Những người thấu hiểu, giỏi giang, trước giờ đều có tính 'hay quên'
2021-06-10 01:25
Tác giả:
blogradio.vn - Có lẽ tất cả chúng ta đều hâm mộ hoặc ghen tỵ với những người thông minh. Bởi vì họ có thể học được một trang giấy chỉ vài phút, trong khi chúng ta phải mất cả tiếng. Bởi vì họ dễ thành công, còn chúng ta lại dễ thất bại… Nhưng khái niệm "không hoàn hảo", có lẽ mới là điều bình thường nhất trong cuộc sống. Có quá nhiều điều phiền não trong xã hội, nên đôi lúc hay quên có lợi hơn một trí nhớ tốt.
***
Khi mọi người nhớ về người cũ, chuyện cũ, não sẽ bị tác động và kích hoạt, giống như trong quá trình nghiện ma túy. Có lẽ quên đi sẽ đau khổ, nhưng không quên thì nỗi khổ sẽ trở nên càng dai dẳng hơn.
Hôm chủ nhật, nhân lúc rảnh rỗi tôi sắp xếp lại kệ sách, vô tình phát hiện bức ảnh được đặt trong góc, đó là ảnh tôi chụp cùng bạn bè năm cấp ba, khi cả bọn chuẩn bị thi đại học.
Sau này có nhiều bạn không đủ điểm, bạn bè có người buồn bã, có người tức giận cãi nhau. Lúc đó vì không muốn nhớ lại kí ức buồn, tôi đã giấu bức ảnh ở chỗ này.
Có lẽ tất cả chúng ta đều hâm mộ hoặc ghen tỵ với những người thông minh. Bởi vì họ có thể học được một trang giấy chỉ vài phút, trong khi chúng ta phải mất cả tiếng. Bởi vì họ dễ thành công, còn chúng ta lại dễ thất bại… Nhưng khái niệm "không hoàn hảo", có lẽ mới là điều bình thường nhất trong cuộc sống. Có quá nhiều điều phiền não trong xã hội, nên đôi lúc hay quên có lợi hơn một trí nhớ tốt.
1. Quên quá khứ đau buồn
Ai cũng từng trải qua nỗi đau, nhưng có người chấp nhận quên đi, có người lại để nó vào ngăn tủ kí ức, mỗi lần nhớ đến đều cảm thấy đau lòng.
"Quên", nói dễ chứ làm khó.
Trước đây, trên mạng có một tin tức:
Một thanh niên vay tiền bạn thân, đồng thời còn giúp những người bạn khác vay tiền, cam đoan rằng anh ta nhất định sẽ trả lại.
Kết quả, mấy người bạn của thanh niên kia bỏ trốn, khiến danh tiếng và uy tín của anh ta mất sạch, còn phải gánh món nợ lớn.
Anh ta chán nản vì bị lừa, lại khổ não vì số tiền chưa trả cho người bạn thân kia, ngoài việc nhậu nhẹt để quên sầu thì thời gian còn lại dùng để chơi game.
Đến hạn trả nợ, anh ta lại đi vay ngân hàng. Bởi vì cứ ray rứt hoài chuyện cũ, nên tóc anh ta ngày càng rụng nhiều hơn, ăn cơm không thấy ngon, cô bạn gái quen được 7 năm không chịu nổi cũng đã chia tay.
Một ngày nọ, anh ta đi không mục đích trên đường, nhìn thấy ngôi chùa liền tấp vô nghỉ chân. Nghe tiếng kinh kệ, ngửi mùi thơm của nhang khói, cảm nhận không khí thanh tịnh nơi đây. Mấy tiếng sau, thanh niên rốt cuộc cảm thán: "Thật hối hận khi bản thân mình lại lãng phí quá nhiều thời gian vào việc này."
Sau hôm đó, thanh niên kia nỗ lực làm việc kiếm tiền trả nợ, tuy vất vả nhưng anh ta lại sống rất vui vẻ.
Nếu ngày nào đó khi đang ăn cơm, bạn bắt gặp con ruồi trong bát, vậy tốt nhất hãy cố gắng quên đi "kí ức" này. Nếu không mỗi bữa cơm sau này thật khó nuốt.
