Ngỡ ngàng hoa ngọc nữ
2025-05-13 10:05
Tác giả:
blogradio.vn - Nhiều người ví hoa ngọc nữ như chú rồng nhả ngọc, như tiên nữ hoa giáng trần,… Tất cả sự ưu ái, yêu thương ấy khiến ngọc nữ càng trở nên sang trọng, vương giả và quyến rũ.
***
Anh dạo quanh các vườn cây cảnh trong thị xã và mua về cây hoa lạ với kiểu dáng, sắc hoa vô cùng dễ thương khiến mẹ con chị tò mò. Anh hào hứng khoe: Đây là hoa ngọc nữ, biểu tượng của sắc đẹp dịu dàng, thuần khiết và rất rất nhiều ý nghĩa, công dụng tuyệt vời khác.
Ngọc nữ có tên khoa học là Clerodendrum thomsoniae, có nguồn gốc từ vùng nhiệt đới Tây Phi. Với hình dáng đặc biệt, loại cây thân dây leo mềm này còn được người yêu hoa đặt cho những cái tên thú vị khác như: hoa lồng đèn, hoa trinh nữ, hoa tố nữ… Ngọc nữ sinh trưởng tốt, đặc biệt trong môi trường nắng ấm. Lá cây thường mọc đối xứng nhau thành cặp, có hình dạng trái tim hoặc hình bầu dục, màu xanh nhạt, trên mặt lá có phủ lớp lông mềm. Ngọc nữ có chiều cao từ 50 - 80 cm và có thể phát triển lên tới 4m- 6m.
Điều đặc biệt làm nên “thương hiệu” riêng của ngọc nữ phải kể đến vóc dáng và màu sắc của hoa. Hoa ngọc nữ mọc từ những nách lá và kết thành nhiều chùm, mỗi chùm có khoảng 3-5 bông, chụm lại như chiếc ô nhỏ với 4 chiếc nhị đưa ra ngoài. Hoa ngọc nữ thường nở quanh năm. Tùy theo màu sắc: đỏ, tím, trắng, hường… mà ý nghĩa theo đó cũng khác nhau.
Thoạt nhìn, ta sẽ thấy hoa ngọc nữ có hình trái tim. Sự kết hợp giữa tên gọi và hình dáng của những bông hoa chúm chím, với từng cánh hoa bao lấy phần nhị đỏ đưa ra ngoài như đôi môi đỏ thắm… làm toát lên vẻ dịu dàng, thanh tao nhưng không kém phần điệu đà, đài các của cô gái thuở đôi mươi khiến bao người ngẩn ngơ, mê đắm. Nhiều người ví hoa ngọc nữ như chú rồng nhả ngọc, như tiên nữ hoa giáng trần,… Tất cả sự ưu ái, yêu thương ấy khiến ngọc nữ càng trở nên sang trọng, vương giả và quyến rũ.

Người yêu hoa ngọc nữ thường chọn hoa làm quà tặng người yêu với ý nghĩa thể hiện tình yêu chân thành, trong sáng và tinh khôi. Nhiều người chọn hoa làm quà tặng người thân, bạn bè, đồng nghiệp,… với lời cầu chúc sức khỏe, niềm vui, sự may mắn và thành đạt. Vẻ đẹp hài hòa và cuốn hút của ngọc nữ lay động trái tim những người sành hoa, yêu hoa. Nhiều người vì thế đã không ngại bỏ công sức tìm giống, mua hoa về trồng trang trí cho không gian sống của chính mình.
Cũng như những người yêu hoa khác, anh thích ngọc nữ ngay từ lần đầu tiên bắt gặp. Dưới nắng xuân chan hòa, ngọc nữ lung linh giữa muôn loài hoa của khu vườn hoa rực rỡ. Dẫu không sực nức như hồng, như huệ, như lan…; dẫu ngọc nữ chỉ thơm nhẹ nhàng nhưng lại đủ sức lôi cuốn trái tim biết bao người. Nhìn những cành cây leo nhẹ nhàng tựa những cánh tay vươn lên muốn chạm trời xanh, ngắm những bông hoa ngọc nữ mỏng manh như lụa, anh đã tức thì muốn loài hoa quý ấy trở thành “thành viên” của nhà mình.
