Phát thanh xúc cảm của bạn !

Mình cùng nhau hạnh phúc nhé anh!

2017-01-23 01:30

Tác giả:


blogradio.vn - Em biết bố mẹ là người đi trước, họ có kinh nghiệm và cái nhìn sâu sắc hơn chúng ta, họ biết những điều mà mình chưa biết. Nhưng bố mẹ không trải qua khoản thời gian gần 7 năm mà em và anh đã gắn bó, cùng nhau quan tâm, yêu thương và chịu đựng buồn tủi khi phải chấp nhận yêu trong xa cách.

***

Gửi người em thương,

Em ngốc nghếch, không nhanh nhẹn, không nhạy bén, không phải là người xinh đẹp của anh đây, hình như em không có gì tốt đẹp cả, em chỉ có mỗi tình yêu này với anh là đẹp nhất thôi, vậy mà giờ nó cũng sắp không phải là của em nữa rồi.

Kể từ khi hai đứa mình bắt đầu và yêu nhau vẫn luôn tự nhủ và động viên nhau là sẽ phải cố gắng để có một hạnh phúc về sau, khi mới yêu tất cả nhiệt huyết yêu thương đều luôn cháy trong lòng, chắc chắn vì thế mà anh đã vào Nam lập nghiệp, đúng không anh? Anh có biết là em rất vui và biết ơn anh lúc đó như thế nào không? Không chỉ vì tình yêu mà vì em, anh đã phải làm xa nhà, xa bố mẹ. Lúc đó em đã nghĩ là phải yêu và quan tâm anh nhiều hơn để anh không cảm thấy cô đơn vì nhớ nhà, nhớ bạn bè.

Anh có nhớ lần đầu tiên em biết gia đình anh phản đối hai đứa mình không? Sau khi nghe anh nói chuyện với bố qua điện thoại và có những nhận xét không tốt về em dù chưa bao giờ gặp em. Sau lần đó em đã khóc rất nhiều vì bất ngờ, vì hụt hẫng, vì tại sao em chưa được một lần có cơ hội để tiếp xúc đã vội ngăn cản tình yêu này. Nhưng em cũng cảm ơn ngày hôm đấy, vì nếu không nhờ nó em sẽ không thể biết được anh đã giấu em và chịu đựng một mình. Em đã nghĩ rằng đến ngày ổn định sẽ thưa chuyện và tiến đến hạnh phúc, thế nhưng sóng gió đã nổi lên rồi và đó là lúc em ngồi nghĩ về tình cảm hiện tại và con đường tương lai phải đi sau này.

Mình cùng nhau hạnh phúc anh nha

Em biết bố mẹ là người đi trước, họ có kinh nghiệm và cái nhìn sâu sắc hơn chúng ta, họ biết những điều mà mình chưa biết. Nhưng bố mẹ không trải qua khoản thời gian gần 7 năm mà em và anh đã gắn bó, cùng nhau quan tâm, yêu thương và chịu đựng buồn tủi khi phải chấp nhận yêu trong xa cách.

Anh bảo chia tay sẽ giải thoát cho hai đứa, nhưng anh có chắc rằng sau khi chia tay, em sẽ có thể tốt hơn không hay cứ mãi ôm nỗi đau này đến suốt đời. Liệu sau này có thể yêu một người khác như mình đã từng yêu nhau ở quảng thời gian thanh xuân nồng nhiệt này, em nghĩ là không thể nào anh à.

Hạnh phúc tới với mình một cách dễ dàng đâu phải là hạnh phúc. Đây là sóng gió đầu tiên trong đời của anh và em, nên sao có thể dễ dàng mà từ bỏ đi tình cảm sâu đậm ngần ấy thời gian. Bố mẹ đã tạo ra sóng gió ngăn cản không chỉ vì lo lắng cho tương lai của hai đứa mà còn là thử thách tình yêu của mình nữa. Đời người có được mấy lần 7 năm để khi sóng gió mình lại buông tay nhau dễ dàng như vậy hả anh?

