Phát thanh xúc cảm của bạn !

Mình yêu bình yên thôi kệ người ta ngoài kia vội vã

2017-12-19 01:25

Tác giả:


blogradio.vn - Em tự nhủ, tại sao khi yêu nhau, người ta luôn sợ đánh mất nhau đến thế? Đã có lúc em gồng mình lên đặt bản thân vào vị trí sau chia tay anh xem cảm giác ấy thực sự ra sao. Anh biết không, chỉ mới suy nghĩ thế thôi mà em đã sợ lắm đấy. Sợ mất anh, sợ mất đi người em thương cũng là mất đi cả một bầu trời mà em luôn nhung nhớ.

***

blog radiol  Mình yêu bình yên thôi kệ người ta ngoài kia vội vã

Anh ơi, ngoài kia người ta yêu nhau vội vã quá!

Xã hội ngày càng hiện đại, con người sống ngày một nhanh dần, có lẽ vì thế mà tình yêu cũng nhanh theo thì phải. Chỉ vài câu tán tỉnh người ta đã yêu nhau như yêu từ kiếp trước, chẳng cần biết đối phương như thế nào, họ tốt xấu ra sao. Thậm chí còn có cả những mối quan hệ chỉ yêu qua mạng xã hội mà chẳng cần gặp mặt. Không biết, đó là thứ tình yêu gì vậy anh? Chả nhẽ thời buổi hiện nay người ta đều yêu nhau như thế sao? Có thể hôm nay là người dưng nhưng ngày mai đã là cả thế giới. Và rồi hôm nay người là cả thế giới nhưng ngày mai đã là người dưng. Cứ như thế, người ta vội vội vàng vàng lướt qua nhau như chưa từng có chuyện gì vậy.

Ngày trước, khi chưa quen anh, em cũng mong mình có một tình yêu hạnh phúc. Như tình yêu của cha mẹ, như câu chuyện của bà thường hay kể em nghe. Một tình yêu bình dị nhưng chân thành đủ để đi đến hôn nhân và sống chung trong một mái nhà có con cái. Giờ đây, năm tháng vội vã, dòng đời hối hả, chớp mắt một cái người lướt qua người, mọi thứ xoay chuyển nhanh chóng. Lắm lúc em cảm thấy mệt mỏi khi tất bật với mọi thứ, cùng đó lại nghĩ về tương lai của chúng ta cho những năm tháng tiếp theo trong cuộc đời, nghĩ rằng em có thể tiếp tục đi cùng anh hay không, nghĩ về công việc của chúng ta về sau sẽ như thế nào, nghĩ về cuộc sống vợ chồng sau hôn nhân nữa, cái chuyện mà người ta vẫn hay gọi là chồng chồng vợ vợ con con ấy. Tất thảy những điều ấy đã khiến em đánh mất an yên lúc này...

Em tự nhủ, tại sao khi yêu nhau, người ta luôn sợ đánh mất nhau đến thế? Đã có lúc em gồng mình lên đặt bản thân vào vị trí sau chia tay anh xem cảm giác ấy thực sự ra sao. Anh biết không, chỉ mới suy nghĩ thế thôi mà em đã sợ lắm đấy. Sợ mất anh, sợ mất đi người em thương cũng là mất đi cả một bầu trời mà em luôn nhung nhớ.

Thế giới này là của riêng hai đứa

Mọi thứ mình làm đều sẽ có đôi.

Em ước một điều giản dị đến thế thôi

Mình là của nhau suốt cuộc đời, anh nhé!

blog radiol  Mình yêu bình yên thôi kệ người ta ngoài kia vội vã

Anh biết đấy, bởi chúng ta sống tách biệt hai người ở hai đất nước, hàng ngày, hàng giờ chỉ có thể ngắm nhìn nhau qua màn hình nhỏ của điện thoại, chat với nhau những đoạn chat ngắn ngủi rồi lại trở về với bộn bề của cuộc sống. Vẫn biết là thương nhau nhiều lắm, lo cho nhau nhiều lắm nhưng phải làm sao hả anh, phải làm sao khi có phút yếu lòng mà rơi nước mắt, hay những trận cãi vã hờn ghen khiến hai đứa mất ngủ. Chắc anh không biết mỗi lần như thế em sợ mình mất nhau đến nhường nào.

Em luôn mong chúng ta yêu nhau bình yên thôi anh ạ. Là chuỗi ngày qua ngày cùng nhau trò truyện, cùng kể cho nhau nghe mọi hoạt động chúng ta hay làm, cùng nhau bàn về giấc mơ mà hai đứa đều nghĩ đến. Ở cái phút giây ấy, em thấy như mình đang hạnh phúc và êm ấm lắm. Em đã từng mộng mơ về một gia đình nhỏ trong tương lai, từng mơ được làm mẹ của những đứa trẻ xinh xắn đáng yêu mà chúng luôn miệng gọi anh là ba, và từng mơ, từng mơ về hình ảnh đôi vợ chồng ngồi cùng nhau chụp chung tấm hình lưu niệm khi về già. Dù chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để em hé môi cười với niềm vui không ngớt.

Và chúng ta vẫn cứ yêu nhau bình yên như thế thôi. Mỗi buổi tối cùng chờ nhau về, bật cửa sổ chat lên và chuyện trò cùng nhau bằng những tin nhắn, cùng trao đổi về những bộ phim, những mẩu tiểu thuyết mà hôm nay đã đọc, cùng hỏi han nhau về tình trạng công việc cũng như động viên nhau tham gia các buổi liên hoan kết nối bạn bè. Cứ như thế, tình yêu của em và anh mãi bình yên theo ngày tháng.

