Phát thanh xúc cảm của bạn !

Nhớ chè trôi nước ngày đông

2024-01-02 05:25

Tác giả:


blogradio.vn - Hương vị của món ăn ấy khó quên đến nỗi, chỉ cần nhắc đến tên gọi thôi, chị đã nhớ như in cách làm và hương vị đặc biệt hấp dẫn của nó từ lần đầu tiên thấy mẹ chị làm.

***

Con gái lên 8 tuổi chạy về nhà, rối rít khoe với chị về món chè trôi nước vừa được cô hàng xóm cho ăn. Rồi con nói với chị bằng giọng tha thiết: “Ước gì con được ăn một lần thật đã, thật no món chè trôi này thì thích biết mấy!” Ngắm điệu bộ của con, chị bỗng nhớ lại mình của ba mươi năm về trước, càng nhớ da diết món chè trôi nước thơm ngon, đặc biệt mẹ làm.

Chè trôi nước còn được gọi với tên khác là chè đoàn viên, bởi món ăn này tượng trưng cho sự gắn kết, sum vầy; cho tình nghĩa, ấm êm bền chặt của gia đình, bạn bè; ước mong về những điều suôn sẻ, tốt đẹp đối với công việc, cuộc sống của mỗi người. Đây được xem là thức quà đặc biệt vào mỗi mùa đông tới. Giữa cái lạnh như cắt da cắt thịt, được thưởng thức món chè trôi nóng hổi, ngọt bùi thì thật ấm áp, thích thú vô cùng.

Nguyên liệu chính để làm nên món chè trôi nước là bột gạo và đậu xanh, hai sản vật của nghề nông, của thiên nhiên, đất trời ban tặng cho con người. Ngoài ra còn có: đường, gừng, vừng (mè) rang,… Món chè trôi nước, mẹ chị vẫn thường nấu cho cả nhà cùng ăn vào mỗi dịp tết Trung thu nhưng nhiều hơn cả vẫn là mỗi khi đông về. Hương vị của món ăn ấy khó quên đến nỗi, chỉ cần nhắc đến tên gọi thôi, chị đã nhớ như in cách làm và hương vị đặc biệt hấp dẫn của nó từ lần đầu tiên thấy mẹ chị làm.

Để nấu món chè trôi ngon nhất, đầu tiên mẹ chị chọn loại đậu xanh có kích thước vừa phải, hạt còn nguyên vẹn, không bị sâu hoặc côn trùng cắn. Mẹ cà đậu cho vỡ đôi, ngâm qua nước cho đậu nở hết, đãi bỏ vỏ rồi vớt ra, để ráo. Mẹ tiếp tục luộc đậu cho nhừ, đem tán thật nhuyễn rồi hòa vào một chút nước, chút muối, trộn đều hỗn hợp sao cho đậu kết dính với nhau. Sau đó, mẹ sẽ vo đậu thành từng viên nhỏ dùng làm nhân bánh trôi.

Bột nếp mẹ chị lấy làm bánh là loại bột nếp mới. Vì mẹ bảo: gạo nếp mới bao giờ cũng cho bột dẻo, ngon và thơm hơn. Mẹ lấy một lượng bột nếp đã chuẩn bị trộn với nước rồi nhào qua nhào lại cho bột nhuyễn. Mẹ chia nhỏ bột thành từng phần bằng nhau, vo tròn lại. Các phần nhân đậu xanh lần lượt được cho vào giữa phần bột bánh đã được cán mỏng, sau đó lại vo tròn. Qua bàn tay khéo léo của mẹ chị, từng viên bánh trôi cứ tròn trịa, trắng tinh vô cùng đẹp mắt.

Các gia vị và nguyên liệu khác cũng được mẹ chuẩn bị sẵn sàng. Mẹ đun sôi một lượng nước với một lượng đường và gừng thái lát mỏng thích hợp. Khi hương vị của gừng thơm lừng thì mẹ tắt bếp. Hành khô cũng được mẹ thái nhỏ và phi lên cùng vừng rang vàng, thơm dịu để sẵn.