Khi chúng ta mắc kẹt trong khó khăn, đừng nhìn lại quá khứ khổ đau, hãy ngẩng đầu đối diện với hiện tại.
Suy nghĩ quá nhiều sẽ khiến chúng ta dễ mắc kẹt trong các tư tưởng bi quan. Nhưng thực tế, có thay đổi được tình thế hay không, bạn mới là người quyết định!
Một hot girl mạng bị tai nạn xe hơi, khi tỉnh dậy mới phát hiện bản thân bị chứng liệt nửa người.
Thời gian đầu, lúc nào cô ấy cũng sốt cao, đau đớn và khó thở, cứ ra vào phòng ICU đến 3 lần.
Cô gái này chỉ mới 15 tuổi, tương lai chỉ mới bắt đầu, vậy mà chỉ có thể ngồi xe lăn để người mẹ già ốm yếu đẩy giúp.
Bạn nghĩ cô ấy sẽ chán nản, muốn từ giã cõi đời này?
Không! Cô ấy đã tự mình học cách điều khiển xe lăn, khi khỏi bệnh đã cố gắng đến những nơi cảnh đẹp để vẽ lại.
Đôi mắt cô ấy lúc nào cũng tràn đầy ánh sáng của sự hy vọng. Nhờ đó, khả năng tự phục hồi của cô ấy cũng ngày càng cao.
Có thể tổn thương bạn chịu là rất lớn, nhưng đời người vốn dĩ là như vậy, hãy học cách tự chữa lành vết thương trước khi nó lan ra thành căn bệnh "ung thư tâm lý". Càng thoát ra nỗi đau sớm, bạn mới có thể bước đi càng nhanh.
2. Quên người không có duyên phận
Một số người đến với cuộc đời bạn chỉ có thể cùng đi với bạn một đoạn thời gian nào đó; họ tình cờ thành bạn bè, người yêu cũng được; thành kẻ thù cũng chẳng sao.
Nhân duyên chưa đủ sâu, vậy đừng bàn đến chuyện đúng sai, cũng đừng cưỡng cầu quá nhiều.
Trên đường tan ca về nhà, tôi bắt grab chung xe với một cô gái. Thấy cô ấy vừa xách túi đồ ăn, vừa khóc rất thảm thiết. Bác tài lo lắng hỏi cô gái có chuyện gì?
Nghe cô gái kể, bạn trai mình quen 7 năm, đến lúc hai người sắp kết hôn thì cô gái phát hiện anh ta ngoại tình sau lưng mình từ lâu.
Cô gái là người cung cấp tiền cho anh ta ăn học, nhưng không ngờ anh ta lại phản bội mình.
Tôi và bác ấy an ủi rất nhiều, lúc cô ấy xuống xe, bác tài còn đến vỗ vai cô ấy bảo: "Bây giờ có lẽ con rất buồn, khóc lớn một trận cũng không sao. Nhưng hãy cảm ơn vì đã phát hiện ra bộ mặt anh ta sớm, nếu để đến kết hôn con còn đau khổ hơn gấp bội. Cố gắng tìm đúng người, sẽ được hạnh phúc!"
Giáo sư người Mỹ Fisher đã từng làm một thí nghiệm. Khi mọi người nhớ về người cũ, chuyện cũ, não sẽ bị tác động và kích hoạt, giống như trong quá trình nghiện ma túy.
Họ sẽ trở nên tiếc nuối, nhớ nhung và không thể dứt ra được. Quên đi sẽ đau khổ, nhưng không quên thì nỗi khổ sẽ trở nên dai dẳng.
Có duyên gặp được dù sao cũng hạnh phúc hơn là cả đời chưa từng quen biết nhau. Thế nên, chẳng có việc gì phải ôm nỗi đau quá khứ suốt cả một đời.
3. Quên chấp niệm khổ đau
Trước khi qua đời, cha của Trần Trung Thực liên tục sám hối một câu: "Cha có một chuyện thật xin lỗi con, cha không nên để con nghỉ học sớm."
