảm của bạn !

Quá khứ ơi, xin đừng đến đây làm phiền hiện tại!

2020-01-11 01:25

Tác giả: Anna


blogradio.vn - Mình muốn nói với quá khứ rằng đừng đến và làm phiền nữa. Những gì đã qua hãy vui lòng cho qua, hãy toàn tâm toàn ý sống cho hiện tại và tương lai, đó là lời cảm ơn tốt nhất cho những gì mà người đã được nhận…

***

Có những ngày Sài Gòn mưa gió thật ẩm ương.

Cả ngày nghe đi nghe lại một bản nhạc, cảm giác có điều gì đó nghèn nghẹn nơi cuống họng nhưng vẫn không muốn chuyển bài nhạc khác. Cứ ngỡ mình đã thay đổi rất nhiều qua năm tháng nhưng nay chợt giật mình vì hình như không phải vậy. Mình vẫn như ngày xưa, có chăng là chút thay đổi về ngoại hình, nhìn chững chạc và bớt quê mùa thôi . Vẫn thích ôm nỗi niềm của người khác làm thành nỗi suy tư cho riêng mình, chả hiểu tại sao ?

Những ngày tháng khó khăn  đã là quá khứ, bản thân đã học được nhiều bài học và cũng trưởng thành hơn… thậm chí sống có chút bất cần hơn, sống vì sở thích của riêng mình và vì niềm vui của những người mình yêu quý. 

qua-khu

Bản thân vốn không thích quá khứ làm phiền đến hiện tại nhưng có lẽ “ghét của nào trời trao của đó”… cứ mỗi khi vừa lấy lại được cảm giác vui vẻ và sự cân bằng mới thì quá khứ chẳng biết vô tình hay cố ý lại kiếm cớ xuất hiện như muốn trêu ngươi. Đôi khi bản thân thắc mắc, giữ phép lịch sự trong mọi hoàn cảnh liệu có phải là lựa chọn tối ưu ? Hỏi rồi tự bỏ ngỏ, rồi bỗng dưng muốn trốn đi đâu đó, một nơi nào đó thật yên bình... có lẽ mỗi người đều có chốn bình yên của riêng họ và mình cũng đang đi tìm chốn an yên của riêng mình…

Mình muốn nói với quá khứ rằng đừng đến và làm phiền nữa. Những gì đã qua hãy vui lòng cho qua, hãy toàn tâm toàn ý sống cho hiện tại và tương lai, đó là lời cảm ơn tốt nhất cho những gì mà người đã được nhận…

Cho dù ta xa nhau vì bất cứ lý do gì, thì đó cũng đã là do ta lựa chọn. Nếu còn yêu thì sẽ chẳng xa nhau, như người ta nói “Một người, khi muốn ở lại thì đã ở lại”. Tuổi trẻ của ta, lựa chọn đúng đắn hay sai lầm sẽ mang đến cho ta trải nghiệm để có những lựa chọn đúng đắn hơn sau này. Sự hối hận đôi khi trở nên thừa, nếu như ta không coi đó là bài học thì mãi mãi sự hối hận chỉ làm ta thêm mệt mỏi.

Sau cùng, mọi việc ta làm hay ta lựa chọn nếu đêm về giấc ngủ ta vẫn an yên thì đó chính là lựa chọn đúng đắn.

© MayAnn – blogradio.vn

 

Xem thêm: Cảm ơn những nỗi đau của quá khứ

 

Anna

Đâu đó giữa cuộc đời, luôn có một tình yêu thật đẹp!

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Những con còng trên biển

Những con còng trên biển

Nhi nhìn chăm chăm vào bức tranh trước mặt. Sao lại có một sự trùng hợp đến vậy chứ, đây có phải là bức tranh mà Nhi rất thích và đặc biệt rất thích trong cả hai lần được xem ngoài con đường biển không?

Đóa hoa bên đường

Đóa hoa bên đường

Chợt, tôi bắt gặp một đóa hoa nhỏ bên lề đường. Đóa hoa ấy, mặc dù nở giữa bụi rậm và khô cằn, nhưng vẫn tỏa sáng với vẻ đẹp riêng của mình. Tôi ngừng bước, nhìn chăm chú vào đóa hoa và bắt đầu suy tư về ý nghĩa của nó.

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Tôi đã tự nhủ, dù cho có chuyện gì xảy ra, trước hết tôi phải giữ vững quan điểm cư xử phải phép, khiêm nhường, dùng sự bình tĩnh và tôn trọng để đối đãi với mọi người một cách thật thận trọng để rồi sau đó, tôi sẽ biết ai là người xứng đáng để tôi dụng tâm mà chân thành khoan dung.

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

back to top