Phát thanh xúc cảm của bạn !

Nếu một ngày mình yêu nhau lại từ đầu

2017-01-01 01:25

Tác giả:


blogradio.vn - Chúng mình hãy bắt đầu từ từ bằng cách hiểu về đối phương, trao cho đối phương một từ, một danh phận chính thức trong cuộc sống của mình. Hãy cho nhau cơ hội có những cuộc tranh luận để ta có thể hiểu nhau hơn, học cách biểu hiện tình cảm để đối phương không cảm thấy lạc lõng giữa mùa đông gió lạnh như này.

***

Đợt gió mùa thứ mấy trong mùa đông này về rồi? Em ngẩng đầu nhìn tán cây trên đầu đang hứng từng đợt gió lạnh. Em tự hỏi, anh liệu giờ có đang nắm tay ai để qua hết mùa đông này không. Đã nhiều lúc, em đã từng nghĩ hay là mình cứ nắm tay bừa một người đi hết mùa đông này nhỉ. Nhưng em không thể làm được điều đó anh à. Trong câu chuyện của em và anh, em là đứa ra quyết định dừng lại tất cả mọi chuyện, em cũng là đứa không thể bước tiếp đến với người khác. Thật mâu thuẫn phải không anh.

Buông tay đâu phải là hết yêu, buông tay là vì em hy vọng được giữ lại, dù chỉ là một chút thôi, nhưng đó cũng đủ tiếp thêm cho em sức lực để duy trì đoạn tình cảm này. Mọi chuyện đâu có như em mong muốn được đâu. Em vì thiếu cảm giác an toàn mà mệt mỏi buông tha cảm xúc của chính mình. Chúng ta chưa từng cố gắng tìm hiểu nhau thật sự. Nếu được thì chúng ta có nên thử bỏ qua tất cả mà học cách để yêu nhau lại từ đầu không anh?

 Nếu một ngày mình yêu nhau lại từ đầu

Nhiều người bảo, trong tình cảm tối kỵ nhất là yêu lại người cũ. Vì dù có cố gắng bao nhiêu thì tình cảm của chúng ta đã không còn như lúc ban đầu, sự nghi ngờ khi yêu lại người cũ là không thể tránh được. Nhưng anh à, sáu tháng sau, một năm sau nếu như cả hai ta đều không thể rung động trước người nào khác thì em và anh có nên quay lại bên nhau, làm lại tất cả mọi thứ từ đầu, xuất phát như những người bạn không anh? Một năm sau, em chắc chắn sẽ trưởng thành hơn bây giờ, sẽ thấu hiểu hơn bây giờ, khi đó gặp lại anh liệu trái tim có còn rung động mãnh liệt như nó đã từng. Có thể có, nhưng chắc lúc đấy em đã học cách kiểm soát con tim mình tốt hơn rồi. Dù nó có rung động nhưng em sẽ tạo cho nó lớp bảo vệ tốt nhất tránh thêm một lần nữa tổn thương cùng một vị trí. Còn anh thì sao, khi trưởng thành hơn, khi biết được điều gì quan trọng với mình liệu anh sẽ yêu em chứ? Anh sẽ dũng cảm theo đuổi em như cách em từng làm chăng?

Một năm đối với nhiều người không dài, đối với chúng ta nó lại không hề ngắn. Nó là thời gian cho em, cho anh chạy đua trên con đường theo đuổi mục tiêu, là thời gian cho em và anh nhận ra mình thực sự cần gì, trái tim mình muốn gì nhất. NNếu một ngày nào đó, em và anh yêu nhau lại từ đầu thì chúng mình hãy bắt đầu thật chậm thôi anh nhé. Chúng mình hãy bắt đầu từ từ bằng cách hiểu về đối phương, trao cho đối phương một từ, một danh phận chính thức trong cuộc sống của mình. Hãy cho nhau cơ hội có những cuộc tranh luận để ta có thể hiểu nhau hơn, học cách biểu hiện tình cảm để đối phương không cảm thấy lạc lõng giữa mùa đông gió lạnh như này.

Nếu có thể yêu lại từ đầu thì lần này chúng ta hãy nắm tay nhau thật chặt và đi đến đích đến cuối cùng anh nhé!

© Nguyễn Duy Minh Huyền – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

Ở lại hay ra đi

Ở lại hay ra đi

Ngắm nhìn anh - người thiếu niên em thương Cất lên khúc ca ấy Cùng hào vào mơ mộng em của em

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Cuộc hẹn chụp ảnh này, Phong cảm thấy có chút mong chờ. Khi bạn được gặp người tạo ra thứ bạn thích, trong bạn đã tồn tại một sự ngưỡng mộ về tài năng con người đó. Phong nghĩ mình nên kết bạn với anh chàng thú vị này.

Yêu “Nhạt

Yêu “Nhạt" nhưng “Lành"

Mình cố gắng nói ít đi, làm nhiều hơn. Kết quả là cách mình trả lời cho câu hỏi “Có yêu không?" Bởi mấy ai chấm điểm quá trình, cái cuối cùng chúng ta quan tâm chẳng phải là đích đến tròn, méo, vuông vức ra sao đúng chứ?

back to top