Phát thanh xúc cảm của bạn !

Quá khứ giữa chúng ta xin hãy để nó ngủ yên

2019-08-14 08:29

Tác giả: Thiên Cầm


blogradio.vn - Có những mối tình kết thúc bằng vài dòng tin nhắn, có những mối tình kết thúc bằng cuộc điện thoại chỉ vài giây và cũng có những mối tình kết thúc khi hai người bỗng dưng im lặng. Im lặng để kết thúc không phải vì hết yêu mà là do họ chẳng còn cùng nhau nhìn về một hướng.

 ***

Em và anh chúng ta đã từng rất yêu nhau nhưng chúng ta chấp nhận im lặng để rồi rời bỏ nhau. Chẳng một lời giải thích hay níu kéo, cứ vậy mà rời xa nhau thôi. Em không thể hiểu, ngàn vạn lần cũng không thể hiểu được lý do là vì sao tình yêu giữa chúng ta lại rơi vào vực thẳm không lối thoát vì ta chưa đủ tình yêu dành cho nhau hay sự tự tôn của mỗi người quá lớn.

Đã ba năm trôi qua kể từ ngày chúng ta chấm dứt mối quan hệ của mình nhưng tình yêu của em vẫn còn vẹn nguyên như những giây phút ban đầu dành cho anh. Thế nhưng anh, một phần thanh xuân của em đang rất hạnh phúc và sắp trở thành chồng của một cô gái khác. Rồi đột ngột anh lại xuất hiện, đột ngột anh lại làm rối tung lên cuộc sống bình lặng suốt ba năm qua của em một lần nữa.

Cũng là lý do ấy và cũng chỉ là câu hỏi ấy mà anh lại đột ngột xuất hiện như vậy. Tại sao anh cứ phải muốn biết lý do vì sao em lại chọn im lặng ra đi trong khi em vẫn rất yêu anh như thế. Thực chất có những lý do mà mình không nên biết quá nhiều, bởi điều đó chẳng được gì ngoài những tổn thương. Em sẽ tổn thương và anh cũng sẽ như vậy. Anh có biết để lựa chọn im lặng và ra đi như thế em đã phải đau khổ như thế nào không? Em chọn buông bỏ vì em không còn đủ sức kéo anh về phía em và cũng sợ sau này càng lún sâu em sẽ càng đau khổ. 

Chúng ta cứ mãi trách cứ nhau nhưng mãi vẫn không chịu nhìn lại xem rằng bản thân mình đã xử sự với nhau như thế nào trong mối tình đó. Sự tự tôn quá lớn giữa hai người chúng ta đã đẩy ta đi ngược hướng và chẳng thể quay trở lại gần nhau nữa. Anh hỏi vì sao em im lặng? Vì ngay từ khi bắt đầu chuyện tình cảm của mình anh đã không hề nghiêm túc. Không nghiêm túc trong cả cách suy nghĩ và các mối quan hệ khác của anh. Anh biến em thành một kẻ ghen tuông khi hết lần này đến lần khác để em thấy được những hình ảnh anh thân mật và vui vẻ cùng những người con gái khác. Hết lần này đến lần khác anh làm tổn thương em, tổn thương tình cảm chân thành em dành cho anh. Rồi sau đó anh lại chất vấn em rằng vì sao lại im lặng để anh và em chia tay dễ dàng như vậy.

Sau những lần anh phản bội niềm tin trong em đã không còn và bản thân em cũng không còn đủ sức chịu đựng và tha thứ cho anh. Anh hỏi em tại sao không cho anh cơ hội, anh có biết em đã cho anh bao nhiêu lần cơ hội hay không? Anh đã làm gì với những cơ hội đó, anh chỉ toàn làm em thất vọng nhiều hơn. Anh nói rằng anh nhận sai hết về mình, em có thể hận anh, có thể oán trách anh nhưng có chết anh cũng không chấp nhận được rằng em nói anh không nghiêm túc trong chuyện tình hai đứa.

Anh nghiêm túc là anh có thể đi cùng hết người này đến người khác, anh nghiêm túc là anh có thể không rõ ràng trong sự lựa chọn của anh, anh nghiêm túc là anh có thể làm tổn thương em hết lần này đến lần khác? Mọi thứ đã vượt quá sức chịu đựng của em rồi nên em đành chọn im lặng bước đi để giữ lại những ký ức đẹp của chúng ta một thời đã cũ.

