Phát thanh xúc cảm của bạn !

Loạt hình ảnh xúc động trong dịp khai giảng năm học mới

2019-09-05 14:05

Tác giả:


Trái ngược với những hình ảnh các em học sinh mặc đồng phục áo trắng quần đen trong lễ khai giảng, tại các tỉnh miền Trung cũng như vùng núi Bắc Bộ, hình ảnh những ngôi nhà ngập trong nước lũ hay các em nhỏ vùng cao xếp hàng đi khai giảng nhận được nhiều sự quan tâm của cư dân mạng.

***

Sáng nay (5/9), lễ khai giảng năm học 2019 - 2020 chính thức diễn ra trên toàn quốc. Tuy nhiên mưa lũ vẫn diễn biến phức tạp ở nhiều tỉnh miền Trung khiến cho nhiều trường học chìm trong biển nước, ngập lụt nghiêm trọng. Nhiều trường đã phải hoãn khai giảng, học sinh tiếp tục nghỉ học.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới các tỉnh miền Trung từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa trên diện rộng, lưu lượng mưa lớn. Đặc biệt, các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình nhiều nơi đã xảy ra ngập lụt trên diện rộng. Nhiều trường học không thể tổ chức lễ khai giảng do điều kiện thời tiết không cho phép.

Tại các tỉnh miền Trung hầu hết các trường đều hoãn khai giảng vì mưa lũ

Sáng nay, địa bàn Hà Tĩnh vẫn đang xảy ra mưa lớn, nước sông dâng cao, nhiều ngôi trường ở huyện miền núi huyện Hương Khê bị ngập lũ. Hàng chục trường học không thể tổ chức khai giảng.

Theo đó, toàn tỉnh Hà Tĩnh sẽ có 173 trường học dừng khai giảng. Trong đó, huyện Hương khê có 61 trường với tổng số khoảng 26 ngàn học sinh; huyện Vũ Quang có 32 trường khoảng 6 ngàn học sinh; huyện Hương Sơn 78 trường với trên 26 ngàn học sinh.

Ngày 4/9, Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An đã có công văn khẩn gửi các trường trên địa bàn tỉnh về việc xem xét lùi ngày khai giảng năm học mới do mưa lớn. Đặc biệt, để đảm bảo an toàn cho học sinh và cán bộ, giáo viên, Hiệu trưởng có thể xem xét lùi lại ngày khai giảng, đồng thời thông báo cho chính quyền địa phương, phụ huynh và học sinh được biết.

Cụ thể, để chủ động ứng phó, hạn chế thiệt hại do mưa lũ từ áp thấp nhiệt đới gây ra, Giám đốc Sở GĐ&ĐT yêu cầu các phòng GD&ĐT, các đơn vị trực thuộc tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến của ATNĐ, tình hình mưa lũ, đảm bảo thông tin kịp thời, đầy đủ; chủ động phối hợp với Ban chỉ huy PCTT&TKCN tại địa phương, bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để kịp thời ứng phó khi có tình huống xảy ra.

Phụ huynh đội mưa đưa con đi khai giảng

Còn tại Quảng Trị, vào tối 4/9, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị và các địa phương đã thống nhất có 173/404 trường học không tổ chức lễ khai giảng năm học mới trong ngày 5/9. Riêng tại thành phố Đông Hà, huyện Cam Lộ, huyện Đakrông, thị xã Quảng Trị, toàn bộ các trường do các đơn vị này quản lý sẽ không tổ chức lễ khai giảng trong ngày 5/9.

Quảng Bình cũng là một trong những tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề từ mưa bão. Sáng 5/9, trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Đinh Quý Nhân - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Bình cho biết, toàn tỉnh có 239/588 trường học các cấp không thể khai giảng trong ngày 5/9 theo đúng kế hoạch vì mưa lũ. Ông Hoàng Văn Phúc - Trưởng phòng GD&ĐT thông tin chi tiết: Mưa lũ gây ngập và chia cắt cục bộ khiến 66/70 trường học trên địa bàn huyện phải hoãn Lễ Khai giảng năm học 2019 - 2020 vào sáng ngày 5/9 để đảm bảo an toàn cho học sinh.

