Nếu những cặp sao này mà kết hôn với nhau thì cực kỳ may mắn
2017-05-30 01:35
Tác giả:
Mẹ Bạch Dương - Bố Kim Ngưu
Một người mẹ Bạch Dương đầy sức sống, đáng yêu và có thể làm bừng sáng cả không gian gia đình nhỏ bé. Còn bố Kim Ngưu đầy chu đáo, thích chăm lo việc nhà và nấu nướng những món ăn thật ngon, đầy chất dinh dưỡng cho cả nhà. Sự kết hợp này sẽ tạo nên một không gian gia đình đầy ấm áp ngọt ngào, tràn ngập tiếng cười vui vẻ khiến mọi người không khỏi ghen tị đấy.
Bật mí với bạn này, một bé yêu phù hợp nhất với cặp đôi Bạch Dương Kim Ngưu này sẽ là một em bé thuộc nhóm nguyên tố Khí (Song Tử, Thiên Bình và Bảo Bình). Gia đình hoàng đạo của mẹ Bạch Dương, bố Kim Ngưu và một nhóc tì nhóm nguyên tố Khí sẽ là một bộ ba đầy thú vị đấy.
Mẹ Kim Ngưu - Bố Song Tử
Một người mẹ Kim Ngưu sẽ dịu dàng, luôn lo lắng chu đáo và vun vén mọi việc gia đình. Còn bố Song Tử thì lúc nào cũng hào phóng và biết tuốt, có thể "thao thao bất tuyệt" về mọi vấn đề trong cuộc sống . Sự kết hợp của mẹ Kim Ngưu trách nhiệm và bố Song Tử thông thái hẳn là sẽ tạo nên một mái ấm gia đình đầy kiến thức, ổn định và chắc chắn.
Sẽ tuyệt vời nhất nếu thiên thần nhỏ của mẹ Kim Ngưu và bố Song Tử một em bé thuộc nhóm nguyên tố Lửa (Bạch Dương, Sư Tử, Nhân Mã). Hẳn là khi ấy, cả hai bố mẹ sẽ tự hào và hãnh diện về khả năng và sự đáng yêu của nhóc tì nhóm nguyên tố Lửa này đấy.

Mẹ Song Tử - Bố Xử Nữ
Mẹ Song Tử và bố Xử Nữ là một cặp đôi cực kỳ hợp "rơ" trong cả cách suy nghĩ, tư tưởng và các cuộc trò chuyện. Mẹ Song Tử có cách suy nghĩ cực kỳ linh hoạt, khéo léo và có thể giải quyết mọi vấn đề trong gia đình chỉ trong nháy mắt, còn bố Xử Nữ tỉ mỉ và luôn hướng đến sự hoàn hảo. Căn nhà của mẹ Song Tử và bố Xử Nữ sẽ lúc nào cũng tân tiến, hiện đại và khiến mọi người ngưỡng mộ.
Thành viên thứ ba cho gia đình hoàng đạo sẽ một em bé thuộc nhóm nguyên tố Lửa (Bạch Dương, Sư Tử, Nhân Mã). Mẹ Song Tử và bố Xử Nữ luôn muốn có thêm nhiều sức sống, tiếng cười và thậm chí một chút thám hiểm cho gia đình nhỏ bé của mình. Chính vì thế, bé bi nhóm nguyên tố Lửa là yếu tố còn thiếu cho gia đình tuyệt vời này.
Mẹ Cự Giải - Bố Thần Nông
Thật chẳng có gì tuyệt vời hơn cho một gia đình nếu có Cự Giải làm mẹ, làm vợ. Người phụ nữ cung Cự Giải hiền lành, chu đáo và luôn mang trong mình bản năng làm mẹ từ khi còn rất trẻ. Còn bố Thần Nông thì bên ngoài có vẻ nghiêm khắc nhưng thực ra cực kỳ giàu tình cảm, thậm chí còn quan tâm và yêu gia đình hơn cả mẹ Cự Giải đấy.
Mảnh ghép cuối cùng cho gia đình của mẹ Cự Giải và bố Thần Nông là một em bé nhóm nguyên tố Nước (Cự Giải, Thần Nông, Song Ngư). Gia đình có ba thành viên đều thuộc nhóm nguyên tố Nước hẳn sẽ lúc nào cũng ngọt ngào, ấm áp với sự quan tâm chan hoà và cảm xúc sâu sắc.

