Ở đây, có một kẻ ngốc xin kẻ khác tổn thương mình
2022-05-07 01:20
Tác giả:
blogradio.vn - Anh à, em biết ở bên ngoài có rất nhiều cô gái tốt hơn em, xinh hơn em, ngoan hiền hơn em tiếp cận anh nhưng nếu anh thật sự muốn ở bên họ thì hãy nói lời chia tay nhé! Xin anh đừng mang em lên bàn cân để đong đếm xem ai tốt hơn, em không phải là món hàng hóa gì đâu anh à.
***
Anh ơi, anh đồng ý với em điều này được không anh!
Không yêu nữa đừng trì hoãn, từ chối thẳng thắn còn tốt hơn duy trì một mối quan hệ mập mờ.
Nếu một ngày nào đó, anh không còn yêu em nữa, ở bên em khiến anh khó chịu thì xin hãy đẩy em ra, hãy bỏ mặc em mỗi lúc em cần anh nhất và nói những lời thật tàn nhẫn, đừng cho em bất kỳ hy vọng nào, vì chỉ cần một tia hi vọng nhỏ nhoi em sẽ bằng bất cứ giá nào nắm giữ cho bằng được.
.jpg)
Hãy cho em biết rằng anh đã hết yêu em rồi, anh đã không cần em nữa và em rất phiền phức, khiến anh mệt mỏi và em không còn xứng với anh. Anh muốn đi tìm người khác xứng đáng hơn để em biết không gì là mãi mãi, để em có đủ can đảm có thể buông tay anh một cách dứt khoát.
Nếu đã hết yêu em thì xin anh hãy đối xử thật tuyệt tình thật lạnh nhạt, bởi chỉ có như vậy em mới có thể nhận ra giá trị của bản thân trong lòng anh để bản thân tỉnh ngộ không còn ngu ngốc hèn hạ mà níu kéo. Đừng lừa dối cũng đừng nói lời ngọt ngào hay an ủi, hãy cứ nói lời cay độc và trút hết bực tức lên em để em nhìn thấy sự ghét bỏ của anh, để em nhận ra bản thân đã không còn được anh trân trọng, để em hiểu rõ bản thân trong mắt anh thật phiền phức, để em nhận ra đã đến lúc bản thân phải rời đi.
Nhưng xin anh khi còn ở bên em đừng đến với người khác, đã nói yêu em rồi thì hãy nói lời chia tay, kết thúc tình cảm của chúng ta rồi hãy nói lời yêu người khác, đến bên người khác. Cũng đừng mang em so sánh với bất kỳ cô gái nào, em không phải là người đặc biệt nhưng em là duy nhất và em cũng không muốn học cách để trở thành bất kỳ cô gái nào. Em chỉ muốn là chính mình khi yêu anh, xin anh đừng để tình cảm của chúng ta có người thứ ba xen vào bởi như thế em sẽ hận anh mất. Yêu anh trái tim em đã chịu quá nhiều tổn thương rồi, em không muốn bản thân phải hận thêm ai, bởi hận một người thực sự rất mệt mỏi.
Em có thể thay đổi để tốt hơn, để có thể xứng đáng với anh nhưng xin anh đừng bắt em thay đổi để giống với ai đó, em có thể không cần anh nhớ sở thích hay ước mơ của em nhưng anh đừng bắt em phải sống theo sở thích của người khác, cũng đừng coi em là kẻ thay thế của bất kỳ ai.
Con người em chính là cố chấp, ngang ngược thích làm theo ý mình như thế. Em cho anh quyền tổn thương em nhưng xin anh đừng mang em ra để mua vui, bởi em yêu anh, em có thể yếu đuối có thể hi sinh, có thể nhẫn nhịn có thể cầu xin nhưng tất cả mọi chuyện đều có giới hạn của nó. Em có thể vì anh mà làm tất cả nhưng với một điều kiện là anh xứng đáng, yêu rồi cũng sẽ hết mà hết yêu thì mọi thứ đều trở nên vô nghĩa. Vì anh mà em có thể hạ mình nhưng em sẽ không vứt bỏ bản thân, em có thể cầu xin tình cảm của anh nhưng em cũng sẽ vứt bỏ nó nếu thấy nó dơ bẩn.

