Phát thanh xúc cảm của bạn !

Những nỗi đau thinh lặng

2021-07-25 01:30

Tác giả: Trangmias


blogradio.vn - Nó từng hỏi tôi là “Tại sao, tại sao không phải là tao”. Lúc đó tôi chợt nhận ra rằng không phải nó không tốt, cũng không phải tình yêu của nó không đủ mà chỉ đơn giản là nó không phải người anh ấy chọn. Nếu thực sự anh ấy yêu thương nó thì anh ấy sẽ không phải để nó chịu ủy khuất, chịu người ta sỉ nhục như vậy.

***

“Tao quyết định rồi.”

Giây phút ấy, chẳng hiểu sao trong một câu nói dứt khoát như vậy tôi lại cảm thấy được sự lưỡng lự của nó. Tôi nhìn nó nhưng lại không thể nói gì. Nó có một mối quan hệ đẹp như là một bông hoa đang trong thời kì nở rộ vậy. Nó kể cho tôi về rất nhiều dự định tương lai, về nó và anh người yêu sau này. Đúng vậy! Sau này, một từ mà thật khó để nói, như tên của một tác phẩm “Mãi mãi là bao xa” là 10 năm, 30 năm hay cả một đời người 60 năm. Trong khi hai người chỉ mới bên nhau được 5 năm. Một khoảng thời gian có lẽ là dài cho một mối tình nhưng để chạm đến hai từ “sau này” thì thật khó. Và cuối cùng nó cũng bị đánh gục bởi chính những thứ nó đã mơ ước.

Anh người yêu của nó có một cô bạn thân. Hai người cũng chưa bao giờ quá phận với nhau hay có những hành động quá thân mật trước mặt nó. Thậm chí ba người họ còn rất vui vẻ khi gặp nhau. Nhưng mà... như một bộ phim Hàn Quốc vậy, drama nào rồi cũng sẽ xuất hiện.

Nó và cô bạn thân kia đã xảy ra xích mích. Mà lí do lại không liên quan gì đến anh người yêu. Chỉ đơn giản là đã có mâu thuẫn và càng ngày càng căng thẳng. Cô bạn thân kia đã có những tin nhắn thật sự xúc phạm. Sau những tin nhắn đó nó cũng không hề xúc phạm lại mà chỉ lặng lẽ cap màn hình điện thoại và gửi cho anh người yêu kia. Mọi người có thể nghĩ đây là hành động mách lẻo nhưng với nó, hiện tại nó chỉ cần được một sự công nhận của anh người yêu về nó. Rằng nó như thế nào và việc cô bạn kia làm là đúng hay là sai. Nó luôn có niềm tin rằng anh người yêu sẽ hiểu nó. Nhưng thật bất ngờ! Nó không hề nhận được một câu khẳng định nào của anh người yêu về nó cả, tất cả chỉ là sự giải thích cho hành động của cô bạn thân. Đó là cô ấy chỉ đang tức giận, đang mất kiểm soát và cô ấy không hề cố ý. Bạn mình lúc đó đã bật khóc.

Anh ấy không hề đổ lỗi cho nó, nhưng anh ấy cũng không hề cho rằng việc cô bạn kia làm là sai trái. Cái cảm giác lúc đó như chết lặng đi. Tại sao một người bên cạnh mình 5 năm, lại không hề hiểu mình, tại sao rõ ràng cô bạn kia đã có những lời lẽ xúc phạm nó như vậy mà anh ấy lại không hề cảm thấy bất mãn. Rất nhiều câu hỏi đã hiện lên trong đầu nó nhưng nó lại không muốn tìm ra câu trả lời. Nó sợ những câu trả lời. Nó sợ nó nhận ra rằng, anh ấy thà bao che cho bạn nữ kia chứ cuối cùng cũng không muốn bảo vệ nó. Nó sợ nó nhận ra rằng thì ra khi phải lựa chọn thì anh ấy cũng không chọn nó.

