Mẹ chồng…
2025-08-27 14:40
Tác giả:
blogradio.vn - Với chị, mẹ chồng là người hiền lành, giản dị, từ lời ăn tiếng nói đến lối sống thường ngày. Khi mới chân ướt chân ráo về nhà chồng, chị nơm nớp âu lo, sợ mình sẽ khiến mẹ chồng phiền lòng, phật ý. Vậy nhưng, trái với những suy nghĩ của chị, mẹ chồng lại thấu hiểu, gần gũi, đồng cảm với chị từ những chuyện nhỏ nhất.
***
Nhiều người vẫn bảo: “Thật thà đâu kể lái trâu/ Yêu nhau đâu kể nàng dâu mẹ chồng”. Ai cũng đinh ninh cho rằng, giữa mẹ chồng và nàng dâu luôn có một khoảng cách chẳng thể dung hòa, chẳng bao giờ có mối quan hệ tốt đẹp như mong đợi. Thế nhưng, với chị, mẹ chồng lại là người có tấm lòng nhân hậu, bao dung, luôn cho chị cảm giác gần gũi, thương thuộc.
Tuổi thơ của mẹ chồng chị cũng như bao bạn bè cùng trang lứa lúc bấy giờ, đều bất hạnh và thiệt thòi. Tuy vẻ ngoài không xinh đẹp, nhưng đổi lại, mẹ hay lam hay làm, cần cù, chịu khó. Không chỉ thế, mẹ còn thuộc rất nhiều ca dao, tục ngữ, giai thoại, tích xưa,… Mẹ hoạt ngôn và luôn sống tích cực, luôn biết trân quý những may mắn cuộc đời ban tặng cho mình.
Mẹ gặp và nên vợ nên chồng với bố, người con trai có gia cảnh nghèo khó hơn cả gia đình mẹ nhưng hiền lành, chất phác và chăm chỉ. Phần vì đồng cảm, song nhiều hơn cả chính là vì thương yêu thực sự, vì thấu hiểu và muốn gắn bó cả cuộc đời với bố. Dù trải qua bao thác ghềnh, sóng gió, mẹ và bố luôn sát cánh kề vai, chung tay chèo lái con thuyền gia đình vượt qua ngàn vạn bão tố, để có được sự bình yên, thảnh thơi, hạnh phúc bên con cháu đề huề như hiện tại.

Xóm giềng mỗi lần trò chuyện với nhau đều hết lòng ngợi khen bố mẹ. Họ bảo: Ông Vui, bà Năng sống hiền lành, đức độ nên trời phật độ trì. Hai vợ chồng sinh được có 4 đứa con, đủ trai đủ gái. Xưa khổ nhất làng, nay thì sướng nhất làng. Điều họ ngưỡng mộ, trầm trồ hơn chính là tình cảm bố mẹ dành cho tất cả con cháu, dâu rể trong nhà: bình đẳng, yêu thương, chia sẻ, thấu hiểu như nhau. Vì thế, anh em, cháu chắt trên dưới đều nhất mực thuận hòa, tương thân tương ái trước sau như một. Ai cũng biết nghĩ cho người khác. Ai cũng biết nâng đỡ, đùm bọc người khác như nâng đỡ, đùm bọc chính mình.
Với chị, mẹ chồng là người hiền lành, giản dị, từ lời ăn tiếng nói đến lối sống thường ngày. Khi mới chân ướt chân ráo về nhà chồng, chị nơm nớp âu lo, sợ mình sẽ khiến mẹ chồng phiền lòng, phật ý. Vậy nhưng, trái với những suy nghĩ của chị, mẹ chồng lại thấu hiểu, gần gũi, đồng cảm với chị từ những chuyện nhỏ nhất. Bất kể khi nào, gặp ai, mẹ cũng đều nói những điều tốt đẹp về con dâu. Mẹ bảo có con dâu trong nhà là diễm phúc, là niềm vui, là may mắn của mẹ. Có quý thương mình, con dâu mới về nhà mình làm vợ của con trai mình, làm dâu mình. Yêu thương chẳng hết, sao có thể hơn thua, phân bì đối xử bất công.
Chị về làm dâu thứ trong nhà. Mẹ đối với chị chẳng khác nào con gái. Đã cùng sống chung dưới một mái nhà, tất cả đều là con của mẹ, đều xứng đáng được quan tâm, yêu thương. Mẹ bảo thế. Sự bảo ban, chỉ dạy và đối đãi ân cần của mẹ, từ chăm sóc con cái đến việc nhà việc cửa, lễ nghĩa trong gia đình, ngoài xóm,… khiến khoảng cách giữa chị và mẹ chồng dần bị xóa nhòa. Chị không coi mẹ là mẹ chồng mà giống như mẹ ruột của mình.
“Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”. Dù đâu đó ngoài kia, vẫn còn có những hoàn cảnh, những câu chuyện về mẹ chồng nàng dâu “Khác máu tanh lòng”, thế nhưng vẫn có rất nhiều câu chuyện về mẹ chồng nàng dâu đẹp như cổ tích giữa đời thường. Và câu chuyện về mẹ chồng chị là một minh chứng như thế.
