Phát thanh xúc cảm của bạn !

Mượn một mùa hè để lưu giữ kỉ niệm giữa chúng tôi

2023-05-30 01:30

Tác giả: Huỳnh Linh


blogradio.vn - Sau này, cậu ấy có người con gái khác bên cạnh và tôi cũng không chờ cho cậu ấy thích tôi nữa. Tôi chỉ chờ ngày bản thân mình không còn thích cậu ấy mà thôi. Mùa hè năm đó, tôi xin mượn để cùng cậu ấy lưu giữ những kỷ niệm của hai chúng tôi. 

***

Có một tác giả từng nói rằng ông luôn gửi gắm khoảng thời gian tươi đẹp nhất của mình vào văn chương để lẩn tránh dòng chảy của tháng năm. Tôi nghĩ đó cũng là một ý hay, lưu giữ tất thảy những khoảnh khắc đẹp đẽ trong cuộc đời này vào văn chương. 

Tháng năm vẫn cứ miệt mài chảy, không chờ đợi bất cứ ai trong chúng ta, bao nhiêu mùa hè trôi qua là bấy nhiêu lần tôi lớn cùng năm tháng. Mỗi một mùa hè, mỗi một câu chuyện, có mùa hè là cuộc gặp gỡ nhưng lại có mùa hè là sự chia ly. 

Mùa hè năm đó, vì chuẩn bị cho kỳ thi chuyển cấp vào một trong những trường chuyên trong thành phố mà tôi không nghỉ hè về quê chơi. Thi vào trường chuyên áp lực hơn tôi tưởng, ngày ngày tôi đều đến học ở những lớp dạy thêm, tối về lại cặm cụi giải bài. 

Những tưởng một mùa hè của tôi sẽ cứ như thế mà trôi qua một cách vô vị, thế nhưng vì có cậu ấy mà nó lại trở nên tươi đẹp và đầy tiếc nuối. Tôi gọi cậu ấy là chàng trai có nụ cười tỏa nắng, nụ cười ấy bất giác làm cho tim tôi xao xuyến mỗi khi nhìn vào. 

em_1

Suốt một mùa hè tôi bận ôn thi, cậu ấy thì ngược lại. Gia đình đăng ký cho cậu ấy vào học ở một ngôi trường tư lập trong thành phố, tiêu chí xét tuyển cũng không cao. Lúc biết tin tôi cũng khá bất ngờ bởi vì học lực của cậu ấy cũng thuộc dạng khá nhưng sau này nghĩ lại, có thể là do cậu ấy không thích thi cử rườm rà, cộng thêm gia đình có điều kiện nên học trường tư cũng tốt.

Mỗi ngày, hai đứa chúng tôi đều nhắn tin cho nhau. Tôi than vãn về những bài toán khó, những bài văn nghị luận chán chường. Còn cậu thì kể cho tôi nghe về buổi bóng đá hôm nay, về những buổi trưa hè nắng nóng cùng lũ bạn đi trộm xoài vườn người ta. 

Đôi lúc tôi lại chia sẻ cho cậu bài hát mà mình bất chợt nghe trên radio. Hay có khi tôi thức cùng cậu xem trận bóng World Cup, nghe cậu nói về cầu thủ mình thích, đội bóng nào chơi hay. Rồi hai đứa cứ mải nói luyên thuyên, nói đến những trái cây ngon mùa hè, tôi khoe cậu nhà mình có cả vườn xoài, vườn chôm chôm, cậu cười bảo cẩn thận kẻo bị trộm hết. Tôi cười thầm nghĩ trong lòng, nếu chỉ trộm xoài thì hay nhưng đành này cậu lại trộm mất cả trái tim tôi. Mỗi một tin nhắn gửi đi là con tim của tôi lại như nhảy điệu cha cha cha, xốn xang và đầy mong chờ. 

