Những thói quen chứng tỏ hai bạn cực hợp nhau và sẽ sớm về chung một nhà
2016-12-29 01:30
Tác giả:
1: Cười đùa
Cười đùa với người ấy cho thấy hai bạn rất gần gũi với nhau. Nụ cười xuất phát từ một điệu nhảy ngớ ngẩn hay những bức ảnh thú vị trên mạng. Điều quan trọng nhất là hai bạn đều cùng tận hưởng khoảnh khắc bên nhau và trân trọng nó.
2: Chia sẻ lý tưởng chung
Mỗi người đều có những mục tiêu sống nhất định. Chúng có thể thay đổi theo thời gian, nhưng ở thời điểm nào thì bạn và người ấy cũng có cùng quan điểm, cùng lý tưởng về cuộc sống. Nếu cả hai bạn đều sẵn sàng cùng nhau sát cánh để đạt được những mục tiêu ấy, thì cả hai đang xây dựng những bước đi vững chắc cho mối quan hệ của mình đấy!
3: Tin tưởng
Một mối quan hệ tình cảm không bao giờ tồn tại nếu thiếu lòng tin. Nếu cả hai bạn đều hoàn toàn trung thực và có thể chia sẻ với người kia bất cứ điều gì, kể cả cảm xúc của mình, thì xin chúc mừng, hai bạn đang đạt đến sự tin tưởng nhất định mà không nhiều cặp đôi đạt được.

4: Giữ được quan điểm riêng
Rất nhiều cặp đôi bắt đầu đánh mất bản thân ngay khi họ bước vào một mối quan hệ. Họ trở nên quá phụ thuộc vào người yêu của mình. Họ không dành thời gian làm những việc lẽ ra họ cần phải làm, ngược lại, họ chỉ chăm chăm làm theo những điều mà đối phương mong muốn. Dần dần, họ không còn là họ nữa.
Nếu bạn và người ấy đều thống nhất dành thời gian và không gian riêng để sống cho bản thân, làm những điều mình thích, tận hưởng những thú vui và sở thích của mình, thì điều đó chứng tỏ niềm tin cao độ giữa hai bạn.
5: Động viên
Sẽ có những lúc chúng ta muốn làm một việc gì đó mới mẻ, như một công việc mới, một quyết định quan trọng chẳng hạn. Nhưng chúng ta lại do dự, e ngại, và không chắc chắn về điều đó. Nếu người ấy luôn động viên bạn trong những lúc như thế, và ủng hộ với mỗi quyết định bạn làm, thì bạn hoàn toàn có thể tin tưởng họ chính là hậu phương vững chắc của mình rồi đấy!
Người yêu bạn chính là nguồn cổ vũ và động viên lớn nhất đối với bạn. Họ luôn chia sẻ với bạn mọi niềm vui, nỗi buồn, và yêu thương bạn vô điều kiện. Nếu bạn nhận ra rằng tình cảm này luôn là điều mà cả hai bạn đều mong muốn, thì hãy giữ họ thật chặt nhé!
6: Nói chuyện
Các bạn vẫn nói chuyện với nhau trong những bữa tối chứ? Nếu bạn cảm thấy cả hai vẫn còn muốn chia sẻ cùng nhau mọi điều trong cuộc sống, qua những cuộc trò chuyện ý nghĩa mà không cảm thấy chán hay bị làm phiền, thì xin chúc mừng, hai bạn đang làm tốt hơn nhiều so với những cặp đôi khác.

7: Kỳ vọng thực tế
Nếu bạn cứ mong người ấy phải cư xử theo cách bạn muốn, thì chắc chắn hai bạn sẽ nảy sinh mâu thuẫn. Hãy chấp nhận người ấy vì chính con người thật của họ. Đừng biến họ trở thành phiên bản của một ai đó mà bạn thích, chỉ vì sự ích kỷ của chính bạn.
Không có ai là hoàn hảo, và nếu nhận ra thực tế đó, bạn sẽ chấp nhận tất cả những khuyết điểm, sai sót của người ấy, mà không phải mệt mỏi với việc thay đổi người ấy theo ý mình.
8: Đồng lòng
Các cặp đôi gắn kết luôn chia sẻ mọi thứ cùng nhau, từ những việc nhỏ nhất cho đến việc lớn nhất. Trong khi một người đổ rác, thì người còn lại nên rửa chén. Thậm chí, các bạn cũng nên chia sẻ với nhau những vấn đề tế nhị như mọi khoản chi tiêu.
Nếu hai bạn luôn quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ lẫn nhau thì mối quan hệ của hai bạn sẽ luôn tốt đẹp. Khi chung sức thực hiện một công việc nào đó, các bạn sẽ thấu hiểu nhau hơn, và bạn cũng sẽ không cảm thấy tủi thân vì sự vô tâm của một ai đó.
9: Giúp đỡ nhau nơi công cộng
Mâu thuẫn và bất đồng luôn là điều tất yếu trong mỗi cuộc tình. Nhưng nếu hai bạn tranh cãi nhau trước mặt người khác thì điều đó còn tệ hơn.
Bạn cần nhớ rằng, hai bạn là một đôi và chỉ có hai bạn mới có thể tự bảo vệ lẫn nhau. Nếu đối phương gặp phải sai sót trong một vài tình huống, hãy bỏ nó qua một bên và nhẹ nhàng giải quyết trong hòa bình.
10: Thảo luận thay vì tranh cãi
Nếu bạn đang rất khó chịu về một vấn đề nào đó, nhưng bạn vẫn hoàn toàn có thể xoay sở để thảo luận cùng người ấy một cách bình tĩnh, thì điều này cho thấy bạn rất tôn trọng và trân quí ý kiến người bạn đồng hành của mình.
