Phát thanh xúc cảm của bạn !

Mối tình đầu...

2022-08-05 01:30

Tác giả:


blogradio.vn - Người ta thường hay nói “tình đẹp là tình dang dở” và mối tình đầu của tôi cũng là một mối tình đẹp.

***

Mối tình đầu của bạn bắt đầu vào năm bạn bao nhiêu tuổi?

Với câu hỏi này, có người sẽ nhanh chóng trả lời mà không cần suy nghĩ rồi cũng có người bâng khuâng đôi ba giây mới thốt ra đáp án, và rồi cũng có người chỉ im lặng cười nhẹ. Trong mỗi chúng ta đều có những tình cảm rung động đầu đời, có người bắt đầu khi mới học cấp 2, cũng có người bắt đầu tình cảm đó vào cuối năm lớp 12 – thời gian ôn thi tất bật. Hoặc cũng có những người đã bước qua tuổi thanh xuân rồi trong lòng với chớm lên thứ cảm giác khác lạ ấy.

Tôi – một cô gái hơn 20 tuổi nhưng lúc nào cũng hoài niệm về mối tình đầu năm 14 tuổi. Đến đây sẽ có nhiều người nghĩ: “trời, 14 tuổi còn nhỏ xíu đã biết yêu đương gì mà hoài niệm”, không trách được vì đôi khi bản thân tôi đôi ba lần cũng nghĩ như thế. Nhiều lúc tôi cũng hỏi mình liệu rằng mối tình đầu của tôi lúc đó có phải là yêu chưa, hay chỉ là cảm giác gì đó mới lạ rất khác biệt so với những bạn bè cùng tuổi mà bản thân dành cho một người khác giới. Lúc đó chỉ biết rằng bản thân thích người ấy rất nhiều, từ lời tỏ tình vụng về của người ấy mà ngô nghê muốn bên người ta cả đời.

Thứ tình cảm lúc ấy bắt đầu từ những thứ đơn giản nhất, không tính toán nhất và ắt hẳn để lại nhiều cảm xúc nhất. Lúc ấy chỉ biết người ta thích mình, mình cũng thích người ta thế là nhận lời yêu chứ đâu có nghĩ đến người ta có đẹp có giàu hay không, đơn giản nhỉ? Nhận được một bức thư tình với nét chữ nguệch ngoạc hay chỉ là ly chè quán cóc ở trước cổng trường từ người ấy thôi cũng đủ làm tôi vui đến mức trong mơ còn thấy vui. Người ta thường hay nói “tình đẹp là tình dang dở” và mối tình đầu của tôi cũng là một mối tình đẹp. Muốn bên người ấy mãi về sau, nhưng ở cái tuổi chưa trưởng thành thì đó cũng chỉ là ước muốn, không đủ dũng khí và sự cố gắng để nuôi cái ước muốn đó. Không chắc chắn được rằng mối tình đầu là sâu đậm nhất, nhưng bản thân tôi có thể chắc được rằng đó là mối tình khó phai nhất dẫu cho sau này có đi qua đôi ba cuộc tình nữa.

Mỗi người đến và rời đi trong đời chúng ta đều để lại những bài học quý giá. Người yêu đầu tiên của tôi cho tôi cảm giác được nhớ được thương rồi cuối cùng là những kỉ niệm không muốn quên từ khi người ấy rời đi. Lần đầu thất tình ắt hẳn ai cũng sốc và khóc rất nhiều nhỉ? Tôi cũng thế, không chỉ vậy mà tôi đã dành hẳn 2 năm để nguôi ngoai cảm giác ấy, nói là nguôi ngoai chứ thật ra là chờ đợi. Nhưng rồi nỗi đau nào cũng qua, sự chờ đợi nào cũng có hồi kết. Tôi bắt đầu rung động rồi yêu đương rồi lại tổn thương cứ thế như một vòng tuần hoàn. Nhưng đến sau này những cảm giác ấy không giống như lần đầu được yêu lần đầu bị tổn thương. Từ đó, tôi mới nhận ra được rằng chính những tình cảm thuở ban sơ mang lại cảm giác đặc biệt hơn hết - kể cả nỗi đau.

© Tác giả ẩn danh - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Blog Radio 757: Một tiếng gọi cho tôi cảm giác ấm lòng

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không

Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không

Em nghĩ rằng chỉ cần đủ bận, mình sẽ quên được. Nhưng hóa ra có những người không cần xuất hiện mỗi ngày vẫn có thể ở lại rất lâu trong lòng người khác. Điều đó khó hơn em tưởng. Khó hơn cả những kỳ thi mà em từng thức trắng đêm để vượt qua. Bởi kỳ thi nào rồi cũng có đáp án. Còn nỗi nhớ thì không.

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)

Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)

Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)

Hai người ngồi ở khuôn viên thêm một lúc rồi Tường Lan mới dìu bà trở về phòng. Khi đi ngang qua hành lang, cô vô thức nhìn về phía anh. Anh vẫn đứng ở đó, Vừa thấy hai người bước tới, anh lập tức cúi đầu, lảng tránh ánh mắt cô. Tường Lan đưa bà vào trong phòng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô đi đến trước mặt anh, khẽ nói: “Vào trong với em một lát nhé!”

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)

Bảy giờ tối, Tường Lan lại giữ thói quen đi dạo. Cô không có ý định trở về khách sạn quá sớm, mà anh dường như cũng vậy. Hai người sóng bước bên nhau trên con phố lên đèn, anh vừa đi vừa hỏi: “Ngày mai em có dự định đi đâu chưa? Dù sao cũng lâu rồi em mới về Việt Nam mà”

Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng

Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng

Sau cơn mưa, bầu trời bỗng trở nên thoáng đãng, mây xanh hơn và nắng cũng dịu dàng hơn. Cô không còn đứng từ xa để ngắm nhìn một bóng hình nào nữa. Giờ đây, chính cô là tia nắng ấm áp xuyên qua những hơi sương còn sót lại, dệt nên một dải cầu vồng với dáng vẻ rực rỡ nhất của riêng mình.

Nhớ ơn Người - ngày mười chín tháng Năm

Nhớ ơn Người - ngày mười chín tháng Năm

19/5 - Nhớ Ngày sinh nhật Bác Hồ kính yêu!

Hai năm cố chấp một cuộc tình không tên

Hai năm cố chấp một cuộc tình không tên

Bạn đã nhận được gì cho một cuộc tình không có kết quả

Khi tuổi tác trở thành gánh nặng

Khi tuổi tác trở thành gánh nặng

Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.

Tôi của những năm tháng 17

Tôi của những năm tháng 17

Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống

back to top