Phát thanh xúc cảm của bạn !

Nếu không hiểu được tình yêu, sao có thể yêu xa?

2022-10-02 01:30

Tác giả: Huệ Bii


blogradio.vn - Nếu không toàn tâm toàn ý để yêu, sao chúng ta hiểu được tình yêu. Nếu không hiểu được tình yêu, sao có thể vượt qua giới hạn, trưởng thành thêm một chút?

***

“Bây giờ, tôi không chọn yêu xa. Bởi trước là không tin chính mình, sau là không tin người khác. Lòng người vốn dĩ luôn biến động. Càng tham vọng yêu và được yêu, sẽ càng biến động mạnh mẽ.”

Mấy năm trước, tôi cũng yêu xa. Cái hồi vẫn còn như ngựa hoang hiếu chiến ấy, thì yêu xa hay yêu gần với tôi cũng chẳng khác biệt lắm. Yêu gần có thể muốn gặp là gặp, yêu xa cũng vậy, muốn gặp là gặp.

Tôi vì yêu một người, có thể không quản sáng trưa chiều tối, cũng không ngại ngàn đường xa xôi, chỉ cần tôi muốn, tôi sẽ tới gặp anh. Nhưng yêu xa ấy mà, trăm mối tình giống như một, dường như đều bị sự tủi hờn và nhớ nhung, đều bị nỗi lo sợ được mất, hay bị một người ngẫu nhiên xuất hiện đánh bại. 

Nhớ có một lần, tôi hỏi anh: “Nếu như đột nhiên có một cô gái xuất hiện bên anh, mà người ấy lại rất thích anh, rất tốt với anh, rất quan tâm anh. Vậy anh sẽ rung động chứ?” Anh trả lời mà không cần suy nghĩ “Tất nhiên, sẽ.”

Anh là người thẳng thắn. Luôn luôn rất thẳng thắn. Đôi khi sự thẳng thắn nơi anh khiến tôi tổn thương. Nhưng tôi phải thừa nhận rằng, anh đã đúng. Bởi vì thuỷ chung là từ được dùng với một người trong một cuộc tình, chứ không phải một đời. 

khong-co-ai-ca-doi-chi-yeu-mot-nguoi-758x526

Lòng người vốn dĩ luôn biến động. Bạn thử nói xem, nếu như lòng người không biến động, thì sao lại có thể yêu đến vài người cơ chứ? Nếu như trái tim chúng ta chẳng bao giờ thay đổi, thì chẳng phải sẽ chỉ yêu duy nhất một người trong một cuộc đời hay sao? Thế nhưng chúng ta cứ yêu, rồi hết yêu, lại yêu, rồi lại hết yêu.Chúng ta dành cả đời đi tìm tình yêu lý tưởng, nhưng đến cuối cùng vẫn không biết thế nào mới gọi là lý tưởng. Đó chính là lý do lòng người biến động.

Khoảng cách giữa hai người yêu nhau càng xa, trái tim càng dễ biến động. Bên nào tham vọng yêu và được yêu nhiều hơn, sẽ biến động mạnh mẽ hơn. 

Nói về yêu xa, Lư Tư Hạo từng viết một câu văn rất hay như thế này “Trên thế giới này, nhất định có tình yêu thắng được chênh lệch thời gian, chống đỡ được khoảng cách, chỉ cần cô ấy tin tưởng, chỉ cần bạn kiên trì.”

Thế nhưng, những tình yêu như thế quả thực không nhiều. Một đời quá lớn, giới hạn của con người lại quá nhỏ hẹp, người vượt qua được không nhiều, nên mới lựa chọn từ bỏ. Bởi vì hầu hết chúng ta đều cảm thấy trong chuyện tình yêu, nếu đã không có hy vọng đi được tới cuối cùng nhau, chi bằng dừng lại sớm mới là tốt. Đỡ một phần sâu đậm, bớt một đoạn thời gian. 

Tôi không tin, một ngày trời đổ cơn mưa, một ngày tâm trạng não nề, một ngày ốm đau khổ sở mà không có người yêu bên cạnh, không được ôm hôn dỗ dành, bạn lại không cảm thấy tủi thân. Tôi không tin khi gặp một người thật tốt với mình, thật quan tâm mình, thật gần bên mình, bạn lại không có chút nào mềm lòng xao động. 

nguoi-ta-cho-mua-nhu-cho-nguoi-nao-do-vo-tinh-ngang-qua

Tôi không tin yêu xa là vì thế. Có điều, tôi vẫn nghĩ nếu không phải đã sức cùng lực kiệt, nếu không phải đã đi vào ngõ cụt, thì trăm triệu người đang yêu xa trên đời đừng vội nản lòng thoái chí, hãy cứ thử vì nhau một lần. Bởi lẽ nếu chia tay sẽ chỉ tốt cho mỗi người, nhưng nếu có thể kiên trì bên nhau thì sẽ tốt cho cả hai.