Nó từng hỏi tôi là “Tại sao, tại sao không phải là tao”. Lúc đó tôi chợt nhận ra rằng không phải nó không tốt, cũng không phải tình yêu của nó không đủ mà chỉ đơn giản là nó không phải người anh ấy chọn. Nếu thực sự anh ấy yêu thương nó thì anh ấy sẽ không phải để nó chịu ủy khuất, chịu người ta sỉ nhục như vậy. Tôi tin rằng nó cũng nhận ra đó. Nó sợ đến nỗi mà nó không hề muốn mất đi đoạn tình cảm này. Nhưng thử hỏi xem có thứ gì đang níu kéo nó không? Rồi nó lại chợt cười. Thì ra chỉ có nó muốn giữ lại chứ anh ấy thì không. Thì ra ngay từ đầu anh đã không chọn nó. Với mọi người thì đây có lẽ là một trò trẻ con. Chỉ vì anh người yêu không bênh nó dẫn đến tự biên tự diễn. Nhưng không! Bạn nghĩ sao về một người yêu ở cạnh mình 5 năm nhưng lại thấy việc người ta xúc phạm bạn chỉ là do tức giận. Xin lỗi nếu mình hơi nói quá. Nhưng dù bạn có tức giận đến mấy, mất kiểm soát đến mấy thì khi ra ngoài bạn giết người thì bạn vẫn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Và không gì có thể biện hộ cho việc làm sai trái cả.

Một vài ngày sau, bỗng nó nói với mình là nó quyết định rồi. Nó chọn từ bỏ bởi nó nhận ra rồi. Nhận ra rằng, sự lựa chọn ban đầu là nó nhưng sự lựa chọn cuối cùng thì chính là cô bạn kia. Có thể là nó chưa nhìn thấy nhưng nó cảm nhận thấy, cảm nhận được sự bảo vệ từ trước đến nay anh dành cho nó chỉ là vì cô ấy chưa xuất hiện, cảm nhận được nỗi đau khi 5 năm qua thì ra nó chỉ là chất xúc tác cho mối quan hệ của bọn họ. Lúc đó, tôi thấy được sự đau đớn của nó, tôi vội vàng ôm lấy nó, tôi không biết mình phải làm gì nữa. Tôi muốn an ủi nó, muốn nói cho nó rằng thực sự hai người kia vẫn chưa có gì cả, nó vẫn còn cơ hội. Nhưng không, tôi không muốn nói dối, tôi không muốn nó mù quáng quay lại để rồi lại đau khổ thêm một lần nữa. Tôi nghĩ là nó đã nhận ra được vấn đề. Đó không phải là chuyện giữa cô bạn kia và anh người yêu của nó mà là chính nó với anh ấy. Chính là nó biết dù có quay lại thì nó với anh ấy cũng không thể như xưa. Và nó cũng không biết nên làm gì khi phải đối mặt với anh. Vậy nên thay vì để cả 3 người phải khó chịu, nó sẽ dừng lại.

Như một cơn giống khi xuất hiện vậy, chúng ta chẳng thể biết là sau đó trời có mưa hay không. Nhưng dường như ngay tại lúc đó chúng ta đã có một tín hiệu, một niền tin rằng sẽ có một ngày cơn giông đến và cơn mưa chắc chắn sẽ ập tới. Vậy nên thay vì đợi giọt mưa tí tách rơi, thì hãy nên tự chuẩn bị cho mình một chiếc áo mưa khi cơn giông vừa đến. Một chiếc áo mưa mặc dù không thể sưởi ấm cho bạn nhưng ít nhất nó cũng sẽ bảo vệ bạn.

Cuộc đời chính là vậy! Đôi lúc có những sự việc không nhất thiết phải trực tiếp thấy mà đôi khi ta có thể cảm nhận. Bạn có thể nghĩ đấy là một cái tôi quá nhạy cảm. Nhưng bạn nên nhớ rằng không phải là máu cứ chảy trước thì chúng ta mới biết đau. Có những nỗi đau sẽ xuất hiện trước cả khi máu chảy.

