Phát thanh xúc cảm của bạn !

Màu sắc đôi mắt nói lên điều gì về tính cách của bạn?

2021-06-01 01:24

Tác giả:


blogradio.vn - Tại đại học Orebro ở Thụy Điển, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra màu của đôi mắt có liên quan trực tiếp đến tính cách con người. Về cơ bản, con người thường có 5 màu mắt: màu đen, xanh lá cây, xanh da trời, màu xám và màu nâu. Tùy vào từng màu mà đôi mắt sẽ tiết lộ bạn là người ấm áp hay bốc đồng, cả tin hay tình cảm. Nhưng dù mắt của bạn màu gì, hãy luôn trân trọng màu mắt tự nhiên mà tạo hóa đã ban cho bạn. Hãy cùng nhau khám phá màu mắt thể hiện cá tính của bạn như thế nào nhé!

***

Có nhiều nhà văn và nhà khoa học rất đồng ý với nhận định “Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn”. Thật vậy, khi nhìn sâu vào đôi mắt của một ai đó, chúng ta có thể hiểu được những điều họ chưa nói hoặc đoán được cảm xúc hiện tại của người đó.

Tại đại học Orebro ở Thụy Điển, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra màu của đôi mắt có liên quan trực tiếp đến tính cách con người. Về cơ bản, con người thường có 5 màu mắt: màu đen, xanh lá cây, xanh da trời, màu xám và màu nâu. Tùy vào từng màu mà đôi mắt sẽ tiết lộ bạn là người ấm áp hay bốc đồng, cả tin hay tình cảm. Nhưng dù mắt của bạn màu gì, hãy luôn trân trọng màu mắt tự nhiên mà tạo hóa đã ban cho bạn. Hãy cùng nhau khám phá màu mắt thể hiện cá tính của bạn như thế nào nhé!

1. Phụ nữ có đôi mắt sáng màu thường chịu đựng nỗi đau tốt hơn

Theo nghiên cứu, phụ nữ có đôi mắt màu xanh lục hoặc xanh lam có thể chịu đựng được cơn đau và căng thẳng tốt hơn phụ nữ có đôi mắt màu nâu hoặc hạt dẻ. Biểu hiện rõ trong thời kỳ mang thai và chuyển dạ là nhóm có đôi mắt màu sáng dường như ít đau đớn hơn và nguy cơ trầm cảm sau sinh thấp. Ngược lại, nhóm phụ nữ có mắt màu đậm thường có nhiều suy nghĩ tiêu cực và dễ rơi vào trầm cảm.

co-gai-co-doi-mat-mau-xanh-la

2. Người có đôi mắt nâu được cho là đáng tin cậy

Đây là màu mắt phổ biến nhất trên thế giới. Những người có đôi mắt nâu thường sống đơn giản, có tính sáng tạo, rất dễ đặt niềm tin vào người khác. Đa số nhóm nhóm người có mắt nâu thường quyết đoán, đáng tin cậy, sống độc lập và rất may mắn trong cuộc sống. 

Trong một nghiên cứu xuất bản trên tạp chí Plos One, các nhà nghiên cứu đã hỏi 238 tình nguyện viên và nhờ họ đánh giá các bức ảnh chụp những người mà họ cho là đáng tin cậy. Nhìn chung, tình nguyện viên có xu hướng đánh giá người có đôi mắt nâu trông đáng tin tưởng hơn người có màu mắt đen. 

Có một cuộc khảo sát đã đặt câu hỏi với 1.016 phụ nữ ở độ tuổi từ 16 đến 35. Kết quả cho thấy phụ nữ thường đánh giá tính cách người khác theo màu mắt. Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng, người có đôi mắt nâu được xem là thông minh, tốt bụng và nhận được sự tin tưởng cao từ người khác.  

3. Đôi mắt màu xanh lá thường rất hấp dẫn người khác

Đây là màu mắt hiếm nhất, trên thế giới chỉ có khoảng 2% dân số sở hữu màu mắt này. Màu xanh lá tượng trưng cho sự thanh mát và trẻ trung, vì thế, những người có đôi mắt xanh lá thường rất cuốn hút người khác. Họ có lối sống hoạt bát, vô tư và rất tốt bụng. 

doi-mat-che-la-cay

Theo nghiên cứu, nhóm người có mắt xanh được đánh giá là dễ hấp dẫn người khác bằng ngoại hình. Từ hàng nghìn năm trước, người Bắc Âu đã phát hiện ra sự cuốn hút của những người có đôi mắt xanh và chọn đây là đối tượng lý tưởng để giao phối, nên khả năng tồn tại của nhóm mắt xanh trong xã hội nguyên thủy rất mạnh. 

