Phát thanh xúc cảm của bạn !

Mẹ của hai con gái

2022-07-16 01:20

Tác giả:


blogradio.vn - Trong điệu rộn ràng cười nói của con, mẹ an yên quá đỗi. Hạnh phúc với mẹ là được nhìn thấy hai con khôn lớn từng ngày trong sự bình yên như thế.

***

Mỗi khi có dịp ngồi hàn huyên trà nước, đồng nghiệp với mẹ trên trường thường cười, bảo: Cô sinh thêm lấy một thằng cu nữa đi. Nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô. Có nếp có tẻ vẫn hơn...”. Mặc cho họ có nói và viện ra lí do gì đi nữa thì mẹ vẫn giữ ý kiến cho riêng mình, rằng: Dù gái hay trai, chỉ hai là đủ. Và mẹ luôn tự hào vì là mẹ của hai con gái.

Ngày mẹ và ba cưới nhau, có lần mẹ hỏi ba muốn sinh con đầu lòng là trai hay gái? Ba cười: Con nào cũng là con, miễn sao hai mẹ con khỏe mạnh là niềm vui lớn nhất với ba rồi. Tựa đầu vào vai ba, mẹ cảm nhận được niềm hạnh phúc râm ran như đang lan tỏa khắp ngõ ngách tâm hồn.

Sau khi cưới nhau, mẹ mắc chứng thiếu máu não rồi rong kinh dẫn đến mất máu, gầy sọp. Suốt hai năm liền rong ruổi, chạy hết trong Nam ngoài Bắc tìm cách chữa trị, mẹ mới hồng da thắm thịt trở lại. Và rồi ba năm sau ngày cưới, ba mẹ mới được đón con gái đầu lòng trong niềm sung sướng vỡ òa không tả xiết.

Trong khi bạn bè của mẹ, ai cũng bảo thư thư 5, 10 năm sau hẵng sinh thêm cho đỡ vất vả. Mẹ lại nghĩ, thà hoàn thành kế hoạch sớm rồi nghỉ ngơi cho khỏe còn hơn kéo dài mệt người! Thế là, dù bị nói ra nói vào vì “tội” sinh nhặt, khi chị Thiên Bích mới được hai năm rưỡi, mẹ lại sinh thêm một cô công chúa nữa. Mẹ đặt cho em cái tên Thiên Ngân.

Bảy năm, mẹ có hai cô con gái đã lớn khôn! Nay chị Bích đã học hết lớp 1. Còn em Ngân đã bước sang tuổi thứ 5. Nhà có hai cô con gái, mẹ cảm nhận được niềm hạnh phúc chưa từng có. Gia đình chúng ta luôn vui vẻ, hòa thuận. Đặc biệt, chị em con rất ít khi ồn ào, tranh giành, cãi cọ nhau. Ba mẹ luôn là bờ vai, là nơi san sẻ yêu thương, buồn vui của hai con trong cuộc sống.

Mỗi chiều đón hai con gái từ trường về, hai chị em lại ríu rít kể cho mẹ nghe về một ngày học tập vui vẻ bên thầy cô, bạn bè. Trong điệu rộn ràng cười nói của con, mẹ an yên quá đỗi. Hạnh phúc với mẹ là được nhìn thấy hai con khôn lớn từng ngày trong sự bình yên như thế.

Biết quan tâm, lo lắng, sẻ chia, đó là điều mà mẹ cảm thấy yên tâm ở hai con gái của mẹ. Trong khi chị Bích lo dọn dẹp bàn học, sắp xếp sách vở gọn gàng, xắn tay áo phụ mẹ quét nhà, quét sân thì em Ngân lại lăng xăng sà xuống bên mẹ, miệng tí toét cười: Con nhặt rau giúp mẹ nhé!”. Lặng nhìn vẻ ngây thơ, trong sáng; sự đảm đang, tháo vát của hai cô công chúa tí hon đáng yêu, tâm hồn mẹ ngập tràn một xúc cảm dịu ngọt.

Thấy em Ngân còn phải đến trường, vì trường mẫu giáo nơi em học chưa nghỉ hè, chị Bích thầm thì với mẹ: Con thương em Ngân quá mẹ ạ. Trong khi con được nghỉ hè ở nhà thì em lại phải đi học. Ngân nhìn chị cười: Ngân phải đến lớp để nhận phần thưởng cô phát chứ. Chiều Ngân về với chị hai. Hai ở nhà đừng buồn. Nói rồi, Ngân chạy lại, vòng tay ôm chặt lấy chị: Ngân thương chị hai lắm lắm!”. Trong đáy mắt mẹ lúc ấy bỗng dâng trào những giọt nước mắt hạnh phúc trước tình yêu thương, gắn kết ở chị em con.

Ngày nghỉ, mẹ dẫn hai chị em cùng đi chợ. Mẹ giả vờ làm một phép thử. Rằng số tiền mẹ có không đủ để mua cho hai chị em bộ quần áo hai con thích. Sau một hồi đắn đo, cả hai đều vui vẻ đồng thanh: Mẹ mua cho chị Bích đi!”/ Mẹ mua cho em Ngân đi!... Rồi hai con nhìn nhau cùng cười. Mẹ thấy trong lòng lâng lâng một miền ấm áp đến rất lạ.