Blog Radio Sưu tầm và tổng hợp.
Có thể bạn quan tâm: Hãy vịn vào nhau đi hết cuộc đời
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió
Bảy tháng sau ngày mẹ mất, Thảo vẫn mang theo những giờ cuối cùng trong phòng bệnh. Cô tìm đến Tiệm, gửi lại ánh đèn, tiếng máy, tất cả những gì cô đã nhìn và nghe đêm ấy. Chỉ giữ lại mùi dầu gió và cảm giác bàn tay mẹ trong tay mình. Nhưng khi ký ức đã được cất đi, Thảo nhận ra: có những điều ta quên được bằng trí nhớ, nhưng cơ thể vẫn nhớ.
Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì
Ở cuối một con hẻm có một cái tiệm nhận cầm ký ức. Một người mẹ tìm đến, mang theo một phong bì tiền và một tờ phiếu ghi tên con trai mình. Cậu đã bán một thứ đi — và không phải thứ bà nghĩ. Truyện ngắn mở đầu chuỗi "Tiệm Cầm Đồ Ký Ức".
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối
Trước ngày cưới hai hôm, tôi hỏi anh có muốn tổ chức một buổi chia tay cuộc sống độc thân không. Anh không cần suy nghĩ đã đáp ngay: “Không. Anh là người của gia đình” “Ừ, nhưng em thì có!” - Tôi ngồi xuống cạnh anh, cười nói: “Bạn của em anh cũng quen gần hết rồi, đi cùng luôn nhé?”
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2
Ôn lại chuyện cũ dường như đã trở thành chủ đề quen thuộc giữa tôi và anh. Hôm ấy, hai đứa ngồi ở quán ăn vặt đối diện trường - nơi năm xưa chúng tôi thường ghé. Vừa ăn, vừa ríu rít kể hết chuyện này đến chuyện khác. Đang cười nói vui vẻ, anh bỗng trầm giọng: "Suốt mấy năm đại học... anh chẳng có kỷ niệm nào với em cả" Anh khẽ thở dài: "Những sáu năm!"
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1
Một ngày trời trong veo, mây trắng lững lờ, nắng vàng dịu dàng phủ khắp những con phố. Vào một ngày đẹp như thế, tôi ôm một xấp thiệp cưới đến gặp ba đứa bạn thân từ thời cấp III. "Thiệp gì đây?" - Diệu nheo mắt nhìn tôi, vẻ đầy nghi ngờ.
Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ
Nam và Phương là cặp đôi "oan gia chí chóe" nổi tiếng khắp lớp 12A1, cả hai luôn tìm đủ mọi trò để trêu trọc nhau. Mọi chuyện tưởng chừng chỉ dừng lại ở những trò đùa vô hại, cho đến một chiều thứ Bảy, Nam bất ngờ bị hai ông anh họ của Phương "bắt cóc" ra quán nước chỉ để... giảng bài tích phân! Từ ly nước ngọt đút lót tuổi 18 đến lời hẹn cùng nhau bước vào cổng trường Đại học, những màn cà khịa ngày nào dần biến thành nhịp đập chung ngọt ngào. Liệu cô lớp trưởng lém lỉnh có chịu "duyệt hồ sơ" để chàng trai năm ấy đồng hành cùng mình đi hết cả cuộc đời?
Trạm Cuối
"Trạm cuối" kể về Minh, một phụ xe trẻ chán ngán với những ngày tháng lặp lại trên tuyến xe buýt số 08. Cho đến khi cậu bắt đầu để ý đến một ông lão kỳ lạ, đêm nào cũng lên chuyến cuối, ngồi ở chiếc ghế cuối bên cửa sổ rồi đi bộ một mình sau khi xuống ở trạm cuối. Khi Minh dần biết được lý do đằng sau những chuyến xe ấy, cậu cũng bắt đầu nhìn lại công việc, những người xa lạ mình từng đưa qua và chính cuộc đời đang tưởng như đứng yên của mình. Một câu chuyện về những hành trình tưởng vô nghĩa, những người chỉ đi cùng ta một đoạn đường, và cách một chuyến xe có thể đưa một con người đến một nơi rất khác — nơi mà trước đó họ chưa từng nghĩ mình sẽ đến.”
Dấu son Tháng Tám
Tháng Tám không chỉ mang theo những cơn gió heo may dịu ngọt của đất trời chuyển mùa, mà còn đánh thức trong tim mỗi người con đất Việt niềm tự hào thiêng liêng về những trang sử hào hùng của dân tộc. Bài thơ "Dấu Son Tháng Tám" là một nén tâm hương kính cẩn tri ân các thế hệ đi trước, những người đã hiến dâng cả thanh xuân và máu xương để đổi lấy độc lập, tự do cho Tổ quốc, đồng thời khắc họa bức tranh mùa thu cách mạng sục sôi khí thế, rực rỡ cờ hoa và trường tồn cùng non sông.
Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào
Mỗi khi bắt gặp đâu đó hai chữ Cần Thơ hay Đại học Cần Thơ là em lại nhớ tới anh và những ngày tháng hoa mộng ngày nào. Hôm nay, khi được trực tiếp về Cần Thơ, nỗi nhớ trong em lại càng cuộn trào lên, tinh khôi và thanh trong như những kỉ niệm của những tối học tiếng Anh năm nào. Anh vẫn luôn là kí ức trong trẻo, thuần khiết nhất của em trong những năm tháng đã qua của cuộc đời này.
Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?
Bạn đã bao giờ nằm thao thức giữa những đêm khuya, điện thoại vẫn còn sáng màn hình với hàng loạt câu chuyện “thành công” của người khác, và tự hỏi: “Lỡ cả đời này, mình không rực rỡ thì sao?”.