Vì là bố mẹ nên chắc chắn anh không thể một mực cãi lời để tìm đến hạnh phúc mà không nghĩ đến cảm nhận bậc sinh thành. Những gì mà bố mẹ muốn là anh có được hạnh phúc và cuộc sống tốt đẹp sau này. Nếu thật sự anh vẫn còn thương em thì em chỉ xin anh hãy một lần mạnh mẽ sống chân thật với tình cảm của mình. Bố mẹ là người sinh ra mình, nuôi nấng mình nhưng không thể ở bên cạnh mình mãi mãi, không thể sống thay cuộc đời của mình, người ở bên cạnh ta đến cuối đời chính là người vợ người chồng mà mình đã lựa chọn chung sống. Em tin nếu thấy anh hạnh phúc, bố mẹ sẽ nguôi ngoai và dần chấp nhận vì không bố mẹ nào lại cứ mãi tức giận khi thấy con mình sống vui vẻ cả.

Nếu em chấp nhận sẽ ra Bắc sống thì anh có đồng ý đi với em suốt chặng đường còn lại không? Mặc dù khi nói ra điều này nó làm em đau lòng vô cùng vì đời này em phải làm người con bất hiếu khi không thể phụng dưỡng ba mẹ mình tuổi về già nhưng hạnh phúc là em chọn, sướng vui hay đau khổ là em chọn, nên nếu sau này có hối hận chỉ là lỗi ở em chứ không phải do bố mẹ hay là anh. Nếu thuyết phục được bố mẹ và mình có thể hạnh phúc mỉm cười bằng một cái đám cưới thì việc cố gắng hòa hợp chỉ là vấn đề thời gian.

Mình cùng nhau hạnh phúc anh nha

Có thể đừng từ bỏ đi tình cảm này được không anh? Anh cho em cơ hội để gần gũi tiếp xúc với bố mẹ và gia đình anh được không? Em có thể cố gắng mà, nhưng là có anh cùng cố gắng thì em mới có thể vững bước được.

Khi anh nói anh đã không còn thương em như lúc trước nữa, thật sự lòng em đã không thể yên bình như ngày nào nữa. Em hứa sẽ cố gắng nhưng cố gắng cùng anh. Vì thế xin anh đừng buông xuôi vì như vậy em cảm thấy bản thân quá thất bại khi mà mọi thứ về mình đều xấu xí, ngay cả việc làm cho một người yêu thương mình cũng dần rời bỏ mình thì thật sự là đời em quá tệ hại.

Em vẫn thầm ngưỡng mộ và ao ước có được nụ cười hạnh phúc của những đứa bạn cùng sánh bước trên lễ đường với người mình yêu, sao họ lại dễ dàng có được hạnh phúc mà mình lại khó khăn trắc trở như vậy. Nhưng rõ ràng là dù có đau khổ, có nước mắt nhưng em nghĩ tình yêu này nếu vượt qua thì hạnh phúc về sau sẽ trọn vẹn hơn gấp bội phần. Em vẫn hi vọng và anh đừng cố dập tắt nó, nếu không anh sẽ làm tan nát một trái tim mà chẳng thể nào có thể chữa lành khi đã quá muộn màng.

Cố lên anh nhé, em với anh giờ không chỉ là người yêu của nhau, mà còn là chiến hữu, đồng chí của nhau nữa, phải cùng nhau kháng chiến trường kì, bên bỉ. Thời gian sẽ giúp bố mẹ hiểu tình cảm này của anh và cả cô con dâu không mời mà đến này.

Thương và yêu anh nhiều lắm!

© Nhỏ Xíu – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Giữa mùa đông lãng mạn nhất, em chờ đợi một phép màu mang tên tháng 12

Giữa mùa đông lãng mạn nhất, em chờ đợi một phép màu mang tên tháng 12

Giữa mùa đông tháng Mười Hai, một cô gái chậm rãi đi qua những ký ức cũ về một tình yêu đã từng rất sâu. Trong cái lạnh và những góc phố quen, nỗi nhớ hiện lên dịu dàng, không còn đau đớn. Khi mùa đông trở lại, cô học cách buông tay, để những gì đã đi xa được ở yên trong ký ức, và lòng mình thì dần ấm lại.

Đứa trẻ bất hạnh có trái tim ‘tròn đầy’

Đứa trẻ bất hạnh có trái tim ‘tròn đầy’

Suốt những năm tháng trẻ thơ, tôi đã từng nghĩ mình là đứa trẻ bất hạnh nhất thế gian này. Vì sao ư? Vì trong tâm trí non nớt khi ấy, tôi là một con bé khác biệt và tự ti so với bạn bè đồng niên.

