Phát thanh xúc cảm của bạn !

Chọn sống cho hôm nay đi, đừng vội nghĩ tới ngày mai

2019-04-08 08:30

Tác giả: Pham Le Thanh Tam


blogradio.vn - Chúng ta sống trong giây phút đó, ngày hôm đó nên khoan hãy nghĩ tới chuyện thất bại của ngày mai, vài tháng sau hay của hôm qua, trong quá khứ.

***

Những người trẻ chúng ta bước vào đời với rất nhiều lựa chọn, cơ hội và suy nghĩ rằng mình có thể làm tất cả dẫn đến sự do dự trước hầu hết các lựa chọn quan trọng như nghề nghiệp, tình yêu, các mối quan hệ, nơi ở, phong cách, lý tưởng sống,… Nguyên nhân đa phần là do sự tiếp cận với khối lượng khổng lồ thông tin của chúng ta. Mỗi ngày, chúng ta nhìn thấy, nghe thấy những câu chuyện phi tường, những thông điệp hay ho - từ cả hai chiều đối nghịch nhau xét với từng hoàn cảnh cụ thể đều có cái đúng, những cuộc tranh luận trong cả cộng đồng về một quan điểm hay sự việc nào đó, những cơ hội hấp dẫn, những mẫu người mình thích mà mình hầu như đều có thể phù hợp với hay làm được một ít lúc bắt đầu. Rồi ta hoài nghi bản thân không biết mình thuộc về cái nào và tuột mất hầu hết những cơ hội trong nuối tiếc.

Xin được lấy một ví dụ về do dự của tôi trước nghề nghiệp để nói lên quan điểm của mình. Tôi lúc viết bài này vừa mới nghỉ một công việc bán thời gian, vì sự chán nản, đi du lịch vài ngày mà không có kế hoạch gì. Lúc trở về lại phải đối mặt với những sự lựa chọn: làm tiếp tục công việc bán thời gian hay trở thành một người bán hàng toàn thời gian với hi vọng kiếm thật nhiều tiền. Nếu trở thành người bán hàng, việc đầu tiên thường là chau chuốt hình ảnh cá nhân ví như áo sơ mi, quần tây, chăm sóc da,… Nhưng có một số quan điểm nghe khá chân lý là “bộ quần áo không làm nên giá trị con người bạn mà chính những kiến thức, năng lực nội tại của bạn”, “họ cười tôi vì tôi khác họ, tôi cười họ vì họ giống nhau”,… Vậy ta phải làm sao, đi ngược đám đông – ta phải khác biệt hay theo đám đông?

Trước những sự do dự này cần nhận ra bạn chọn cái nào cũng sẽ không toàn mỹ, cũng sẽ không thất bại. Cuộc sống này không cần phải tuyệt đối. Nếu chọn làm một người bán hàng tất nhiên phải chăm chút đó là luật chơi để có được cơ hội phô cho đối phương cái nội tại của mình trước khi họ bỏ đi. Dĩ nhiên bạn vẫn có thể chơi luật riêng không theo xu hướng nhưng con đường của bạn có thể sẽ dài hơn một chút. Đó là tuỳ bạn!

Vậy nên khi đứng trước do dự những người trẻ hãy cứ mạnh dạn lựa chọn, Cuộc sống hầu như sẽ cho ta chọn lại, đừng do dự làm mất đi khoảng thời gian quý báu. Có thể bạn sợ sau khi đầu tư vài bộ đồ đắt tiền sau đó chán nghề là lãng phí là không có kế hoạch, nhưng chi phí bạn thực sự phải trả chính là khoảng thời gian do dự đó.


Các vấn đề khác mà ta hay do dự cũng tương tự! Hãy cứ chọn một trong những phương án, xây dựng kế hoạch và quyết liệt thực hiện. Chúng ta sống trong giây phút đó, ngày hôm đó nên khoan hãy nghĩ tới chuyện thất bại của ngày mai, vài tháng sau hay của hôm qua, trong quá khứ. Cuộc sống là nối tiếp những chuỗi sự kiện trên băng chuyền thời gian với số câu hỏi khác nhau cho mỗi người và sự quan trọng của các câu cũng khác nhau, nên đừng cố bắt chước ai hãy tự khám phá.

Khi câu hỏi tới bạn trả lời đúng hay sai thì nó vẫn sẽ đưa câu hỏi sau tới, tất nhiên có phụ thuộc một ít vào đáp án bạn đã chọn ở câu trước. Vậy nên khi nó đưa tới chỉ cần trong khoảng thời gian của câu hỏi đó hãy dốc hết sức trả lời – thực sự sống trong từng giây phút đó, đừng trì hoãn để câu hỏi trôi qua và ta mất cơ hội ghi điểm – để khi bạn dù có trả lời sai ta vẫn tự hào vì ta đã cố hết sức và quả cảm đối diện với câu hỏi tiếp theo với những dữ kiện thu thập được từ câu trả lời nếu đã sai ở phía trước. Có thể lần này ta sẽ thành công!

