Phát thanh xúc cảm của bạn !

Our beloved summer: Liệu kiêu hãnh có là nguyên nhân cản trở hạnh phúc?

2022-01-12 01:20

Tác giả: Vy Dương


blogradio.vn - Qua những thước phim về quá khứ 10 năm trước, khán giả cảm nhận được tình yêu mà Choi Woong và Yeon Soo dành cho nhau là thật lòng.

***

Xem trailer Our Beloved Summer.

Suốt những tập vừa được phát sóng của bộ phim Our beloved summer, khán giả được đi qua nhiều cung bậc cảm xúc của tình yêu thanh xuân tươi trẻ. Đoàn làm phim khéo léo lồng ghép từng thước phim trong thước phim giúp ta như chính là những người bạn của các nhân vật trong phim, chứng kiến họ trải qua khoảng thời gian thanh xuân đáng nhớ này. Mối tình đẹp đẽ này lại phải kết thúc bởi tính trẻ con của cả hai hay vì nguyên nhân nào khác? Liệu đó có phải sự vô tâm của anh hay sự kiêu hãnh của cô?

Our beloved summer là một bộ phim truyền hình hài, lãng mạn của Hàn Quốc đang đứng đầu bảng xếp hạng có nhiều người xem nhất ở Hàn Quốc và Việt Nam trên nền tảng Netflix. Bộ phim xoay quanh câu chuyện về một cặp đôi đã chia tay của anh chàng họa sĩ Choi Woong (Choi Woo Sik thủ vai) và cô người yêu cũ Yeon Soo (Kim Da Mi thủ vai) nhưng buộc phải gặp lại nhau sau khi một bộ phim tài liệu mà họ đã từng quay ở trường trung học được lan truyền. Sự gặp gỡ định mệnh sau 5 năm chia tay gây ra những tình huống lấy đi nước mắt, tiếng cười của không ít người xem.

Qua những thước phim về quá khứ 10 năm trước, khán giả cảm nhận được tình yêu mà Choi Woong và Yeon Soo dành cho nhau là thật lòng. Choi Woong với kim chỉ nam trong cuộc sống là tìm đến sự bình yên, luôn cho rằng việc bỏ chạy là cách giải quyết hợp lí nhất trong mọi tình huống lại phải lòng cô nàng Yeon Soo với niềm kiêu hãnh đôi khi khó tính đến khó ưa. Choi Woong dù là anh chàng luôn thờ ơ với mọi thứ, dù bạn bè rủ rê vui chơi thì Choi Woong vẫn chỉ tập trung vào việc mình làm (vẽ tranh hoặc nằm dưới gốc cây ngắm bầu trời). Tuy vậy, cứ hễ nghe thấy tên Yeon Soo là Choi Woong lại rối bời, lại có những cảm xúc mà bình thường anh sẽ không bộc lộ như tức giận, bối rối, cuống quýt. Đối với Choi Woong, Yeon Soo luôn là một điều mới mẻ và có sức hấp dẫn chết người.

Đối với Yeon Soo cũng vậy, Choi Woong từng sở hữu những đặc điểm mà cô không ưa như sự an phận không cầu tiến, không chăm học và tính cách đôi phần ngốc nghếch của anh. Tuy nhiên, mưa dầm thấm lâu, nhờ có bộ phim tài liệu mà cả hai quay chung khi còn học cấp 3 đã khiến cô hiểu hơn về con người của Choi Woong. Choi Woong thật thà, tuy hơi ngốc nhưng trong tình yêu lại vô cùng yêu chiều Yeon Soo. Choi Woong là tuýp người hành động hơn lời nói trong tình yêu, luôn chiều theo ý người yêu và bám lấy người yêu như cái đuôi. Yeon Soo là cô gái với tính cách mạnh mẽ, tự tin vì luôn là học sinh đứng đầu trường và mọi người thường nhận xét là khó để giao tiếp hay làm thân với cô. Đó là với người ngoài, còn với những người thân thiết như bà của cô, người chị chơi thân học chung đại học và đặc biệt là Choi Woong, Yeon Soo bộc lộ khía cạnh khác hoàn toàn. Khi yêu Choi Woong, Yeon Soo không ngại ngần bảo vệ người yêu khỏi những tên bắt nạt, là người kiên nhẫn thúc giục Choi Woong ôn thi đại học và còn là một người yêu tâm lí, biết lúc nào cần lãng mạn.

