Phát thanh xúc cảm của bạn !

Những ngày bên cha

2017-11-30 01:10

Tác giả:


blogradio.vn - Lên đại học rồi, con không được về nhà thường xuyên nữa, chỉ khi nào nghỉ nhiều ngày thì con mới đi về. Đôi khi ở nhà chỉ chưa đến một ngày nhưng cha cứ điện bảo về đi, ở nhà đôi khi con cảm thấy thật chóng vánh nhưng cứ về được ăn cơm cha nấu, được cha chở đến nhà ông bà là những điều con cảm thấy tuyệt vời nhất.

***

blog radio, Những ngày bên cha

Quãng thời gian chín năm học tiểu học và trung học cơ sở của con, trong những trang văn, bài thơ người con luôn nhắc đến là mẹ... Có lẽ viết về mẹ thì có nhiều bài văn mẫu hơn, viết về mẹ con có thể đạt được điểm cao hơn. Nhưng khi lớn lên rồi, khi trình viết của con đã cao lên rất nhiều, con có thể viết được mọi điều mình nghĩ, biến những điều bình dị xảy ra xung quanh cuộc sống của con thành một câu chuyện thì con lại trở nên lười viết. Con luôn quay cuồng trong những bài phân tích tác phẩm của ông nọ, bà kia, chỉ chăm chăm vào câu thơ này nó có ý nghĩa gì, hình ảnh này nó có ý nghĩ ra sao, và tài năng của ông này xuất chúng như thế nào? Sự quay cuồng ấy làm con quên mất rằng, bên cạnh con cũng có một ông tác giả, một tác giả rất lớn của cuộc đời mình mà con chưa bao giờ nhắc tên: Cha!

Tuổi thơ của con là những ngày ở bên cạnh cha, những ngày lam lũ vất vả, những ngày nắng cháy mưa dầm, có những nụ cười hạnh phúc. Làm sao con có thể quên được hình ảnh của một người đàn ông làm lũ trên đồng ruộng, người đàn ông chạy xe máy để chở con đi học hàng ngày và cả một người đàn ông với khuôn mặt giận dữ mỗi khi đứa con trai độc nhất nhất này làm những điều không phải!

Cha! Hôm nay là một ngày chủ nhật đặc biệt đối với con, nó không giống như những ngày chủ nhật tẻ nhạt của những tuần trước, hôm nay con có một chút gì đó bồi hồi, một chút xốn xang, nó cứ bồn chồn một cách đặc biệt – sắp đến sinh nhật cha.

Bắt đầu bước vào cánh cổng trường cấp ba, con đã tự mình sống riêng ở một phòng trọ trong thành phố để bắt đầu sự nghiệp học hành, cũng từ đó con xa vòng tay của gia đình để bước vào xã hội một cách chưa chính thức. Con còn nhớ như in ngày con thông báo đã đỗ vào trường chuyên, chính cha là người lên tận trường lấy giấy báo trúng tuyển, gói ghém cẩn thận. Và cũng chính cha đi từng chỗ, xem từng nơi để tìm một phòng trọ tốt nhất, để con được sống thoải mái nhất. Khi sắp vào học, con có hỏi là hay con ở ghép với một bạn nữa để bớt được một ít tiền phòng trọ nhưng cha nhất quyết không cho, chỉ vì muốn con thật yên tĩnh mỗi khi học bài. Và ngày nhập học, vì cái tính hậu đậu của con mà làm cha khổ, hết quên thứ này đến thứ khác, giữa cái nắng trưa của những ngày tháng bảy cha lại lật đật chạy đi chạy lại để lo cho con mội thứ, cứ sáng đi rồi trưa lại về.

blog radio, Những ngày bên cha

Ở xa nhà, mọi thứ khác quá! Đôi khi con vẫn chưa quen được với cái việc đi học về là đi chợ để nấu này nấu nọ, nhiều lúc mệt quá con bỏ luôn ăn trưa, và cứ cuối tuần về nhà cha lại chuẩn bị cho biết bao thứ hôm thì cá, tôm, thịt rồi cả chả viên,... Xa nhà, một mình con chống chọi lại với tất cả, đặc biệt là những lần ốm. Cứ mỗi lần như thế, cha lại điện, lại đòi vào thăm để xem tình trạng sức khỏe như thế nào, ăn uống ra làm sao, vệ sinh phòng ở như thế nào?