Cảnh vẫn thế nhưng người thì chẳng còn thương tôi

Cảnh vẫn thế nhưng người thì chẳng còn thương tôi

Tôi và anh, hai con người vượt qua được định kiến xã hội nhưng chẳng thể nào vượt qua được cái gọi là thời gian. Tôi vẫn còn nhớ rõ ngày anh đi, trời đã mưa lớn đến thế nào, chắc là bởi ông trời cũng cảm thấy xót thương cho chuyện tình đôi ta.

Nhà có hoa Tigon (Phần 1)

Nhà có hoa Tigon (Phần 1)

Hơn hai mươi năm nơi đất khách, chính tôi cũng không biết mình đã sống sót bằng cách nào. Tôi lặng lẽ chấp nhận số phận, mặc nhiên tin rằng đời mình rồi sẽ trôi qua trong cô quạnh, không trở về nơi từng là nhà, từng là hạnh phúc, từng là cả một sự nghiệp. Thế nhưng đến cuối cùng, tôi vẫn không thể thôi nhớ cố hương. Tôi chỉ mong sau khi chết đi, tro cốt của mình có thể được rải xuống mảnh đất nơi tôi đã lớn lên.

Có những yêu thương ở lại

Có những yêu thương ở lại

Một miền ký ức chậm rãi mở ra từ những ngày thu ẩm ướt trên cao nguyên, nơi hình bóng ngoại với giọng hò ru ngủ, mùi cá kho quen thuộc và căn phòng cũ đầy kỷ niệm. Giữa những bôn ba cuộc sống, nối nhớ ngoại trở thành sợi dây lặng lẽ nối quá khứ và hiện tại, để rồi khi ngoại rời xa, điều ở lại không chỉ là tiếc nuối, mà là tình thương âm thầm theo ta suốt cả quãng đời.

Ai rồi cũng sẽ trở thành 'người cũ' của chính mình

Ai rồi cũng sẽ trở thành 'người cũ' của chính mình

Hôm nay, nếu ai đó hỏi tôi: "Yêu là gì?", tôi sẽ không còn tự tin định nghĩa như cô bé 14 tuổi năm nào. Tôi chỉ biết rằng: Yêu là khi ta chấp nhận đau lòng để học cách trưởng thành. Là khi ta hiểu rằng, rung động hay cảm động, hạnh phúc hay dằn vặt, tất cả đều là những mảnh ghép không thể thiếu để tạo nên thanh xuân.

4 con giáp sau chuẩn bị tinh thần

4 con giáp sau chuẩn bị tinh thần "hứng lộc" đúng dịp Tết này

Trong khi nhiều người còn đang loay hoay với những dự định dang dở, thì 4 con giáp dưới đây được dự báo sẽ có một cú "lội ngược dòng" ngoạn mục ngay từ dịp Tết, mở ra một năm tiền tài rủng rỉnh và cuộc sống viên mãn bất ngờ.

Con về đón Tết

Con về đón Tết

Con về đón Tết nao nao, Mừng vui vì thấy cha chào, mẹ trông. Tóc con giờ cũng trổ bông, Mẹ cha nay cũng lưng còng, da nhăn.

Phụ nữ khổ tâm thường sẽ có thói quen này, muốn đổi vận hãy sửa ngay hôm nay

Phụ nữ khổ tâm thường sẽ có thói quen này, muốn đổi vận hãy sửa ngay hôm nay

Người xưa có câu "tướng tự tâm sinh", mọi vất vả hay an nhàn của một người phụ nữ đôi khi không nằm ở số phận định sẵn, mà hiện hữu ngay trong từng bước đi, cách ăn uống mỗi ngày.

Những dấu chân không bao giờ mất

Những dấu chân không bao giờ mất

Giữa những bữa cơm gia đình tuổi mười sáu, mười bảy, có những dấu chân âm thầm in lại của yêu thương, tổn thương và những điều chưa kịp nói. Lớn lên rồi mới hiểu, có những ký ức tưởng rất nhỏ nhưng theo ta suốt cả đời.

back to top