Ngọc nữ thường được trồng trong vườn, trên ban công, trước cổng nhà… Cây cho hoa đẹp, hương thơm dễ chịu, giúp môi trường trong lành xanh mát, mang lại những giây phút thư giãn thoải mái cho con người. Quý hơn, lá, hoa, quả của cây ngọc nữ đem giã nhuyễn rồi đun sôi lên uống, hoặc đem sấy khô, phơi khô và sắc nước có thể chữa được bệnh đau lưng, viêm họng, đau răng, viêm tai giữa… Với nhiều người, ngọc nữ chính là liều thuốc trị liệu vô cùng hữu hiệu.
Anh quyết định trồng cây hoa ngọc nữ trên ban công, sát bên phòng chị và các con ngồi làm việc, học tập như một món quà tình yêu anh dành cho những người anh yêu thương. Sau tất cả những điều đã biết về loài hoa đặc biệt mang tên người con gái xinh đẹp - Ngọc nữ, tình yêu mẹ con chị dành cho hoa cũng tự nhiên nảy nở và ngày một lớn dần.
Một sớm mùa xuân, anh cùng chị và hai con gái say sưa ngắm ngọc nữ khoe sắc hoa rực rỡ. Anh ngân nga câu ca của người yêu hoa nào đó đã viết về loài hoa kiêu kỳ này, rằng: “Lấp lánh trái tim màu trắng/Dưới những giọt nắng vàng ươm/Thấp thoáng bóng hồng rực rỡ…/Lời yêu thương…”. Vẻ đẹp huyền bí cùng mùi hương dễ chịu, nhẹ nhàng của hoa làm ai nấy lâng lâng niềm hạnh phúc khó
© Xanh Nguyên - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Những Thứ Không Thuộc Về Mình Hãy Học Cách Buông Bỏ | Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió
Bảy tháng sau ngày mẹ mất, Thảo vẫn mang theo những giờ cuối cùng trong phòng bệnh. Cô tìm đến Tiệm, gửi lại ánh đèn, tiếng máy, tất cả những gì cô đã nhìn và nghe đêm ấy. Chỉ giữ lại mùi dầu gió và cảm giác bàn tay mẹ trong tay mình. Nhưng khi ký ức đã được cất đi, Thảo nhận ra: có những điều ta quên được bằng trí nhớ, nhưng cơ thể vẫn nhớ.
Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì
Ở cuối một con hẻm có một cái tiệm nhận cầm ký ức. Một người mẹ tìm đến, mang theo một phong bì tiền và một tờ phiếu ghi tên con trai mình. Cậu đã bán một thứ đi — và không phải thứ bà nghĩ. Truyện ngắn mở đầu chuỗi "Tiệm Cầm Đồ Ký Ức".
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối
Trước ngày cưới hai hôm, tôi hỏi anh có muốn tổ chức một buổi chia tay cuộc sống độc thân không. Anh không cần suy nghĩ đã đáp ngay: “Không. Anh là người của gia đình” “Ừ, nhưng em thì có!” - Tôi ngồi xuống cạnh anh, cười nói: “Bạn của em anh cũng quen gần hết rồi, đi cùng luôn nhé?”
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2
Ôn lại chuyện cũ dường như đã trở thành chủ đề quen thuộc giữa tôi và anh. Hôm ấy, hai đứa ngồi ở quán ăn vặt đối diện trường - nơi năm xưa chúng tôi thường ghé. Vừa ăn, vừa ríu rít kể hết chuyện này đến chuyện khác. Đang cười nói vui vẻ, anh bỗng trầm giọng: "Suốt mấy năm đại học... anh chẳng có kỷ niệm nào với em cả" Anh khẽ thở dài: "Những sáu năm!"
