Phát thanh xúc cảm của bạn !

Nếu quy tắc xã giao có ngàn điều, KHOẢNG CÁCH là thứ đầu tiên nên học

2021-04-29 01:26

Tác giả:


Khoảng cách thích hợp là cách tốt nhất để chúng ta thể hiện tình yêu. Giao tình nông cạn, còn không biết kiểm soát lời nói, là hành vi ngốc nhất trong giao tiếp. Lời nói là con dao hai lưỡi, nếu bạn không kiểm soát tốt, nó có thể đem đến tai họa.

***

Các nhà sinh vật học đã làm một thí nghiệm:

Vào mùa đông lạnh giá, họ thả hơn chục con nhím ra ngoài trời.

Vì muốn tìm kiếm hơi ấm, những con nhím này đã dựa gần vào nhau theo bản năng. Nhưng sau khi dựa vào nhau, chúng lại bị những gai nhọn trên người đối phương đâm vào mình và vì vậy lại phải tách ra.

Sau đó, vì quá lạnh nên phải tiến sát lại gần như ban nãy, vòng lặp cứ tiếp tục, cứ bị thương rồi tách ra, rồi lại tiếp tục tiến lại gần...

Sau nhiều lần vật vã như thế, có con nhím đấu tranh với việc đóng băng, có con lại bị đâm nhiều nhát, cuối cùng bọn chúng cũng tìm được một khoảng cách thích hợp để sưởi ấm cho nhau mà không bị gai đâm vào nhau.

Đây là "Quy luật con nhím" trong tâm lý học, nó nhấn mạnh đến "hiệu ứng khoảng cách tâm lý" trong giao tiếp giữa các cá nhân.

Dù ở gần vẫn cho nhau không gian riêng, dù rất thân nhưng vẫn không đi quá giới hạn, như vậy mới có thể gắn bó lâu dài được.

Đây cũng là cách để mọi người hình thành mối quan hệ bền vững với nhau. Cách quá xa hoặc ở quá gần đều rất dễ dẫn đến mâu thuẫn.

Trong cuộc sống, có một loại người "vô duyên" mà bạn rất thường gặp: Rõ ràng là không hề thân thiết gì, mà khi gặp bạn lại luôn hỏi "Mua nhà chưa? Mua xe chưa?" "Làm việc ở đâu? Lương bao nhiêu thế?" "Sao chưa chịu lấy chồng? Sao chưa đẻ con?"...

Những câu hỏi này luôn là thứ khiến chúng ta bối rối ngoài mặt và chán ghét trong lòng.

Tô Thức có câu nói thế này: "Giao tình đạm đừng nói nông sâu."

Nếu hai người không thân thiết, đừng tò mò hay can thiệp vào chuyện riêng tư của người ta quá nhiều. Bạn cần suy nghĩ kĩ những gì bạn có thể nói và những gì không thể nói.

Trong bộ phim "Góc nhìn hôn nhân trong một thời đại" có một đoạn thế này:

Người dẫn chương trình Charles gặp một người bạn bình thường trong bữa tiệc, hai người họ đã lâu không gặp nhau, nhưng sau vài câu chào hỏi, Charles lại hỏi người kia: "Bạn gái anh khỏe không?"

Người bạn kia cười đáp: "Cô ấy đã không còn là bạn gái tôi nữa."

Khi nghe điều này, Charles đã lập tức an ủi: "Đừng buồn, nghe người ta nói cô ấy ngoại tình với Toby đấy."

Không ngờ, người bạn kia nghe xong liền lạnh lùng bảo: "Bây giờ cô ấy là vợ tôi!"

Bầu không khí trở nên xấu hổ vô cùng.

Giao tình nông cạn, còn không biết kiểm soát lời nói, là hành vi ngốc nhất trong giao tiếp. Lời nói là con dao hai lưỡi, nếu bạn không kiểm soát tốt, nó có thể đem đến tai họa.

Học cách nói "lời hay ý đẹp" không chỉ là cách tu dưỡng bản thân, còn là cách thể hiện sự tôn trọng của mình với người khác.

Tình cảm bền chặt thường được hình thành từ thời gian dài cùng nhau vượt qua khó khăn, chứ không phải chỉ cần ba hoa một hai lời nói hoa mỹ là có thể gắn kết được.

Như câu nói: "Đường dài mới biết ngựa hay. Ở lâu mới biết người ngay kẻ tà."

Đừng thể hiện sự nhiệt tình quá mức với người mình không quen thân. Bạn có thể thoải mái trò chuyện với bạn bè, nhưng cũng nên thận trọng lời nói và việc làm, tránh làm tổn thương và vượt qua giới hạn chịu đựng của người khác.

Biết mối quan hệ hiện tại là gì, và nên nói lời nào cho phù hợp chính là biểu hiện của sự trưởng thành.

