Phát thanh xúc cảm của bạn !

Mình nên cho nhau thời gian hay chấm dứt tất cả?

2021-12-17 01:30

Tác giả:


blogradio.vn - Đứng giữa một mối quan hệ mập mờ vừa cho em cảm giác yêu vừa cho em cảm giác đau, không biết mình đang ở vị trí nào làm cho em không biết nên làm gì đây anh. Em biết chỉ cần em buông tay thì anh sẽ đi, đi mãi, liệu em có thể giữ anh ở bên cạnh bao lâu nữa, liệu mình có thể như thế này bao lâu nữa, có phải càng để lâu thì em càng đau không, liệu càng để lâu thì anh càng chán ghét em đúng không.

***

Giờ anh như thế nào em không biết được, giờ mình có phải là người yêu của nhau hay chỉ là những con người chưa tìm được nửa kia nên mới tạm ở bên nhau?

Ngày mình bắt đầu quen nhau cũng là ngày đã vào đông, em nằm trong chăn ấm chơi game tình cờ quen anh, bản tính hiếu thắng của anh và trình độ game của em khi ấy đã thúc đẩy ta quen nhau. 

Anh càng chơi càng thua càng cố gắng chiến thắng được em, sau đó mình lại hẹn nhau chơi tiếp, cứ như vậy từ khi nào mình đã quen nhau rồi. Ngày đó em quyết định không chơi game nữa, muốn xóa game đơn giản vì em muốn tập trung học hành nhưng có một người làm em nhớ là anh, em đã để lại dòng tin “em không chơi game nữa, đây là nick facebook của em, nếu có duyên thì hẹn anh chơi sau”, sau đó xóa game và tắt điện thoại. Em tin rằng anh sẽ tìm nick của em, chỉ bất ngờ là anh kết bạn với em, từ đó mình bắt đầu mối quan hệ tìm hiểu rồi yêu đương.

ho_-_57

Hôm nay cũng là ngày lạnh, gió bên ngoài cửa rít từng cơn, em nhớ lại rất lâu rồi, hồi mình mới quen nhau, anh và em lần đầu thấy mặt nhau, anh còn e ngại không cho em xem mặt, sau đó thì cũng thành quen, không gọi cho nhau thì nhớ, dù gọi chẳng nói chuyện gì chỉ cần thấy đối phương đang làm gì, thi thoảng liếc nhau, cười với nhau, vậy là hạnh phúc rồi. 

Khác với năm đó là năm nay em không còn nghe tiếng anh nhắc nhở, hay ngồi sau xe của anh, vòng tay ra trước che gió cho anh, cùng anh đan tay vào nhau đi trên những con đường dù mưa lạnh buốt.

Mình vẫn liên lạc, vẫn nhắn tin, chỉ khác là chỉ khi em chủ động thì anh mới trả lời, những tin nhắn của anh cũng không còn đều như ngày trước, những lời quan tâm của anh tuyệt nhiên không còn, mỗi lần em gọi cho anh đều bị anh từ chối, anh không thích. 

Em biết mình cùng nhau trải qua quá nhiều thăng trầm, bao khó khăn, đến khi chia tay mình mới nhận ra rất khó để bù đắp những gì còn trống ở trái tim bên kia nên mình vẫn còn liên lạc. Em từng hỏi anh “Nếu ngày mai em không nhắn tin trước thì liệu anh có nhắn tin cho em không?” Anh biết không, “Không”, câu trả lời nhanh gọn mà em đau đến quặn lòng, đã đến lúc em nên buông tay anh rồi đúng không?

đông_-_63

Anh nói cho nhau thời gian để cả hai cùng suy nghĩ lại, em biết đó chỉ là cách anh đang trốn tránh em mà thôi, vậy em còn tin rằng mình vẫn còn cơ hội quay lại. Chẳng phải thái độ của anh nói lên tất cả rồi hay sao, mỗi lần anh hờ hững với em, em rất chạnh lòng, sẽ lén không có ai mà ôm vai ngồi khóc, thời tiết lạnh giá nhưng em không cảm thấy gì vì trái tim của em đau đến mất cảm giác rồi anh ạ.

Đứng giữa một mối quan hệ mập mờ vừa cho em cảm giác yêu vừa cho em cảm giác đau, không biết mình đang ở vị trí nào làm cho em không biết nên làm gì đây anh. Em biết chỉ cần em buông tay thì anh sẽ đi, đi mãi, liệu em có thể giữ anh ở bên cạnh bao lâu nữa, liệu mình có thể như thế này bao lâu nữa, có phải càng để lâu thì em càng đau không, liệu càng để lâu thì anh càng chán ghét em đúng không. Đau một lần hơn đau dai dẳng, liệu em có thể buông tay anh được không hay giữ mãi mối quan hệ không kết quả này.

© Tác giả ẩn danh - blogradio.vn

Xem thêm:  Tháng 12 ấy, tôi thấy nắng về trong gió đông | Radio Tình Yêu

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Xuân về nghe điệu hát Then

Xuân về nghe điệu hát Then

Buổi sớm, sương muối phủ trắng núi rừng, bồng bềnh như những dải mây. Gió xuân thoảng qua những tán cây, mang theo chút se lạnh đặc trưng của miền núi. Đến khi mặt trời lấp ló, sương tan chậm rãi, để lộ bầu trời và một cảnh sắc quen thuộc mà mỗi độ xuân về lại như thêm một lần tươi mới.