Mẹ cho nước vào nồi và đun sôi, sau đó cho bánh vào luộc. Đến khi bánh nổi lên trên mặt nước thì vớt ra ngâm vào nước sạch một lúc. Mẹ tiếp tục vớt bánh ra, cho bánh vào nồi nước đường, gừng đã đun sôi để sẵn, đẩy lửa riu riu một lúc rồi tắt bếp. Món bánh vừa làm xong là chị em tôi đứa đi trải chiếu, đứa lấy mâm, lấy chén muỗng. Chỉ chờ mẹ bưng nồi lên đặt giữa mâm, múc ra từng chén nhỏ, rắc thêm một ít mè rang và hành phi, thế là cả nhà được ngồi bên nhau cùng thưởng thức.

Những viên chè trôi nước tròn trắng mềm dẻo, ẩn bên trong là nhân đậu xanh vàng ươm hòa cùng nước đường ngọt dịu, vị thanh nồng của gừng, vị mè rang thơm bùi,… làm nên món ăn tròn hương tròn vị. Để món chè ngon và béo hơn, mẹ còn chuẩn bị thêm chén nước cốt dừa để trong mâm. Mẹ bảo, món chè trôi ăn trong những ngày mùa đông là hợp nhất vì món tráng miệng này giúp chúng ta thấy ấm lòng, xua đi cái lạnh se sắt của những ngày đông giá.

Nồi chè trôi nước còn nghi ngút khói bay, thoảng thơm hương vị của đường và gừng được chị bày biện ra giữa mâm trước ánh mắt tò mò, háo hức của chồng con. Con gái chị vừa ăn vừa tấm tắc khen món chè mẹ nấu ngon tuyệt, chồng chị thì tủm tỉm: “Trời mùa đông lạnh thế này mà thường xuyên được ăn chè trôi thì còn gì bằng em nhỉ!” Ngắm nhìn chồng và con thưởng thức món chè trôi bình dị mà ngon lành, lòng chị ấm áp một niềm hạnh phúc!

© Xanh Nguyên - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Sống Vì Mình Trước Khi Yêu Người Khác | Radio Tâm Sự

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không

Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không

Em nghĩ rằng chỉ cần đủ bận, mình sẽ quên được. Nhưng hóa ra có những người không cần xuất hiện mỗi ngày vẫn có thể ở lại rất lâu trong lòng người khác. Điều đó khó hơn em tưởng. Khó hơn cả những kỳ thi mà em từng thức trắng đêm để vượt qua. Bởi kỳ thi nào rồi cũng có đáp án. Còn nỗi nhớ thì không.

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)

Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)

Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)

Hai người ngồi ở khuôn viên thêm một lúc rồi Tường Lan mới dìu bà trở về phòng. Khi đi ngang qua hành lang, cô vô thức nhìn về phía anh. Anh vẫn đứng ở đó, Vừa thấy hai người bước tới, anh lập tức cúi đầu, lảng tránh ánh mắt cô. Tường Lan đưa bà vào trong phòng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô đi đến trước mặt anh, khẽ nói: “Vào trong với em một lát nhé!”

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)

Bảy giờ tối, Tường Lan lại giữ thói quen đi dạo. Cô không có ý định trở về khách sạn quá sớm, mà anh dường như cũng vậy. Hai người sóng bước bên nhau trên con phố lên đèn, anh vừa đi vừa hỏi: “Ngày mai em có dự định đi đâu chưa? Dù sao cũng lâu rồi em mới về Việt Nam mà”

Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng

Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng

Sau cơn mưa, bầu trời bỗng trở nên thoáng đãng, mây xanh hơn và nắng cũng dịu dàng hơn. Cô không còn đứng từ xa để ngắm nhìn một bóng hình nào nữa. Giờ đây, chính cô là tia nắng ấm áp xuyên qua những hơi sương còn sót lại, dệt nên một dải cầu vồng với dáng vẻ rực rỡ nhất của riêng mình.

Nhớ ơn Người - ngày mười chín tháng Năm

Nhớ ơn Người - ngày mười chín tháng Năm

19/5 - Nhớ Ngày sinh nhật Bác Hồ kính yêu!

Hai năm cố chấp một cuộc tình không tên

Hai năm cố chấp một cuộc tình không tên

Bạn đã nhận được gì cho một cuộc tình không có kết quả

Khi tuổi tác trở thành gánh nặng

Khi tuổi tác trở thành gánh nặng

Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.

Tôi của những năm tháng 17

Tôi của những năm tháng 17

Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống

back to top