Phát thanh xúc cảm của bạn !

Nếu như gặp anh vào một ngày khác

2021-05-23 01:30

Tác giả:


blogradio.vn - Sau này khi em đã có trong tay một thứ gì đó đủ để có khả năng đứng cạnh anh như một người đồng hành, hãy cho em một cơ hội nếu anh vẫn còn cô đơn, còn nếu anh đã có một người ở bên để sống những tháng ngày hạnh phúc thì em xin chúc phúc cho anh và cô ấy – người hạnh phúc nhất thế giới này.

***

Nếu như em gặp anh vào một ngày khác, khi em đã có đủ dũng cảm để theo đuổi anh, khi em đã đủ xứng đáng để đứng cạnh một người tài giỏi như anh, có lẽ em đã có thể làm gì đó ngoài việc chỉ đứng đằng sau và dõi theo anh.

Em gặp anh vào một chiều cuối năm, khi trời bắt đầu se lạnh nhưng mặt trời vẫn bướng bỉnh tỏa nắng, anh chỉ đứng đó trò chuyện với vài người bạn, nhưng nụ cười của anh lại đọng lại trong tâm trí em. Đó là một nụ cười còn sáng hơn ánh nắng xuân, ấm áp hơn ly ca cao nóng trong ngày mùa đông gió thổi lành lạnh. Lúc đó em đã biết, cho dù em có thích anh hay không, anh vẫn sẽ là một người vô cùng đặc biệt đối với em bởi vì từng ấy năm em vẫn luôn tìm kiếm một nụ cười như vậy, một nụ cười làm tâm hồn em bừng sáng.

Anh là một đàn anh khóa trên, một nam thần điển hình của các trường đại học, không khó để tìm thấy anh trong những cuộc trò chuyện của mọi người. Trong những câu chuyện có nhắc tới anh, họ đều nói anh không chỉ có vẻ bề ngoài, còn tốt tính, nhiệt huyết và thành tích học tập cực ổn. Còn em là một đứa không có vẻ bề ngoài, không biết ăn nói cũng chẳng được lòng ai, thậm chí người ta còn thấy em khó tính khó gần, học tập cũng không tốt. Những điều đó khiến em rụt mình lại trong chiếc mai rùa tự tạo, tự thấy mình không có gì để so được với một người anh xuất sắc như thế.

Thế nhưng em cũng là một người may mắn, em có cơ hội được nói chuyện với anh, không nhiều nhưng đủ để anh biết đến và nhớ đến tên em. Mà may mắn thì làm gì có đến hai lần với một người xui xẻo như em, thế nên em không dám tiến thêm một bước nữa sợ sẽ phá vỡ mối quan hệ khó khăn lắm mới có được này. Có lẽ anh chỉ coi em là một người em khóa dưới, có nói chuyện qua và có ấn tượng không tệ, giữa chúng ta chỉ là quan hệ anh em cùng trường như bao người khác và không có một chút đặc biệt nào cả. Còn em sẽ giấu kín tình cảm của mình, thời gian là thứ thần kỳ sẽ giúp làm phai mờ hình bóng và cảm xúc của em với anh.

Lời nhắn gửi cuối cùng đến anh, người đã xuất hiện và làm ngày đông năm ấy ấm áp hơn nhiều, chúc anh có thể hạnh phúc bên người mà anh vẫn đang nhớ mong. Em từng ước em gặp anh trước khi anh gặp bạn, nhưng khi đó em vẫn là em như bây giờ, một người bình thường trong đám đông hằng ngày anh lướt qua nên chắc chắn duyên phận của chúng ta cũng sẽ chẳng thay đổi. Vậy nên sau này khi em đã có trong tay một thứ gì đó đủ để có khả năng đứng cạnh anh như một người đồng hành, hãy cho em một cơ hội nếu anh vẫn còn cô đơn, còn nếu anh đã có một người ở bên để sống những tháng ngày hạnh phúc thì em xin chúc phúc cho anh và cô ấy – người hạnh phúc nhất thế giới này.