4. Mắt màu đen thường được đánh giá là lạnh lùng

Đây là màu mắt phổ biến của người Á Đông. Thông thường, trẻ sơ sinh sẽ có màu mắt đen tuyền và nhạt bớt theo thời gian. Phần lớn chúng ta rất dễ nhầm lẫn người có mắt màu xám đậm hay nâu đậm thành đôi mắt màu đen tuyền. 

Người có mắt đen thường có thị lực vô cùng tốt, dễ thu hút người đối diện bằng vẻ đẹp lạnh lùng của mình. Họ thuộc nhóm người bí ẩn, khó tiếp cận và khó bắt đầu mối quan hệ mới. Theo kết quả trong một cuộc khảo sát, 65,38% phụ nữ có đôi mắt màu đen không phải là người giỏi giao tiếp xã hội. Họ dễ rơi vào trạng thái bị động, thiếu tự tin khi đối diện với vấn đề phức tạp. 

5. Người có đôi mắt màu hạt dẻ thường chịu đựng áp lực cao

co-gai-co-mat-mau-nau

Các nhà nghiên cứu Australia đã yêu cầu 336 người châu Âu, da trắng điền vào một bảng đo lường các yếu tố liên quan đến tính cách. Kết quả cho thấy: Người có đôi mắt màu tối thường có nét tính cách hòa đồng, thân thiện và dễ đồng cảm còn người có mắt màu sáng, màu hạt dẻ thường ít thỏa hiệp, có tính cạnh tranh cao và chịu được áp lực rất tốt. 

6. Người có đôi mắt xám rất quyền lực

Những người có đôi mắt xám dường như được sinh ra để làm lãnh đạo hoặc là người có sức ảnh hưởng lớn đối với mọi người. Những ai sở hữu đôi mắt màu xám sẽ có khí chất thông minh, mạnh mẽ và kiểm soát cảm xúc rất tốt.

7. Màu mắt nguyên thủy của con người là xanh da trời

Đây là màu mắt nguyên thủy của con người. Nếu bạn sở hữu cặp mắt màu xanh da trời thì bạn đang mang trong mình bộ gen nguyên thủy. Con người sơ khai có cặp mắt xanh da trời, sau này do một số yếu tố làm biến đổi gen mới sinh ra những màu mắt khác.

doi-mat-mau-xanh-nua-mat

Xanh da trời tượng trưng cho hòa bình. Những người sở hữu cặp mắt xanh da trời thường tốt bụng, luôn biết cách điều hòa các mối quan hệ cũng như cân bằng những vấn đề trong cuộc sống. Họ là những người sống vui vẻ và có khả năng quan sát nhạy bén.

Theo Elle

Mời xem tiếp chương trình

Có phải mình sinh ra chỉ để nhìn người ta hạnh phúc?

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió

Bảy tháng sau ngày mẹ mất, Thảo vẫn mang theo những giờ cuối cùng trong phòng bệnh. Cô tìm đến Tiệm, gửi lại ánh đèn, tiếng máy, tất cả những gì cô đã nhìn và nghe đêm ấy. Chỉ giữ lại mùi dầu gió và cảm giác bàn tay mẹ trong tay mình. Nhưng khi ký ức đã được cất đi, Thảo nhận ra: có những điều ta quên được bằng trí nhớ, nhưng cơ thể vẫn nhớ.

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì

Ở cuối một con hẻm có một cái tiệm nhận cầm ký ức. Một người mẹ tìm đến, mang theo một phong bì tiền và một tờ phiếu ghi tên con trai mình. Cậu đã bán một thứ đi — và không phải thứ bà nghĩ. Truyện ngắn mở đầu chuỗi "Tiệm Cầm Đồ Ký Ức".

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối

Trước ngày cưới hai hôm, tôi hỏi anh có muốn tổ chức một buổi chia tay cuộc sống độc thân không. Anh không cần suy nghĩ đã đáp ngay: “Không. Anh là người của gia đình” “Ừ, nhưng em thì có!” - Tôi ngồi xuống cạnh anh, cười nói: “Bạn của em anh cũng quen gần hết rồi, đi cùng luôn nhé?”