Anh hỏi tại sao em im lặng? Vậy còn anh, tại sao khi đó anh cũng chẳng nói một lời nào? Rồi anh biện minh cho mình với một lý do hoàn hảo là em đã đẩy anh đi, anh đã rất cố gắng giữ em ở lại nhưng không được. Rồi anh nói rằng anh rất trân trọng tình yêu giữa em và anh, anh trân trọng nó vì khó khăn lắm anh mới có được. Anh trân trọng tới mức có thể lập tức yêu một người khác chỉ sau một thời gian ngắn khi giữa chúng ta vẫn chưa ai buông một lời chia tay. Còn em, sau ba năm tình yêu đó với em vẫn còn nguyên vẹn nhưng em sẽ cất giữ nó cho riêng em. Em không muốn miệng lưỡi thế gian nghiệt ngã gọi em là kẻ thứ ba vì giờ đây anh đã là người đàn ông đã có gia đình.

Lần này nữa thôi chúng ta đã nói hết những điều cần nói, chẳng còn lý do gì để gặp gỡ hay tìm kiếm nhau. Một người đàn ông đã có vợ và một cô gái độc thân không có lý do gì để gặp gỡ nhau cả. Anh hãy sống thật hạnh phúc với người con gái mà anh đã chọn làm vợ. Còn em, em sẽ cố đi tìm một hạnh phúc mới dẫu em biết đó là điều sẽ rất khó khăn.

Duyên cạn thì tình ta cũng tan. Anh đừng cố kiếm tìm em thêm một lần nào nữa. Có những sự thật tốt hơn là vẫn không nên biết. Quá khứ sẽ mãi là quá khứ, quan trọng là chúng ta sống cho hiện tại thế nào. Hạnh phúc là thứ không nên cưỡng cầu nên hãy quên em đi và phải sống hạnh phúc.

Quá khứ giữa chúng ta xin anh hãy để nó ngủ yên và đừng bao giờ gọi nó tỉnh dậy. Bởi một lần quá khứ thức giấc là một lần tim em lại vỡ tan. Xin anh hãy xem điều đó là một món quà sau cuối anh dành cho em để em còn có thể mỉm cười và thấy anh thật hạnh phúc.

© Thiên Cầm – blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Chúng ta đã từng là người đặc biệt của nhau

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

Ở lại hay ra đi

Ở lại hay ra đi

Ngắm nhìn anh - người thiếu niên em thương Cất lên khúc ca ấy Cùng hào vào mơ mộng em của em

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Cuộc hẹn chụp ảnh này, Phong cảm thấy có chút mong chờ. Khi bạn được gặp người tạo ra thứ bạn thích, trong bạn đã tồn tại một sự ngưỡng mộ về tài năng con người đó. Phong nghĩ mình nên kết bạn với anh chàng thú vị này.

Yêu “Nhạt

Yêu “Nhạt" nhưng “Lành"

Mình cố gắng nói ít đi, làm nhiều hơn. Kết quả là cách mình trả lời cho câu hỏi “Có yêu không?" Bởi mấy ai chấm điểm quá trình, cái cuối cùng chúng ta quan tâm chẳng phải là đích đến tròn, méo, vuông vức ra sao đúng chứ?

Năm mới xinh tươi

Năm mới xinh tươi

Trong bao bước chân nhẹ êm trên những con đường vắng Năm mới vừa đi qua với giao thừa rộn rã

Hai đầu ngọn sóng

Hai đầu ngọn sóng

Bảo thấy gia đình em rất giống một bài hát mà em hay nghe là “Ở hai đầu nỗi nhớ”, nhưng Bảo lại muốn thêm vào là gia đình có đến ba đầu nỗi nhớ lận. Vì mẹ luôn trong bệnh viện và quay cuồng với những ca cấp cứu với những bệnh nhân còn ba ở ngoài tận khơi xa, chỉ có mỗi Bảo ở nhà và luôn ngồi vào bàn ăn một mình.

Mùa đông dang dở

Mùa đông dang dở

Em nhớ hoài mùa đông năm ấy Mùa đông có anh một mùa đông có anh Em nhớ hoài mùa đông năm ấy Anh bên cạnh em và bên em suốt con đường

Lời ước hẹn

Lời ước hẹn

Anh có còn nhớ lời ước hẹn cùng em Lời ước hẹn năm xưa anh đã nói Lời ước hẹn trong một ngày đông cũ Khi cơn gió đông về cứ buốt lạnh tim em

back to top