Cả một mùa hè, hai đứa chúng tôi không có cơ hội gặp nhau, cũng không có lý do gì để gặp nhau. Tôi không thân thiết với đám con bạn của cậu ấy, không thể cùng đi chơi. Tôi cũng chẳng phải là bạn gái của cậu ấy, nên chỉ làm một người bạn tán gẫu mỗi ngày. Tương tư dành cho cậu ấy dài đằng đẵng như cái nóng của mùa hè, dù trời đã chuyển thu nhưng hơi nóng vẫn bủa vây. Tôi không dám thổ lộ cùng cậu vì sợ rằng sau khi nói ra chúng tôi sẽ không còn là bạn bè nữa. 

165

Tuy nhiên, cho dù tôi có cố gắng gìn giữ mối quan hệ ấy như thế nào thì vẫn không thắng nổi thời gian. Sau mùa hè đó, tôi và cậu ấy mỗi người một ngã, những dòng tin nhắn cũng vơi dần đi. Chúng tôi không còn nói chuyện nhiều như trước, không còn chia sẻ, tâm sự cùng nhau. Tôi trách thanh xuân này đã trôi qua quá nhanh, sao không bước chầm chậm lại, cho tôi nhìn cậu ấy lâu thêm chút nữa. Mùa hè năm đó, cậu ấy là tia sáng rực rỡ của tôi. Còn tôi của những ngày hè đó cứ ngỡ đã bắt được tia sáng ấy nhưng lại nhận ra nó không thuộc về mình. 

Sau này, cậu ấy có người con gái khác bên cạnh và tôi cũng không chờ cho cậu ấy thích tôi nữa. Tôi chỉ chờ ngày bản thân mình không còn thích cậu ấy mà thôi. Mùa hè năm đó, tôi xin mượn để cùng cậu ấy lưu giữ những kỷ niệm của hai chúng tôi. 

© Huỳnh Linh - blogradio.vn

Xem thêm: Em Chỉ Là Người Tình

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Ôm trọn một vòng tay

Ôm trọn một vòng tay

Chị cứ ngồi vậy mà ôm con trong lòng, chị nâng niu bàn tay đôi chân con, thăng bé đã mười mấy tuổi và con đã cao lớn hơn so với chị nghĩ. Vậy là cuối cùng ông trời cũng nghe được tiếng chị gọi ngày đêm, ông trời cũng thấu hiểu được nỗi lòng chị mòn mỏi chờ mong con.

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Cậu biết không, tớ đã đứng trước gương hàng trăm lần, rồi tự tưởng tượng trước mặt tớ là cậu. Và tớ sẽ nói hết cho cậu biết rằng tớ đã thích cậu nhiều như thế nào. Nhưng khi thực sự bắt gặp ánh mắt cậu, bao lời văn mà tớ đã chuẩn bị như bốc hơi mất chẳng còn lại gì

Tiếng lòng anh

Tiếng lòng anh

Thơ hát nhỏ nhỏ trong miệng, cô nghe như những âm điệu thiết tha nhất từ chính trái tim anh đang truyền từng nhịp từng nốt qua tim cô.

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Những cuốn sách này ít nhiều làm thay đổi bản thân người nghệ sĩ, giúp họ xoa dịu nỗi đau và là niềm cảm hứng để họ tạo nên những kiệt tác.

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Để chờ đón những ngày nghỉ lễ thật tuyệt vời, hãy xem dự báo cuộc sống của 4 con giáp này có gì thay đổi bất ngờ.

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Bình tĩnh! Chậm lại thật sâu rồi bản thân sẽ tự phát hiện ra những giá trị cốt lõi, những tài năng và điểm mạnh của mình để vun trồng, bồi đắp và tu dưỡng. Chính những giá trị ấy sẽ đưa chúng ta vào một chu kỳ tuần hoàn mới của cuộc sống

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Về nhà cô đúng thực là một nàng công chúa, không nhà cao xe sang hay khoác lên người bộ váy lấp lánh. Nơi đây chỉ là một vùng quê với con đường nhỏ rợp hàng cây xanh, căn nhà cây được ba cô giữ gìn từ thời ông nội tới giờ. Nhưng nơi đây có những không khí yên bình và những người quý giá nhất đối với cô.

Tình ban đầu

Tình ban đầu

Nụ cười trong như ánh nắng ban mai Cho hồn em thơ thẩn buổi bình minh

back to top