Mẹ Sư Tử - Bố Cự Giải
Sư Tử đáng yêu khi làm mẹ sẽ cực kỳ hăng hái, năng nổ và cực kỳ hào hứng trong việc bắt tay vào xây dựng một tổ ấm của chính mình. Những ý tưởng hay dự định của Sư Tử hẳn sẽ được bố Cự Giải quan tâm lắm đấy. Cự Giải cực kỳ chiều vợ và gia đình, lại luôn quan tâm chú đáo, ổn định và dịu dàng, hẳn là sẽ tạo thành một trụ cột vững chắc và chỗ dựa an toàn cho gia đình của mẹ Sư Tử mạnh mẽ.
Bật mí cho mẹ Sư Tử và bố Cự Giải là cả hai sẽ có thêm vô vàn hạnh phúc khi đón một em bé nhóm nguyên tố Đất ( Kim Ngưu, Xử Nữ, Ma Kết) vào gia đình nhỏ bé của mình. Cả mẹ Sư Tử mạnh mẽ và bố Cự Giải hiền hoà đều muốn dành hết tình yêu thương vô bờ bến cho bé con nhóm nguyên tố Đất.
Mẹ Xử Nữ - Bố Nhân Mã
Xử Nữ khi làm mẹ sẽ cực kỳ cẩn thận, hay lo lắng thậm chí còn khá thích cằn nhằn nữa. Nhưng tất cả cũng chỉ là vì muốn điều tốt nhất cho gia đình và tổ ấm của mình thôi. Còn bố Nhân Mã thì lại thoải mái và dễ tính hơn nhiều. Chính bố sẽ làm mẹ Xử Nữ phì cười và bớt căng thẳng hơn nhiều khi đang mải lo nghĩ đến chuyện gia đình, con cái. Thế nên khi ở bên bố Nhân Mã, mẹ Xử Nữ lúc nào cũng cảm thấy thoải mái và vui vẻ.
Để trở thành một thành viên của gia đình mẹ Xử Nữ và bố Nhân Mã, tuyệt vời nhất sẽ là một em bé thuộc nhóm nguyên tố Khí ( Song Tử, Thiên Bình và Bảo Bình). Gia đình hoàng đạo với bố thuộc nhóm nguyên tố Lửa hào hứng, mẹ thuộc nhóm nguyên tố Đất cẩn thận chỉn chu sẽ càng thêm tuyệt vời với một nhóc tì nhóm nguyên tố Khí vừa thông minh, nhanh nhẹn lại vô cùng đáng yêu nữa chứ.
Theo bimat12sao.blogspot
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió
Bảy tháng sau ngày mẹ mất, Thảo vẫn mang theo những giờ cuối cùng trong phòng bệnh. Cô tìm đến Tiệm, gửi lại ánh đèn, tiếng máy, tất cả những gì cô đã nhìn và nghe đêm ấy. Chỉ giữ lại mùi dầu gió và cảm giác bàn tay mẹ trong tay mình. Nhưng khi ký ức đã được cất đi, Thảo nhận ra: có những điều ta quên được bằng trí nhớ, nhưng cơ thể vẫn nhớ.
Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì
Ở cuối một con hẻm có một cái tiệm nhận cầm ký ức. Một người mẹ tìm đến, mang theo một phong bì tiền và một tờ phiếu ghi tên con trai mình. Cậu đã bán một thứ đi — và không phải thứ bà nghĩ. Truyện ngắn mở đầu chuỗi "Tiệm Cầm Đồ Ký Ức".
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối
Trước ngày cưới hai hôm, tôi hỏi anh có muốn tổ chức một buổi chia tay cuộc sống độc thân không. Anh không cần suy nghĩ đã đáp ngay: “Không. Anh là người của gia đình” “Ừ, nhưng em thì có!” - Tôi ngồi xuống cạnh anh, cười nói: “Bạn của em anh cũng quen gần hết rồi, đi cùng luôn nhé?”