© Pham Le Thanh Tam – blogradio.vn

 

Mời bạn xem thêm chương trình Hãy mỉm cười như loài hoa vô ưu!

Pham Le Thanh Tam

thích nghe nhạc, đọc sách

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hóa ra anh vẫn yêu em

Hóa ra anh vẫn yêu em

Có một tình yêu âm thầm, không phô trương nhưng chúng len lỏi từng ngày từng giờ mà tôi chẳng nhận ra, để rồi làm bản thân và anh, người chồng của tôi tổn thương rất nhiều. Chúng tôi kết hôn được 4 năm, có hai con, một gái một trai xinh xắn và đáng yêu. Thế nhưng, tôi lúc nào cũng nghĩ chồng chẳng thương tôi.

Chị em có 3 nốt ruồi này chớ dại mà tẩy, đây là

Chị em có 3 nốt ruồi này chớ dại mà tẩy, đây là "kho vàng" trời ban càng già càng giàu

Nhiều chị em vì muốn có làn da trắng sứ không tì vết mà vội vàng đi tẩy nốt ruồi, vô tình đánh mất cả tài lộc trời ban. Nhân tướng học chỉ ra rằng, có những "điểm đen" trên gương mặt lại chính là "ngọc ẩn", giữ lại thì phú quý, xóa đi thì tiếc nuối cả đời. Tuy nhiên, nếu nốt ruồi mọc sai chỗ, nó lại trở thành nguồn cơn của thị phi, sóng gió.

Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )

Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )

Một lần nữa, tôi nhận ra: chữa lành… không phải là thay đổi mọi thứ ngay lập tức, mà là ở lại và không quay lưng đi nữa.

5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó

5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó

Tháng 2 về mang theo chút mưa xuân lất phất và hơi thở ấm áp của đất trời. Đây không chỉ là khoảng thời gian vạn vật sinh sôi mà còn là lúc vận khí xoay vần, mang đến cơ hội "đổi đời" cho những ai biết nắm bắt. Hãy cùng xem vũ trụ đang gửi tín hiệu may mắn đến những con giáp nào trong tháng này nhé.

Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức

Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức

Ở nơi phương xa ấy, liệu người có nhớ đến ta như ta nhớ người? Hay là tại ta đa tình, tự nhớ rồi tự thương, tự làm tổn thương mình rồi tự trấn an mình rằng sẽ ổn thôi. Vậy là hết yêu, hết nhớ, hết thương, hòa giải với quá khứ, chấp nhận với thực tại: Mình xa nhau…

Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!

Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!

Anh không hề biết rằng, từ ngày anh rời đi, trái tim em vẫn lặng lẽ tìm về chính mình, chờ đợi một ngày tái ngộ – dù em hiểu, có những cuộc gặp chỉ còn tồn tại trong ký ức.

Hạnh phúc đón xuân

Hạnh phúc đón xuân

Ai rằng đời chẳng đẹp tươi? Mai vàng trước ngõ đang cười đón xuân Gió đưa mát rượi trong ngần Lo chi "hai sáu" gian truân nát lòng.

Lỗi tại em hay là anh

Lỗi tại em hay là anh

Nếu yêu một người mà bạn luôn cảm thấy tự ti và thua thiệt với người ấy về bất cứ thứ gì thì chắc chắn rằng bạn đã yêu sai người rồi. Bởi nếu thật sự yêu nhau thì những khuyết điểm và hoàn cảnh xung quanh của hai người không là vấn đề gì cả. Chỉ là người ấy có thật lòng yêu bạn hay không mà thôi? Không ai mà thiếu người này không sống được cả. Miễn bạn cảm thấy bản thân bạn hạnh phúc là được.

Giữa mùa đông lãng mạn nhất, em chờ đợi một phép màu mang tên tháng 12

Giữa mùa đông lãng mạn nhất, em chờ đợi một phép màu mang tên tháng 12

Giữa mùa đông tháng Mười Hai, một cô gái chậm rãi đi qua những ký ức cũ về một tình yêu đã từng rất sâu. Trong cái lạnh và những góc phố quen, nỗi nhớ hiện lên dịu dàng, không còn đau đớn. Khi mùa đông trở lại, cô học cách buông tay, để những gì đã đi xa được ở yên trong ký ức, và lòng mình thì dần ấm lại.

Đứa trẻ bất hạnh có trái tim ‘tròn đầy’

Đứa trẻ bất hạnh có trái tim ‘tròn đầy’

Suốt những năm tháng trẻ thơ, tôi đã từng nghĩ mình là đứa trẻ bất hạnh nhất thế gian này. Vì sao ư? Vì trong tâm trí non nớt khi ấy, tôi là một con bé khác biệt và tự ti so với bạn bè đồng niên.

back to top