Ba thường tự hào vì mình là “người đẹp trai nhất nhà”. Còn mẹ con mình thường chụm đầu vào nhau thủ thỉ: Mẹ con mình là ba nàng tiên xinh đẹp nhất! Thân thương biết mấy khi cả ba mẹ con cùng dùng chung chiếc nơ cột tóc. Thấy mẹ soi gương, mẹ đánh phấn hay sắc nước hoa, chị em con cũng xúng xính lại gần: Cho con một ít!”. Rồi thủ thỉ tai nhau: Chị em mình lớn lên sẽ đẹp giống mẹ!”. Giọng cười giòn tan của hai con lại râm ran khắp nhà.

Mẹ thích ngắm hai con gái khi ngủ. Nụ cười con đượm màu cổ tích. Ánh mắt biết nói cùng đôi môi chúm chím xinh tươi và cả cặp lông mi cong vút. Niềm vui ăm ắp, hạnh phúc ngập tràn bên hai con giúp mẹ vững vàng, tin tưởng rằng: Có hai cô con gái, mẹ đã là người hạnh phúc nhất!

© Xanh Nguyên - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Blog Radio 749: Chấp niệm của thanh xuân

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai

Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai

Thật ra, con người ta không gục ngã vì khổ đau, mà vì đánh mất ý nghĩa của nó, ngày mai chẳng thể khác đi, nếu hôm nay vẫn mờ nhạt. Ta cứ muốn bước đi thật nhanh, muốn đi qua mọi điều thật mau – mà quên rằng, ngày mai chính là kết quả của từng giây phút ta đang sống bây giờ.

Do dự trời sẽ tối mất

Do dự trời sẽ tối mất

Một câu nói hiện lên trong tâm thức Lan, giọng mẹ vang vọng như một làn gió xưa cũ thổi qua ký ức: "Nếu một ngày con gặp được người khiến trái tim con yên khi ở bên và con không cần cố gắng, không cần giấu giếm, chỉ đơn giản là thấy nhẹ lòng... thì đó chính là nơi con có thể dừng chân."

Nhật ký những ngày hạ xanh

Nhật ký những ngày hạ xanh

Suốt những tháng năm rực rỡ này, liệu có một bóng hình nào in đậm đến mức cả đời tớ chẳng thể quên? Có một ai đó từng mang đến những ngọt ngào trong sáng để tô màu cho cuộc sống bình dị này hay không? Và trong tất cả ký ức, chỉ duy nhất hình ảnh cậu hiện lên, rõ rệt đến mức làm lòng tớ nhói lên.

5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở

5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở

Những thủ thuật tâm lý đơn giản này sẽ giúp bạn tạo lợi thế cho bản thân, điều hướng dòng chảy công việc một cách khéo léo hơn.

Ly cocktail của ký ức

Ly cocktail của ký ức

Khi đặt ly xuống, tớ nhận ra rằng nỗi buồn, giống như hương vị trong ly cocktail, sẽ luôn ở đó, nhưng tớ có thể thưởng thức nó một cách dịu dàng, chậm rãi, và bước ra khỏi nó với ánh mắt sáng hơn một chút.

Sao phải cưới người không yêu

Sao phải cưới người không yêu

Ở một nơi xa, tôi cầu mong cho anh và gia đình anh được hạnh phúc và toại nguyện với mọi mong muốn ích kỉ nhỏ nhen khi đã đẩy tôi ra anh… anh đã trọn chữ hiếu mà phụ chữ tình bởi vậy tôi quyết định chọn cách quên anh…

Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi

Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi

Bố mẹ luôn lo lắng và chờ đợi ta trở về. Dù ta có đi bốn biển năm châu, dù ta có là ai trên cuộc đời này, trong mắt bố mẹ, ta vẫn mãi là những đứa trẻ. Vì thế, hãy biết nghĩ và sống cho bố mẹ bên cạnh nghĩ và sống cho riêng mình.

Cha vẫn ở đây

Cha vẫn ở đây

Minh đứng đó một lát, nhìn bóng dáng gầy guộc của cha trong ánh đèn mờ, trong lòng bỗng nhói lên một cảm giác khó gọi tên. Nhưng anh lập tức dựng bức tường lạnh lùng quanh tim: Mình không thể yếu lòng…

Hộp thư mùa thu

Hộp thư mùa thu

Chỉ là những dòng tin cũ đơn điệu, nhưng với tôi lại là những kỷ niệm vô cùng sâu sắc. Tôi của lúc ấy đã thư giãn như thế nào, cảm giác lúc ấy đã vui sướng bao nhiêu khi được một người ở xa lắng nghe và chia sẻ. Giờ thì chạm vào dòng tin nào tôi cũng sợ mất. Có lẽ ở hiện tại chẳng còn mấy người cổ hủ như tôi.

Không được bỏ cuộc

Không được bỏ cuộc

Những người mà ít nhiều kém may mắn kém khả năng hơn nhiều người. Nhưng rồi sao, nhưng rồi họ đã mạnh mẽ đứng lên họ đã quyết tâm đến cùng, với họ thì dường như những khó khăn phải dừng bước những khó khăn phải buông xuôi trước họ, bởi vì tất cả họ đều có quyết tâm rất lớn ấy, là không được bỏ cuộc.

back to top