Mưa nghịch mùa

Mưa nghịch mùa

Nếu cả đời này, bạn chưa từng rực rỡ, vẫn hãy can trường bước tiếp những mùa đau thương để mỗi ngày là một hành trang mạnh mẽ. Cánh hồng yếu đuối trước bão giông nhưng lại mạnh mẽ đến lạ khi được hông khô qua bao mùa gió bất.

Chuyến xe định mệnh

Chuyến xe định mệnh

Ở phía xa, một chuyến xe buýt khác lại tới, tiếng còi xe vang vọng như một lời nhắc nhở rằng cuộc sống vẫn không ngừng chuyển động. Chúng tôi vẫn đứng đó, giữa ngã ba đường của định mệnh, không biết ngày mai sẽ là nắng rạng hay lại là một cơn mưa rào bất chợt khác. Nhưng ít nhất là lúc này, trong khoảnh khắc giao thoa mong manh này, chúng tôi đã không còn là hai kẻ đứng ở hai đầu trạm xe buýt để lén nhìn nhau nữa.

Khói bếp quê bà

Khói bếp quê bà

Có những buổi chiều, chỉ cần nhìn thấy làn khói bếp bay lên từ mái nhà quê, tim ta lại chùng xuống bởi bao ký ức tuổi thơ bỗng ùa về. Mùi khói rơm, tiếng gà cục tác, dáng người bà lom khom bên bếp lửa, tất cả trở thành miền thương nhớ không thể nào quên.

Thanh xuân như những đoá hồng đỏ

Thanh xuân như những đoá hồng đỏ

Những lời tôi muốn nói không thể nói là điều tôi luyến tiếc nhất trong của đời này. Em yêu anh là lời cuối cùng tôi cho anh biết vì rất lâu anh đã là người nhà đối với tôi. Tôi chỉ mong kiếp sau anh có thể tìm được người tốt hơn tôi, thấu hiểu anh hơn tôi, không nhõng nhẽo, mè nheo như tôi. Anh là người thật sự tốt không lo khó khăn luôn luôn chỉ biết nghĩ cho tôi.

Chỉ có cơm mẹ nấu là miễn phí

Chỉ có cơm mẹ nấu là miễn phí

Trên đời này, chỉ có những bữa cơm mẹ nấu là miễn phí. Những bữa ăn còn lại, ta phải tự mình đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt và cả những tháng ngày bươn chải. Khi còn trong vòng tay mẹ, ta vô tư ngồi bên mâm cơm, được mẹ gắp cho miếng ngon nhất, nhường phần đủ đầy hơn. Sự che chở ấy quen thuộc đến mức ta tưởng là điều hiển nhiên, mà quên rằng phía sau mỗi bữa cơm giản dị là biết bao nỗi nhọc nhằn mẹ đã âm thầm gánh mang.

Hóa ra yêu đơn phương là thế

Hóa ra yêu đơn phương là thế

Cuộc sống này nó vốn đơn giản hay phức tạp đều do cách nghĩ của mỗi người. Nếu bạn cảm thấy bằng lòng với cuộc sống hiện tại thì mọi thứ với bạn không là vấn đề gì cả dù không được đầy đủ như người khác. Nhưng nếu bạn cảm thấy không thể đặt lòng tin với bất cứ ai thì bạn luôn phải đề phòng chẳng dám mở lòng với bất cứ ai và bạn sẽ luôn sống cô độc một mình trong cuộc đời này. Hãy mở lòng và trao yêu thương khi còn có thể biết đâu đến một lúc nào đó bạn sẽ tìm thấy tình yêu thật sự dành cho bạn.

5 kiểu người tuyệt đối đừng kết giao nơi công sở nếu muốn tăng lương, sếp quý

5 kiểu người tuyệt đối đừng kết giao nơi công sở nếu muốn tăng lương, sếp quý

Công sở là nơi để làm việc, không phải là nơi để kết giao bừa bãi. Chọn bạn mà chơi ở chỗ làm đôi khi còn quan trọng hơn cả năng lực thực sự của chính bạn.

Nơi đây có bình yên (Phần 1)

Nơi đây có bình yên (Phần 1)

Có những mối duyên không bắt đầu bằng một lời hứa hẹn rõ ràng, mà lớn lên lặng lẽ giữa những năm tháng người ta còn quá trẻ để hiểu thế nào là giữ lấy một ai đó bên mình. Chúng tôi đã từng đi ngang qua nhau nhiều lần hơn là bước cạnh nhau, đã có những quãng thời gian tưởng như chỉ cần một chút im lặng nữa thôi là mọi thứ sẽ trôi tuột về hai phía khác biệt của cuộc đời.

Ngày trở lại

Ngày trở lại

Ngày trở lại, tim bồi hồi rung nhẹ Cổng trường xưa vẫn nghiêng nắng dịu dàng Bạn cũ đó, mắt cười rưng màu nhớ Dáng thân quen như thoáng giấc mộng vàng.

back to top