Em yêu anh nên em tình nguyên đè cái tôi của mình xuống nhưng đó là tình nguyện chứ chưa hề mất đi, nếu một ngày nào đó em không còn tình nguyện nữa thì anh đừng ngạc nhiên khi thấy em thay đổi mà em chỉ đang sống thật với chính bản thân mình thôi.
Em không cần anh mua cho em bất cứ thứ gì nhưng xin anh đừng vứt bỏ những món quà mà em dành tặng cho anh, nếu anh không cần xin hãy trả lại, đừng vứt đi hay cho người khác bởi thứ anh vứt bỏ không đơn giản chỉ là vật chất mà đó là tình cảm của em dành cho anh.
Anh có thể không thích những món ăn em nấu, có thể chê em nấu ăn dở, có thể không ăn, có thể chê em ăn mặc xấu nhưng nếu anh còn yêu em thì đừng mang nó ra để làm trò đùa với những người khác. Đối với anh, với bọn họ thì điều đó chỉ đơn giản là đùa giỡn nhưng nó sẽ làm em tổn thương. Cũng đừng khen cô gái khác và chê bai em trước mặt người ngoài vì nếu anh làm như vậy thì tình yêu của em dành cho anh sẽ ngày một ít đi.
Anh à, em biết ở bên ngoài có rất nhiều cô gái tốt hơn em, xinh hơn em, ngoan hiền hơn em tiếp cận anh nhưng nếu anh thật sự muốn ở bên họ thì hãy nói lời chia tay nhé! Xin anh đừng mang em lên bàn cân để đong đếm xem ai tốt hơn, em không phải là món hàng hóa gì đâu anh à.
Anh biết không, không phải chỉ có mình anh được tán tỉnh đâu, em cũng có rất nhiều chàng trai tiếp cận nhưng trong mắt em, trong tim em anh là người đặc biệt. Có thể người khác nói, những người kia đẹp hơn, tài giỏi hơn cũng sẽ đối xử với em tốt hơn anh nhưng đối em, anh là duy nhất và không ai thay thế được.
Em không cần thứ tốt hơn cũng không cần người tài giỏi hay đẹp và cưng chiều em hơn anh, em chỉ cần anh thế là đủ rồi, có anh thì tất cả những thứ khác đều không còn quan trọng nữa.
Nếu một ngày anh thấy em không tốt bằng các cô gái khác, không yêu anh bằng họ hay không đối xử với anh tốt bằng họ thì hãy nói ra để em biết trong lòng anh em đã không bằng các cô gái khác.
Em sẽ không nói “Em yêu anh” hàng ngày nhưng em sẽ nói “Chào buổi sáng” và “Chúc anh ngủ ngon” hàng ngày, em sẽ không nấu cơm cho anh ăn mỗi bữa nhưng em sẽ không để anh bị đói hay bị khát. Em sẽ không khuyên anh đừng buồn nhưng em sẽ ở bên anh mỗi khi anh buồn. Em sẽ không thể nào chăm sóc anh hàng ngày nhưng em sẽ ở bên anh mỗi khi anh ốm, có thể em sẽ không ở bên anh mọi lúc mọi nơi nhưng mỗi khi anh cần em sẽ ở bên anh. Không thể cùng anh cười nhưng em sẽ cùng anh khóc, không thể cùng anh chống đỡ cả thế giới nhưng em sẽ luôn ở đằng sau dõi theo, chỉ cần anh quay lưng là có thể thấy em.
Nếu một ngày anh thấy em phiền phức xin anh hãy nói cho em biết.
© Tác giả ẩn danh - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Nếu bên anh là cô đơn | Radio Tình Yêu
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Xuân về nghe điệu hát Then
Buổi sớm, sương muối phủ trắng núi rừng, bồng bềnh như những dải mây. Gió xuân thoảng qua những tán cây, mang theo chút se lạnh đặc trưng của miền núi. Đến khi mặt trời lấp ló, sương tan chậm rãi, để lộ bầu trời và một cảnh sắc quen thuộc mà mỗi độ xuân về lại như thêm một lần tươi mới.
Mưa nghịch mùa
Nếu cả đời này, bạn chưa từng rực rỡ, vẫn hãy can trường bước tiếp những mùa đau thương để mỗi ngày là một hành trang mạnh mẽ. Cánh hồng yếu đuối trước bão giông nhưng lại mạnh mẽ đến lạ khi được hông khô qua bao mùa gió bất.