Có một câu nói rất hay:

"Giữa người thân, khoảng cách là sự tôn trọng. Giữa người yêu, khoảng cách là tốt đẹp. Giữa bạn bè, khoảng cách là bảo vệ. Giữa đồng nghiệp, khoảng cách là thân thiện. Giữa người xa lạ, khoảng cách là lịch sự."

Mối quan hệ thoải mái nhất không bao giờ là sự gần gũi quá mức. Trái lại, đó là gần gũi nhưng vẫn có không gian tự do riêng.

Có một cặp vợ chồng già ở Nhật Bản, người chồng có tính cẩn thận, luôn lên kế hoạch trước, nhưng vợ ông lại là người bất cẩn.

Hai người có tính cách khác nhau là thế, nhưng họ đã cùng nhau đi đến cuối đời. Bí quyết rất đơn giản: Đừng can thiệp nhau quá nhiều.

Ông không thích ăn rau, bà không ép ông ăn. Bà thích mua món đồ nào, ông cũng không cản, chỉ cần bà vui là được.

Dù đôi bên có xảy ra xích mích, họ vẫn sẽ không nói xấu nhau mà cùng nhau kiên nhẫn trao đổi và thấu hiểu.

Tình yêu là thế, luôn cần "khoảng cách" thích hợp, nhưng không phải "cách xa".

Suy cho cùng, hôn nhân không phải gông cùm, chính vì vậy hãy thấu hiểu và để lại không gian riêng tư cho đối phương.

Như câu: "Cá để 3 ngày phát hôi, khách ở 3 đêm phát chán" cũng có cùng đạo lý tương tự như vậy.

Con cá dù tươi đến đâu nếu để qua vài ngày nhất định sẽ bốc mùi. Khách khứa dù có thân thiết đến đâu nếu cứ ở lâu sẽ khiến chủ nhà thấy khó chịu.

Điều này chứng minh rằng: Mọi việc đều nên có chừng mực.

Khoảng cách phù hợp làm giảm bớt những xích mích và tranh chấp không cần thiết. Đồng thời, tạo sự thoải mái cho nhau. Ý thức được điều này, bạn có thể duy trì được mối quan hệ lâu dài.

Giữa mỗi người đều có những thước đo và ranh giới nào đó. Thế nên hãy luôn ý thức về việc giữ khoảng cách để giữ hòa thuận lâu dài.

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị

Mời xem thêm chương trình:

 

Trà nguội rồi, em mang cho anh cốc nhé! l Truyện Hay

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế? Lại để giọt lệ rơi Như sầu đông vời vợi Mi khép một khung trời.

Ngôi nhà hạnh phúc

Ngôi nhà hạnh phúc

Những ngày đông đến, gió thổi hun hút ngoài hiên, mẹ lại ngồi bên khung cửa sổ đan áo len cho chúng tôi. Đôi tay mẹ thoăn thoắt, từng sợi len như dệt thành bao thương yêu thầm lặng. Chị tôi ngồi kế bên, vừa gỡ rối sợi len, vừa khe khẽ hát mấy câu vọng cổ. Còn cha, khi rảnh, lại kể chuyện ngày xưa cho chúng tôi nghe, giọng cha trầm ấm hòa cùng tiếng mưa tý tách ngoài hiên. Ngôi nhà nhỏ khi ấy ấm hơn bất kỳ ngọn lửa nào.

Khi tình yêu không còn nữa

Khi tình yêu không còn nữa

Tôi chẳng cần phải sống vì bất cứ ai, nhìn sắc mặt hay chịu chi phối cảm xúc của người khác. Nhưng rồi tôi nhận ra nhiều khi ly hôn không phải là chúng ta kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc mà là mở ra cho chúng ta một bước tiến mới. Có thể là những ngày bình yên hay những ngày mà chúng ta phải tự đối diện với khó khăn thay vì có chồng hay vợ bên cạnh cùng vượt qua.

Người lạ, có quen!

Người lạ, có quen!

Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!

Giữa hai mùa im lặng

Giữa hai mùa im lặng

Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.

Lá thư số 02

Lá thư số 02

Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.

Lá thư số 01

Lá thư số 01

Chàng trai yêu dấu của mình, xin cậu hãy cho phép mình được thích cậu, được gọi tên cậu, được là người sẽ luôn vì cậu. Xin đừng khước từ tình yêu này, đừng ngăn trái tim này hướng về cậu. Lá thư này chắc cậu sẽ chẳng bao giờ đọc được, nhưng mình vẫn muốn viết. “Mình thích cậu, chỉ thích duy nhất cậu”.

Có những điều chúng ta mới biết (Phần 2)

Có những điều chúng ta mới biết (Phần 2)

Anh nhìn cô rất lâu. Ánh mắt vui mừng như gặp lại một người thân cũ, nhưng sâu bên trong là một nỗi mệt mỏi không giấu được. Chỉ cần một cái nhìn, cô đã hiểu cuộc đời anh những năm qua không hề nhẹ nhàng.

back to top