Phát thanh xúc cảm của bạn !

Nhà là nơi để ta trở về sau mỗi lần mỏi mệt

2019-05-25 08:35

Tác giả:


blogradio.vn - Giấc mơ của tôi rất đơn giản. Tôi từng ước tôi thi đỗ đại học. Khi tốt nghiệp thì giấc mơ lớn nhất bao trùm hai giấc mơ trên là có được công việc đúng ngành mình học. Nhưng quả thật đời không như là mơ.

***

Mỗi ngày trôi qua, tôi lại thêm mệt mỏi. Tôi mệt không phải vì tôi làm việc nặng nhọc. Không phải vì tôi đang bù đầu với mớ công việc lộn xộn mà vì không có công việc ổn định để làm. Giấc mơ của tôi rất đơn giản. Tôi từng ước tôi thi đỗ đại học. Khi tốt nghiệp thì giấc mơ lớn nhất bao trùm hai giấc mơ trên là có được công việc đúng ngành mình học. Nhưng quả thật đời không như là mơ.

Niềm tin của gia đình, hy vọng của họ và bản thân tôi sụp đổ hoàn toàn từ khi tôi nhận được tấm bằng tốt nghiệp đại học. Tốt nghiệp cử nhân luật, tôi cứ ngỡ mình sẽ có một công việc ổn định. Sáng đi làm, chiều về nhà. Và đến tháng tôi sẽ có lương để gửi về cho gia đình. Ba mẹ tôi không phải vất vả, không phải lo lắng thức trắng thâu đêm để lo từng miếng cơm manh áo. Em gái tôi không phải nhịn ăn mỗi ngày để tiết kiệm chi phí. Bà tôi không cần phải đi làm thuê cho người ta khi ở cái độ tuổi cần được nghỉ ngơi, dưỡng già. Tất cả đều không phải vì tôi quyết định chọn con đường học đại học hay sao?

Tôi tốt nghiệp đã sáu tháng nhưng vẫn chưa xin việc được. Đi đâu người ta cũng cần người có kinh nghiệm. Tôi vừa mới tốt nghiệp, làm sao đáp ứng được yêu cầu có kinh nghiệm đây? Hồ sơ tôi làm rất nhiều, vì không có xe máy nên tôi phải chạy tới chạy lui bằng đôi bàn chân bé nhỏ của mình. Tôi cứ đội nắng đi bộ để làm hồ sơ rồi nộp hết chỗ này đến chỗ kia. Không nơi nào người ta nhận người chưa có một chút kinh nghiệm nào như tôi. Còn cộng thêm việc tôi không có phương tiện đi lại. Thế là không ai nhận tôi vào làm cả, mặc dù hồ sơ của tôi họ đều giữ lại và không trả. Tôi luôn chân thật khi phỏng vấn, tôi biết họ sẽ nghĩ và nói tôi ngốc. Nhưng tôi cứ nghĩ chân thật sẽ tốt hơn. Họ hỏi thì tôi thành thật nói là tôi chưa có kinh nghiệm. Họ hỏi tôi đến công ty bằng phương tiện gì thì tôi trả lời là hiện tại tôi chưa có điều kiện mua xe máy. Nhưng tôi sẽ cố gắng làm việc và mua xe để đi lại. Thế nhưng dường như không ai hiểu và cho tôi cơ hội cả. Tôi luôn nghĩ không lẽ ngày trước khi họ đi xin việc khi mới ra trường, người ta cũng yêu cầu phải có kinh nghiệm và có xe hay sao? Nếu vậy thì hay thật, tôi thật sự ngưỡng mộ khi mà mọi người ai mới ra trường cũng đều có kinh nghiệm một hoặc hai năm. Chắc trong xã hội này chỉ có một mình tôi vừa mới ra trường là không có kinh nghiệm.

blog radio, Nhà là nơi để ta trở về sau mỗi lần mỏi mệt

Ngày qua ngày, tuần qua tuần, tôi cứ lang thang nộp hồ sơ hết chỗ này đến chỗ nọ. Hồ sơ mà tôi chuẩn bị đều đi hết, nhưng chẳng  nhận lại được sự đồng ý cho tôi có cơ hội việc làm nào cả. Mà chỉ toàn nhận lại lời "Rất tiếc! Lý do bạn không được tuyển dụng là vì bạn chưa có kinh nghiệm, bạn chưa phù hợp với vị trí cần tuyển".