Trường mầm non chìm trong biển nước

Đến thời điểm hiện tại, ở Quảng Bình vẫn có mưa to, nhiều địa phương ở các huyện Tuyên Hóa, Minh Hóa, Ba Đồn… bị ngập sâu, chia cắt cục bộ. Nhiều xã ở 2 huyện miền núi Minh Hóa và Tuyên Hóa nước vào, gây ngập toàn bộ nhà cửa.

Vì không biết lịch hoãn khai giảng, nhiều em học sinh tại Quảng Trị đội mưa đến trường

Trong khi đó, tại khu vực miền Đông Bắc Bộ và vùng núi phía Bắc thời tiết có nhiều tiến triển tốt. Vào sáng 5/9, thời tiết nắng đẹp nên nhiều trường học đã đồng loạt tổ chức khai giảng. Tuy nhiên, hoà chung không khí tựu trường sáng nay, hình ảnh các em học sinh tiểu học ở vùng cao hào hứng xếp hàng dài đi bộ đến trường được đăng tải lên mạng xã hội cũng đã khiến nhiều người chú ý. Theo như chia sẻ, những hình ảnh trên đã được ghi lại tại khu vực xã vùng cao Nậm Cang, Sa Pa, Lào Cai.

Hình ảnh các em học sinh vùng cao đi khai giảng nhận được nhiều quan tâm từ cộng đồng mạng

Không phải là những bộ đồng phục học sinh áo trắng quần đen, các em lại có trang phục khá thoải mái, chân đi dép lê bởi hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn. Dù vậy, các bé đều vui vẻ vì được đến trường, được học tập và gặp gỡ bạn bè. Đặc biệt, trong ngày khai giảng đầu tiên, mỗi em nhỏ không quên mang theo bên mình một chiếc ghế nhựa để ngồi dự lễ.

Vì nhà xa, nên để đến được điểm khai giảng các em nhỏ phải di chuyển quãng đường không hề ngắn, có nhiều em còn phải vượt đèo vượt suối để đến dự lễ khai giảng. Dù có khá đông học sinh nhưng các em đi thành hàng lối bên lề đường phía tay phải khá trật tự, không hề chen lấn xô đẩy.

Mỗi em đều mang theo ghế nhựa, vượt đường núi để đến trường

Hình ảnh trên sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội đã nhanh chóng gây được sự chú ý của cư dân mạng. Nếu nhìn những hình ảnh ngày khai giảng hôm nay trên khắp nơi trong cả nước, bức hình này quá khác biệt. Nhiều cư dân mạng mong muốn các em nhỏ tại những xã vùng cao sẽ được hỗ trợ nhiều hơn về cơ sở vật chất, hỗ trợ gia đình để phát triển kinh tế để có thể an tâm theo đuổi con chữ.

Blog Radio Tổng hợp. 

Mời xem thêm chương trình:

Này em, tháng 8 gọi mùa thu về rồi đấy

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió

Bảy tháng sau ngày mẹ mất, Thảo vẫn mang theo những giờ cuối cùng trong phòng bệnh. Cô tìm đến Tiệm, gửi lại ánh đèn, tiếng máy, tất cả những gì cô đã nhìn và nghe đêm ấy. Chỉ giữ lại mùi dầu gió và cảm giác bàn tay mẹ trong tay mình. Nhưng khi ký ức đã được cất đi, Thảo nhận ra: có những điều ta quên được bằng trí nhớ, nhưng cơ thể vẫn nhớ.

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì

Ở cuối một con hẻm có một cái tiệm nhận cầm ký ức. Một người mẹ tìm đến, mang theo một phong bì tiền và một tờ phiếu ghi tên con trai mình. Cậu đã bán một thứ đi — và không phải thứ bà nghĩ. Truyện ngắn mở đầu chuỗi "Tiệm Cầm Đồ Ký Ức".

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối

Trước ngày cưới hai hôm, tôi hỏi anh có muốn tổ chức một buổi chia tay cuộc sống độc thân không. Anh không cần suy nghĩ đã đáp ngay: “Không. Anh là người của gia đình” “Ừ, nhưng em thì có!” - Tôi ngồi xuống cạnh anh, cười nói: “Bạn của em anh cũng quen gần hết rồi, đi cùng luôn nhé?”