© Trangmias - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

 

Yêu thì hạnh phúc mà kết thúc thì lại đau l Radio Tình Yêu

Trangmias

Bỗng một ngày bạn chợt nhận thấy: hóa ra mình không phải là một đóa hoa hướng dương (bạn hướng về mặt trời còn mọi người hướng về bạn) mà bạn chỉ là một đám hoa dại bên đường (dù nắng, mưa, bão tố hay là bị người ta dẫm đạp thì bạn vẫn phải cố gắng sống, cố gắng nở hoa để làm đẹp cho đời). Và mình cũng vậy! Một ngọn cỏ ven đường mới chớm bắt đầu hứng sướng, đón nắng để trưởng thành.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Cậu biết không, tớ đã đứng trước gương hàng trăm lần, rồi tự tưởng tượng trước mặt tớ là cậu. Và tớ sẽ nói hết cho cậu biết rằng tớ đã thích cậu nhiều như thế nào. Nhưng khi thực sự bắt gặp ánh mắt cậu, bao lời văn mà tớ đã chuẩn bị như bốc hơi mất chẳng còn lại gì

Tiếng lòng anh

Tiếng lòng anh

Thơ hát nhỏ nhỏ trong miệng, cô nghe như những âm điệu thiết tha nhất từ chính trái tim anh đang truyền từng nhịp từng nốt qua tim cô.

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Những cuốn sách này ít nhiều làm thay đổi bản thân người nghệ sĩ, giúp họ xoa dịu nỗi đau và là niềm cảm hứng để họ tạo nên những kiệt tác.

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Để chờ đón những ngày nghỉ lễ thật tuyệt vời, hãy xem dự báo cuộc sống của 4 con giáp này có gì thay đổi bất ngờ.

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Bình tĩnh! Chậm lại thật sâu rồi bản thân sẽ tự phát hiện ra những giá trị cốt lõi, những tài năng và điểm mạnh của mình để vun trồng, bồi đắp và tu dưỡng. Chính những giá trị ấy sẽ đưa chúng ta vào một chu kỳ tuần hoàn mới của cuộc sống

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Về nhà cô đúng thực là một nàng công chúa, không nhà cao xe sang hay khoác lên người bộ váy lấp lánh. Nơi đây chỉ là một vùng quê với con đường nhỏ rợp hàng cây xanh, căn nhà cây được ba cô giữ gìn từ thời ông nội tới giờ. Nhưng nơi đây có những không khí yên bình và những người quý giá nhất đối với cô.

Tình ban đầu

Tình ban đầu

Nụ cười trong như ánh nắng ban mai Cho hồn em thơ thẩn buổi bình minh

Có một người lạ làm em yêu đến đau lòng

Có một người lạ làm em yêu đến đau lòng

Trái đất hình tròn mà sao mãi em chẳng gặp lại anh. Người ta nói nếu hai người là của nhau thì đi một vòng cũng sẽ quay về bên nhau, có lẽ em và anh mãi chẳng phải là của nhau. Nếu có gặp lại chắc có lẽ cũng như người xa lạ phải không anh?

Big Five - Mô hình tính cách với 5 yếu tố lớn: Bài trắc nghiệm giúp bạn nhận biết bản thân và tận dụng thế mạnh của mình để phát triển mạnh mẽ

Big Five - Mô hình tính cách với 5 yếu tố lớn: Bài trắc nghiệm giúp bạn nhận biết bản thân và tận dụng thế mạnh của mình để phát triển mạnh mẽ

Mô hình tính cách Big Five này nói rằng tính cách có 5 yếu tố cốt lõi: Cởi mở, Tận tâm, Hướng ngoại, Dễ chịu và Bất ổn cảm xúc.

back to top