Khi yêu, ai cũng hi vọng nếu không phải tình đầu thì mong được làm tình cuối để cùng nhau đồng hành, cũng nhau vượt qua những biến cố của cuộc đời. Còn riêng em, em không khao khát gì hơn ngoài một tình yêu bình dị, hết sức giản đơn nhưng tình cảm luôn gắn chặt bền bỉ, một đoạn tính yêu chẳng cần phải khoa trương khoe mẽ, cũng chả cần phải công khai cho cả thế gới biết chúng ta đang yêu nhau như thế nào, em chỉ cần hai đứa biết với nhau là đủ. Bởi không ai có thể biết trước ngày mai sẽ như thế nào, ngày hôm sau sẽ ra sao, ai sẽ là người bên cạnh ta, ai sẽ là người rời bỏ ta, vậy nên hãy cứ bên nhau bình yên như thế này thôi, anh nhé. Vì em luôn tin rằng: “Hạnh phúc không phải là cái đích ta muốn đến mà chính là con đường chúng ta đang đi.”

© Đoàn Thị Cần – blogradio.vn

Bài dự thi cuộc thi viết CHỈ MUỐN YÊU NHAU BÌNH YÊN THÔI. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận, nhất nút "Bình chọn" ở chân bài viết và chia sẻ lên các mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi viết mời bạn xem tại đây.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Trở về với đúng nghĩa của chữ YÊU

Trở về với đúng nghĩa của chữ YÊU

Chúng mình yêu nhau nhẹ nhàng, cho đi tình yêu và đặt hạnh phúc của đối phương lên trên. Chúng mình làm những thứ mà chúng mình nghĩ đối phương sẽ hạnh phúc mà chẳng bao giờ nghĩ đến việc người kia có làm lại đối với mình không, nên chúng mình không bao giờ phải suy nghĩ nhiều.

Tháng Ba đã đến rồi…

Tháng Ba đã đến rồi…

Buổi chiều hôm đó, họ nói với nhau nhiều chuyện không đầu không cuối. Những câu chuyện đan xen giữa hương cà phê, màu đỏ rực của hoa gạo, và ánh mắt anh trầm tĩnh mà sâu xa.

Phố cũ lặng thinh, ta lạc mất nhau rồi

Phố cũ lặng thinh, ta lạc mất nhau rồi

Có một ngày phố cũ có đôi ta Bước chân quen cũng ngại ngùng bỏ lỡ Người qua vội, chẳng ai còn bỡ ngỡ Ta với ta giữa khoảng trống không người.

Lời chưa nói

Lời chưa nói

Tớ với cậu bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn rồi không biết từ lúc nào mà tớ đã thầm cảm thấy hơi thích cậu. Đã nhiều lần tớ thấy tớ thật ngu ngốc, sao lại có suy nghĩ kì quặc ấy, nhưng rồi những cử chỉ quan tâm tớ của cậu làm tớ bị nhầm tưởng.

Chấn động lợi ích của việc đọc sách thường xuyên: Ngoại hình thăng hạng, da dẻ hồng hào, khí chất ngút ngàn!

Chấn động lợi ích của việc đọc sách thường xuyên: Ngoại hình thăng hạng, da dẻ hồng hào, khí chất ngút ngàn!

Không chỉ giúp nâng cao kiến thức, việc đọc nhiều sách còn có thể mang lại nhiều lợi ích đặc biệt mà không phải ai cũng biết.

Những ngày chênh vênh

Những ngày chênh vênh

Những buổi chuyện trò với nhỏ bạn tuy ít nhưng luôn khiến mình suy nghĩ nhiều. Mình thấy chênh vênh ghê gớm, nhưng rồi thì lòng mình cũng chững lại, để biết rằng mình cần phải làm gì.

Lời hẹn của con

Lời hẹn của con

Cho con được thêm lần nữa tự hào con là con của mẹ, con của một bác sĩ tận tậm tận lòng với mọi người. Con là con của ba, một chiến sĩ bộ đội đang canh gác ngoài biên cương xa xôi.

Tình yêu của mẹ

Tình yêu của mẹ

Đến bây giờ tóc của mẹ đã điểm bạc sương pha Các vết chân chim hằn đầy đôi mắt mẹ Năm ngón tay run không còn như thời son trẻ Vai mẹ gầy con bỗng thấy xót xa

Lời yêu

Lời yêu

Tôi vẫn thường nghe một câu nói như này tuổi 17,18 ấy cái gì cũng có chỉ không có đủ dũng khí để nói thích một người. Đúng vậy, mãi cho đến khi sắp tốt nghiệp tôi vẫn không bày tỏ lòng mình với cậu ấy. Khi đó vào bữa tiệc chia tay cuối năm tôi ngồi cách cậu ấy không xa chỉ biết lặng lẽ ngắm nhìn cậu.

Bước tiếp sau một mối tình tan vỡ

Bước tiếp sau một mối tình tan vỡ

Kết thúc một mối tình là một vết thương chưa lành lại bị xẻ thêm một vết rách. Tôi nhận thức được rằng bản thân ngay lúc này cần phải chữa lành và yêu thương mình nhiều hơn. Giây phút này, tôi chưa thể sẵn sàng để yêu.

back to top