Nếu không toàn tâm toàn ý để yêu, sao chúng ta hiểu được tình yêu. Nếu không hiểu được tình yêu, sao có thể vượt qua giới hạn, trưởng thành thêm một chút? 

Đừng nên thua vì nghe theo bài học của người khác, nếu có thua, cũng nên thua vì lựa chọn của chính mình, sẽ ít hối tiếc hơn. 

“Người ta bởi vì còn yêu, có thể một mình vượt qua ngàn dặm đường, nào có từng ngại bão giông. Người ta bởi vì hết yêu, không thể nhấc một bước chân ra khỏi cửa, nào cần phải viện cớ bão giông.”

© Huệ Bii - blogradio.vn

Xem thêm: Khi kẻ tổn thương lại làm đau người khác | Radio Tình yêu

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Lời hẹn cây xấu hổ

Lời hẹn cây xấu hổ

Cô nhớ lời hẹn với Hải, nhớ ánh mắt khi cậu nắm tay mình. Nhưng khoảng cách giờ đây lớn quá: một người ở thành phố với tri thức rộng mở, một người vùi mình trong đồng ruộng và những buổi chợ quê.

Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai

Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai

Thật ra, con người ta không gục ngã vì khổ đau, mà vì đánh mất ý nghĩa của nó, ngày mai chẳng thể khác đi, nếu hôm nay vẫn mờ nhạt. Ta cứ muốn bước đi thật nhanh, muốn đi qua mọi điều thật mau – mà quên rằng, ngày mai chính là kết quả của từng giây phút ta đang sống bây giờ.

Do dự trời sẽ tối mất

Do dự trời sẽ tối mất

Một câu nói hiện lên trong tâm thức Lan, giọng mẹ vang vọng như một làn gió xưa cũ thổi qua ký ức: "Nếu một ngày con gặp được người khiến trái tim con yên khi ở bên và con không cần cố gắng, không cần giấu giếm, chỉ đơn giản là thấy nhẹ lòng... thì đó chính là nơi con có thể dừng chân."

Nhật ký những ngày hạ xanh

Nhật ký những ngày hạ xanh

Suốt những tháng năm rực rỡ này, liệu có một bóng hình nào in đậm đến mức cả đời tớ chẳng thể quên? Có một ai đó từng mang đến những ngọt ngào trong sáng để tô màu cho cuộc sống bình dị này hay không? Và trong tất cả ký ức, chỉ duy nhất hình ảnh cậu hiện lên, rõ rệt đến mức làm lòng tớ nhói lên.

5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở

5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở

Những thủ thuật tâm lý đơn giản này sẽ giúp bạn tạo lợi thế cho bản thân, điều hướng dòng chảy công việc một cách khéo léo hơn.

Ly cocktail của ký ức

Ly cocktail của ký ức

Khi đặt ly xuống, tớ nhận ra rằng nỗi buồn, giống như hương vị trong ly cocktail, sẽ luôn ở đó, nhưng tớ có thể thưởng thức nó một cách dịu dàng, chậm rãi, và bước ra khỏi nó với ánh mắt sáng hơn một chút.

Sao phải cưới người không yêu

Sao phải cưới người không yêu

Ở một nơi xa, tôi cầu mong cho anh và gia đình anh được hạnh phúc và toại nguyện với mọi mong muốn ích kỉ nhỏ nhen khi đã đẩy tôi ra anh… anh đã trọn chữ hiếu mà phụ chữ tình bởi vậy tôi quyết định chọn cách quên anh…

Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi

Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi

Bố mẹ luôn lo lắng và chờ đợi ta trở về. Dù ta có đi bốn biển năm châu, dù ta có là ai trên cuộc đời này, trong mắt bố mẹ, ta vẫn mãi là những đứa trẻ. Vì thế, hãy biết nghĩ và sống cho bố mẹ bên cạnh nghĩ và sống cho riêng mình.

Cha vẫn ở đây

Cha vẫn ở đây

Minh đứng đó một lát, nhìn bóng dáng gầy guộc của cha trong ánh đèn mờ, trong lòng bỗng nhói lên một cảm giác khó gọi tên. Nhưng anh lập tức dựng bức tường lạnh lùng quanh tim: Mình không thể yếu lòng…

Hộp thư mùa thu

Hộp thư mùa thu

Chỉ là những dòng tin cũ đơn điệu, nhưng với tôi lại là những kỷ niệm vô cùng sâu sắc. Tôi của lúc ấy đã thư giãn như thế nào, cảm giác lúc ấy đã vui sướng bao nhiêu khi được một người ở xa lắng nghe và chia sẻ. Giờ thì chạm vào dòng tin nào tôi cũng sợ mất. Có lẽ ở hiện tại chẳng còn mấy người cổ hủ như tôi.

back to top