Tôi thật sự thấy bế tắc, tôi không biết bây giờ mình phải làm gì? Đi về đâu? Bến đỗ sự nghiệp của tôi có hay là không? Bây giờ tôi thực sự muốn về nhà và ôm chầm lấy cha và mẹ. Khóc thật to và xin lỗi họ thật nhiều.

Thực sự tôi nhớ cha mẹ tôi nhiều lắm. Nếu tôi cứ mãi chân thật, thì tôi sẽ luôn thất bại và thất nghiệp phải không? Trong xã hội hiện nay, sự chân thật có còn được ai quý trọng không?

© Tác giả ẩn danh – blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Ước gì mình đừng lớn nữa

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Cậu biết không, tớ đã đứng trước gương hàng trăm lần, rồi tự tưởng tượng trước mặt tớ là cậu. Và tớ sẽ nói hết cho cậu biết rằng tớ đã thích cậu nhiều như thế nào. Nhưng khi thực sự bắt gặp ánh mắt cậu, bao lời văn mà tớ đã chuẩn bị như bốc hơi mất chẳng còn lại gì

Tiếng lòng anh

Tiếng lòng anh

Thơ hát nhỏ nhỏ trong miệng, cô nghe như những âm điệu thiết tha nhất từ chính trái tim anh đang truyền từng nhịp từng nốt qua tim cô.

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Những cuốn sách này ít nhiều làm thay đổi bản thân người nghệ sĩ, giúp họ xoa dịu nỗi đau và là niềm cảm hứng để họ tạo nên những kiệt tác.

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Để chờ đón những ngày nghỉ lễ thật tuyệt vời, hãy xem dự báo cuộc sống của 4 con giáp này có gì thay đổi bất ngờ.

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Bình tĩnh! Chậm lại thật sâu rồi bản thân sẽ tự phát hiện ra những giá trị cốt lõi, những tài năng và điểm mạnh của mình để vun trồng, bồi đắp và tu dưỡng. Chính những giá trị ấy sẽ đưa chúng ta vào một chu kỳ tuần hoàn mới của cuộc sống

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Về nhà cô đúng thực là một nàng công chúa, không nhà cao xe sang hay khoác lên người bộ váy lấp lánh. Nơi đây chỉ là một vùng quê với con đường nhỏ rợp hàng cây xanh, căn nhà cây được ba cô giữ gìn từ thời ông nội tới giờ. Nhưng nơi đây có những không khí yên bình và những người quý giá nhất đối với cô.

Tình ban đầu

Tình ban đầu

Nụ cười trong như ánh nắng ban mai Cho hồn em thơ thẩn buổi bình minh

Có một người lạ làm em yêu đến đau lòng

Có một người lạ làm em yêu đến đau lòng

Trái đất hình tròn mà sao mãi em chẳng gặp lại anh. Người ta nói nếu hai người là của nhau thì đi một vòng cũng sẽ quay về bên nhau, có lẽ em và anh mãi chẳng phải là của nhau. Nếu có gặp lại chắc có lẽ cũng như người xa lạ phải không anh?

Big Five - Mô hình tính cách với 5 yếu tố lớn: Bài trắc nghiệm giúp bạn nhận biết bản thân và tận dụng thế mạnh của mình để phát triển mạnh mẽ

Big Five - Mô hình tính cách với 5 yếu tố lớn: Bài trắc nghiệm giúp bạn nhận biết bản thân và tận dụng thế mạnh của mình để phát triển mạnh mẽ

Mô hình tính cách Big Five này nói rằng tính cách có 5 yếu tố cốt lõi: Cởi mở, Tận tâm, Hướng ngoại, Dễ chịu và Bất ổn cảm xúc.

back to top