Sau khi chia tay, bóng hình của đối phương vẫn luôn hiện hữu trong cuộc sống hàng ngày của cả hai. Mỗi khi nhớ về khoảnh khắc Choi Woong tỏ tình Yeon Soo dưới trời mưa, Choi Woong nhớ rằng Yeon Soo mang giày màu vàng vì đó là màu yêu thích của cô nàng; ngược lại, Yeon Soo lại nhớ rằng Choi Woong mang giày màu xanh nước biển vì đó là màu Woong thích. Thật ra cả hai đều đã mang giày màu trắng, nhưng vì sự ám ảnh mà cặp đôi dành cho nhau nên mới dẫn đến sự sai lệch trong trí nhớ của cả hai.

Yêu nhau là vậy, sau khi chia tay cả hai cũng vô cùng đau khổ. Choi Woong như người mất hồn, anh đã có những hành động vô cùng trẻ con ví dụ như làm hết tất cả những việc mà Yeon Soo ghét. Anh cũng lao đầu vào làm việc quên ăn quên ngủ, mấy ngày không ra khỏi phòng, bố mẹ và bạn bè chưa bao giờ thấy Choi Woong như vậy và họ vô cùng lo lắng cho sức khỏe của anh. Yeon Soo sau khi chia tay cũng tiếp tục cuộc sống của mình, nhưng cô chưa bao giờ được vui vẻ, cũng không thích ai sau đó. Cô luôn tìm cách trốn tránh những buổi xem mắt và chỉ biết cắm đầu vào công việc. Người chị thân thiết của cô đã nói cô trông như một bộ da biết đi vì đôi mắt vô hồn, “Mắt con cá đông lạnh ở trong bếp còn có hồn hơn em”.

Điều này chứng tỏ Choi Woong và Yeon Soo vẫn còn thích nhau, mọi thứ quá rõ ràng, yêu nhau không hời hợt, chia tay xong càng đau khổ. Vậy tại sao lại chia tay? Tại sao trong lúc Choi Woong cảm thấy không thể hạnh phúc hơn thì Yeon Soo lại chia tay anh? Đây là câu hỏi mà Choi Woong luôn thắc mắc đó giờ, câu hỏi mà Yeon Soo không dám đưa câu trả lời cho anh…

“Chúng ta chia tay bởi vì em quá kiêu hãnh”.

Người hiểu sẽ hiểu, người không hiểu sẽ mãi không hiểu. Cái nghèo luôn đeo bám Yeon Soo từ khi cô còn nhỏ. Cái nghèo khiến bà cô dù bệnh tật đầy mình phải khổ cực đi làm kiếm tiền nuôi cô và trả nợ cho chú cô. Cái nghèo không cho phép Yeon Soo được làm điều mình thích và được mua thứ mình muốn. Cái nghèo khiến cô không thể hào phóng với bạn bè, bạn bè vì thế cũng xa lánh cô. Điều duy nhất mà Yeon Soo 18 tuổi tự ti có lẽ là cái nghèo này, cũng là động lực duy nhất bắt cô phải chăm chỉ học hành. Trái ngược với cô, Choi Woong chẳng bận tâm đến việc kiếm tiền, không có mục tiêu rõ ràng vì anh chưa bị cái nghèo chì chiết.