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2

Ôn lại chuyện cũ dường như đã trở thành chủ đề quen thuộc giữa tôi và anh. Hôm ấy, hai đứa ngồi ở quán ăn vặt đối diện trường - nơi năm xưa chúng tôi thường ghé. Vừa ăn, vừa ríu rít kể hết chuyện này đến chuyện khác. Đang cười nói vui vẻ, anh bỗng trầm giọng: "Suốt mấy năm đại học... anh chẳng có kỷ niệm nào với em cả" Anh khẽ thở dài: "Những sáu năm!"

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1

Một ngày trời trong veo, mây trắng lững lờ, nắng vàng dịu dàng phủ khắp những con phố. Vào một ngày đẹp như thế, tôi ôm một xấp thiệp cưới đến gặp ba đứa bạn thân từ thời cấp III. "Thiệp gì đây?" - Diệu nheo mắt nhìn tôi, vẻ đầy nghi ngờ.

Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ

Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ

Nam và Phương là cặp đôi "oan gia chí chóe" nổi tiếng khắp lớp 12A1, cả hai luôn tìm đủ mọi trò để trêu trọc nhau. Mọi chuyện tưởng chừng chỉ dừng lại ở những trò đùa vô hại, cho đến một chiều thứ Bảy, Nam bất ngờ bị hai ông anh họ của Phương "bắt cóc" ra quán nước chỉ để... giảng bài tích phân! Từ ly nước ngọt đút lót tuổi 18 đến lời hẹn cùng nhau bước vào cổng trường Đại học, những màn cà khịa ngày nào dần biến thành nhịp đập chung ngọt ngào. Liệu cô lớp trưởng lém lỉnh có chịu "duyệt hồ sơ" để chàng trai năm ấy đồng hành cùng mình đi hết cả cuộc đời?

Trạm Cuối

Trạm Cuối

"Trạm cuối" kể về Minh, một phụ xe trẻ chán ngán với những ngày tháng lặp lại trên tuyến xe buýt số 08. Cho đến khi cậu bắt đầu để ý đến một ông lão kỳ lạ, đêm nào cũng lên chuyến cuối, ngồi ở chiếc ghế cuối bên cửa sổ rồi đi bộ một mình sau khi xuống ở trạm cuối. Khi Minh dần biết được lý do đằng sau những chuyến xe ấy, cậu cũng bắt đầu nhìn lại công việc, những người xa lạ mình từng đưa qua và chính cuộc đời đang tưởng như đứng yên của mình. Một câu chuyện về những hành trình tưởng vô nghĩa, những người chỉ đi cùng ta một đoạn đường, và cách một chuyến xe có thể đưa một con người đến một nơi rất khác — nơi mà trước đó họ chưa từng nghĩ mình sẽ đến.”

Dấu son Tháng Tám

Dấu son Tháng Tám

Tháng Tám không chỉ mang theo những cơn gió heo may dịu ngọt của đất trời chuyển mùa, mà còn đánh thức trong tim mỗi người con đất Việt niềm tự hào thiêng liêng về những trang sử hào hùng của dân tộc. Bài thơ "Dấu Son Tháng Tám" là một nén tâm hương kính cẩn tri ân các thế hệ đi trước, những người đã hiến dâng cả thanh xuân và máu xương để đổi lấy độc lập, tự do cho Tổ quốc, đồng thời khắc họa bức tranh mùa thu cách mạng sục sôi khí thế, rực rỡ cờ hoa và trường tồn cùng non sông.

Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào

Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào

Mỗi khi bắt gặp đâu đó hai chữ Cần Thơ hay Đại học Cần Thơ là em lại nhớ tới anh và những ngày tháng hoa mộng ngày nào. Hôm nay, khi được trực tiếp về Cần Thơ, nỗi nhớ trong em lại càng cuộn trào lên, tinh khôi và thanh trong như những kỉ niệm của những tối học tiếng Anh năm nào. Anh vẫn luôn là kí ức trong trẻo, thuần khiết nhất của em trong những năm tháng đã qua của cuộc đời này.

Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?

Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?

Bạn đã bao giờ nằm thao thức giữa những đêm khuya, điện thoại vẫn còn sáng màn hình với hàng loạt câu chuyện “thành công” của người khác, và tự hỏi: “Lỡ cả đời này, mình không rực rỡ thì sao?”.

back to top