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2
Ôn lại chuyện cũ dường như đã trở thành chủ đề quen thuộc giữa tôi và anh. Hôm ấy, hai đứa ngồi ở quán ăn vặt đối diện trường - nơi năm xưa chúng tôi thường ghé. Vừa ăn, vừa ríu rít kể hết chuyện này đến chuyện khác. Đang cười nói vui vẻ, anh bỗng trầm giọng: "Suốt mấy năm đại học... anh chẳng có kỷ niệm nào với em cả" Anh khẽ thở dài: "Những sáu năm!"
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1
Một ngày trời trong veo, mây trắng lững lờ, nắng vàng dịu dàng phủ khắp những con phố. Vào một ngày đẹp như thế, tôi ôm một xấp thiệp cưới đến gặp ba đứa bạn thân từ thời cấp III. "Thiệp gì đây?" - Diệu nheo mắt nhìn tôi, vẻ đầy nghi ngờ.
Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ
Nam và Phương là cặp đôi "oan gia chí chóe" nổi tiếng khắp lớp 12A1, cả hai luôn tìm đủ mọi trò để trêu trọc nhau. Mọi chuyện tưởng chừng chỉ dừng lại ở những trò đùa vô hại, cho đến một chiều thứ Bảy, Nam bất ngờ bị hai ông anh họ của Phương "bắt cóc" ra quán nước chỉ để... giảng bài tích phân! Từ ly nước ngọt đút lót tuổi 18 đến lời hẹn cùng nhau bước vào cổng trường Đại học, những màn cà khịa ngày nào dần biến thành nhịp đập chung ngọt ngào. Liệu cô lớp trưởng lém lỉnh có chịu "duyệt hồ sơ" để chàng trai năm ấy đồng hành cùng mình đi hết cả cuộc đời?
Trạm Cuối
"Trạm cuối" kể về Minh, một phụ xe trẻ chán ngán với những ngày tháng lặp lại trên tuyến xe buýt số 08. Cho đến khi cậu bắt đầu để ý đến một ông lão kỳ lạ, đêm nào cũng lên chuyến cuối, ngồi ở chiếc ghế cuối bên cửa sổ rồi đi bộ một mình sau khi xuống ở trạm cuối. Khi Minh dần biết được lý do đằng sau những chuyến xe ấy, cậu cũng bắt đầu nhìn lại công việc, những người xa lạ mình từng đưa qua và chính cuộc đời đang tưởng như đứng yên của mình. Một câu chuyện về những hành trình tưởng vô nghĩa, những người chỉ đi cùng ta một đoạn đường, và cách một chuyến xe có thể đưa một con người đến một nơi rất khác — nơi mà trước đó họ chưa từng nghĩ mình sẽ đến.”
Dấu son Tháng Tám
Tháng Tám không chỉ mang theo những cơn gió heo may dịu ngọt của đất trời chuyển mùa, mà còn đánh thức trong tim mỗi người con đất Việt niềm tự hào thiêng liêng về những trang sử hào hùng của dân tộc. Bài thơ "Dấu Son Tháng Tám" là một nén tâm hương kính cẩn tri ân các thế hệ đi trước, những người đã hiến dâng cả thanh xuân và máu xương để đổi lấy độc lập, tự do cho Tổ quốc, đồng thời khắc họa bức tranh mùa thu cách mạng sục sôi khí thế, rực rỡ cờ hoa và trường tồn cùng non sông.
Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào
Mỗi khi bắt gặp đâu đó hai chữ Cần Thơ hay Đại học Cần Thơ là em lại nhớ tới anh và những ngày tháng hoa mộng ngày nào. Hôm nay, khi được trực tiếp về Cần Thơ, nỗi nhớ trong em lại càng cuộn trào lên, tinh khôi và thanh trong như những kỉ niệm của những tối học tiếng Anh năm nào. Anh vẫn luôn là kí ức trong trẻo, thuần khiết nhất của em trong những năm tháng đã qua của cuộc đời này.
Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?
Bạn đã bao giờ nằm thao thức giữa những đêm khuya, điện thoại vẫn còn sáng màn hình với hàng loạt câu chuyện “thành công” của người khác, và tự hỏi: “Lỡ cả đời này, mình không rực rỡ thì sao?”.