Yeon Soo đã luôn cảm thấy sự khác biệt của cả hai, đôi khi cô ganh tị với anh vì có thể có được vẻ bất cần đó, nhưng hiện thực khắc nghiệt không cho phép cô được như vậy. Choi Woong không bao giờ coi thường Yeon Soo vì cô nghèo nhưng tự cô cảm thấy tự ti và nghĩ bản thân không xứng đáng có tình yêu màu hồng với Choi Woong. Cô còn phải lo cơm áo gạo tiền, còn phải trả nợ cho người chú chưa gặp mặt bao giờ và lo tiền chữa bệnh cho bà. Giữa lúc đắm chìm trong tình yêu ngọt ngào với Choi Woong, hiện thực với cái nghèo đã kéo cô tỉnh dậy. Choi Woong lại không có chí tiến thủ lúc đó, anh có cơ hội đi du học để phát triển năng khiếu nhưng vì Yeon Soo mà anh nhất quyết không đi. Yeon Soo chắc có lẽ cảm thấy bản thân đã khiến Choi Woong không thể tự lập. Điểm mấu chốt làm Yeon Soo quyết định chia tay là việc bà cô nhập viện, cầm hóa đơn viện phí trên tay, Yeon Soo chợt nhận ra vị trí bản thân đang ở đâu. Hiện thực khắc nghiệt khiến cô dứt áo ra đi, để lại Choi Woong bần thần không hiểu mình đã làm sai ở đâu.

“Trong tất cả những thứ em có, có phải anh là thứ mà em dễ dàng vứt bỏ nhất không?”

“Không. Trong tất cả những thứ em có, anh là điều duy nhất em có thể từ bỏ.”

Nghe thì có vẻ vô tình, nhưng nếu hiểu rõ hoàn cảnh của Yeon Soo, ta biết rằng đó là quyết định khó khăn mà cô đưa ra. Là lựa chọn duy nhất của cô, vì cô không thể bỏ mặc bà của mình, cũng không thể liên lụy đến Choi Woong, một mình cô chịu đựng là đủ. Tuy vậy, cô vẫn rất đau khổ, vẫn rất yêu Choi Woong. Ở ngoài làm như không có việc gì nhưng khi về nhà lại chui vào nhà vệ sinh và khóc. Sự ấm ức và tủi thân mà Yeon Soo trải qua, chỉ một mình cô biết.

Có thể thấy câu chuyện đằng sau mối tình không hề vui vẻ như những gì ta thấy bên ngoài. Những gì ta thấy hóa ra chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, Choi Woong và Yeon Soo chia tay nhau không phải bởi lí do trẻ con nào hết. Our beloved summer có một kịch bản mô tả tâm lí nhân vật một cách chi tiết, chân thực và có chiều sâu.

© Vy Dương - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Replay Blog Radio: Anh có muốn giữ em lại không?

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Xuân về nghe điệu hát Then

Xuân về nghe điệu hát Then

Buổi sớm, sương muối phủ trắng núi rừng, bồng bềnh như những dải mây. Gió xuân thoảng qua những tán cây, mang theo chút se lạnh đặc trưng của miền núi. Đến khi mặt trời lấp ló, sương tan chậm rãi, để lộ bầu trời và một cảnh sắc quen thuộc mà mỗi độ xuân về lại như thêm một lần tươi mới.

Mưa nghịch mùa

Mưa nghịch mùa

Nếu cả đời này, bạn chưa từng rực rỡ, vẫn hãy can trường bước tiếp những mùa đau thương để mỗi ngày là một hành trang mạnh mẽ. Cánh hồng yếu đuối trước bão giông nhưng lại mạnh mẽ đến lạ khi được hông khô qua bao mùa gió bất.

Chuyến xe định mệnh

Chuyến xe định mệnh

Ở phía xa, một chuyến xe buýt khác lại tới, tiếng còi xe vang vọng như một lời nhắc nhở rằng cuộc sống vẫn không ngừng chuyển động. Chúng tôi vẫn đứng đó, giữa ngã ba đường của định mệnh, không biết ngày mai sẽ là nắng rạng hay lại là một cơn mưa rào bất chợt khác. Nhưng ít nhất là lúc này, trong khoảnh khắc giao thoa mong manh này, chúng tôi đã không còn là hai kẻ đứng ở hai đầu trạm xe buýt để lén nhìn nhau nữa.