Xa nhà, một mình con tự làm tất cả, con cũng phải tự học không còn ai nhắc nhở như hồi cấp hai nữa. Và cứ thế con trở nên lười biếng và dần nó trở thành một thói quen. Chẳng còn như những ngày ở nhà được cha nhắc nhở mỗi ngày.

Con bây giờ lên đại học, lại thèm cái cảm giác cứ bước ra khỏi phòng thi là thấy cha ở đấy, nhưng làm sao con tìm lại cái cảm giác ấy nữa, lớn rồi phải tự lập thôi!

Lên đại học rồi, con không được về nhà thường xuyên nữa, chỉ khi nào nghỉ nhiều ngày thì con mới đi về. Đôi khi ở nhà chỉ chưa đến một ngày nhưng cha cứ điện bảo về đi, ở nhà đôi khi con cảm thấy thật chóng vánh nhưng cứ về được ăn cơm cha nấu, được cha chở đến nhà ông bà là những điều con cảm thấy tuyệt vời nhất. Và cứ mỗi lần con lên xe để ra Hà Nội, con chỉ nói một câu "Con đi đây.." và cha bao giờ cũng dặn dò bao giờ đến trường thì điện về con nhé! Xa nhà hơn năm năm là thế nhưng cứ mỗi lần phải xa cha thì lại là một lần buồn. Và cứ thế cứ chờ đến dịp tết lại để được về bên cha!

Cha à, sắp đến sinh nhật cha rồi, con mong rằng cha luôn thật mạnh khỏe, sống thật vui vẻ và thật hạnh phúc. Mong cha sẽ không phải phiền lòng nhiều, hãy cười thật nhiều và sống bình an hơn!

Con yêu cha!

© Nguyễn Xuân Đức – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Cậu biết không, tớ đã đứng trước gương hàng trăm lần, rồi tự tưởng tượng trước mặt tớ là cậu. Và tớ sẽ nói hết cho cậu biết rằng tớ đã thích cậu nhiều như thế nào. Nhưng khi thực sự bắt gặp ánh mắt cậu, bao lời văn mà tớ đã chuẩn bị như bốc hơi mất chẳng còn lại gì

Tiếng lòng anh

Tiếng lòng anh

Thơ hát nhỏ nhỏ trong miệng, cô nghe như những âm điệu thiết tha nhất từ chính trái tim anh đang truyền từng nhịp từng nốt qua tim cô.

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Những cuốn sách này ít nhiều làm thay đổi bản thân người nghệ sĩ, giúp họ xoa dịu nỗi đau và là niềm cảm hứng để họ tạo nên những kiệt tác.

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Để chờ đón những ngày nghỉ lễ thật tuyệt vời, hãy xem dự báo cuộc sống của 4 con giáp này có gì thay đổi bất ngờ.

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Bình tĩnh! Chậm lại thật sâu rồi bản thân sẽ tự phát hiện ra những giá trị cốt lõi, những tài năng và điểm mạnh của mình để vun trồng, bồi đắp và tu dưỡng. Chính những giá trị ấy sẽ đưa chúng ta vào một chu kỳ tuần hoàn mới của cuộc sống

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Về nhà cô đúng thực là một nàng công chúa, không nhà cao xe sang hay khoác lên người bộ váy lấp lánh. Nơi đây chỉ là một vùng quê với con đường nhỏ rợp hàng cây xanh, căn nhà cây được ba cô giữ gìn từ thời ông nội tới giờ. Nhưng nơi đây có những không khí yên bình và những người quý giá nhất đối với cô.

Tình ban đầu

Tình ban đầu

Nụ cười trong như ánh nắng ban mai Cho hồn em thơ thẩn buổi bình minh

Có một người lạ làm em yêu đến đau lòng

Có một người lạ làm em yêu đến đau lòng

Trái đất hình tròn mà sao mãi em chẳng gặp lại anh. Người ta nói nếu hai người là của nhau thì đi một vòng cũng sẽ quay về bên nhau, có lẽ em và anh mãi chẳng phải là của nhau. Nếu có gặp lại chắc có lẽ cũng như người xa lạ phải không anh?

back to top