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2

Ôn lại chuyện cũ dường như đã trở thành chủ đề quen thuộc giữa tôi và anh. Hôm ấy, hai đứa ngồi ở quán ăn vặt đối diện trường - nơi năm xưa chúng tôi thường ghé. Vừa ăn, vừa ríu rít kể hết chuyện này đến chuyện khác. Đang cười nói vui vẻ, anh bỗng trầm giọng: "Suốt mấy năm đại học... anh chẳng có kỷ niệm nào với em cả" Anh khẽ thở dài: "Những sáu năm!"

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1

Một ngày trời trong veo, mây trắng lững lờ, nắng vàng dịu dàng phủ khắp những con phố. Vào một ngày đẹp như thế, tôi ôm một xấp thiệp cưới đến gặp ba đứa bạn thân từ thời cấp III. "Thiệp gì đây?" - Diệu nheo mắt nhìn tôi, vẻ đầy nghi ngờ.

Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ

Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ

Nam và Phương là cặp đôi "oan gia chí chóe" nổi tiếng khắp lớp 12A1, cả hai luôn tìm đủ mọi trò để trêu trọc nhau. Mọi chuyện tưởng chừng chỉ dừng lại ở những trò đùa vô hại, cho đến một chiều thứ Bảy, Nam bất ngờ bị hai ông anh họ của Phương "bắt cóc" ra quán nước chỉ để... giảng bài tích phân! Từ ly nước ngọt đút lót tuổi 18 đến lời hẹn cùng nhau bước vào cổng trường Đại học, những màn cà khịa ngày nào dần biến thành nhịp đập chung ngọt ngào. Liệu cô lớp trưởng lém lỉnh có chịu "duyệt hồ sơ" để chàng trai năm ấy đồng hành cùng mình đi hết cả cuộc đời?

Trạm Cuối

Trạm Cuối

"Trạm cuối" kể về Minh, một phụ xe trẻ chán ngán với những ngày tháng lặp lại trên tuyến xe buýt số 08. Cho đến khi cậu bắt đầu để ý đến một ông lão kỳ lạ, đêm nào cũng lên chuyến cuối, ngồi ở chiếc ghế cuối bên cửa sổ rồi đi bộ một mình sau khi xuống ở trạm cuối. Khi Minh dần biết được lý do đằng sau những chuyến xe ấy, cậu cũng bắt đầu nhìn lại công việc, những người xa lạ mình từng đưa qua và chính cuộc đời đang tưởng như đứng yên của mình. Một câu chuyện về những hành trình tưởng vô nghĩa, những người chỉ đi cùng ta một đoạn đường, và cách một chuyến xe có thể đưa một con người đến một nơi rất khác — nơi mà trước đó họ chưa từng nghĩ mình sẽ đến.”

Dấu son Tháng Tám

Dấu son Tháng Tám

Tháng Tám không chỉ mang theo những cơn gió heo may dịu ngọt của đất trời chuyển mùa, mà còn đánh thức trong tim mỗi người con đất Việt niềm tự hào thiêng liêng về những trang sử hào hùng của dân tộc. Bài thơ "Dấu Son Tháng Tám" là một nén tâm hương kính cẩn tri ân các thế hệ đi trước, những người đã hiến dâng cả thanh xuân và máu xương để đổi lấy độc lập, tự do cho Tổ quốc, đồng thời khắc họa bức tranh mùa thu cách mạng sục sôi khí thế, rực rỡ cờ hoa và trường tồn cùng non sông.

Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào

Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào

Mỗi khi bắt gặp đâu đó hai chữ Cần Thơ hay Đại học Cần Thơ là em lại nhớ tới anh và những ngày tháng hoa mộng ngày nào. Hôm nay, khi được trực tiếp về Cần Thơ, nỗi nhớ trong em lại càng cuộn trào lên, tinh khôi và thanh trong như những kỉ niệm của những tối học tiếng Anh năm nào. Anh vẫn luôn là kí ức trong trẻo, thuần khiết nhất của em trong những năm tháng đã qua của cuộc đời này.

Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?

Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?

Bạn đã bao giờ nằm thao thức giữa những đêm khuya, điện thoại vẫn còn sáng màn hình với hàng loạt câu chuyện “thành công” của người khác, và tự hỏi: “Lỡ cả đời này, mình không rực rỡ thì sao?”.

back to top