Nếu bạn bỗng dưng chán yêu...
2016-10-27 01:30
Tác giả:
Hãy cùng nhau khám phá những điều mới lạ
Thay vì đi ăn, đi xem phim hãy rủ cô ấy/anh ấy đi công viên nước để cả hai có thể cùng nhau chinh phục những trò chơi “cảm giác mạnh”.
Thay vì dùng bữa ở quán ăn quen thuộc thì tại sao không đổi sang một quán ăn mới với không gian lãng mạn hơn hẳn?
Thay vì 9h tối đã ai về nhà nấy sao không thử đến những quán club nổi tiếng để cùng nhau trải nghiệm cuộc sống sôi động ban đêm thật sự thế nào?
Chắc chắn cả hai bạn sẽ cảm thấy rất vui và nhanh chóng tìm lại cảm xúc với nhau đó!
Không quên những tin nhắn quan tâm
Những cặp đôi yêu nhau đã lâu thú nhận rằng họ mất đi hứng thú cho việc nhắn tin hỏi han nhau mỗi ngày. Đó là một việc sai lầm! Cho dù bạn có bận như thế nào thì việc gửi đi một tin nhắn quan tâm như “Em ăn trưa chưa?” “Anh đi làm ngoan nha!”, “Em học vui nha!”,… sẽ khiến nửa kia của bạn ấm lòng hơn bao giờ hết. Hay những cuộc gọi bất chợt lúc cả hai đang mệt mỏi vì bài vở hoặc công việc cũng sẽ giúp chàng/nàng yêu bạn hơn rất nhiều. Vì thế, nếu bạn có bận rộn đến đâu thì cũng nên dành một chút thời gian quan tâm đến người ấy vì họ hoàn toàn xứng đáng được như vậy.

Dành cho nhau những điều bất ngờ
Từ trước đến giờ, trong mắt người yêu bạn là một người khá vụng về, nhưng tại sao không thử một lần tự tay làm một tấm thiệp nho nhỏ, móc khoá, chiếc nón len,… dành tặng đối phương? Có thể nó sẽ không quá đẹp và cầu kì nhưng chắc chắn bạn sẽ khiến nàng/chàng hạnh phúc ngất ngây.
Đặt “nickname” cho nhau
Tuy nghe có vẻ khá trẻ con, nhưng đa số phái yếu đều thích được người yêu gọi bằng những biệt danh đáng yêu dành riêng cho họ. Thỉnh thoảng thay vì xưng hô “anh - em” hãy gọi người ấy bằng những tên gọi khác như “Múp”, “Mèo con”, “Heo”,… Hay đơn giản hơn có thể gọi cô ấy bằng “Bé”. Ví dụ như “Em đang làm gì vậy bé ơi?” hoặc gọi tên và thêm sau đó cụm từ “của anh”. Những cô nàng mắc cỡ sẽ nói bạn sao lại “sến” thế, nhưng bảo đảm cô ấy lại rất thích thú đấy!
Trân trọng sự cố gắng của đối phương
Có thể vì bạn và người yêu đã bên nhau một thời gian khiến cả hai không còn tỏ ra trân trọng những điều đặc biệt mà đối phương dành cho mình. Đây là một điều sai lầm! Hãy luôn biết quý trong những thành quả cũng như công sức người ấy đã bỏ ra vì bạn. Không một ai sẵn sàng cố gắng hết sức vì một người luôn ngó lơ mọi nỗ lực của mình.
Xa nhau một thời gian
Nếu tất cả những điều trên không có tác dụng thì lời khuyên dành cho cả hai đó chính là hãy xa nhau một thời gian. Đừng nghĩ đây là một điều sai lầm, đừng nghĩ xa nhau thì sẽ mãi mãi mất nhau.
Đừng gặp mặt nhau, dừng liên lạc với nhau dù là qua Facebook, điện thoại trong từ 3 - 7 ngày. Chắc chắn, không quá 3 ngày, bạn và người ấy sẽ thấy nhớ nhau điên cuồng, nhớ giọng nói, nhớ những nụ hôn, tin nhắn ngọt ngào. Và rồi, cả hai đã sẵn sàng “yêu thêm lần nữa” rồi đó!
Blog Radio tổng hợp.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không
Em nghĩ rằng chỉ cần đủ bận, mình sẽ quên được. Nhưng hóa ra có những người không cần xuất hiện mỗi ngày vẫn có thể ở lại rất lâu trong lòng người khác. Điều đó khó hơn em tưởng. Khó hơn cả những kỳ thi mà em từng thức trắng đêm để vượt qua. Bởi kỳ thi nào rồi cũng có đáp án. Còn nỗi nhớ thì không.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)
Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)
Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)
Hai người ngồi ở khuôn viên thêm một lúc rồi Tường Lan mới dìu bà trở về phòng. Khi đi ngang qua hành lang, cô vô thức nhìn về phía anh. Anh vẫn đứng ở đó, Vừa thấy hai người bước tới, anh lập tức cúi đầu, lảng tránh ánh mắt cô. Tường Lan đưa bà vào trong phòng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô đi đến trước mặt anh, khẽ nói: “Vào trong với em một lát nhé!”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)
Bảy giờ tối, Tường Lan lại giữ thói quen đi dạo. Cô không có ý định trở về khách sạn quá sớm, mà anh dường như cũng vậy. Hai người sóng bước bên nhau trên con phố lên đèn, anh vừa đi vừa hỏi: “Ngày mai em có dự định đi đâu chưa? Dù sao cũng lâu rồi em mới về Việt Nam mà”
Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng
Sau cơn mưa, bầu trời bỗng trở nên thoáng đãng, mây xanh hơn và nắng cũng dịu dàng hơn. Cô không còn đứng từ xa để ngắm nhìn một bóng hình nào nữa. Giờ đây, chính cô là tia nắng ấm áp xuyên qua những hơi sương còn sót lại, dệt nên một dải cầu vồng với dáng vẻ rực rỡ nhất của riêng mình.
Khi tuổi tác trở thành gánh nặng
Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.
Tôi của những năm tháng 17
Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống






