Một chút thấu hiểu con người
2020-08-07 01:27
Tác giả:
Pham Le Thanh Tam
blogradio.vn - Suy cho cùng tất cả những sự khó chịu và bực tức đó đều là chúng ta gánh lấy, ta tự làm khổ tâm tư mình. Để sống vui vẻ hơn hãy trở thành người vị tha, bao dung hơn đối với người khác.
***
Có thể nhiều lần trong một ngày chúng ta sẽ khó chịu với những người xung quanh mình vì những lý do như bừa bộn, tham ăn, hay nói to,... hay một vài lý do nào đó. Hầu hết mọi người chúng ta gặp và tiếp xúc đều sẽ có một vài "tính xấu đời thường" nào đó mà ta không ưa nổi, nhưng nếu chịu khó suy nghĩ có thể chúng ta cũng sẽ phát hiện ra những nét tốt đẹp ở họ. Lê Cát Trọng Lý từng hát một câu rất sâu sắc là "thời thì ai cũng xem mình hay và rồi em cũng xem mình hơn". Thật vậy những điều chúng ta cảm thấy khó chịu đều là những thứ không hợp ý ta, chúng ta xem xét những việc đó trên quan điểm và mong muốn của chúng ta, có thể gọi đây là một sự ích kỷ nhỏ. Đa phần những "tính xấu đời thường" này đều không gây ra ảnh hưởng hay hậu quả gì to lớn. Cũng có đôi lần chúng ta vội kết luận một người là không tốt chỉ vì những tính xấu của họ mà ta có cơ hội được thấy. Vậy những điều tốt đẹp ở họ mà ta chưa có cơ hội được thấy thì sao? Đừng vội đánh giá một người nếu không chúng ta có thể bị đắm như con tàu Titanic huyền thoại từng được mệnh danh là không thể chìm, cho đến khi nó va vào phần nổi của một tảng băn lớn ẩn mình phía dưới làn nước.

Suy cho cùng tất cả những sự khó chịu và bực tức đó đều là chúng ta gánh lấy, ta tự làm khổ tâm tư mình. Để sống vui vẻ hơn hãy trở thành người vị tha, bao dung hơn đối với người khác.
Con người chúng ta là một loài động vật bậc cao, trong hai từ đó vẫn còn tồn tại chữ "con". Chữ con này để lại cho chúng ta một chút tham lam, một chút ích kỷ, một chút xấu tính trong bản thể. Nhưng cũng chính chữ con đó qua hàng ngàn năm tiến hoá để cho chúng ta một bản năng mãnh liệt, để làm được những điều phi thường, để được yêu mãnh liệt, để được buồn sâu thẳm.
Tuy nhiên đã có thêm chữ "người" thì chúng ta phải sống cho xứng đáng, dùng phần người để điều chỉnh phần con trong mình. Dùng phần người để bao dung người khác, bỏ qua những lỗi lầm nhỏ nhặt của người khác. Phần người giúp ta hiểu được rằng người đối diện ta cũng mang trong mình phần con cố hữu và chúng ta cũng vậy. Trên phương diện của họ có thể ta cũng có rất nhiều tật xấu chứ không hoàn hảo như ta tự nghĩ.
Con người một chút xấu tính, một chút lương thiện như vậy chẳng phải rất thú vị sao? Tật xấu của người khác cho ta cơ hội rèn dũa sự kiên nhẫn, lòng bao dung. Còn lòng bao dung và sự kiên nhẫn của chúng ta sẽ cho mọi người cơ hội sửa chữa và tốt đẹp hơn. Chúng ta cần thấu hiểu và bù khuyết cho nhau, như vậy các mối quan hệ xung quanh ta sẽ mỗi ngày một tốt lên. Còn nếu cố chấp chúng ta sẽ mãi chẳng thể nào tìm được những mối quan hệ vừa ý mình cả.
.jpg)
Đen hát cũng rất hay "Tình yêu thật ra đơn giản như là một cái bánh bao chay, thắp lên lửa nhỏ hơn là đi tìm hoài ánh sao bay".
Con người một chút xấu, một chút tốt mới là con người. Nếu nhìn ra điều xấu hãy vui vẻ vì ta có thể ý thức được đồng thời chỉnh sửa mình. Nếu nhìn ra điều tốt hãy học tập và lan toả. Chỉ khi như vậy bạn mới dẹp bỏ được những khó chịu vụn vặt trong lòng, những điều đó tuy nhỏ nhưng có thể gây ra một ngày tồi tệ với chúng ta, điều này không đáng chút nào. Hãy dẹp bỏ cái tôi luôn đúng qua một bên, thả lỏng cơ thể và bạn sẽ thấy cuộc đời thật thú vị biết bao khi có sự góp mặt của những tính xấu đời thường này. Giống như người yêu ta khi tham ăn vậy, nếu ta mang trong lòng tình yêu thì đó là một sự dễ thương khó mà cưỡng lại.
© Pham Le Thanh Tam - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Mỉm cười mỗi ngày để cuộc sống hạnh phúc hơn | Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hóa ra anh vẫn yêu em
Có một tình yêu âm thầm, không phô trương nhưng chúng len lỏi từng ngày từng giờ mà tôi chẳng nhận ra, để rồi làm bản thân và anh, người chồng của tôi tổn thương rất nhiều. Chúng tôi kết hôn được 4 năm, có hai con, một gái một trai xinh xắn và đáng yêu. Thế nhưng, tôi lúc nào cũng nghĩ chồng chẳng thương tôi.
Chị em có 3 nốt ruồi này chớ dại mà tẩy, đây là "kho vàng" trời ban càng già càng giàu
Nhiều chị em vì muốn có làn da trắng sứ không tì vết mà vội vàng đi tẩy nốt ruồi, vô tình đánh mất cả tài lộc trời ban. Nhân tướng học chỉ ra rằng, có những "điểm đen" trên gương mặt lại chính là "ngọc ẩn", giữ lại thì phú quý, xóa đi thì tiếc nuối cả đời. Tuy nhiên, nếu nốt ruồi mọc sai chỗ, nó lại trở thành nguồn cơn của thị phi, sóng gió.
Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )
Một lần nữa, tôi nhận ra: chữa lành… không phải là thay đổi mọi thứ ngay lập tức, mà là ở lại và không quay lưng đi nữa.
5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó
Tháng 2 về mang theo chút mưa xuân lất phất và hơi thở ấm áp của đất trời. Đây không chỉ là khoảng thời gian vạn vật sinh sôi mà còn là lúc vận khí xoay vần, mang đến cơ hội "đổi đời" cho những ai biết nắm bắt. Hãy cùng xem vũ trụ đang gửi tín hiệu may mắn đến những con giáp nào trong tháng này nhé.
Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức
Ở nơi phương xa ấy, liệu người có nhớ đến ta như ta nhớ người? Hay là tại ta đa tình, tự nhớ rồi tự thương, tự làm tổn thương mình rồi tự trấn an mình rằng sẽ ổn thôi. Vậy là hết yêu, hết nhớ, hết thương, hòa giải với quá khứ, chấp nhận với thực tại: Mình xa nhau…
Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!
Anh không hề biết rằng, từ ngày anh rời đi, trái tim em vẫn lặng lẽ tìm về chính mình, chờ đợi một ngày tái ngộ – dù em hiểu, có những cuộc gặp chỉ còn tồn tại trong ký ức.
Hạnh phúc đón xuân
Ai rằng đời chẳng đẹp tươi? Mai vàng trước ngõ đang cười đón xuân Gió đưa mát rượi trong ngần Lo chi "hai sáu" gian truân nát lòng.
Lỗi tại em hay là anh
Nếu yêu một người mà bạn luôn cảm thấy tự ti và thua thiệt với người ấy về bất cứ thứ gì thì chắc chắn rằng bạn đã yêu sai người rồi. Bởi nếu thật sự yêu nhau thì những khuyết điểm và hoàn cảnh xung quanh của hai người không là vấn đề gì cả. Chỉ là người ấy có thật lòng yêu bạn hay không mà thôi? Không ai mà thiếu người này không sống được cả. Miễn bạn cảm thấy bản thân bạn hạnh phúc là được.
Giữa mùa đông lãng mạn nhất, em chờ đợi một phép màu mang tên tháng 12
Giữa mùa đông tháng Mười Hai, một cô gái chậm rãi đi qua những ký ức cũ về một tình yêu đã từng rất sâu. Trong cái lạnh và những góc phố quen, nỗi nhớ hiện lên dịu dàng, không còn đau đớn. Khi mùa đông trở lại, cô học cách buông tay, để những gì đã đi xa được ở yên trong ký ức, và lòng mình thì dần ấm lại.
Đứa trẻ bất hạnh có trái tim ‘tròn đầy’
Suốt những năm tháng trẻ thơ, tôi đã từng nghĩ mình là đứa trẻ bất hạnh nhất thế gian này. Vì sao ư? Vì trong tâm trí non nớt khi ấy, tôi là một con bé khác biệt và tự ti so với bạn bè đồng niên.