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1
Một ngày trời trong veo, mây trắng lững lờ, nắng vàng dịu dàng phủ khắp những con phố. Vào một ngày đẹp như thế, tôi ôm một xấp thiệp cưới đến gặp ba đứa bạn thân từ thời cấp III. "Thiệp gì đây?" - Diệu nheo mắt nhìn tôi, vẻ đầy nghi ngờ.
Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ
Nam và Phương là cặp đôi "oan gia chí chóe" nổi tiếng khắp lớp 12A1, cả hai luôn tìm đủ mọi trò để trêu trọc nhau. Mọi chuyện tưởng chừng chỉ dừng lại ở những trò đùa vô hại, cho đến một chiều thứ Bảy, Nam bất ngờ bị hai ông anh họ của Phương "bắt cóc" ra quán nước chỉ để... giảng bài tích phân! Từ ly nước ngọt đút lót tuổi 18 đến lời hẹn cùng nhau bước vào cổng trường Đại học, những màn cà khịa ngày nào dần biến thành nhịp đập chung ngọt ngào. Liệu cô lớp trưởng lém lỉnh có chịu "duyệt hồ sơ" để chàng trai năm ấy đồng hành cùng mình đi hết cả cuộc đời?
Trạm Cuối
"Trạm cuối" kể về Minh, một phụ xe trẻ chán ngán với những ngày tháng lặp lại trên tuyến xe buýt số 08. Cho đến khi cậu bắt đầu để ý đến một ông lão kỳ lạ, đêm nào cũng lên chuyến cuối, ngồi ở chiếc ghế cuối bên cửa sổ rồi đi bộ một mình sau khi xuống ở trạm cuối. Khi Minh dần biết được lý do đằng sau những chuyến xe ấy, cậu cũng bắt đầu nhìn lại công việc, những người xa lạ mình từng đưa qua và chính cuộc đời đang tưởng như đứng yên của mình. Một câu chuyện về những hành trình tưởng vô nghĩa, những người chỉ đi cùng ta một đoạn đường, và cách một chuyến xe có thể đưa một con người đến một nơi rất khác — nơi mà trước đó họ chưa từng nghĩ mình sẽ đến.”
Dấu son Tháng Tám
Tháng Tám không chỉ mang theo những cơn gió heo may dịu ngọt của đất trời chuyển mùa, mà còn đánh thức trong tim mỗi người con đất Việt niềm tự hào thiêng liêng về những trang sử hào hùng của dân tộc. Bài thơ "Dấu Son Tháng Tám" là một nén tâm hương kính cẩn tri ân các thế hệ đi trước, những người đã hiến dâng cả thanh xuân và máu xương để đổi lấy độc lập, tự do cho Tổ quốc, đồng thời khắc họa bức tranh mùa thu cách mạng sục sôi khí thế, rực rỡ cờ hoa và trường tồn cùng non sông.
Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào
Mỗi khi bắt gặp đâu đó hai chữ Cần Thơ hay Đại học Cần Thơ là em lại nhớ tới anh và những ngày tháng hoa mộng ngày nào. Hôm nay, khi được trực tiếp về Cần Thơ, nỗi nhớ trong em lại càng cuộn trào lên, tinh khôi và thanh trong như những kỉ niệm của những tối học tiếng Anh năm nào. Anh vẫn luôn là kí ức trong trẻo, thuần khiết nhất của em trong những năm tháng đã qua của cuộc đời này.
Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?
Bạn đã bao giờ nằm thao thức giữa những đêm khuya, điện thoại vẫn còn sáng màn hình với hàng loạt câu chuyện “thành công” của người khác, và tự hỏi: “Lỡ cả đời này, mình không rực rỡ thì sao?”.