Và những dòng cuối cùng là lời gửi đến cô bé bình thường ấy, hãy bước ra khỏi lớp vỏ em tự tạo, dũng cảm lên và hướng tới những điều em mong muốn, hạnh phúc sẽ đến khi em biết tự bắt lấy nó. Có lẽ anh là người truyền cảm hứng, truyền động lực cho em nhưng em mới là người phải cố gắng. Mong rằng “gặp anh vào một ngày đẹp hơn” không chỉ là một ước muốn từ một phía, mà thật sự trong tương lai em sẽ gặp anh vào một ngày đẹp hơn, anh vẫn tỏa sáng như thế trong đám đông và em cũng vậy, tự tin và rực rỡ bước đến anh như bông hoa hướng dương hướng về phía mặt trời hừng hực lửa cháy.

Cảm ơn anh, người đã xuất hiện trong tuổi thanh xuân của em và tiếp thêm cho em ngọn lửa để tự tin và mạnh mẽ hơn.

© Tác giả ẩn danh - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

 

Chúng ta, ai rồi cũng sẽ tìm thấy hạnh phúc của riêng mình l Truyện Hay

 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Ngôi nhà hạnh phúc

Ngôi nhà hạnh phúc

Những ngày đông đến, gió thổi hun hút ngoài hiên, mẹ lại ngồi bên khung cửa sổ đan áo len cho chúng tôi. Đôi tay mẹ thoăn thoắt, từng sợi len như dệt thành bao thương yêu thầm lặng. Chị tôi ngồi kế bên, vừa gỡ rối sợi len, vừa khe khẽ hát mấy câu vọng cổ. Còn cha, khi rảnh, lại kể chuyện ngày xưa cho chúng tôi nghe, giọng cha trầm ấm hòa cùng tiếng mưa tý tách ngoài hiên. Ngôi nhà nhỏ khi ấy ấm hơn bất kỳ ngọn lửa nào.

Khi tình yêu không còn nữa

Khi tình yêu không còn nữa

Tôi chẳng cần phải sống vì bất cứ ai, nhìn sắc mặt hay chịu chi phối cảm xúc của người khác. Nhưng rồi tôi nhận ra nhiều khi ly hôn không phải là chúng ta kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc mà là mở ra cho chúng ta một bước tiến mới. Có thể là những ngày bình yên hay những ngày mà chúng ta phải tự đối diện với khó khăn thay vì có chồng hay vợ bên cạnh cùng vượt qua.

Người lạ, có quen!

Người lạ, có quen!

Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!

Giữa hai mùa im lặng

Giữa hai mùa im lặng

Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.

Lá thư số 02

Lá thư số 02

Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.

Lá thư số 01

Lá thư số 01

Chàng trai yêu dấu của mình, xin cậu hãy cho phép mình được thích cậu, được gọi tên cậu, được là người sẽ luôn vì cậu. Xin đừng khước từ tình yêu này, đừng ngăn trái tim này hướng về cậu. Lá thư này chắc cậu sẽ chẳng bao giờ đọc được, nhưng mình vẫn muốn viết. “Mình thích cậu, chỉ thích duy nhất cậu”.

Có những điều chúng ta mới biết (Phần 2)

Có những điều chúng ta mới biết (Phần 2)

Anh nhìn cô rất lâu. Ánh mắt vui mừng như gặp lại một người thân cũ, nhưng sâu bên trong là một nỗi mệt mỏi không giấu được. Chỉ cần một cái nhìn, cô đã hiểu cuộc đời anh những năm qua không hề nhẹ nhàng.

Vì con mẹ mạnh mẽ đến phi thường

Vì con mẹ mạnh mẽ đến phi thường

Mẹ có thể sẽ thiếu một người đàn ông nhưng con sẽ không bao giờ thiếu tình yêu. Câu nói luôn văng vẳng trong tâm trí tôi.

back to top