Khói bếp quê bà

Khói bếp quê bà

Có những buổi chiều, chỉ cần nhìn thấy làn khói bếp bay lên từ mái nhà quê, tim ta lại chùng xuống bởi bao ký ức tuổi thơ bỗng ùa về. Mùi khói rơm, tiếng gà cục tác, dáng người bà lom khom bên bếp lửa, tất cả trở thành miền thương nhớ không thể nào quên.

Thanh xuân như những đoá hồng đỏ

Thanh xuân như những đoá hồng đỏ

Những lời tôi muốn nói không thể nói là điều tôi luyến tiếc nhất trong của đời này. Em yêu anh là lời cuối cùng tôi cho anh biết vì rất lâu anh đã là người nhà đối với tôi. Tôi chỉ mong kiếp sau anh có thể tìm được người tốt hơn tôi, thấu hiểu anh hơn tôi, không nhõng nhẽo, mè nheo như tôi. Anh là người thật sự tốt không lo khó khăn luôn luôn chỉ biết nghĩ cho tôi.

Chỉ có cơm mẹ nấu là miễn phí

Chỉ có cơm mẹ nấu là miễn phí

Trên đời này, chỉ có những bữa cơm mẹ nấu là miễn phí. Những bữa ăn còn lại, ta phải tự mình đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt và cả những tháng ngày bươn chải. Khi còn trong vòng tay mẹ, ta vô tư ngồi bên mâm cơm, được mẹ gắp cho miếng ngon nhất, nhường phần đủ đầy hơn. Sự che chở ấy quen thuộc đến mức ta tưởng là điều hiển nhiên, mà quên rằng phía sau mỗi bữa cơm giản dị là biết bao nỗi nhọc nhằn mẹ đã âm thầm gánh mang.

Hóa ra yêu đơn phương là thế

Hóa ra yêu đơn phương là thế

Cuộc sống này nó vốn đơn giản hay phức tạp đều do cách nghĩ của mỗi người. Nếu bạn cảm thấy bằng lòng với cuộc sống hiện tại thì mọi thứ với bạn không là vấn đề gì cả dù không được đầy đủ như người khác. Nhưng nếu bạn cảm thấy không thể đặt lòng tin với bất cứ ai thì bạn luôn phải đề phòng chẳng dám mở lòng với bất cứ ai và bạn sẽ luôn sống cô độc một mình trong cuộc đời này. Hãy mở lòng và trao yêu thương khi còn có thể biết đâu đến một lúc nào đó bạn sẽ tìm thấy tình yêu thật sự dành cho bạn.

5 kiểu người tuyệt đối đừng kết giao nơi công sở nếu muốn tăng lương, sếp quý

5 kiểu người tuyệt đối đừng kết giao nơi công sở nếu muốn tăng lương, sếp quý

Công sở là nơi để làm việc, không phải là nơi để kết giao bừa bãi. Chọn bạn mà chơi ở chỗ làm đôi khi còn quan trọng hơn cả năng lực thực sự của chính bạn.

Nơi đây có bình yên (Phần 1)

Nơi đây có bình yên (Phần 1)

Có những mối duyên không bắt đầu bằng một lời hứa hẹn rõ ràng, mà lớn lên lặng lẽ giữa những năm tháng người ta còn quá trẻ để hiểu thế nào là giữ lấy một ai đó bên mình. Chúng tôi đã từng đi ngang qua nhau nhiều lần hơn là bước cạnh nhau, đã có những quãng thời gian tưởng như chỉ cần một chút im lặng nữa thôi là mọi thứ sẽ trôi tuột về hai phía khác biệt của cuộc đời.

Ngày trở lại

Ngày trở lại

Ngày trở lại, tim bồi hồi rung nhẹ Cổng trường xưa vẫn nghiêng nắng dịu dàng Bạn cũ đó, mắt cười rưng màu nhớ Dáng thân quen như thoáng giấc mộng vàng.

back to top