Bản thân Trung Thực cũng từng lạc vào nỗi đau, ám ảnh bởi điều đó, nhưng anh đã may mắn trút bỏ được.
Sau khoảng thời gian buồn bã ấy, anh đã học cách bình tĩnh lại. Mở lớp dạy học sinh tiểu học, tự học ngữ văn những lúc rảnh rỗi.
Sau nhiều năm đọc sách, tích lũy kiến thức, sau này anh đã hoàn thành tác phẩm nổi tiếng "White Deer Plain", đây cũng là tác phẩm giúp anh trở nên nổi tiếng.
Có một số khổ, thực ra do chính mình "nhớ mãi không quên".
Nếu gặp rắc rối, có người sẽ đi đường vòng, có người sẽ thay đổi điểm đến, có người lựa chọn đứng tại chỗ chờ người đến giúp. Tất cả đều có chủ kiến khác nhau.
Hãy học hỏi nhiều hơn, đi thêm nhiều nơi để mở rộng tầm nhìn, bỏ qua quá khứ khổ đau, đừng ép buộc bản thân làm những chuyện mình không muốn làm.
Cuộc sống luôn tồn tại khổ đau và đan xen song hành, bất công là chuyện thường tình. Nếu bạn cứ nhớ mãi những chuyện buồn phiền và khổ đâu, bạn sẽ tự mình đánh mất hạnh phúc.
Tâm trạng tích cực là liều thuốc chữa lành bách bệnh, người không ngoan sẽ học cách quên đi quá khứ, quên đi những người không đáng, học cách yêu chính mình, yêu cuộc sống thêm một lần nữa.
Theo Doanh nghiệp và tiếp thị
Mời xem tiếp chương trình
Lời hồi âm của trời xanh
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Mắt em sao buồn thế?
Mắt em sao buồn thế? Lại để giọt lệ rơi Như sầu đông vời vợi Mi khép một khung trời.
Ngôi nhà hạnh phúc
Những ngày đông đến, gió thổi hun hút ngoài hiên, mẹ lại ngồi bên khung cửa sổ đan áo len cho chúng tôi. Đôi tay mẹ thoăn thoắt, từng sợi len như dệt thành bao thương yêu thầm lặng. Chị tôi ngồi kế bên, vừa gỡ rối sợi len, vừa khe khẽ hát mấy câu vọng cổ. Còn cha, khi rảnh, lại kể chuyện ngày xưa cho chúng tôi nghe, giọng cha trầm ấm hòa cùng tiếng mưa tý tách ngoài hiên. Ngôi nhà nhỏ khi ấy ấm hơn bất kỳ ngọn lửa nào.
Khi tình yêu không còn nữa
Tôi chẳng cần phải sống vì bất cứ ai, nhìn sắc mặt hay chịu chi phối cảm xúc của người khác. Nhưng rồi tôi nhận ra nhiều khi ly hôn không phải là chúng ta kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc mà là mở ra cho chúng ta một bước tiến mới. Có thể là những ngày bình yên hay những ngày mà chúng ta phải tự đối diện với khó khăn thay vì có chồng hay vợ bên cạnh cùng vượt qua.
Người lạ, có quen!
Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!
Giữa hai mùa im lặng
Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.
Tình yêu đến như một tia chớp
Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.
Lá thư số 02
Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.
Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)
Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.
Lá thư số 01
Chàng trai yêu dấu của mình, xin cậu hãy cho phép mình được thích cậu, được gọi tên cậu, được là người sẽ luôn vì cậu. Xin đừng khước từ tình yêu này, đừng ngăn trái tim này hướng về cậu. Lá thư này chắc cậu sẽ chẳng bao giờ đọc được, nhưng mình vẫn muốn viết. “Mình thích cậu, chỉ thích duy nhất cậu”.
Có những điều chúng ta mới biết (Phần 2)
Anh nhìn cô rất lâu. Ánh mắt vui mừng như gặp lại một người thân cũ, nhưng sâu bên trong là một nỗi mệt mỏi không giấu được. Chỉ cần một cái nhìn, cô đã hiểu cuộc đời anh những năm qua không hề nhẹ nhàng.