Chuyến xe định mệnh
Ở phía xa, một chuyến xe buýt khác lại tới, tiếng còi xe vang vọng như một lời nhắc nhở rằng cuộc sống vẫn không ngừng chuyển động. Chúng tôi vẫn đứng đó, giữa ngã ba đường của định mệnh, không biết ngày mai sẽ là nắng rạng hay lại là một cơn mưa rào bất chợt khác. Nhưng ít nhất là lúc này, trong khoảnh khắc giao thoa mong manh này, chúng tôi đã không còn là hai kẻ đứng ở hai đầu trạm xe buýt để lén nhìn nhau nữa.
Khói bếp quê bà
Có những buổi chiều, chỉ cần nhìn thấy làn khói bếp bay lên từ mái nhà quê, tim ta lại chùng xuống bởi bao ký ức tuổi thơ bỗng ùa về. Mùi khói rơm, tiếng gà cục tác, dáng người bà lom khom bên bếp lửa, tất cả trở thành miền thương nhớ không thể nào quên.
Thanh xuân như những đoá hồng đỏ
Những lời tôi muốn nói không thể nói là điều tôi luyến tiếc nhất trong của đời này. Em yêu anh là lời cuối cùng tôi cho anh biết vì rất lâu anh đã là người nhà đối với tôi. Tôi chỉ mong kiếp sau anh có thể tìm được người tốt hơn tôi, thấu hiểu anh hơn tôi, không nhõng nhẽo, mè nheo như tôi. Anh là người thật sự tốt không lo khó khăn luôn luôn chỉ biết nghĩ cho tôi.
Chỉ có cơm mẹ nấu là miễn phí
Trên đời này, chỉ có những bữa cơm mẹ nấu là miễn phí. Những bữa ăn còn lại, ta phải tự mình đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt và cả những tháng ngày bươn chải. Khi còn trong vòng tay mẹ, ta vô tư ngồi bên mâm cơm, được mẹ gắp cho miếng ngon nhất, nhường phần đủ đầy hơn. Sự che chở ấy quen thuộc đến mức ta tưởng là điều hiển nhiên, mà quên rằng phía sau mỗi bữa cơm giản dị là biết bao nỗi nhọc nhằn mẹ đã âm thầm gánh mang.
Hóa ra yêu đơn phương là thế
Cuộc sống này nó vốn đơn giản hay phức tạp đều do cách nghĩ của mỗi người. Nếu bạn cảm thấy bằng lòng với cuộc sống hiện tại thì mọi thứ với bạn không là vấn đề gì cả dù không được đầy đủ như người khác. Nhưng nếu bạn cảm thấy không thể đặt lòng tin với bất cứ ai thì bạn luôn phải đề phòng chẳng dám mở lòng với bất cứ ai và bạn sẽ luôn sống cô độc một mình trong cuộc đời này. Hãy mở lòng và trao yêu thương khi còn có thể biết đâu đến một lúc nào đó bạn sẽ tìm thấy tình yêu thật sự dành cho bạn.
5 kiểu người tuyệt đối đừng kết giao nơi công sở nếu muốn tăng lương, sếp quý
Công sở là nơi để làm việc, không phải là nơi để kết giao bừa bãi. Chọn bạn mà chơi ở chỗ làm đôi khi còn quan trọng hơn cả năng lực thực sự của chính bạn.
Nơi đây có bình yên (Phần 1)
Có những mối duyên không bắt đầu bằng một lời hứa hẹn rõ ràng, mà lớn lên lặng lẽ giữa những năm tháng người ta còn quá trẻ để hiểu thế nào là giữ lấy một ai đó bên mình. Chúng tôi đã từng đi ngang qua nhau nhiều lần hơn là bước cạnh nhau, đã có những quãng thời gian tưởng như chỉ cần một chút im lặng nữa thôi là mọi thứ sẽ trôi tuột về hai phía khác biệt của cuộc đời.
Ngày trở lại
Ngày trở lại, tim bồi hồi rung nhẹ Cổng trường xưa vẫn nghiêng nắng dịu dàng Bạn cũ đó, mắt cười rưng màu nhớ Dáng thân quen như thoáng giấc mộng vàng.