Từ tận đáy lòng, chị luôn biết ơn mẹ rất nhiều. Mẹ luôn đặt mình vào vị trí của tất cả các con để cảm thông, che chở; để vun vén và động viên khích lệ khi cần thiết. Mẹ luôn biết cách duy trì ngọn lửa yêu thương trong đại gia đình. Chị tâm phục, nể phục và rất yêu quý mẹ chồng. Mẹ chồng chính là tấm gương sáng mẫu mực để chị và mọi người học tập và noi theo.
© Xanh Nguyên - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Sẽ Có Người Đi Cùng Bạn Đến Hết Đoạn Đường Còn Lại | Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Xuân về nghe điệu hát Then
Buổi sớm, sương muối phủ trắng núi rừng, bồng bềnh như những dải mây. Gió xuân thoảng qua những tán cây, mang theo chút se lạnh đặc trưng của miền núi. Đến khi mặt trời lấp ló, sương tan chậm rãi, để lộ bầu trời và một cảnh sắc quen thuộc mà mỗi độ xuân về lại như thêm một lần tươi mới.
Mưa nghịch mùa
Nếu cả đời này, bạn chưa từng rực rỡ, vẫn hãy can trường bước tiếp những mùa đau thương để mỗi ngày là một hành trang mạnh mẽ. Cánh hồng yếu đuối trước bão giông nhưng lại mạnh mẽ đến lạ khi được hông khô qua bao mùa gió bất.
Chuyến xe định mệnh
Ở phía xa, một chuyến xe buýt khác lại tới, tiếng còi xe vang vọng như một lời nhắc nhở rằng cuộc sống vẫn không ngừng chuyển động. Chúng tôi vẫn đứng đó, giữa ngã ba đường của định mệnh, không biết ngày mai sẽ là nắng rạng hay lại là một cơn mưa rào bất chợt khác. Nhưng ít nhất là lúc này, trong khoảnh khắc giao thoa mong manh này, chúng tôi đã không còn là hai kẻ đứng ở hai đầu trạm xe buýt để lén nhìn nhau nữa.
Khói bếp quê bà
Có những buổi chiều, chỉ cần nhìn thấy làn khói bếp bay lên từ mái nhà quê, tim ta lại chùng xuống bởi bao ký ức tuổi thơ bỗng ùa về. Mùi khói rơm, tiếng gà cục tác, dáng người bà lom khom bên bếp lửa, tất cả trở thành miền thương nhớ không thể nào quên.
Thanh xuân như những đoá hồng đỏ
Những lời tôi muốn nói không thể nói là điều tôi luyến tiếc nhất trong của đời này. Em yêu anh là lời cuối cùng tôi cho anh biết vì rất lâu anh đã là người nhà đối với tôi. Tôi chỉ mong kiếp sau anh có thể tìm được người tốt hơn tôi, thấu hiểu anh hơn tôi, không nhõng nhẽo, mè nheo như tôi. Anh là người thật sự tốt không lo khó khăn luôn luôn chỉ biết nghĩ cho tôi.
Chỉ có cơm mẹ nấu là miễn phí
Trên đời này, chỉ có những bữa cơm mẹ nấu là miễn phí. Những bữa ăn còn lại, ta phải tự mình đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt và cả những tháng ngày bươn chải. Khi còn trong vòng tay mẹ, ta vô tư ngồi bên mâm cơm, được mẹ gắp cho miếng ngon nhất, nhường phần đủ đầy hơn. Sự che chở ấy quen thuộc đến mức ta tưởng là điều hiển nhiên, mà quên rằng phía sau mỗi bữa cơm giản dị là biết bao nỗi nhọc nhằn mẹ đã âm thầm gánh mang.
Hóa ra yêu đơn phương là thế
Cuộc sống này nó vốn đơn giản hay phức tạp đều do cách nghĩ của mỗi người. Nếu bạn cảm thấy bằng lòng với cuộc sống hiện tại thì mọi thứ với bạn không là vấn đề gì cả dù không được đầy đủ như người khác. Nhưng nếu bạn cảm thấy không thể đặt lòng tin với bất cứ ai thì bạn luôn phải đề phòng chẳng dám mở lòng với bất cứ ai và bạn sẽ luôn sống cô độc một mình trong cuộc đời này. Hãy mở lòng và trao yêu thương khi còn có thể biết đâu đến một lúc nào đó bạn sẽ tìm thấy tình yêu thật sự dành cho bạn.
5 kiểu người tuyệt đối đừng kết giao nơi công sở nếu muốn tăng lương, sếp quý
Công sở là nơi để làm việc, không phải là nơi để kết giao bừa bãi. Chọn bạn mà chơi ở chỗ làm đôi khi còn quan trọng hơn cả năng lực thực sự của chính bạn.
Nơi đây có bình yên (Phần 1)
Có những mối duyên không bắt đầu bằng một lời hứa hẹn rõ ràng, mà lớn lên lặng lẽ giữa những năm tháng người ta còn quá trẻ để hiểu thế nào là giữ lấy một ai đó bên mình. Chúng tôi đã từng đi ngang qua nhau nhiều lần hơn là bước cạnh nhau, đã có những quãng thời gian tưởng như chỉ cần một chút im lặng nữa thôi là mọi thứ sẽ trôi tuột về hai phía khác biệt của cuộc đời.
Ngày trở lại
Ngày trở lại, tim bồi hồi rung nhẹ Cổng trường xưa vẫn nghiêng nắng dịu dàng Bạn cũ đó, mắt cười rưng màu nhớ Dáng thân quen như thoáng giấc mộng vàng.






